Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

4249 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 13:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 735208 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. hoangmaick

    hoangmaick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2021
    Đã được thích:
    7.465
    Đúng là DIG khỏe hơn, nhưng tui có nguyên tắc về điểm vào bác ạ, giá hiện tại thì tui ko vào DIG nữa :)
    Soigia271, Binh Yen, soidem1238 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    em đã thòng câu dưới cùng roài mà, nếu cờ bạc mà ông nào cũng nghe ông nào, ông nào cũng giống ông nào thì sới tan phút mốt

    cùng dân cờ bạc em lạ gì, chỉ trao đổi vu vơ thoai, còn lại ông nào chẳng chiến theo toan tính của mình
    Soigia271, Binh Yen, KeolacChe5 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.540
    Hehe, e thấy ko thủng 1085 là đẹp.
    10 đỉm ko có nhưng luông! :)):))
    Tài cũng phải đợi thời. Đã khó buôn bán mà lại cứ quen mòm đòi ăn Tn(n<15) & ăn ngập mòm thì chỉ có ăn x, ăn y, ăn z thoai.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.614
    Chuỗi bán ròng của khối ngoại đã tạm ngừng lại. Bên cạnh đó chỉ còn 2 phiên là kết thúc năm 2023, mong là các hoạt động làm đẹp BCTC vẫn sẽ là điểm tựa cho thị trường.
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.909
    Mời các cụ ~o)~o)~o)
    Quỹ, tự doanh... sẽ giữ danh mục để nav tốt hơn VNI để lấy thành tích nên TT có thể kéo hoặc đạp:D
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    he he, trùng view hử

    dạo này trình chát lên thía, tư vấn cả cho @zug hàng ngày cơ mờ vẫn ngắm chát tháng à???

    thoai, để ý 2024 xem các anh BBs ủn khúc nào để lấy tiền đáo hạn trái phiếu thì vào giống 2023 thoai, kinh tế vẫn nát lém
  7. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.254
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.909
    Last edited: 28/12/2023
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    cái đệt
    T đến cả 5-10 năm mà chưa có xiền để mua cherry giã rượu, đời đau quá em ơi
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Cái Cụ Chủ bàn Ẩm thực đấy tuy tinh túy nhưng hẹp quá, nó chỉ là 1 chút Thanh Hương Vị của Thực thôi... nay tôi Chia sẽ cho Cụ và Cả Nhà về Ẩm Thực, đối Ẩm với 4 cấp độ đây:

    Bàn Ẩm Thực thì phải Bàn Ăn, Uống, Nhậu, Ngủ, Mát Xa, Mát Gần, Karao Ke...
    Tức là: Bàn Ăn uống là nói về thức ăn
    Bàn uống là nói về Bia, Rượu, trà, Thức uống.
    Ăn Uống có khỏe, thưởng thức xong thì mới sanh đẻ.
    Nhưng ăn, uống rồi, bụng lặt lè, nên khoe muh không khỏe nên đành mát xa, karaoke cho trẻ, để tự tin muh đẻ.

    Nhưng bàn vậy, tẻ nhạt lắm. Ăn rồi cũng ị thôi, kiểu gì rồi cũng thế...

    Vậy Xa hơn là, bàn ẩm thực thì bàn các thể loại món ăn uống như thế... thì người ta bàn cả chổ ngồi Ẩm thực....

    Cụ xem, nếu xem ăn , uống nhậu, ẩm thực như vậy, bàn thêm chổ nhậu, thì phải bàn Nhậu liên tỉnh, hết tỉnh này qua tỉnh khác...
    Hết ẩm thực ăn nhậu Nhậu liên tỉnh rồi... thì... ăn nhậu liên lục địa... tức là ăn nhậu từ quốc gia này qua quốc gia khác , từ đất liền ra biển, đảo... Chơi tất...

    Như vậy, Nhậu liên tỉnh, liên lục địa xong, chưa đủ....
    Phải nhậu từ dưới đất lên tới tận trời, từ trên trời xuống tận đất, chui cả vào hầm như địa đạo Củ Chi muh nhậu, đại loại thế, Tức là nhậu từ dưới địa đạo nhậu lên mặt đất, lên tận máy bay... cứ thế... Trên trời dưới đất như thế, là Hậu chọn món nhậu rồi, đồ nhậu rồi, thì phải chọn chổ ngồi nhậu.....


    Nhưng rồi , tôi nói Cụ Chủ Nghe, như thế cũng chán... chán ở chổ, Ẩm Thực thì ăn rồi, Chọn Chổ nhậu ngắm nghía cũng xong rồi... Nghĩa là nhìn cảnh, sắc rồi, cũng xong...Vì Sắc Tức Thị Không....

    Sau khi chán 2 cái trên rốt...rồi thì Bàn tiếp Ngồi nhậu phải nhậu với ai...

    Tức là: Mồi Ẩm Thực, Nơi Ẩm Thực, và Ẩm Thực Với Ai... Rồi từ chổ ăn cho no, cho đã ghiền... cho bỏ thèm cái mùi vị ẩm thực ấy, lại hãm lại, chuyển qua ... lai rai, nhâm nhi, Ý tại ngôn ngoại... ngồi đối ẩm, đổi tửu, ( lãm trà) đối trà đối sắc, đối thanh, đối cảnh, đối nhân...

