Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

8993 người đang online, trong đó có 373 thành viên. 13:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1162179 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.002
    Bố khỉ
    Ít dt trên thế giới mà tỷ lệ người dân khôn đông đảo vãi chạn như ta
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.002
    @Binh Yen nay phải đi phát hoa cho cbcnv nữ hay sao mà bặt tăm???

    Nhìn mây tuần xanh mỏng manh
    Nhiều dòng vẫn còn cách rất xa đỉnh thời đại

    Thương anh mãi, hôm qua bẩu, 2 tháng đầu năm SG giải ngân ĐTC được có 2%

    Thì có nhẽ, Lái cái chưa úp bô đâu à cơ???

    Nhưng mà, càng ngày ttck càng khó chơi với người khôn

    Nhìn đội T+ chơi cờ với lái cái quá uyển chuyển, mới thấy ttck đã lên level khác thật rồi

    Và, những khúc thế này anh em fomo lạc quan cách mạng sẽ chết nặng nề hơn nhiều so với lúc Vni ở đáy
    --- Gộp bài viết, 07/03/2024, Bài cũ: 07/03/2024 ---
    Hụ hụ

    Bán đất là dễ nhất
    https://vnexpress.net/chu-tich-quoc-hoi-dung-mang-xa-hoi-de-truyen-thong-luat-dat-dai-4719551.html
    --- Gộp bài viết, 07/03/2024 ---
    Sốt lém roài
    https://vnexpress.net/bo-truong-dan...at-dai-co-hieu-luc-trong-thang-7-4719228.html
  3. Anna2011

    Anna2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2017
    Đã được thích:
    112
    E cảm ơn chị ạ.
    Binh Yenviettran74 thích bài này.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Phụ nữ hiện đại ko đòi tặng quà
    Thay bằng tặng một cp tâm đắc từ các anh thì có được ko ạ ;)
    Nếu có kèm giá mua thì hết nhẽ

    Bằng cách nào đó để họ nói ra đc cũng là 1 cách giúp rồi, mình chỉ nghe thôi.
    Để mãi trong lòng thành trầm cảm thì nguy

    Ơ thế ạ
    Em tưởng từ lần 2 phải khôn hơn rồi
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.002
    Kinh hầy
    Anh chịu
    Vì sắp chết đến nơi cũng vẫn cô vợ từ đầu, và cũng nghĩ, vợ nào chẳng thế, giời cho thì cứ ở, giời tước thì lọ mọ xin giời tiếp
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Anh không biết em có thể làm thơ đâu ạ :))
    Cái này là bí mật riêng em á ^^
    Cái gì cũng cho đối phương biết hết thì còn gì hay nữa đâu ạ :))
    Hơn 1 thập kỷ rồi cụ Xù.
    Ube không rõ người khác như nào nhưng móng chân móng tay mình là anh ấy cắt, tóc là anh ấy sấy, quần áo là anh ấy giặt, ra ngoài hàng ăn là anh ấy gọi, bỏ thứ gì vào tô phở hay canh của mình là anh ấy tự khắc biết, đi đâu mua gì là anh ấy đèo, và để mình tự do với mọi quyết định ạ.
    Ube chỉ để ý những cử chỉ nhỏ nhỏ để chấm thôi ạ.
    Không tiết lộ thêm nữa, tay tóc Xù chuyên đào bới moi thông tin @Clara21 nhể :))
    Ube ra rạp cũng thích xem phim hành động, đã tai đã mắt á :))
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Thích comment này của anh Nguyên ^^
    Mọi thứ cứ tự nhiên đến tự nhiên đi, sao cứ phải mỏi mệt tranh đấu nữ quyền với tuyên ngôn làm gì. Để mọi thứ tự nhiên: Mọi lời chúc tốt đẹp thì mình vui vẻ đón nhận, ít nhất cũng hơn không nói cũng chẳng làm. Và cũng thôi suy xét động cơ phía sau, là thật lòng hay sáo rỗng cũng không sao.
    Ube thấy các bà các mẹ ngày xưa thiệt thòi hơn mình thì mình tất bật một chút để người bà người mẹ vui, tự nhiên mình vui. Niềm vui nho nhỏ thế thôi. @};- Không ai ép mình phải hy sinh điều gì cả. Đều là lựa chọn của bản thân thì nên chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó.
  8. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    https://holyphim.com/xem-phim/bo-gia-the-godfather-1972vfy

