Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

6153 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 801119 lượt đọc và 4574 bài trả lời
  1. jangkang

    jangkang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    3.075
    chỉnh ít thế mạnh lên nào
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Má ơi
    Dân đi học
    Sống ở Vn

    Mà em để con thế là ăn cám ăn cám em nhá

    Đeo nói nhiều, nhà có 4 đứa, đứa đeo nào cũng phải cố gắng hoàn thành công việc ở cấp độ cao nhất của bản thân

    2 đứa nhớn là bố mẹ đây, sẽ chổng mông cật lực để đáp ứng mọi chi phí ăn uống, học tập và giải trí....của 2 con ở mức cao nhất bố mẹ có

    2 đứa nhỏ, việc của chúng mày là ăn để lớn, học để có kiến thức, và phải nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ

    Anh lạy em rồi đấy, tư tưởng như thế thì có xuống được thuyền ccc ý
  3. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    45.303
    Bố khỉ, anh già nói triết lý vẫn làm mình cười sặc.
    Chúc anh luôn giữ phong độ.
    BabyInMarket, giavanchuakhonClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Qua chồng e lại ngồi vs vịt giảng 1 bài dài là bố mẹ thức khuya dậy sớm thế lọ thế chai. Bố mẹ ko yêu cầu con phải học hành thế chai thế lọ. Con sướng như này như kia.
    Ôi e nghe sốt ruột, gọi ra bảo dừng giảng kiểu đó ngay & luôn, chính e đang thấy mình sai vì đã chiều nó và lúc nào cũng muốn nó thoải mái. Từ giờ giao việc vứt rác và lau quét cầu thang & ban công. Cấm vẽ vời mất thời gian(nó vẽ cả vào sách lẫn vở đi học). Hỏi nhẩm tiền thì lơ ma lơ mơ. Điên ruột quạc cho trận, sáng nay e gọi giật cổ dậy bắt đánh răng rửa mặt thay đồ chải tóc xốc ba lô chạy xuống xe 15 phút. Nó làm em luôn bám theo thúc: nhanh lên! Nhanh! Nhanh!
    Ko tỉnh ra thì vài năm nữa con là người phàm mà cứ buông vs bỏ vs kệ như đi tu thì chết dở. Ôi đếch được. Phải nắn lại! Sống ko mục tiêu là ăn mứt nát ngay! Mục tiêu là rèn bản thân chứ ko phải hư danh. Ko có mục tiêu, mọi thứ ì ra và dật dờ lờ đờ ngay. Mồm cứ vâng xoen xoét, nói thì mượt tai làm như mèo mửa. Ko đc! Phải chỉnh ngay kẻo chậm.
    Maitia, Magnoliapink, luubui2312 người khác thích bài này.
  5. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    45.303
    @zug ăn lồi mồm từ chứng vào cho Lựu vài lời khuyên của lớp tinh anh dậy con đi. Thấy cô Lựu đang hơi hoang mang với cách dậy con rồi đấy.
    Clara21zug thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Tại trước đấy e cứ nghĩ còn nhỏ cấp 1 thì chả có gì mấy, học sao ko hổng và vui vẻ là ok.
    Ôi giờ mới thấy có những dấu hiệu ì, nghĩ sao nó ì thế thì hóa ra là... tại mình làm cho nó ì
    luubui23, BabyInMarket, zug3 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Chuẩn òi
    Dạy như ông bà dạy mình ngày xưa ý, cả ngọt nhạt lẫn chửi bới kích động

    Ps: Riêng chửi phải hiểu rõ con nghe chưa, mẹ, đứa nào càng chửi càng phấn đấu, có đứa nhạy cảm, chửi lắm nó phi mẹ qua cửa sổ đấy

    Nói chung: Dạy con khó hơn và cực nhọc hơn kiếm tiền nhiều, cần rất nhiều kiến thức, và còn có cái vô cùng khó là phải Đạo đức và làm gương hàng ngày nữa, khó lém
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024, Bài cũ: 09/01/2024 ---
    Học và trui rèn kỹ năng, giống hệt như vác hòn đá lên đỉnh núi

    Đoạn nào cũng phải nỗ lực hoàn thành đoạn đó, liên tục và không Buông bỏ
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.916
    Vịt giời đang học lớp mấy nhỉ?
    Nói chung như các cụ dạy: Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
    Cha mẹ làm việc kia rồi thì phải thôi việc này không tranh được với giời đâu mà đòi chỉnh.
    Chỉ có sau này vào đời thì đời nó chỉnh hộ.
    Mà đi tu thì cũng được, có gì đáng sợ mà chết dở?
    Hên thì no ấm cả đời, xui thì lên ép băm một chín làm giáo sư cũng vẫn được nhân dân ngưỡng mộ :-?
  9. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    45.303
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Cứ phải khịa đểu 1 ai đó mới hài lòng.
    Clara21zug thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    làm bome thời nay đếch dễ đâu, kể cả bản thân anh, ra khỏi cửa là 1 loạt dịch vụ học hành chào mời phỉnh phọt, sơ xảy là bị đồng pào đóng nõ vào mũi dắt phụ huynh như chủ dắt béc giê đấy.
    Khuyên khuyên ccc, đời ai chả có lúc cảm giác mình đã sai ở khúc nào đó và quan trọng là đừng lơ là bỏ qua những dấu hiệu mà bám sát nó mới cảm thấy. Vde là sai thì phải sửa. Thế thôi chứ hoang mang gì.
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024, Bài cũ: 09/01/2024 ---
    Lớp 4. Cô bảo: bả làm toán ko bao giờ thèm nháp.
    Còn vẽ pô ny, vẽ bléc ping cho các bạn suốt giờ.
    Cô tốt cực, hôm trc nhắn: Cô thấy vịt có tờ 500k, nó đưa cho thằng x mua kẹo cổng trg, có phải bome cho ko?
    Ôi móe, nhớ ra là vừa sinh nhật đc ông bà cô chú bác cho tiền, bome quên chưa thu lại.

Chia sẻ trang này