    Như vậy, Ẩm Thực, là Phải bàn như thế bao gồm:
    Ta đối ẩm, đối tửu, đối nhân, đối Cảnh, đối sắc, đối Thanh, Đối Hương Vị, Xúc Giác.... Đối Không, Tức là Không Đối Gì....

    1. Đối Ẩm, Đối Tửu: Dùng Trà, Bia, Rượu, Nước, Thực Phẩm

    2. Muốn hoàn mỹ: Thì chọn nơi muh nhậu, muh ẩm thực= Đối Cảnh, Sắc... Nhậu Xong, nghe đàn ca sáo nhị, karaoke, là đối Sắc , Đối thanh, Rồi Matxa, làm khỏe = đối giác, xúc vị giác... rồi
    3. Sau đó ngồi đàm đạo... đối Nhân, xử thế, bàn chuyện đời : Tức là phải đúng người đối ẩm.

    cuối cùng... Cũng chán...

    4. Thế rồi, Chán rồi, thì sẽ quay về Ta đối Mặc với Ta, Tức là, Ta, Trăng, Mặt Trời, Đối Cảnh Đối Sắc ,Tức là Ta đối diện với Ta, Chính Là Ngã. Như Vậy Tất cả cái đối ẩm là để Cho Bãn Ngã, và đối 1 vòng, về lại còn Ta đối với Ta để Thấy Vô Ngã


    Đỉnh Cao của Ẩm Thực là Đối Ẩm muh như không đối, Không Đối Muh Đối, Chính là, Đi 1 Vòng Của Ngã, Thì Hết Đối, là Vô Đối, Vô Đối chính là Vô Ngã.

    KL: Vô Ngã, Chính Là 1 Trong Các Đỉnh Cao Nhất Của Ẩm Thực, Vì khi đó, ta quay về đối ẩm chính ta, ko ai đối ẩm với ta ngoài ta.

    Cụ chủ xem, FBV tôi, dài dòng như thế, Cụ thấy sao?

    Vì tôi biết, để đối ẩm 1 vòng từ 1 tới 3 ở VN này đã là Cực Kỳ hiếm rồi, nhưng đối ẩm muh đạt hết 3 cấp độ như tôi nói ra , chắc tôi báo cụ với trò Già thắp đuốc tìm giữa ban ngày... rất hiếm, Chắc ko quá 1tr người ở VN này đâu... nhưng trong đó có cụ đấy hỷ? hehe

    Nhưng để đối ẩm muh đạt cấp độ 4.. thì Tôi e, Cụ tìm ra ko quá 100 người! hehe.
    Cụ cứ đi tìm đi nhé.


    Này, Cụ Chủ xem:

    Hiu hiu gió thổi đầu non
    Hai Thằng Uống Rượu là Con Ngọc Hoàng
    Ngọc Hoàng Ngự Tạu Giai Đàng
    Thấy Con uống rượu hai hàng lệ rơi
    Tưởng rằng con uống con chơi
    Ai dè con uống con rơi xuống trần

    Xuống trần những bước lần lần
    Liêu xiu đi lại quen chân lối mòn
    Thế rồi mê cảnh sắc nước non
    Quên Cha, Quên Mẹ mất khôn trí mình
    Ngày ngày lặng bước không thinh
    Tham Sân Si dẫn Vô Minh Lối Về
    Thế rồi lạc bước triền đê
    Quanh Co khúc khủy lại Chê Thiên Đình
    Bởi vì cái cảnh hũu tình
    Chấp vào Sắc Giới mà mình U mê

    Nhậu rồi nữa tỉnh nữa mê
    Đời thì mê tĩnh lối về ở đâu?
    Từ thuở sanh ra đến bạc đầu
    Kêu Cha Khóc Mẹ Âu Sầu Ủ Ê

    Bởi chăng Vô Minh bịt mất lôi về
    Đường về Thiên Giới khó bề nhận ra

    Trên kia Ngọc Đế vua cha
    Nhìn ra thấu xuốt xót xa bao lần
    Cũng vì một chữ tham sân
    Cũng vì một chữ vô thần mà ra

    Sướng mồm thì nhậu thì ca
    Khổ rồi lại cứ kêu Cha trách Trời

    Ngẫm thay con tạo sự đời
    Nghĩ mà kỳ lạ ai ơi lạ kỳ!

    Thôi thì, viết lại cái tích sử Thi
    Hai Thằng Đối Ẩm ra đi xuống trần
    Là Con Ngọc Đế Còn Sân
    Đam Mê Cảnh Sắc Chốn Trần mà Ra!
    Nay FBV cõi ta bà
    Viết lại mấy lời nói ra ngọn ngành
    Rằng nhậu, rằng đối ẩm phải tỏ mành
    Đỉnh Cao Của Nhậu 4 cấp rành rành ai ơi!
    Ai dù ở khắp nơi nơi
    Nhậu thì cứ nhậu nhớ bơi về trời
    Cứ nhậu 4 cấp đấy thôi
    Đỉnh của Ẩm Thực là Vô Ngã để bơi về Trời!
    Last edited: 28/12/2023

Chia sẻ trang này