Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

4815 người đang online, trong đó có 473 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. Taptoetitoe
Chủ đề này đã có 726234 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    200.728
    chúc cụ Rồng, năm Rồng an vui
    --- Gộp bài viết, 11/02/2024, Bài cũ: 11/02/2024 ---
    Nhỏ lẻ và lái cái

    Xem video này trên Facebook https://fb.watch/q84T_NrK4H/?mibextid=UVffzb
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    197.920
    Ngày Xuân ,
    Người ta thường nghe những giai điệu tươi vui tưng bừng rộn rã ...
    Nhưng thỉnh thoảng vài giây phút , cta cũng có thể nhớ về một số hình tượng của Mùa Xuân trầm mặc, ưu tư, nhớ nhung, khắc khoải ... Nhất là với những mùa Xuân thời chiến tranh .
    Bài Mùa Xuân , Phạm minh Tuấn phổ thơ một thi sỹ người Nga là một ví dụ . Người phụ nữ trong giấc mơ, thấy người yêu lính chiến trở về, trao một cành hoa tím rồi bảo tặng em một mùa Xuân ... Chứ có mùa Xuân nào đâu trong cảnh huống ấy ?!!.,@};-@};-@};-:-w
    .
    " Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết
    Một mai anh chiến thắng trở về
    Đôi vai gầy và đôi mắt sâu . Tóc đã điểm bạc, làn da nay rạm màu sương gió .
    Bởi chiến tranh, bởi chiến tranh đâu phải trò đùa .
    Và từ đấy em nhận ra anh . Và từ đấy em nhận ra anh . Không phải trong thơ . không phải trong mơ . Em chồm dậy chạy đến, chạy đến rồi khóc .
    Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu . Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím Và anh nói tặng em mùa xuân . Ngày ấy sẽ đến . Ôi ngày ấy sẽ đến , anh sẽ về sẽ về phải không anh? Anh sẽ về sẽ về phải không anh? Anh sẽ về sẽ về phải không anh?..."
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    332.662
    Làm gì làm, đừng đi xin chữ. Đại loại thế.

    Chữ, được cho, nhưng ko phải xin!
    Chữ đã không thiếu, sao phải xin chữ?

    Cũng như Tiền, Thiên hạ , quốc gia không thiếu tiền, sao lại phải đi xin tiền?
    Chữ không thiếu, lại xin chữ?
    Tiền không thiếu, lại đi xin tiền? nghĩa quái là làm sao?

    Thôi thì, tôi cho cả nhà 1 Chữ, Chữ Tiền

    Này là chữ Tiền, Thêm nặng là Nhân Tiện, mang theo Ngã thì Tiễn năm Cũ, đón năm Mới, thêm Sắc thành Tiến, Tiến tới bỏ Huyền thành Tiên, Nào, Năm Mới, Tiến Tới Tiền Sẽ cho Tiến Tới Tiên, Đạt Mọi Thứ, Tận Cùng Của Tiến là Tiền Tiến Thành Tiên. Chúc Một Năm Rồng Linh Thiêng Thăng Ứng, Hữu Cầu Tất Ứng. FBV KÍNH CHÚC MỪNG TÂN NIÊN GIÁP THÌN.
    ridd, Goverment, ltl9813 người khác thích bài này.
    thinhbka đã loan bài này
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    197.920
    Và đây , lại là một sắc thái khác của mùa Xuân .
    Bài Xuân Thì của Phạm Duy . Cũng không tưng bừng huyên náo . Nhiều suy tư và nỗi niềm với những thứ bên ngoài mình, chẳng thiết thân gì với bản thân . Nghĩ về nhiều thứ rộng lớn hơn, chung hơn ... Tình xuân chớm nở đêm qua , khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời ... Ngày xuân con én đưa thoi , có người nhớ đến những lời yêu mến nhau ...
    ***
    Tạm nghe thôi , chứ ca sỹ vừa hát sai mấy chỗ ... Vừa sai cả ca từ ... ( Tình thương nhân thế bao la , yêu người năm trước đã khiến cho ta giận hờn ... Chứ ko phải " yêu người năm trước khiến cho ta giận hờn ... " . ) . @};-@};-@};-
    Cũng giống như câu của VTN : "... Một hôm ngửi đoá hoa thơm . Thương người từng đã tranh hơn với mình ..." .:D
    ...
    Last edited: 11/02/2024
  5. Khach2021

    Khach2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2021
    Đã được thích:
    474
    Đầu xuân năm mới. Em kính chúc các cụ một năm nhiều thành công và sức khoẻ.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    78.113
    Hi hi mình không hiểu sao bác có ý nghĩ này
    Ngoài xã hội cả đống mặt hàn ngoài nhà đất căn hộ để kiếm tiền . Mình chẳng bu vào nhà đất làm gì vì thấy media chiên za luôn tìm cách thổi .
    Bác tiến sĩ vit kiều nói nên đầu tư vào vàng năm 2024 , bác này lúc trước phê phán ngân hàng nhà nước mạnh tay với vàng . Vịt kiều già làm VN kiếm ăn thôi , phân tích lung tung để người ta nhớ
    Theo mình nên nhớ những gì mình quan tâm , vậy oánh mới trúng khía , còn chạy theo media thì oải lắm vì họ làm vì công việc của họ mà , họ cũng chẳng nhớ những gì họ đăng
    Như báo Thanh niên đến bi giờ vẫn không có chút tin gì về bác Khế vô lò . Các cty chứng ịtt biết rành các quy định mà vẫn vi phạm để nộp phạt vô tư . Bố bảo lãnh đạo sòng cũng không dám cho chấm dứt hoạt động các cty chứng vịt này . Quen hết rồi mà
  7. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    14.543
    Dạ media thì nói là xin chữ, nhưng thực ra là mua chữ về nhà treo. Em ủng hộ quan hệ mua bán hay đấu giá cho sòng phẳng. Tiến tới sau này cái gì cũng đem đấu giá công khai. Kể cả ghế ... ngồi. Biển số đẹp còn đấu giá, lấy tiền nộp ngân sách được, thì các cái khác cũng nên đấu giá nhỉ???@};-
  8. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    14.543
    Du xuân ở nhà TM như lọt vào thế ngoại đào viên, chứ không phải chợ chứng. Đó là cái mà em thấy thích@};-
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    197.920
    Vậy thì thêm một ngọt ngào vị Xuân nữa , từ bài viết chứa nhiều cao cả cao đẹp này };-@};-@};-
    ( Tôi nể và tâm đắc với anh Vượng và những gì mà VIN đã đang sẽ thực hiện . Mỗi khi nghe ai đó bằng góc nhìn này góc độ nọ, bàn luận theo hướng xấu về anh ta, về VIN , tôi thực sự muốn van xin : Nếu không làm được gì cho quốc gia, dân tộc và loài người , thì xin cứ im miệng câm mồm mà lo cho quyền lợi ích kỷ nhỏ bé của bản thân cá nhân mình , hãy để kẻ khác vì sứ mệnh cao cả mà nỗ lực cho quyền lợi chung của con người . Đừng vịnh xấu cho họ là được !)
    https://stockbiz.vn/tin-tuc/cu-chot...i-toan-ung-thu-va-lao-cho-nguoi-viet/23270547
  10. lethanh0569

    lethanh0569 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2017
    Đã được thích:
    518
    ....suỵt!!! Nói nhỏ xíu bác, 5% người thuộc nhóm "tinh anh" lại vào tặng bác ....vật liệu xây nhà!
    Cảm ơn thông tin từ bác!

Chia sẻ trang này