1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

402 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 818254 lượt đọc và 4573 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.499
    Nhà em chả bàn chuyện sâu bít bao giờ.
    Em chỉ hay nói xấu chế độ để khiêu khích Vện có thẻ tiệc thoai ;))
    Em Chênh mần dịch vụ thì kệ em í, nghề đấy tồn tại nghìn năm chính tỏ nó hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu của nhân dân.
    Mà còn lương thiện đáng tôn trọng gấp tỉ lần bọn tham nhũng đục khoét, tuy có bơm vá nhưng nhà buôn nào chả thế cho đắt hàng ;))
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.699
    Sóng ngân hàng chưa hết đâu, chỉ là tạm dừng lại nhường sân diển lại cho các dòng khác. OCB tăng 3 phiên giảm 3 phiên coi như trả điểm tăng trước đó thôi mà.
    Vàng ở VN lúc nào cũng ngon vì nó là chổ trú ẩn tài sản an toàn nhất. Trử vàng đã ăn sâu vào tiềm thức của người VN bao đời nay rồi. Thời bác LD đánh tư sản, Hoa kiều chợ lớn chỉ rụng vài sợi lông vì bao nhiêu tài sản họ đổi ra vàng rồi đem chôn thì đánh bằng niềm tin, đánh TS xong họ lại đào vàng lên làm mưa làm gió TT xứ ta suốt thời thời bao cấp.:D
    Last edited: 02/02/2024
    myente, niemtin69, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.265
    Hằng năm , 23 tháng Chạp tôi thường Post bài ni để nói hộ tâm sự của vài người bạn .
    .

    NHẮN THEO ÔNG TÁO

    Nay tiễn ông Táo về trời
    Nhắn dùm Thượng Đế mấy lời tâm can
    Thôi đừng thử thách nghiệt oan
    Người anh tài ấy từng toan chống Trời (*)
    Trần gian hãy một sân chơi
    Công bằng một luật cho đời cạnh tranh
    Tiếng than ơi hỡi cao xanh
    Vang trong trần thế ông đành nỡ sao ?
    Hoàng kim thuở nọ đâu nào ?
    Anh tài có kịp đi vào sử xanh ? -VTN-

