Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

6191 người đang online, trong đó có 622 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 734841 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.337
    Em lúc nào cũng thích "anh-em", ko thích kiểu có tuổi xưng hô bỗ bã.

    Trang tử ngày xưa có nói "sau màn the, người ta còn làm nhiều chuyện hơn, chứ vài câu nói yêu thương đã là gì". À, bối cảnh là có ông quan nào đó tâu với vua là vợ chồng Trang tử thân mật câu từ với nhau trước mặt người khác, nên ổng nói vậy.

    Tại sao lại để việc tuổi tác thì mình ko được tự do bày tỏ yêu thương cụ nhỉ?

    Em ko ý kiến sâu về việc các cụ nhà mình bày tỏ tình cảm thế nào với nửa kia.

    Em chả bao giờ nhận quà 14/2 cả, tất nhiên em cũng chẳng vì thế mà buồn hay giận.

    Nhưng em vẫn rất vui nếu được tặng quà hoặc đơn giản chỉ là câu nói thương yêu.

    Giờ đến tiền mừng tuổi em còn vui nữa là nhận quà 14.2 hì hì.
    @};-:drm1:drm1
    Autumn_Cloud, Clara21, pndstock7 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.934
    chẳng cái gì Dễ = nói mồm, có tí trí tuệ, có tí kiến thức, thì dễ ẹc ý mờ

    vợ chồng, sống đủ lâu, thì nói thật, Chỉ cần thấy nhau, cần loanh quanh bên nhau đã thấy yên bình và sung sướng, chỉ cần nói khi Cãi nhau thoai, còn đâu là Tận hưởng nhau là đủ rồi, thơn thớt nó Nhạt
    --- Gộp bài viết, 14/02/2024, Bài cũ: 14/02/2024 ---
    ừa

    mình già rồi, nghe nóa cứ tởm tởm
    --- Gộp bài viết, 14/02/2024 ---
    túm lại, Các cụ vẫn luôn đúng: Nồi nào vung đấy

    thích ngọt nhạt thì úp ngọt nhạt

    thích lặng lẽ bên nhau lặng lẽ thấm nhau, lặng lẽ cảm nhau thì tìm như thế

    thích sồn sồn bốp chát thì tìm sồn sồn bốp chát, và đừng tưởng tình yêu của cặp sồn sồn bốp chát là Thô tục và không lãng mạn nha

    Thế nên: Là chính mình là tuyệt nhất

    chứ vợ thấy chồng không = anh kia
    chồng thấy vợ không= chị kia

    là nhạt phết

    vui thoai, thế nào cũng được, đừng care thằng bên cạnh
    Last edited: 14/02/2024
  3. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    1.996
    Sản phẩm ko thể Thanh lý :))
    hariboo thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.934
    sống cùng nhau mới khó
    bỏ nhau dễ mà, giờ nhiều đôi, áo cưới chưa kịp giặt đã chia tay
    FATBABY, Autumn_Cloud, Clara215 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.074
    Vưng , như bác Già nói , nồi nào úp vung đó hay có câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó" tức miễn sao hai vc đều thấy ok là được ạ.
    Cơ mà , nếu nói về số đông thì xưa nay có câu "đàn ông yêu bằng mắt , phụ nữ yêu bằng tai" cũng có cái lý của nó . Vì thế , đa phần người đàn ông sẽ thích nhìn người phụ nữ của mình đẹp (đẹp trong mắt họ tức nguời phụ nữ luôn cần biết làm đẹp ( trong điều kiện của mình) chứ cứ suốt ngày đầu bù tóc rối , quần áo nhăn nhúm xốc xếch mọi lúc mọi nơi thì trái tim chân thành đến mấy cũng khó mà giữ mãi được cảm hứng của chồng.:D
    Hay nguời phụ nữ đa phần sẽ luôn thích lời ngọt ngào từ người đàn ông của mình bao gồm những lời yêu thương , khen ngợi .. chân thành ( dĩ nhiên không thể ngày nào cũng khen cũng nói yêu mà ít nhất cũng phải biết nói những lúc thích hợp )

