Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

8696 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 801152 lượt đọc và 4574 bài trả lời
  1. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    45.303
    Hay! rất đồng cảm với Lựu ở còm này.
    Sao mà gặp tay Xù vẫn phải giơ tông Lào lên làm gì? Lần sau thì cứ… cục gạch mà táng =))=))=))=))
    @zug vào chém tiếp đê
    hariboo, niemtin69, viettran743 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Ai chẳng như thế em ơi

    Có trí tuệ, có sức khỏe, có đức tin rồi cần cù lao động ....ai chẳng là tiên dưới trần
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Dựng súng trường, cởi nón sắt
    Đơn vị dừng quân trọn buổi chiều
    Trọn buổi chiều, ta nhậu nhẹt
    Mồi chẳng bao nhiêu, rượu rất nhiều

    Đây ngã ba sông, làng sát nước
    Xuồng ba lá đậu kế chân bàn
    Trời mới tạnh mưa còn thấp ướt
    Lục bình, mây mỏi chuyến lang thang

    Mấy kẻ gặp nhau nào có hẹn
    Nên gặp nhau không giấu nỗi mừng
    Ta gạn dăm lời thơ tặng bạn
    Dẫu từ lâu bỏ việc văn chương
    Thiệt tình, tên bạn ta không nhớ
    Nhưng mà trông mặt thấy quen quen

    Hề chi, ta uống cho say đã
    Nào có ra gì một cái tên...
    Tới đây toàn những tay hào sĩ
    Sống chết không làm thắt ruột gan
    Cũng không ai nhắc gì thân thế
    Có vợ con mà như độc thân
    Bạn hỏi thăm ta cho có lệ

    Cuộc đời binh nghiệp.

    Ta cười bung:

    Còn mươi tháng nữa lên trung úy
    Có thể ngày mai chửa biết chừng...
    Mặt bạn, mặt ta còn trắng cả
    Như mặt trời chiều mới tạnh mưa
    Tiếng hò mời dzô, dzô tở mở
    Muỗi thủy triều chừng cũng giạt ra

    Phía phía rừng tràm xanh mịt mịt
    Sông không bờ, trời cũng không chân
    Người thuở trước tìm vàng khẩn đất
    Tiêu xác thân, để lại oan hồn
    Ngày nay, ta bạn đến đây nữa
    Đất thì không khẩn, vàng không tìm...

    Bạn nhủ ta: đừng hỏi khó
    Uống mất ngon vì chuyện loạn tâm
    Ta chắt cho nhau giọt rượu sót
    Tưởng đời sót chút thiếu niên đây
    Giờ cất quân, đưa tay bắt
    Ước cõi âm còn gặp để say

    By To thuy yen
    Last edited: 17/02/2024
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Em đã nói 1 lần rồi a ko nhớ à?! Em toàn nói thẳng nói thật & có lý cả mà sao a ko chịu nhớ, cứ họi họi họi mãi thôi thía,
    em nói lại 1 lần duy nhất này nữa thôi ná, rằng thì mà là:
    - Tông lào gây đau rát và chỉ tổn thương cơ.
    - Còn gạch thì... nóa giơ má hay giơ gì đó cho anh táng rồi sau 1h giám định là anh ăn cái trát tòa mặt chát đóa. :-w:-w

    "Tự kỷ chủ động" sẽ là cụm từ khóa cho đội ấy anh ạ ;));))
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Từ mới
    Từ mới

    Duyệt và xin luôn

    Từ đắt quá, thực hành quá lâu roài mà nay mới có Cô định nghĩa

    Thanh ciu vi na miu
    --- Gộp bài viết, 17/02/2024, Bài cũ: 17/02/2024 ---
    Xớ này, có chút suy tư thì còn mỗi cách đó Cô ợ
    Autumn_Cloud, viettran74Clara21 thích bài này.
  6. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    45.303
    uh quên. Nhất định lần này sẽ nhớ. Nếu ko có tông lào thì dùng dép tổ ong.
    @zug nhớ kỹ nhé.
    viettran74Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Chứ còn gì nữa anh,
    Đó là cách ta né xung đột, đỡ chán, đỡ bực bội ko đáng, tự vệ tinh thần các kiểu,...
    Em va mấy lần roài, 10 năm trước e còn bị 1 con nhà báo tỉnh lỏe ra vẻ level cao xách mé là "vô duyên" cơ. Nghe xong em thấy thương hại nó còn nó thấy em là loại level thấp. he he he :)
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.404
    Oh , chủ đề đầu năm mới hay đấy cụ chủ ! @};-
    BY cũng xin góp ý theo quan điểm của mình với sự đơn giản nhất và mình tâm đắc nhất ấy chính là niềm tin tuyệt đối vào Nhân Quả .

    Khi nói đến vẫn đề Tu , BY hiểu rằng Tu tức sửa đổi , chuyển đổi những điều xấu , chưa tốt hay tốt ít thành tốt hơn .
    Từ đây ,có thể thấy mỗi con người chúng ta khi muốn Tu phải bắt đầu ngay từ SUY NGHĨ , bởi vì tất cả đều khởi lên từ suy nghĩ để sau rốt nó tạo nên tính cách và số phận mỗi người :
    "Gieo suy nghĩ, gặt hành động;
    Gieo hành động, gặt thói quen;
    Gieo thói quen, gặt tính cách;
    Gieo tính cách, gặt số phận."

    Đấy là nói đến sự toàn diện chung cuộc lớn lao tạo nên số phận . Còn trong mỗi việc , cũng bắt đầu từ suy nghĩ ( tư duy) để sau đó hành động theo khuynh hướng ấy và cho ra kết quả.
    Từ đó , mỗi người khi đã tu tập được một hệ tư tưởng quan điểm và hành động lâu ngày hình thành nên tố chất và tính cách của bản thân thì sẽ làm tốt việc của mình theo hướng ấy .

    Vẫn biết cuộc đời người luôn là sự tương tác và ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài nhưng chính những suy nghĩ , thái độ sống đã hình thành nên tính cách và nội tâm tạo thành sức mạnh bên trong của con người , có thể đưa người ấy vượt lên tất cả , ngay cả số phận nghiệt ngã của chính mình ...
    codienlanhVuthanhnguyen đã loan bài này
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Hay Cô vô duyên thiệt???

    Cái hài hước của Vn là, giờ này anh em tỉnh lẻ nhếch mép thương cảm anh em tỉnh to phết

    Từ lâu, ra tỉnh, anh he he....
    Nhiều đc ngạo nghễ tỉnh to, chém gióa như mưa, anh em tỉnh lẻ xé vé cho tiền về thẳng tỉnh to, tội phết

    Vệt kều hòa nhập được bển, họ ít giao lưu, thía nên anh em vn ngạo nghễ đón vệt kều ru rú bên bển rồi sung sướng chê Bển kém quá kém quá, giống tỉnh toa đói thối mồm chê tỉnh lẻ đấy Cô
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Tin tuyệt đối vào Nhân quả

    Chúc mừng @Binh Yen bác có Đức tin rất vững vàng

    Đức tin: Không thấy mà tin

    Chứ đem khkt rởm đời ra phân tích Nhân Quả có đáng tin hay không, thì vẫn hoang dại và đếch được Đức tin đoái hoài đến

    Đức tin, sẽ tìm đến chúng ta, chứ Đức tin không care chúng ta ti toe Đức tin có thật hay không???

Chia sẻ trang này