Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

4609 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 19:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 735453 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.293
    Ăn rồi, muỗi nhé!
    Canh cá bắc kề mà không cho mẻ thì nó ra cái giống gì?
    Nguồn gốc đậm đặc thế mà chả hiểu sao anh Già cứ chửi mìn mất gốc? :-s
    Cũng ăn rồi, ngon vãi, bùi béo quyện với mùi tất thối 6 tháng không giặt đúng là tuyệt hảo.
    Thối bương nó vẫn khác bọt lém ;))
    viettran74Clara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.975
    cái này thì đâu cần bàn cụ chủ

    TG họ chi tiền cho các nước nghèo xóa nghèo bằng cách phá vỡ vòng tròn này:

    nghèo-thất học-nghèo- thất học

    nhiều tiền thì rõ ràng cơ hội tiếp cận Tri thức cao hơn nhiều chứ

    Thế nên họ hỗ trợ nhân lực vật lực để giáo dục đến với dân nghèo

    chứ cho tiền thì chúng xơi sạch trong phút mốt, rồi mai vẫn nghèo thoai
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Khá chính xác.
    Đội thực tế thực chiến chê là... "thơ văn dông dài, khá phí thời gian" =))=))
    Nhà này toàn các ông anh bà chệ không sục sôi tinh thần khởi nghiệp làm giàu đổi đời rồi cắt lãi chốt lỗ liên tục đâu :)) =))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    Clara đọc này cho kỹ, Rồi tập tành Tu đi, rủ cả nhà Tu dần đi là vừa kịp:



    Nay, vì yêu thương, muh nói một lần cho chúng sanh được tỏ rõ 1 lần về 2 Chữ Vô Thần

    1. Con người, Sanh ra, lớn lên, gồm có Tiên Thiên, Hậu Thiên
    Tiên Thiên là Gốc, Hậu Thiên là quá trình sau khi sanh muh sinh sống sinh hoạt

    Cơ thể hình thành từ vật chất, 108 Nguyên tố tuần hoàn hóa học đều có trong cơ thể, cho nên, Phật bảo con người được cấu tạo từ Đất, Nước, Gió Lửa, Thật ra, Đất nuốc gió lửa chính là 108 nguyên tố hóa học nfay2 nay, và hơn nữa, với người tu Thiền thì còn có xá lợi ví như Xá Lợi Phật.
    Xá lợi thì ... Khoa học phân tịch bạc tóc, cũng chả định nghĩa đc nó là cái chất giống gì...

    Như vậy, cơ thể cấu tạo Đất nước gió lửa = tập hợp khoán chất Vô cơ + hợp chất hữa cơ = 108 nguyên tố hóa học ....muh Thành Trụ Hoại Không = Hình Thành , Trụ bởi 5 Ngũ Uẩn Giai Không ứng với 5 Tạng Ngũ Hàng= Tâm, Can, Tỳ Phế Thận.


    1. Như vậy, Đất, Nước, Gió Lửa trụ thành từ 108 nguyên tố, quá trình hình thành kết hợp hợp tử giao hợp tinh trùng, trứng theo giống loài kết tinh được nuôi trong thai = Gọi là Tiên Thiên .
    2. Quá trình lọt lòng, nuôi từ khi sanh, bú, ăn, lớn lên, trobg môi trường trái đất, bao gồm sữa mẹ, dinh dưỡng, ăn, học, làm việc, hít thở... sống...gọi là = Hậu Thiên


    Trong Tiên Thiên, Hậu Thiên , Trụ 5 hành: Tâm Can Tỳ Phế Thận, Nghĩa là Tim, Gan, Phổi, Bàng quang bao tử mật dịch vị... và Thận luôn vận độnh bởi quá trình thực dưỡng:
    Lấy ô xi bởi phổi, lọc bởi phế, đem ô xi bơm tim, trộn tại tâm, đốt ô xi này tại tim từ dưỡng chất do bàng quang, ruột non hấp thụ, đưa vào thành nạch máu... và quá trình lọc này tại gan...