    Nói thế để thấy ngoài tình cảm chân thành và tính tình ( vẻ đẹp bên trong) thì đàn ông còn rất coi trọng cái đẹp bề ngoài và phụ nữ hiểu thế mà cần phải biết tự làm đẹp cũng như người phụ nữ đa số đều thích lời ngọt ngào từ chồng và người đàn ông cũng hiểu thế mà biết nói lời âu yếm vào những dịp cần thiết ( ví dụ như vợ bác @gaconchoichung chẳng phải rất muốn ngọt ngào với chồng đó sao ? Và nếu bác ấy chiều vợ thì hẳn đã làm bác gái hạnh phúc hơn nữa khi ngày 14/2 bác trai tặng vợ một sự bất ngờ :D

    Sau tất cả , chỉ có tình cảm chân thành , tình thương và trách nhiệm dành cho nhau mà không nhan sắc hay ngôn từ nào so được mới là điều cốt lõi tạo nên hp bền lâu .
    Tuy vậy , những thứ khác như một chút gia vị mà nếu có và nêm nếm đúng lúc , nó sẽ làm cho hạnh phúc ngọt ngào hơn . Có cụ nào cãi em chỗ này không ạ ?
    Mà nếu như không cãi thì các cụ có nói đếch cần hay thấy nổi da gà hay ngọt nhạt nữa không ạ ? :D
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  6. ThuxanhCK22

    ThuxanhCK22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2022
    Đã được thích:
    6.681
    Tôi có bà chị trước đây rất nhiệt huyết, rất yêu đời, rất lạc quan, rất tích cực, thế mà sau khi về hưu, bà ấy trở nên mất lửa, mất mọi thứ, cuộc sống bế tắc. Giờ phải làm sao quý vị?
  7. Green_Stock

    Green_Stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2017
    Đã được thích:
    527
    Tập cho chị ấy gồng lỗ hoặc gồng lãi. Sáng thức dậy mong 9h, trưa tranh thủ đợi 1h. Cuộc sống tất bật ngay í mà bác
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.106
    Thế là năm nay mình cũng mất tết giống i đôn, chả ăn uống gì được mấy.
    Không ốm đau gì nhưng mình bị cái bệnh kỳ lạ từ trước tết là đau một nửa mặt, cứng hàm rồi nhói lên thái dương nhói tiếp sang tai. Chắc cũng do không nói nhiều như i đôn nên đến bữa mới nhấc hàm lên nên cứ đến bữa là hàm nó cứng, đau, nhai bên kia nhưng bên này vẫn rất khó chịu, hoạt động một lúc lâu nó mới mềm và gần như hết đau, nhưng hết đau thì cũng xong bữa rồi nên tóm lại ăn uống là một việc khổ ải.

    Trong khi Vện mình năm nay thưởng tết có vẻ khá hay sao í, đãi chồng con rất nhiều thức ăn ngon. Ví dụ nem, bạn ấy kiếm đâu được 5 chục cái ngon ra phết, bữa nào cũng đem ra rán một nắm, bữa nào mình cũng chống đũa hỏi sắp hết chưa, giờ hết tết rồi vẫn còn non nửa :-s
    Autumn_Cloud, Clara21, hariboo3 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.934
    công nhận

    cờ bạc làm con người ta suy nghĩ suốt ngày, lấy đâu thời gian mà chán
  10. ThuxanhCK22

    ThuxanhCK22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2022
    Đã được thích:
    6.681
    Bà ấy cũng tham gia đầu tư đấy nhưng kêu nhàm chán, buồn ngủ.
    Đây chỉ là 1 trong 4 khía cạnh cuộc sống của bà ấy: gia đình - con cái - công việc - đầu tư.

Chia sẻ trang này