Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

4326 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 734833 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.738
    Hay nhỉ ,@};-@};-@};-
    - Đôi khi bàn bạc trao đổi như thế này , dù với bạn online chưa gặp mặt , chúng ta cũng có thể tự soi mình , nhận thức ra mỗi ngày một điều nho nhỏ gì đấy ... Nghĩ về chúng , rồi âm thầm rất trừu tượng qua thời gian , mình thay đổi dần ... theo hướng tốt đẹp .
    Cứ hôm nay hơn hôm qua một tí chút , một tí tẹo tì ti thôi ... Thì " sẽ như là lãi suất kép " , bẵng ít thời gian , ta thành người khổng lồ, người vĩ đại lúc nào không hay . :-w:!!:!!
    - Chợt nhớ mẹ Mạnh Tử , bao lần dọn nhà , cho đến khi đến được môi trường tốt và phù hợp nhất với cậu bé Mạnh Tử thì mới chịu định cư ở đấy .
    Last edited: 14/02/2024
  2. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.734
    yeah sir! đó là cái giá trị nhất mà pic anh đem lại. Nó giá trị hơn việc kiếm tiền, là việc rèn con người ta có xu hướng sống tốt hơn.
    Ngay lý thuyết: Chậm hơn 1 nhịp trong giao dịch đã rèn việc kiên nhẫn hơn và kiên nhẫn thường làm được việc lớn hơn là nóng vội trong cuộc sống.
    Clara21, BabyInMarket, hariboo6 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.738
    Thanks suy nghĩ của @Livemore2023 .
    Đôi khi tôi cứ tự hỏi , không biết những thông điệp mình muốn gửi đến người thân liệu họ có quan tâm ko ? Có nhận ra ko ? Vì có những thứ không thể diễn giải chi tiết, lê la, dài dòng ...
    (Dzí dụ , khi tôi phát biểu : " nên giao dịch chậm " ... Thì trông có vẻ đơn giản, đơn điệu , nhạt nhẽo, chẳng có trọng lượng gì cả ... Chỉ mong nó gợi một chút xíu gì đấy , sau khi va chạm một thực tế gì đấy , rồi chợt nhớ về NÓ ...) . @};-@};-:drm2:drm3
    Đó là phạm vi nhỏ ...
    Chứ còn nói đến câu " Đầu tư thản nhiên " , thì lại càng " đơn điệu, nhạt nhẽo, mơ hồ, ít trọng lượng ...".
    Vì, Phạm trù càng lớn mà đành phải diễn tả bằng từ ngữ thật ít , thì càng mơ hồ , nhạt nhẽo , nhỉ ?
    Last edited: 14/02/2024
    ridd, quanghung99VN, Clara219 người khác thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.104
    Ờ, để đổi mới.
    Mà Nựu đi đâu mất tăm cả tết nhỉ, để thử nói lời ngọt ngào cái xem thế nào?
    Hay tập với i đôn @Binh Yen trước: Hê lô i đôn, chúc mừng năm mới, chúc vạn sự tốt lành!
    I đôn hẳn là ăn tết nhàn hạ viên mãn? Không có dấu hiệu tả tơi như người thường mà nom tươi tắn hồng hào thế kia cơ mà, chắc cũng tăng được đến 3-4 kg ấy nhể? 8->
    quanghung99VN, Clara21, hariboo4 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.072
    - Anh không thích Tết vì bảo làm lụng quần quật , dành dụm cả năm để Tết đến về quê , tiền tàu xe quà cáp cho cha mẹ ae là hết. Ai cũng thương bảo anh không phải về .
    Thế là mỗi dịp Tết anh đi làm thêm xem như không có Tết , tự nhủ chờ dư tiền anh mới chịu về quê thăm cha mẹ . Nhưng chờ cho đến khi để giành được ít tiền thì anh lại lo mua xe , rồi giành dụm mua nhà ...
    Năm tháng cứ thế trôi đi , thoắt cái 15 năm , ngày bố bị tai nạn mất , anh mới về không kịp nhìn ông lần cuối , bao sự ân hận muộn màng ...

    - Ngày Lễ tình nhân , ngày sinh nhật , kỷ niệm ngày cưới ... nhiều nguời bảo đâu cần một ngày đó vì đời người dài đằng đẵng kia mà , ngày nào cũng là những ngày Lễ kỷ niệm há chẳng phải hơn sao ? Cơ mà mấy ai làm được ?

