Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

5494 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1102063 lượt đọc và 4095 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Nhiều người thương anh lém, nay thêm em nữa

    Cám ơn cô nhá
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.314
    Chà , đọc còm đầu đang cười thì xuống còm dưới không cười nổi với bác Già rồi .
    Thật đáng tiếc nhỉ nhưng bác có hiểu tại sao lại như vậy hay không ạ ?
    Đã yêu quý lắm tức con người ta chẳng phải kẻ xấu , thậm chí là người có tâm tốt mới dễ để ta yêu , lại nể phục tài năng tức họ có tài .
    Những người vừa có đức vừa có tài để ta yêu quý và nể phục thì tại sao lại phải bách lít ?
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Có 3 thằng ngồi mâm nhậu, 1 thằng tên là Sắt, Thằng Tên Đất, Thằng Tên Vàng.
    Tê tê, Thằng Sắt Nhảy đựng lên bảo: Mịa đời bất công, cọng lông không thẳng, Tôi thân là sắt, đứng ra gánh vác bao thứ, từ công trình nhà ở, dân dụng, công nghiệp, rồi xe, máy bay , ô tô, tàu... bù lon, đinh tán.. họ hàng tôi mần tất... ấy vậy muh, Bọn Người nó vẫn xem họ hàng tôi rẻ hơn thằng họ hàng nhà Vàng. Đất bảo: Ấy ấy, cụ Sắt là đinh gì, Họ hàng nhà đất tôi đây...thân dãi mưa nắng cho trâu cày dẫm xới... tạo ra cây cỏ rau củ thức ăn nuôi bao người, thế muh họ Người, chúng Xem họ hàng nhà đất Tôi chả ra gì? Vàng bảo: Tôi không biết, chắc là tôi chỉ Tu, nhờ Thượng đế bảo tu và dát mỏng dài lưỡi nên tôi mới đc ưu ái thế. Cả ba ko thống nhất, lên gặp Thượng đế, hỏi tại sao thế, Thượng Đế Bảo: Họ Hàng Nhà Vàng nó Có Phước nhờ nó tu luyện từ khởi thủy Hỗn Độn , Trời ban nó thế...!

    https://vietnamnet.vn/kich-ban-nao-khien-gia-vang-len-110-trieu-dong-luong-2251592.html
  4. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    1.008
    Đọc nhiều cmt, em có cảm giác bác già và a FBV như tri kỉ của nhau ấy.
    Nên theo em cái gì tạm k ưng, bách lít tầm một tuần là đẹp.

    Thị trường đang thuận, mọi người nên mở lòng và vui vẻ ạh :D
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Dạo này, tôi bận, rãnh giờ nào, quăng còm bỏ đó, thây kịa thiên nha bá tử nhân. Ai nhận gì cứ nhận. Cùng 1 còm, kẻ nhận vàng, người nhận cục tức ở Gan, ấy là tự nhận do Tâm và Chữ Nhẫn muh ra.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.526
    Thấy ông anh có vẻ...
    Khộ tâm rất,
    Dày vò trăn trở rất,
    và cũng... đáo để rất ;))

    bực quá đi giặt là váy vóc cho bà chị cho nguôi ;))
    --- Gộp bài viết, 22/02/2024, Bài cũ: 22/02/2024 ---
    Còm trên anh khuyên gợi đòn bỏ xừ ra, nhẫn sao đc mà nhẫn ;))
  7. hoangmaick

    hoangmaick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2021
    Đã được thích:
    7.465
    :)) :)) :))
    Tui vừa thả Thày ra từ pic 46 đấy, định để xem Thày bớt “luyên thuyên” (tui dùng từ của bác) thì thả luôn, ko thì lại nhốt Thầy lại. Đọc cmt của bác vừa buồn cười vừa đồng cảm vô cùng, ha ha ha…
    Last edited: 22/02/2024
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Buồn lém bác ợ
    Chân tình đóa
    Autumn_Cloud, 2TDN, thuyquai292 người khác thích bài này.
  9. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.843
    Cô giáo của VôVa rất quan tâm tới học sinh:
    Một hôm cô nảy ra ý định bồi dưỡng kiến thức thêm cho những em học sinh học kém, khi sinh hoạt lớp cô nói:
    - Em nào cảm thấy mình học dốt, không tiếp thu được bài giảng thì đứng lên...
    Cả lớp ngồi yên, mãi sau thấy Vôva lặng lẽ đứng dậy.
    Cô giáo mỉm cười nói.
    - Vôva em rất dũng cảm, tại sao em lại cho là mình học dốt.
    Vôva đáp:
    - Em không nghĩ vậy đâu ạh, chẳng qua là em không muốn thấy cô đứng một mình thôi....
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Oài @Binh Yen ơi

    Ttck đóa

    Chắc chắn do sơ sẩy chủ quan, ttck nóa tàn nhẫn vô cùng

    Không bao giờ, kể cả trí tưởng tượng rất phong phú của tôi nghĩ ra Thày tôi bị ttck nó quật ra cỡ này

    Nhưng, nghĩ lại, thì tôi lại thấy thường, thày tôi là loại giỏi hiếm có, hồn nhiên không kiếm nổi, nhưng chưa là gì so với các yếu nhân lẫn vĩ nhân đâu

    Trừ đc bắc hà ra, thì anh em cao cấp gấp tỷ đc bắc hà cũng quỳ như chóa, rồi khóc lóc xin xỏ, kể công kể bệnh ..... để mong tòa mủi lòng, thật đau lòng, giá các đày tớ sa cơ nhìn anh em xhđ ra tòa mà cư xử thì đỡ Tởm biết bao nhiêu, thật đau lòng
    Last edited: 22/02/2024
    hoangmaick, luxor, thuyquai295 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này