    Đại loại là, Tiên Thiên , Hậu Thiên + Ngũ Tạng Tâm Can Tỳ Phế Thận = nhận không khí + thực dưỡng ăn vào, đốt, phản ứng sinh hóa bao gồm nội sinh + hóa sinh + lý sinh trong cùng 1 cơ thể, sinh ra : Tinh, Khí, Thần nuôi cơ thể.
    Phế: lọc khí, Can: lọc náu, Thận lọc dịch thể cả mọi thứ Tỳ: trộn thức ăn và dịch tiêu sinh thực dưỡng.. Tâm thì đốt ô xi bơm cho máu tạo ra năng lượng toàn thân lúc nóng lúc lạnh lúc bình hòa.

    Như vậy, Thận Tàng Tinh, Tâm Tàng Thần , Can Chủ Trí

    Cho nên mới có câu Tâm Thần là như thế.
    Quay lại Như vậy, trong 1 con người, thì Tạo hóa, cha trời mẹ đất sinh ra nguyên thủy, như 1 tiểu vũ trụ, là 1 bộ máy tự sinh hoàn hảo đến độ nó có thể tự sửa chửa mọi sai sót của nó.
    Và làm chủ cơ thể thì có: Tinh, Khí, Thần.
    Tất nhiên, vui lòng đọc thêm:
    https://www.nghethuattrenda.com/tin-tuc/126/tinh-khi-than.html

    Như vậy, Thần ở đây, là Chủ của Tâm, Tâm là nơi đốt ô xi nuôi năng lượng cơ thể, vậy tâm lại chứa khí, muh vận khí chuyển máu nuôi Gan ( can) Gan lọc máu nên gan chứa máu, Não được náu dẫn ô xi nuôi, nên Não bị chi phối bỡi máu và ô xi, muh cái này do gan lọc, nên Gan chủ Trí não, não thiếu máu là nhứt đầu là vì vậy
    Nhưng Thần thì dẫn cả khí, tinh, nên cuối cùng, Thần làm chi phối cả trí...Nghĩa là, Thần mất đi, thì như người mất trí.

    Nhưng Trí bị chi phối cả Thần nhưng thần ko phải chủ của trí.
    Do đó, Vô Thần, tức không thần thì vẫn có trí,

    Nghĩa là, vô thần, thì ko có gì chi ohoi61 của trí

    Muh như vậy, khi trí ko bị chi phối thì con người đạt trạng thái Duy Thức = Tánh Không, Như 1 em bé vậy.

    Khi con người đạt tánh không này = chính là trạng thái trung lập ko phân cực, ko chấp dính của trí. Lúc đó, Trí lơ lững.
    Khi đó, Người ta gọi là Trụ Tâm, Tánh Không, nhưng chưa đạt khai tâm.

    Vì trí phân cực lơ lững, nên lúc đó đạt trạng thái tánh không
    Tánh Không trong Lão gọi là Vô Vi

    Lão thì gọi là vô Vi, Phật gọi là Vi Trần, Vi tế = Đạo, đó chính là trang thái của Đạo

    Như vậy, Vô Thần = Không Chấp của Trí = Đạo


    Nhưng Đạo thì có chánh có tà, có Ma có Phật

    Trạng Thái Vô Thần là 1 trang thái của Đạo, muh ở đó, Bản ngã của trí nếu nghiêng bên nào, bên đó dẫn đi. Đạo muh Vô Thần, Vô Thần, thì bị Ma dẫn hoặc Phật dẫn, hay Chánh dẫn hoặc tà dắt.

    Ở trạng thái này, Tâm muh đen tối, chứa oán hận, uất kiết: Tà dẫn lối
    Tâm muh yêu thương thì Chánh niệm phát sinh thì Phật, Thánh dẫn đường

    Như vậy, Vô Thần , là Đạo, muh dẫn lối thì có Vô Minh và Vô Ngã
    Vô Minh thì theo Ma
    Vô Ngã thì theo Phật, Chúa, Thánh, Tiên


    Như vậy, Vô thần, phải cần khai minh, ko vô minh, gọi là vô ngã, thì đi chánh Đạo, Ngược lại, Vô thần, muh vi6 minh = Tà Đạo

    Ranh giới chánh tà = Yêu Thương, Từ Bi, khai tâm, Vô Ngã

    Vài dòng, nói cho rõ chữ gốc Vô thần.

