Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

3450 người đang online, trong đó có 107 thành viên. 01:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 735475 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.307
    Vẫn ăn nước mắm là còn gốc anh nhớ.
    Thế các món xông khói của tây bương hay là trâu gác bếp của miền núi, rõ ràng là người ta phải đốt gỗ lấy khói xông cho món ăn nó mới có mùi ám khói.
    Tương của anh sực mùi kứt mèo mà công thức bí mật thì hẳn là không thể không nghi ngờ rồi ;))
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    FBV !
    Tuy anh tin cái hiểu rộng của em .
    Nhưng riêng em thì cần đọc chậm ! Chậm nhất so với nhiều người , với comment này ! Chậm với một comment này thôi !
    Để hiểu vì sao anh Nguyên cứ mấy lần " công nhận cái núi Tu Di Chúa gì đấy , nhưng là núi Tu Di của nền kinh tế , chứ Ttck VN khó có núi Tu Di "
    - Trừ phi .... Mà sau trừ phi ấy lại còn độ trễ của niềm tin nữa ! .... Giông giống như niềm tin với đồng nội địa í mà ! :-bd@};-%%-
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Có phải, đứng bên bờ nam nhìn sang là mộ bố ADV bên này, phải không bác Trà???

    Khúc sông đó, trông đẹp
    Binh Yen, Ttkh19, Soigia2713 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    Lại Tây

    Tự anh
    Làm đúng lề luật của các cụ, tương vẫn chua mùi *** mèo

    Rượu cũng vậy, có cần vắt chanh vào đâu???
    Mà vẫn phải có vị chua, không chua là rượu hóa chất bố láo
    quanghung99VN, Soigia271zug thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.307
    Ông giờ nói năng hệt người cõi trên.
    Oé đoán được bao giờ thì thăng =))
    Binh Yen, Soigia271Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    Đúng rồi bác già phía đó đích thị là “ Bên kia sông Đuống “ của cụ Hoàng Cầm đó. giờ đã có cây cầu Phật Tích( hay KDV)tuyệt đẹp nối 2 bờ rồi bác nhé.
    ridd, quanghung99VN, Soigia2712 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    tương
    tương, không hề có công thức bí mật em ạ, bất kỳ nông dân nào cũng làm được, và phải biết làm, như đi ỉa phải biết chùi đít

    món của Bần nông, làm để ăn sinh sống qua ngày, mà đứa nào nó dọa em công thức bí mật

    anh lạy em phát nữa

    thằng nào dọa em, tương làm khó lắm, gia truyền đấy, em cứ ị mồm nó luôn em ợ
    Last edited: 23/12/2023
    quanghung99VN, Soigia271zug thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    khúc đó đẹp, em cũng hay qua vào các dịp tết, gió mùa đông bắc và mưa phùn bảng lảng
    Vuthanhnguyentrabac thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Tiếp... Bàn về Chữ của Thánh Nhân Việt... Nhân cụ chủ nói về Khổng Tử...

    Khổng Tử = Khử Tổng

    Như cụ Chủ Nói, Khử Tổng là trừ khử hết mọi cái, tổng thể hài hòa bị khử hết.

    Khổng Tử = Khử Tổng, đã vô tình hay cố ý như thế hoặc giả đã đào tạo ra lớp Thánh Nhân dạy ko tới nơi tới Chốn, và Con cháu sau này đã cải biên cả lời Thầy Khổng

    Khổng Tử là 1 Thánh Nhân, Nhưng, đọc lại, là Khử Tổng...

    Khử Tổng là khử hết mọi thứ ở Chổ nào?

    1. Khổng đã đào tạo ra 1 lớp thánh nhân với Nho Gia: Tam Cương, Ngũ Thường:

    Ngũ Thường: "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí , Tín"
    Dạy cho con người Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, muh ko dạy Yêu Thương, Xóa , Khử đi mất gốc tổng thể.

    Nguồn gốc của con người, Chúng sanh là sinh ra để yêu thương. Yêu Thương là Gốc vấn đề, Cuối cùng, Khổng và Các học trò khử mất gốc, đem Nhân nghĩa lễ trí tín dạy, không chịu dạy yêu thương, tức là Khử Tổng.