    Năm tháng cứ thế trôi đi , đời nhạt nhẽo khi chẳng có ngày nào đáng ghi nhớ , đáng đọng lại trong ký ức ..

    Vậy nên , hãy cứ làm tốt một ngày , tạo nên những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đáng nhớ . Còn lại , có thể làm tốt được đến đâu , càng nhiều càng tốt ...

    Nói gần nói xa , chẳng qua BY muốn Nhân ngày Lễ tình nhân , gửi lời chúc đến tất cả những người yêu nhau có một buổi tối hạnh phúc và thật mặn nồng ngọt ngào :D ... @};-@};-@};-@};-@};-
    Xin chúc ace nhà TM thân thương một năm mới nhiều an lành và may mắn !!! @};-@};-@};-%%-:drm


    [​IMG]
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.738
    Viết tiếp BY ...
    Và , sau ngày Lễ tình nhân là hai phiên xanh ngát vui tươi của Ttck VN .
    ( Các chỉ số thế giới bỏ xa ta quá rùi ! Chạy thui ! Làm gì có chuyện một QG mới nổi lại có chỉ số lẹt đẹt , để cho thế giới quay mặt lại huênh hoan cười nhạo cta thế được , nhỉ ? Hi hi... ):-bd:-bd@};-@};-@};-%%-%%-:bz:bz
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.072
    He he ... Năm nay sáng 30 Tết mình lăn ra ốm , đau họng đau đầu , đau cơ toàn thân, người ớn lạnh chán ăn ... cố nấu mâm cơm cúng tất niên mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu ..
    Rồi cũng xong , dù người hơi mệt nhưng tâm an và vui. Nghĩ chắc hạn cuối ...:D
    Giao thừa khoẻ hơn chút , cúng GT xong cả nhà chơi bài cào 3 ván , mình thắng 2 . :-P Hy vọng năm nay có lộc lá ( may mắn nhiều hơn) , thấy vui và khỏe hơn chút nữa :D
    Mấy ngày Tết bận rộn khi vừa ae tụ hội sum vầy chúc Tết ăn uống , vừa đi xem phim Tết và chơi bài ( mình lại thắng. Mà thực ra , chơi bài ít khi mình thua lắm thừờng chơi phỏm , binh , tiến lên ... rất vui , quên ốm lun :D.

    Mãi chiều nay mới rảnh và xem như hết Tết . Vô nhà TM chém nè :D
    Cơ mà trộm vía , vẫn luôn tuơi thắn an nhàn dù bận rộn và còn đau họng với ăn chưa ngon miệng mấy ( Mà cho dù có khỏe mạnh và ăn ngon miệng thì Tết mình đa phần xuống cân nhẹ do ăn không nhiều và ngủ quá ít chứ không có chuyện tăng cân hay sụt quá :D

    Ông bà ta có câu "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" cũng là có ý Tốt mà .
    Thử hỏi con Xù nó ôm bố và thủ thỉ "bố ơi con yêu bố lắm" rồi nó đi rót nước cho bố uống ... Hỏi Xù có thích không ?
    Nếu không thích thì thôi , còn như thích thì ... bạn biết mình phải làm gì rồi đấy .:D

    Chúc riêng Xù và gia đình một năm mới cả nhà đều bình an và gặp nhiều may mắn , cùng nhau tấn tới để khi kết một năm lại thấy mình tiến lên , tốt hơn năm cũ nhiều , còn đầu tư CK TK nhân 3 thôi nha. Khi nao nhân 3 nói BY chúc tiếp :D . :drm3
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.072
    He he .., Theo em tất cả chỉ là thói quen thôi bác . Bác ngượng là do không quen chứ tuổi tác không phải vấn đề quyết định vì tình yêu và tâm hồn nó không có tuổi mặc dù nếu là quá quen thuộc cũng có giảm bớt phần nào cảm xúc chứ bản chất nó không tuổi .

    Nhưng có một điều , sự ngọt ngào và lãng mạn luôn tăng thêm cảm xúc trong tình yêu đấy :D

    [​IMG]
  9. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.734
    Way ngon rồi ông Xù nhé. như này con mắm thối lên 1 lít là ít nhất. Ha ha ha
  10. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    9.338
    Nói thật thấy mấy anh chị U50-55 hay U70-75 nói yêu nghe nói hết da gà
    Last edited: 14/02/2024

Chia sẻ trang này