Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

5448 người đang online, trong đó có 526 thành viên. 08:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 734841 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    3.615
    Hôm nay bắt đầu nghỉ tết, em tranh thủ đi hội hoa xuân Tao Đàn, chụp được tấm ảnh tặng các anh chị em nhà Tản mạn. Hoa mai 5 cánh tượng trưng cho những điều tốt lành trong cuộc sống như bình an, thành công, trường thọ, hạnh phúc, may mắn.
    Chúc mọi người năm mới công việc thuận lợi, tiền đầy túi, tình đầy tim, sức khoẻ dồi dào và chứng khoán mua đâu thắng đó.

    [​IMG]
    Jimin86, Autumn_Cloud, jun_jun9 người khác thích bài này.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Cảm ơn Bác nhiều! Tui vừa mới nhận được tin vui từ HAG là phát hành riêng lẻ đã được duyệt rồi Bác ạ.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.738
    Bài viết hay !!!
    Những ngày cuối năm , là dịp tổng kết , kiểm điểm lại một năm . Nhưng cũng không quá quan trọng bằng soi lại chính mình .
    Trong ngữ cảnh ấy ,
    Những bài viết như thế này rất gợi , rất thi vị .@};-@};-@};-:drm2:drm3
    Autumn_Cloud, luxor, Cong86887 người khác thích bài này.
  4. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    3.615
    Chúc mừng bác nhé, đại gia HAG :)
    Motngaymua2020, VuthanhnguyenGoverment thích bài này.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Cảm ơn Bác! đại gia tui không dám nhận, Tui đầu tư mạnh vào con HAG là chờ tin phát hành riêng lẻ thành công Bác ạ. Vừa mới nhận được tin phát hành riêng lẻ đã được UBCK duyệt rồi.
    luxor, Motngaymua2020, zug5 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.484
    Hay chổ nào hử cụ?
    Đồ Già, 1000 năm văn hóa bị đập bỏ
    Huấn Cao, là Tiên Nhân Cho Chữ.
    Rồi Sao?
    Từ Chổ Xin Chữ, Cho Chữ
    Đến Xin Ghế, Cho Ghế, Cho Não... Cho Nước Nôi... không bao xa!

    Xin đừng cho chữ!
    Xin đừng ban chữ
    Hỡi dân tộc tôi

    Mỗi ngôn từ
    Đã là Vi diệu

    Kẻ nào cho chữ, xin chữ, kẻ đó đáng bị nguyền rủa.


    Huấn Cao

    Tiên nhân của chữ

    Nhưng vì lỡ dại cho chữ

    Nghiệp đọa đầy....một kiếp. Nhớ lấy.


    Hãy biết chơi chữ, tận hưởng chữ....Xin đừng cho chữ....