    2 người đàn ông đàn ông nhất của Holiwood

    Vâng, đấy là quá trình xây dựng nhân vật, lúc đầu ai cũng biết Michael là anh hùng quân đội, mọi người khá hoài nghi nhưng vẫn nghĩ nó không tồn tại được trong cuộc chiến của mafia ko có giới tuyến, xong rồi nó đọp thằng Thổ thì mọi người công nhận nó là thằng dám nghĩ dám làm, nhưng vẫn nghĩ nó như 1 chiến binh thuần tuý ra tay vì gia đình và danh dự cá nhân. Đến lúc nó đọp hết bọn còn lại thì mọi người mới hiểu nó là “Bố Già” mới hung hiểm máu lạnh hơn hẳn Vito.
    --- Gộp bài viết, 07/03/2024, Bài cũ: 07/03/2024 ---
    Vito xử thằng Fanucci dễ vì nó tuy là thằng máu chó nhưng nó ko có bạn bè
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.854
    Comment hay quá !
    Làm sao mà chỉ có 4 giòng ngang của khổ F319 cho phép , mà lại diễn tả gói ghém được quá nhiều thứ của triết Đông triết Tây , trộn lại, rồi bị xay nhuyễn ra, thả lửng lơ trong nước cho chúng chuyển động ko định hình như sự phát hiện của Browner , rồi hồn nhiên lắng tụ, cô đọng lại thế này ?!!
    Hay đến mức gây ngạc nhiên với cá nhân VTN !!!
    Ban đầu, không dám Reply comt này , vì biết mình ko đủ sức . Cái gì mình không đủ sức mà lại dám bàn luận thì cứ ngại là sẽ làm chúng giảm mất trọng lượng . ( Giống như Thơ í . Nhiều bài hay, chỉ dám cảm nhận yên lặng mà ko dám phân tích , sợ nó vơi ... Một cái gì tương tự như bài Ngần ngại bút . Tặng Ube nè ! Quà 8-3 nhé ! Dù bài ni có Post tặng Ace nhà TM mấy năm trước một lần rồi ! )@};-@};-@};-
    ***
    Ngần ngại bút ...
    .
    Những sớm tinh khôi nắng rạng ngời
    Không gian tràn ngập ánh vàng tươi
    Lòng hân hoan quá ! Ngần ngại bút
    Lời thốt không nên, chỉ mĩm cười.
    .
    Muốn hỏi chiều hôm chất chứa gì
    Khi vầng dương hấp hối ra đi
    Buồn mông lung quá ! Ngần ngại bút
    Ngôn ngữ bằng không, chẳng viết gì.
    .
    Đôi khi thức giấc tàn men cay
    Một vầng trăng úa chếch non Tây
    Sầu mênh mông quá ! Ngần ngại bút
    Lời sẽ thừa thôi, thương ngón tay .
    .
    Có khi hồi tưởng thời gian trôi
    Xa lắc mà như mới đây thôi
    Giòng đời mai sẽ ?... Ngần ngại bút
    Tưởng mãi mà chi, vẫn thế thôi .
    .
    Có khi chạnh nghĩ cuộc nhân gian
    Trăm năm cõi tạm ...vi nhân nan ...
    Mênh mông minh triết !! Ngần ngại bút
    Gạt hết suy tư, giấc mơ màng.
    .
    Vì thế tình thơ mãi đến giờ (1)
    Và muôn sau nữa chỉ trong mơ
    Sợ không nguyên vẹn !! Ngần ngại bút
    Thì nhé tình thơ chớ mong chờ...

    .
    - VTN -
    Note.
    . ( Có lúc chúng ta nói huyên thuyên ... có lúc chúng ta viết huyên thuyên ... cũng có khi chẳng muốn nói gì , chẳng muốn nghĩ gì .
    Tặng bạn bè và người thân tôi , riêng những lúc như thế . )
    . (1) Tình Thơ : Có thể là một truyện Thơ. Muốn viết nối tiếp truyện Thơ về Thuý Kiều chẳng hạn ... Nhưng rồi dỡ dang , không viết tiếp ....
    Last edited: 07/03/2024
    Ube989 đã loan bài này
  10. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.417
    Hi hi, nhà em không giống mọi nhà ạ. Ck em không biết lãng mạn, chả biết hát hò, vớ được cô vợ thích đu idol Hàn Quắc :)) Rủ đi xem kịch với cải lương thì thấy ck làm phiền người xung quanh bởi tiếng ngáy, hết dám rủ.
    Em không quản lý tiền lương của ck, mà lương ai nấy nhận. Ck em cũng là Sếp em ở công ty, nên em phải giữ thể diện cho ck chứ, hi hi… Bù lại, tài khoản ck em có thẻ phụ để tên em :))
    Móng chân ck thì em phụ trách, nhưng móng chân em thì em phải tự chịu trách nhiệm, vì ck em chê bé ko tóm được. Bù lại ck em thích gội đầu cho vợ :))
    Ngày 8/3 hay 20/10, ck em chỉ nhắc bên văn phòng mua hoa cho chị em phụ nữ thì nhớ “hoa của vợ tao là hoa hồng tím nhé”, chứ chả bao giờ em được ck mua hoa tặng riêng. Ở với nhau mấy chục năm rồi mà ck em vẫn nhớ lệch ngày sinh của vợ. Gu màu sắc, thời trang và nội thất tréo ngoe nhau. Sở thích ăn uống mỗi người mỗi khác. Phim thì ck thích phim nội gián, vợ thích phim cổ trang, tủ sách thì một bên là tiểu thuyết của vợ một bên là bản vẽ thiết kế của ck…
    Mà em thấy có sao đâu, vẫn happy mà, nhà em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, bạn ck cũng là bạn vợ và ngược lại :x
    Ơ, mai mùng 8/3, thấy chị em tâm sự, tự nhiên đu theo =))=))=))

Chia sẻ trang này