Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

8119 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 21:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1161971 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.248
    Ở Việt Nam chỉ có ngân hàng nhà nước là chi phối , còn lại kể cả các cty vàng không chi phối nổi . Chẳg ai dám chi phối vàng đâu
    FBV, KeolacChe, Autumn_Cloud6 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.896
    chuẩn rồi cụ Thật

    giờ bds tuyền phải nhờ đứng tên, nhưng vẫn không ăn thua, mấy ông đứng hộ nhát lắm, ca dọa phát là khai ngay

    nên cứ vàng chôn gậm giường là chuẩn bài chạy giặc
    --- Gộp bài viết, 04/03/2024, Bài cũ: 04/03/2024 ---
    lại chuẩn ạ
    vàng của NN, nhà nước chi phối
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Không hâm đâu bác già.
    Có phải tự nhiên mà Mưa học đâu. Trong nhà Tản mạn, lúc đó đọc comments của bác, có lúc bác chửi thẳng, lúc chửi xéo, rồi lại thâm nho đủ thứ ... Mưa nhiều đoạn đọc không có hiểu hết. Thấy xa lạ với văn phong của bác. Đến khi bác lập pic Kiêu gạch gì đó, mới vào theo bác học chửi để thấm dần văn phong đó để mới hiểu và trao đổi được. Ai dè, học chưa đến hai ngày, Mưa đã chửi rõ to và quá bất cần đời. Nên lặn luôn, văn phong thơ thẩn của Mưa chẳng suy giảm tí nào, đâu vào đó lại :(

    Còn học tí nhẫn tâm. Lý do ngoài đời thôi, không nói tùm lum ở đây được ợ. Mà nếu có tí nhẫn tâm thì chẳng phải hy sinh nhiều đến thế bác già ơi.

    Vậy người trẻ Mưa trình bày nãy giờ, bác già có gật gù chùm râu bạc chưa đó :D
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.896
    không ạ

    Ai lại đi đổi tý hy sinh lấy cái nhẫn tâm, dại dột quá
    --- Gộp bài viết, 04/03/2024, Bài cũ: 04/03/2024 ---
    kiêu gạch bị xóa sổ roài, anh em lại bơ vơ
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Chị Mưa theo em cảm nhận là người quyết đoán, không quản khó khăn để đạt được mục tiêu ạ.
    Chị Mưa gốc Huế lại sống ở Đà Lạt nên con người cứ dịu dàng vậy đó. Thiên mệnh như vậy rồi chứ em ngoài Bắc cứ choe chóe, muốn dịu dàng cũng khó đây nè @Clara21 nhể :)) Giọng Hà Nội vẫn còn thanh chán í ^^
    Ngày đi học em còn bị cậu bạn nhại lại giọng. Giờ học cậu ấy bứt tóc vò đầu biểu em: cậu có thể nói ít đi được không?
    Sau đó, sau đó thì hắn viết thư tỏ tình với em:
    “Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng hơn nữa…”
    Thế mà qua vài năm, cậu ta bay qua Nhật luôn rồi ạ. =((
    Không tiếc, không tiếc, chẹp chẹp …. :))
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.492
    He he he, lúc trai luỵ thì lại nghĩ mình kèo trên mãi mãi cơ, giờ cứ nghiến răng "chẹp chẹp" là bởi khi xưa em "tạo nghịp" mà thoai. Ha ha ha
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Haha, cậu ấy là lớp trưởng lớp chuyên văn nhưng hồi đó em lại đang mê cậu bạn thanh mai trúc mã lớp chuyên toán cơ ạ. Nhớ lại thôi mà tim vẫn còn loạn nhịp đây chế. Chỉ có điều, cậu ấy rời khỏi cuộc đời này với lý do lãng xẹt. Nếu có gặp nhau kiếp sau, nhất định em phải bám theo bắt vạ cậu ấy mới được. Người nợ Ube cả một bầu trời trong veo.
    :x
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.074
    Du lịch là Dịch lu, Đi dịch lu ở VN thú vị hơn du lịch
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.492
    Ờ, chính thời ấy là trong veo nhất đấy. sau này "cáo" với "chồn" hết :)
    Mong cậu bạn kia của em ở nơi mới an yên. Số phận cả đấy em ạ.
    Lớp chị cũng có 1 bạn mà trời gọi về khi còn rất rất trẻ(vừa nhận bằng tốt nghiệp ĐH). Cả lớp mỗi lần họp đều nhớ về bạn ấy. Có 1 lần cả lớp tới thăm bố mẹ bạn ấy và xin phép thắp cho bạn nén nhang mà rồi tất cả sau đó bùi ngùi. Sau này ko dám tới nữa vì nhìn mắt bố mẹ bạn ấy thấy nỗi nhớ con của hai bác ấy chưa từng nguôi ngoai và chắc nhìn thấy bọn chị thì hai bác lại càng phải kìm nén nỗi nhớ con.
  10. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Làm thơ phải có vần ồn , nếu mà ko có tiếng ồn mất zui
    phiphuong69Duduconxanh thích bài này.

Chia sẻ trang này