    Cái muh vấn nạn dân tộc này đang gặp, là vô Đạo, vô minh, chớ ko phải vô thần. Xin Đừng mất gốc muh lầm lẫn.

    Phải học yêu thương để vô thần có vô ngã thì Chánh nẻo muh đi, hok vào tà đạo
    manhdt90, KeolacChe, ridd4 người khác thích bài này.
  5. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.746
    Chúc mừng cụ đã thấy được “ánh sáng của Đảng”. Giờ cụ rảnh thì gọi điện lấy danh nghĩa là cộng tác viên của cty chứng khoán mời cụ Xù mở tài khoản đi. Tôi nghĩ niềm vui của cụ sẽ nhân đôi =))=))=))=))=))
    Motngaymua2020, Clara21zug thích bài này.
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.293
    Mời mọc vào rum học bài mí chia sẻ thông tin chứ không mời mở tài khoản.
    Có 5 cái tài khoản, 2 cái đang dùng và 3 cái đắp chiếu, thì 1 thằng đang dùng méo bao giờ thấy gọi, thằng kia cùng đám đắp chiếu như Hưng nhùn, FPT có gọi 2-3 lần nhưng mình từ chối thì cũng không làm phiền nữa nên cũng không cần block.
    Chứ cái đám ruồi nhặng mbs hay msb gì đó, rồi vps thì cứ như thấy chum tương bần, bu bám và quấy nhiễu, săn đuổi khốn nạn không kể xiết.
    Ngày nào cũng báo đã chặn 7-8 cuộc gọi, mà vẫn cứ bị quấy đều.
    Tài thế chứ lại!
    LINHPLCClara21 thích bài này.
  7. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.746
    =))=))=))
    Cứ tưởng độ nhây cụ là trùm. Nay gặp đối thủ rồi khả năng phải xếp lại vị trí @Clara21 nhỉ.
    zugClara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Em vẫn êu thương tôn kính những người mà em thấy xứng đáng mà anh.
    Người em thấy ko đáng thì lờ đi chứ ko căm ghét sân si gì cả.
    Niềm tin hay đức tin khi đủ và xứng đáng thì ta sẽ đc tìm tới, lên chùa cũng ko giải quyết đc vde đâu anh ơi :)
    Ôi xồi, em con buôn, vui mồm thả 1 câu thẳng băng ko phải ý tứ với ai. Khổ, tại lâu lâu ko phải nhìn thái độ của ai để lựa lời nên toàn nói năng như quăng lựu đạn =))
    Và, em cũng chạ có nhu cầu lấy số má hay kiếm vị trí gì nên kệ =))
  9. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.746
    Ko ý mình là xem lại vị trí cho Xù ấy. Xưa xù nổi tiếng cõi mạng vì độ nhây và Lựu xếp hạng chuẩn còn gì: Nói về độ nhây thì nếu Xù mà thứ Hai thì không ai là chủ nhật. Giờ câu nói đó chắc phải thay rồi.
    100kClara21 thích bài này.
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    :D Mưa từ vài tháng trước đến nay, không sinh hoạt đều đặn trong nhà Tản mạn, nên chưa thông não lắm bác Liverpool ạ.

    Mưa chỉ biết cậu bạn tên Zug, và Mưa ghét cậu bạn này vì độ nhây của bạn, đã vậy nhìn mặt nhăn nhăn, rồi tóc cứ hay xù với quăn nữa chứ ... Hứ. Đúng là không ưa được mà. Mà vì vậy Mưa cứ không ngó lơ được. Người ta nói "Yêu nhớ lâu", chứ Mưa thấy "Ghét nhớ cũng lâu khiếp" :mad:

    Ờ. Zug đừng cạch mặt Mưa ra khỏi cuộc đời đầy u ám này nhé [-O< :D
    KeolacChe, zug, 100k1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này