    Khoảng cách cho chữ, xin chữ... đến cho tất, xin tất... chỉ là 1 Tư Duy và 1 Cây Bút thôi.
    Tiên Sư Thằng nào , con nào Cho Chữ, Xin chữ muh Đạo thì không giữ.
    Bg87to, BabyInMarket, luxor3 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.738
    - Thư Pháp là nghệ thuật hữu ích .
    Chữ thì vẫn nguyên cái nghĩa ấy . Nhưng được trang trọng và thẩm mỹ lên thành tranh . Ngắm một tác phẩm thẩm mỹ để nhắc một ý niệm một tư tưởng là điều tốt đẹp .
    Vậy nghệ thuật thư pháp vô tình góp sức cho sứ mệnh của Triết học và phục vụ nhân sinh .
    Đó cũng là một trong những khía cạnh khiến người ta băn khoăn chạnh lòng với hình ảnh ông Đồ của Vũ đình Liên vậy .
    - Huấn Cao , người viết chữ đẹp thời Pháp thuộc , gần xĩn ở đây ... Chứ "tiên nhân của chữ" gì đâu nhỉ ? Vang bóng một thời , tức là một thời vang bóng . Còn vạn đại sau trước thì nhiều người nữa cũng chữ đẹp và cho chữ . ( Nguyễn Tuân mượn một nhân vật để chuyển tải cái vạn đại đấy ạ ).
    Cho Chữ như Huấn Cao là ban phát , gieo rắt nét đẹp của tranh , gieo rắt tư tưởng triết học dựa vào sức chuyên chở chuyển tải của bức hoạ Chữ . Cao cả và hữu ích biết bao !@};-@};-@};-%%-%%-:drm2:drm3
    Last edited: 09/02/2024
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.738
    Bậy nào !
    "... Từ Chổ Xin Chữ, Cho Chữ
    Đến Xin Ghế, Cho Ghế, Cho Não... Cho Nước Nôi... không bao xa! ..." ???
    Gì Kỳ vậy cha nội ?!!! ~X(:-c:-c
    Gì mà Nguyên nhân - Kết quả ... mung lung , lộn tùng phèo hết trơn vậy ?
    Nhân ra nhân quả ra quả đường hoàng . Chứ cứ luận đại , chụp mũ đại như ri thì nói lung tung gì mà chẳng được ?!!! :D:D:-j:-j:-j
    ***
    Nhưng mà cũng dzui !
    Rãnh rỗi , tôi bắt chước @FBV , chơi trò luận lý " Nhân - Quả lung tung " cho dzui :
    - Từ chỗ trồng cây Cải, cây rau Răm , cây hoa Hồng ... đến xin Ghế , cho Ghế, cho não ... không bao xa !!!
    - Từ chỗ cầm cây Sào mà hái Xoài hái Mận ... Đến xin ghế, cho ghế , cho não... không bao xa !!!
    - Từ chỗ sáng sớm cuối năm, nhâm nhi ly trà ly cà phê ngắm Mai nở sớm ... Đến xin ghế, cho ghế, cho não ... không bao xa !!!
    - Từ chỗ vội uống cà phê mà chưa ăn sáng giờ bụng hơi cồn cào ... Đến xin ghế, cho ghế, cho não... không bao xa !!!
    .....
    Ngồi rỗi , nghĩ thêm những câu bâng quơ, ngộ nghĩnh dzậy ... Cho dzui ngày Xuân , nào !!! @};-@};-%%-%%-:bz:bz:drm2:drm3
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.559
    Mượn chủ đề Thư Pháp, tặng cả nhà TM một chử Nhẫn ạ. Áp dụng đúng chữ này rất có lợi cho chứng sĩ nha.

    Chữ 忍“Nhẫn”: Kiên nhẫn, Nhẫn nhịn, Nhẫn nại, Nhẫn nhục. Nhẫn 忍 trong chữ Hán được ghép bởi 2 chữ: 刀(Đao) ở trên và chữ 心(Tâm) ở dưới. Giáo gươm đâm vào tim thì chỉ tổn thương đến tính mạng. Thế nhưng, nhiều người bị cảm xúc chi phối, không tĩnh Tâm để rồi phải hối hận, nhưng khi nhẫn được thì người đó lại trên người khác, được nhiều người yêu mến và dễ thành công trong cuộc sống.

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.105
    Hum qua cong đít dọn cả nhà vì như mọi năm cứ sợ khách đến chơi sẽ lên tận phòng ngủ kiểm tra tình hình vệ sinh ăn ở của gia chủ, vừa dọn vừa nguyền rủa tết luôn mồm chán ra không đến lại đến vào lúc này làm tao khổ :((

    Mãi chập tối mới được đi tơi ngắm đào ngắm quất thư giãn hưởng thụ cho bõ cả ngày vất vả, trên đường thấy cành đào đẹp khoe sắc bên lá cờ tổ quốc phấp phới mới thấy mình chả ra làm sao, đít mới cong tí đã lèm bèm um củ tỏi trong khi cán bộ môi trường tăng ca tăng kíp cong lên tận cổ mà có thấy kêu gì đâu.

    Năm nay chưa thấy tổng đốc kinh thành lên báo mong đồng bào tết đến xuân về ăn uống đớp hít gấp 5 gấp 10 ngày thường thì nôn mửa có ý thức cho công nhân vệ sinh đỡ khổ, như hồi mới nhận sắc phong :-s

    [​IMG]

Chia sẻ trang này