Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

8350 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 21:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 801699 lượt đọc và 4574 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.995
    không phải đâu

    bác không kinh nghiệm, lại xã giao chòm xóm mạnh mở mồm quá rộng khi cười nhiều, uống nhiều nước lạnh, để hở cổ để khoe ngực, chân không đi tất để khoe móng.....

    viêm họng ngay
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.995
    thôi gắng lên
    để con cái nó học hành sinh sống ở thủ đô

    khi nào chúng đi làm thì 2vc về sau

    chứ về theo ý tưởng của bác là toi đấy
  3. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.725
    Chào bác , bác lặn lâu quá
    supperstarvnVuthanhnguyen thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.554
    À, e quên giới thiệu, ông trẻ em(anh của ông ngoại em) từng làm kiến trúc sư thời phớp đào tạo, hình như tốt nghiệp trường mỹ thuật đông dương. Cụ vẽ cái nhà cho con cháu mà con cháu đều lắc đầu lè lưỡi ko theo đc, vứt xó bản vẽ, lý do: xây nhà này tốn vật tư gấp 7-10 lần nhà hàng xóm ;)) Giờ con cháu mới thấm đòn, dám coi rẻ chất xám của cụ, he he
    Em hồi bé về quê là toàn chạy chơi đứng hóng hớt các cụ nhà em chém gió thoai, học hành tích kiểu... vô thức :)
    Nhà ống sau này em mà xây sẽ phải nghiên cứu vụ bê tông trần sao cho ổn, ko đổ bê tông truyền thống đc, khi nhà bên cạnh xây sau mà ép cọc này nọ thì nhà mình rất dễ xảy ra hiện tượng co nứt bê tông trần và xử lý ngấm thấm rất nhọc. Nói chung, nhà ống san sát là phát sinh đủ thứ vde tiềm ẩn đòi tiền bất thình lình.

    Đeo khẩu trang nhé, cẩn thận thì nhỏ vào 1 giọt dầu gió phật linh hay loại nào nàng thấy hợp.
    Uống nc ấm, ngày vài cốc chanh gừng mật ong pha loãng loãng nhưng ấm.
  5. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.417
    Đọc cmt của cụ xong, cười sằng sặc không dừng được =))=))=))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.995
    đùa đấy
    không về đó đâu

    anh chỉ cần cái hộp gắn điều hòa, gần nơi đô hội cho dễ tìm thức ăn
    --- Gộp bài viết, 23/01/2024, Bài cũ: 23/01/2024 ---
    vui thôi

    mật ong là phòng thoai

    chứ viêm họng mà thấy cực rát và đau là phải tương kháng sinh để dập ngay, không là sẹo thanh quản hay viêm họng mãn tính

    nhẹ thì nước muối loãng, độ mặn rất nhẹ, ngậm kiểu cho thấm li ti trôi xuống, 1-2 ngày là khỏi
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.554
    Con cái còn đang học ở đây thì về vào mắt ;));))
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.995
    à quên

    ngày xưa hồi nhỏ ở quê, tôi hay đến nhà có họ hàng trong MN ra chơi

    thích lắm, họ hay cho kẹo mà lại tuyền mặc áo hở ngực quần hở bắp chân

    khoái khoái là
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.737
    Mình có được học về Kiến trúc 1 thời gian (Mình học xây dựng, phải học Kiến trúc dân dụng và công nghiệp), thấy phục Cla ha, lĩnh vực nào cũng giỏi.

    Về Kiến trúc, mình thấy Kiến trúc của các cụ VN cực kỳ phong thủy, ở đây là tận dụng hướng gió, hướng nước,... để làm sao cho cuộc sống được thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn trước những khắc nghiệt thời tiết,

    VD: trước nhà trồng cau, sau nhà trồng chuối. Nhà hướng đông - nam hoặc nam....

    chứ ko phải mê tín như giờ đâu, giờ phong thủy thấy trời ơi là mê tín gì đâu.

    Mình rất thích những căn nhà ngày xưa, tường vách đất dầy 30-50cm gì đó (mình ko đo nên áng), lợp mái dạ... mùa hè mát, mùa đông ấm.
    Mỗi tội cái vật liệu đó cứ năm phải sửa, đảo mái 1 lần, ko thì đang ngủ tự nhiên nước rỏ tong tong xuống mặt


    Dạ, cám ơn anh Già, em sẽ cân nhắc kỹ những gì anh và mọi người nói khi tham khảo ý kiến ạ. Cũng nên tham khảo, vì cuộc đời mình chưa trải hết, nhiều khi ko lường trước được mọi việc. Có những người góp ý cũng cho mình 1 kế hoạch ứng phó, nếu ứng phó được thì về, ko thì nên ở lại.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.554
    Ghê hông, hồi nhỏ mà đã vầy rồi cơ à anh?
    mà thời anh còn ăn đói đấy nhỉ, ;));))

    Chuận! phong thủy ngày xưa nó ko biến dị như bây giờ :))
    Khỉ dân xây dựng là kinh rồi, xưa anh mình học, cái môn tính toán kết cấu thấy hãi #:-s
    Nhà mình mỗi ng học 1 ngành, năm tụ tập vài lần nên cũng học mót lẫn nhau ấy mà,
    lắm thứ mình ko biết gì đâu, chém gió cứ như là biết đấy thôi, ha ha ha

Chia sẻ trang này