    *******

    Note: (*) Chống Trời ở đây là chống lại cái gọi là thiên mệnh.
    Trong một môi trường xã hội mà muốn nhập hội, nhập cuộc và thành đạt cần phải dẹp bỏ sự thanh bạch, trung thực, cương trực, tự trọng , quân tử tính v.v…Thì những người cố giữ cho mình các tính cách trên, bất chấp những hệ quả thua thiệt, tôi gọi là kẻ thử thách với tài năng, là kẻ “toan chống Trời”.@};-@};-@};-
    BabyInMarket đã loan bài này
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.140
    @Clara21 tốt và thiệt thà lém ý
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.265
    Lâu không thấy nhà bình văn @Ube989 , thấy nhớ .
    Nhân mạch ý nhắn theo ông Táo , TM sang cõi CK cho dzui , xem sao !
    Kẻ "toan chống Trời" trong cõi Ttck có không ? Có . Nhiều là đằng khác !
    Một số khá lớn người xem BBs, Tài phiệt , tay to, đội lái ... Là quyết định đường đi của TT , đường đi của cổ phiếu ... Như Trời, như Thiên mệnh vậy ?
    Một số ít khác không chịu công nhận điều ấy ! Họ xem cổ phiếu trong góc nhìn của giá trị một cổ phần . Và giá trị thì ắt sẽ như một "thiên mệnh về thời gian" bắt giá cả của chúng nghiễm nhiên tìm về lân cận vùng giá trị của chúng , mà không một ông Trời nào đủ khả năng chống lại .
    Người ta hiểu nhầm rằng , kẻ " toan chống Trời trong cõi CK " là chống lại BBs, chống lại tài phiệt, chống lại Lái ? Không phải ạ ! Sai rồi !
    Họ không chống lại . Họ công nhận sự tồn tại nghiễm nhiên nhiều thành phần và sắc thái hay thuộc tính của các thành phần .
    Nhưng không ai là Trời cả !
    Không có thiên mệnh ở đây ! Vì Thượng đế không cho phép lực lượng nào là Trời với quyền uy tối thượng để chăn dắt phần còn lại .
    Chỉ có bản chất của vấn đề . Tức bản chất của một Ttck , bản chất của một cổ phần mà cổ phiếu là cái hình thức đại diện trong ký hiệu và trong trao đổi ... Có thể tạm xem là thiên mệnh được .
    Vậy, chống Trời theo ý nghĩa bỏ quên giá trị mà tôn sùng kẻ dẫn dắt thì rõ là con đường lầm lạc .
    Chống Trời theo ý nghĩa không công nhận hay khuất phục một lực lượng nào có thể dẫn dắt để hành xử mình, phục vụ mục đích riêng cho họ... thì rõ là con đường quang minh chính tắc .
    Ko công nhận , không khuất phục, ko tôn vinh và chạy theo sau ... Đều không có nghĩa là chống lại . ( Cho nên hỡi Big boy big biếc , lái liếc cứ yên tâm ! Nhóm người thứ hai không cần phải chống lại các bạn đâu ạ . Chỉ là họ tuân phục cái bản chất hay cái nôi của TT và của cổ phiếu . thế thôi !)
    Last edited: 02/02/2024
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.265
    Hi hi...
    Vậy, té ra ,
    Sau khi dịch chuyển chủ đề , thì từ NHẮN THEO ÔNG TÁO
    Trở thành lời NHẮN CHO BIG BOY , TÀI PHIỆT , LÁI LIẾC ,nhỉ ? @};-@};-@};-:D:D:-j:-j^#(^^#(^
  7. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.493
    Sài Gòn thì sau ngày ông Táo mới mang cây, bông tết ra bán cụ ạ, chỉ có Bến Bình Đông là tấp nập hoa sớm hơn. Nhưng mấy năm nay dân tình toàn đi du lịch tết nên cũng không mua nhiều như trước.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.294
    Ô, quá chuẩn! mấy năm nay ế hàng là nhiều vụ nghe ra đúng chất ế hàng mà ra bác Thật ạ :)
    Màu mè bể bơi siêu xe, giấy dán tường hơ mẹc cũng chỉ là 1 dạng phông bạt kiếm ăn mà thôi. Mà e nghĩ bị sếp của các anh chị âý dí kpi ấy ;));))
    niemtin69, BabyInMarketthatha_chamchi thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.975
    Các nơi kể cả siêu thị hàng hoá quá nhiều , làm sao người mua mua hết . Các chợ truền thống ế nhệ
    Nhìn đâu cũng thấy hàng , on line tranh nhau bán , oải luôn
    Mình có đọc nguyên bài của bác tổng và có nghĩ chút . Thấy chung quanh mấy đại gia ít chú ý đến lao động nghèo , họ chiếm trên 90 % mà . Toàn là khoe mẽ với dàn chụp hình đi theo . Hết khoe bông hoa , hồ bơi đến siêu xe , sinh con làm dáng , đi dép tổ ong , nhà dát vàng . Những người này đều nhắm mình kiếm thêm khủng thêm . Họ sai lầm ở điểm là cho mình là rốn vũ trụ
    Dân nghèo không nhận ra và quên thú vui của mình , quên luôn đâu là vẻ đẹp của con người
    Sếp có cử mình đi vài nơi trong 2 ngày để mình cho nhận xét . Mình có vào cả bệnh viện , siêu thị , quán cà phê , ngắm bán bông hoa
    Nhìn chung nhiều thứ thay đổi khá nhanh , bám vào cũ là loạn chưởng liền,
    Các em học sinh đã nghỉ Tết , không có bài tập về nhà , tha hồ vui Tết
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    https://vietnamnet.vn/dang-ta-la-dao-duc-la-van-minh-dang-ta-that-la-vi-dai-2246673.html
    Táo Chăm lo cho Mỗi Gia Đình Riêng, Nhà Nào Táo Nấy.
    Cái cụ Chủ nói
    Rất tiếc, Táo chỉ đi Chầu, Chầu Thiên Đình, Rồi Tâu.
    Muh cụ Thấy đấy, Táo thì đi bằng Chép Có Râu. Thiên hạ có ai dâng chép có râu để Táo vào chầu muh Tâu?
    Chịu, Sớ Táo chất chồng

Chia sẻ trang này