    Khi mỗi Con người đến với cõi ta bà này, là để Yêu thương, Con người sinh ra từ sự yêu thương, đến với nhau từ sự yêu thương, và đến với cuộc đời này, vẫn chỉ để yêu thương.

    Yêu thương là gì? là 1 thứ tình cảm giữa con người, bao gồm: Lạc D.ục, Hỷ D.ục, Ái D.ục. Lạc D.ục là sự an lạc vui tươi, chính là tình cảm gia đình và trời đất, là an lạc. Hỷ dục là sự hoan hỷ vui vẻ an nhiên tinh tấn . Á.i D.ục là thứ tình yêu gắn với tính dục, là thứ có mùi vị của tì.nh dụ.c nam nữ hay là thứ muh có tính chất luyến ái của cái tưởng trong ái t.ình,

    Hãy xem, 1 em bé sinh ra từ bụng mẹ, 9 tháng 10 ngày, đó là tình yêu thương của hỷ dục , người mẹ bằng sự vui mừng của mình muh mang nặng đẻ đau. Đấy là Hỷ Dục

    Hãy xem, Vợ chồng, vì có ái dục, là t.ình d.ục , là quan hệ t.ình d.ục âm dương giao phối tinh và trứng gặp nhau, thụ tinh tạo thành bào thai.

    Trước khi Có ai dục, Vợ chồng từ gốc cội gia đình muh sinh ra luyến ái, nghĩa là xó lạc dục và hỷ dục, có cảm mến, an vui, dễ gần mới sinh tình cảm muh có t.ình dục.

    Như vậy, có yêu thương, là có Lạc Dục, Hỷ Dục, Ái Dục

    Muốn làm người, phải học cách yêu thương
    Khi học yêu thương xong, thì tự nhiên có : Nhân, nghĩa, lễ trí, tín tự sinh ra

    Con người, Có yêu thương, chắc chắc , Nhân, Nghĩa Lễ Trí Tín tự nhiên ít nhiều sẽ sinh ra và mới học được.

    Nhưng, Khổng Nho dạy: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín chuyên nghiệp, ko chú trọng dạy Yêu thương, đồng nghĩa là Khử cái gốc của : nhân, nghĩa , lễ , trí, tín. Tức là, dạy muh quá chú trọng cái ngọn, ít trọng cái gốc.

    Nên nhớ: Yêu Thương = Gốc của Nhân, Nghĩa Lễ Trí Tín.

    Chính vì mất gốc như thế, nên Tôn, Mao, Đặng đã thành công trong các cuộc cải biên tư tưởng, Sửa luôn hệ tư tưởng Nho Gia, Đạo Gia, kết quả, Nhìn xem? họ nói 1 đằng làm 1 nẻo. Họ nói về Tín muh chả có Tín, họ nói về Nghĩa, muh thứ nghĩa ngụy tạo, họ nói về Nhân muh nhân của họ Ai Oán từ những vụ rúng động thế giới như: Thiên A.n Môn, Tân Cương, Phá.p Lu.ân C ông...v.v

    Như vậy, Phật thì dạy Bồ Đề Tâm, Chúng Sanh Bình Đẳng
    Lão dạy Vô Vi, Đạo vốn dĩ chúng sanh như nhau.
    Chúa: Dạy Yêu Thương

    Nhưng, Khổng, Nho: Khử gốc Từ Bi, Xem nhẹ Yêu Thương, ép người ta học Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín

    Kết quả: Người ta học Nhân, Nghĩa Lễ Trí Tín tốt đẹp nếu có Yêu Thương, thì Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín là Thực Tâm.
    Nhưng, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín muh không xuất từ Tâm, ko hạnh yêu thương =>> chính là giả tạo, là dối trá, mọi thứ rắc rối sinh ra từ đó.

    2. Đảo điên càn khôn:

    Khổng, Nho trật tự: Quân, Sư, Phụ

    Tức là Vua, Thầy, Cha

    Thực tế, Phật, Lão, Chúa dạy:

    Sư, Cha, Vua.

    Sư = Thầy
    Cha= Con người sanh ra, có Cha Sanh, Mẹ Sanh Mẹ Đẻ, Nhưng vì nhiều kiếp, mỗi kiếp tái sanh thì có 1 cha, 1 mẹ sanh ta ra như thế
    Luân hồi vô số kiếp thì con người ta có vô số cha mẹ.

    Nhưng, Tận Tận Cùng cha mẹ như thế, thì Chính là Thủy Tổ Loài Người,

    Thủy Tổ loài Người = Cha Trời Mẹ Đất, Gọi là Mẹ Độ, Kinh Địa Mẫu gọi là Mẹ Mẫu, là vật hỗn độn sinh ra, Chúa thì gọi là Đấng Chúa Trời = Thượng Đế sinh ra loài người... Còn Phật thì gọi là Các Đại Phạm Thiên...
    Tuy ngôn ngữ khác nhau, thực ra cùng 1 cội là Cha Trời Mẹ Đất Sinh Ra . Chỉ khác cái tên gọi và diễn dịch...

    Tham khảo:

    https://thuvienhoasen.org/a16951/nguon-goc-loai-nguoi


    Vậy, trật tự con người là: Sư ( Thầy) , Phụ (Cha, Cha bao gồm cha mẹ vô lượbg kiếp và Thượng đế, cha trời mẹ đất, đấng tối cao), rồi mới tới Quân (Vua.)

    Như vậy, Các Thánh Nhân Khổng Nho đem đảo lại trật tự càn khôn.

    Đem đảo lại: Quân ( Vua), Sư ( Thầy) Phụ ( Cha)

    Khi đảo lại như vậy, là đảo trật tự càn khôn, đem chữ Cha ra đặt cuối là bỏ mất Thượng đế, chỉ còn 1 cha là hiện tiền.

    Nghĩa là, Cha của Khổng Nho dạy = Chỉ có 1 Cha Mẹ sanh đẻ 1 kiếp, Bỏ mịa hết hết lượng kiếp đã đành, Bỏ luôn cả Thượng đế. Nghĩa là, Vô Minh, là Khử gốc.


    Sư, Là thầy, Vì Thầy là người Hiểu Biết Giác Ngộ, Toàn Giác Như Phật gọi là Thầy, là Bổn Sư

    Sư đạt giác ngộ như Phật = Chính là Thầy của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Tức là Thầy của Các Cõi Trời và Người.

    Nghĩa là Sư = Thầy dạy cho Thượng Đế, Trời.. nên phải ngôi 1, Cha = tận cùng là Thượng Đế = Ngôi 2, Và Vua = là bảo vệ ân sủng quốc gia = Ngôi 3, Tôi, Thần = Ngôi 4.

    Nhưng Khổng Nho đem đảo lộn càn khôn trật tự... hay là ai đó sửa thì ko rõ, làm cho kết quả là:
    Phương Đông: Toàn bộ các quốc gia nào chịu ảnh hưởng Khổng Nho: Thụt lùi hết 800 năm.
    Phương Tây, vì chỉ dạy học yêu Thương của Chúa, Đặt Sư , thầy lên làm đầu + yêu thương, nên trí mở, tuệ khai, khoa học phát triển. Tránh được nạn diệt chủng các thể loại chủ nghĩa phát xít.

    Còn Phương Đông, đi học lại của Phương Tây, thật là bán bổ tư duy cha ông.
    Như vậy, Khổng Tử đã Khử Tổng toàn bộ gốc trật tự con người, đảo lộn càn khôn , làm cho TQ, VN, Và Á Đông Chậm Tiến Bị ách đô hộ cai trị Tư Bản 1 giai đoạn kinh hoàng, là vì như thế. Đó là Nhân Quả do Vô Minh gây ra.

    Nay, tôi Gieo Chút Duyên, vì vá tánh chúng sanh đau khổ vô minh hơn mấy nghìn năm muh nói lại mấy lời cho tỏ....
    Last edited: 23/12/2023
    ridd, KeolacChe, Soigia2714 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Comment của bạn hay và sâu sắc lắm !
    =D>=D>=D>@};-@};-%%-%%-:drm2:drm3
    Ttkh19, Soigia271, FBV2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này