Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

6724 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 07:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1162796 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Gia Cát Lượng không cần nhiều vợ, chỉ lấy mỗi Hoàng Nguyệt Anh, tuy cả đời làm công ăn lương cho mỗi họ Lưu nhưng Khổng Minh phải nói là lên tới đỉnh cao trong nhân viên, làm đến Thừa tướng Thục Hán, trên vạn người dưới có một người,

    Rồi Hoàng Nguyệt Anh cũng chỉ duy nhất có anh học trò của cha là Gia Cát làm chồng thì cá nhân một đời an yên, chẳng chút đau đầu, đâu cần mỹ nhân vạn người mê kiểu Nhị Kiều Giang Đông hay Chân Mật, để rồi ăn đủ: hết chồng chết rồi lại đầy thứ thị phi,

    Do đó, có một điều hại não từ chuyện trên thế này,

    Nếu bạn là đàn ông, đừng tưởng nhiều bồ nhiều gái là đẳng cấp vì chỉ có xe cũ hay xịt mới cần đống lốp dự phòng,

    Còn bạn là phụ nữ, đừng tưởng có nhiều trai theo là cao đạo làm giá bởi chỉ có hàng rẻ chúng nó mới cắm đầu mua nhiều,

    Ở đời, bạn hãy nên là chính mình với phiên bản hạn chế ...
    --- Gộp bài viết, 09/03/2024, Bài cũ: 09/03/2024 ---
    Hiện kim là chuẩn nhất Zug nhỉ
    luxor, HoangDung2008, Ttkh193 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.225
    Dư địa dành cho xu hướng tăng của VN-Index hiện đã bị thu hẹp khi dần tiệm cận vùng P/E bình quân 10 năm (khoảng 1.300 điểm) và diễn biến tăng điểm của tháng trước đã giúp chỉ số sàn HOSE quay về vùng trung vị tại 16,2 lần so với mức 14,9 lần vào tháng 1.
    Trong một diễn biến khác, P/E của VN30 hiện vẫn đang duy trì ở vùng tương đối thấp trong lịch sử khi dao động quanh vùng 12,6 lần và thấp hơn so với mức trung vị 14 lần.
    Điều này góp phần giải thích khi phần lớn động lực tăng điểm của VN-Index và tăng trưởng vốn hóa phần lớn được ghi nhận tại các ngành như như Ngân hàng (đóng góp gần 44 điểm), Bất động sản (gần 11 điểm), và Nguyên vật liệu (đóng góp gần 16 điểm).
    Thanh khoản thị trường trong tháng 2 bùng nổ với mức tăng 38% MoM; ghi nhận mức giá trị giao dịch bình quân cao nhất kể từ tháng 9 năm 2023 với 20,8 nghìn tỷ đồng.
    Điểm sáng của tháng hai đến từ sự tham gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư cá nhân với hơn 125 nghìn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 1. Trong bối cảnh lãi suất huy động thấp, nhóm nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng xuyên suốt trong tháng qua với tổng giá trị mua ròng ghi nhận 6,5 nghìn tỷ đồng; nâng tổng giá trị mua ròng kể từ thời điểm đầu năm lên 5,6 nghìn tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2,7 nghìn tỷ trong tháng qua so với khoản giải ngân tương đối khiêm tốn chỉ 185 tỷ đồng trong tháng 1.
    Các ETF tiếp tục rút ròng hơn 28,6 triệu USD trong tháng hai sau khi rút ròng gần 55 triệu USD trong tháng một. Tại đây, phần lớn lượng rút ròng đến từ DCVFMVN30 (14 triệu USD), Xtrackers (12,6 triệu USD) và DCVFMVN Diamond (11,3 triệu USD) trong khi Fubon dẫn đầu chiều mua trong tháng hai với giá trị mua ròng 8,3 triệu USD.
    Sau 1 tuần không thể chinh phục vùng 1.270 – 1.280, VNIndex có thể sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh. Vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số hiện đang là mốc MA 20 ngày (1.232)
    => Gia tăng tỷ trọng khi thị trường giảm điểm ngắn hạn, sau đó bán lướt cổ phiếu có sẵn ngay trong phiên khi thị trường tăng nóng. Mục đích của việc này nhằm kiếm thêm lợi nhuận từ việc tối ưu hóa việc đang nắm giữ kho cổ phiếu dài hạn.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.597
    Chúc mừng em , hôm qua cũng có duyên được hưởng lời chúc "linh ứng" của cụ chủ nhe :D:drm
    Không biết rõ nhưng qua vài comment em kể sơ vài điểm thì chị thấy chồng em cũng là người hiền lành có trách nhiệm , biết thương vợ và cũng khá tinh tế ( cái vụ tặng cây bút ấy :D và chị đánh giá cao chi tiết này nhất đó ) , cũng như là người gọn gàng sạch sẽ .
    Đây là những điểm tốt của đàn ông .
    Ace đừng lúc nào cũng nghĩ khi được nửa kia tặng những thứ có giá trị bởi tính hữu dụng mới là tốt nhất . Riêng BY lại đánh giá cao sự tinh tế ở chỗ người bạn đời tặng mình hay làm cho mình những thứ tuy nhỏ thôi nhưng mang lại niềm vui lớn cho mình , ấy là họ biết quan tâm đến giá trị tâm hồn mình .

    Tăng riêng @Clara21 , đọc cho vui nhé !:D

    Chồng em chất phác hiền lành
    Nếu được "uốn nắn" sẽ thành trượng phu
    Vợ hiền đôi lúc giả ngu
    Đôi lúc cũng phải gia sư "dạy" trò. :D

    Trong nhà việc nhỏ việc to
    Sẽ chia nhờ cậy chồng lo cùng mình
    Bản thân cứ phải đẹp xinh
    Biết làm biết hưởng chăm mình đừng quên .
    Trong nhà ngoài ngõ ấm êm
    Vợ chồng chăn gối đêm đêm mặn nồng.
    Cuộc đời sắc tức thị không ..
    Bàn tay nắm cát mênh mông tình đời ...

    P/s : VC là duyên nợ . Thế nên , chị cho rằng mỗi người cứ sống và làm tất cả những gì có thể , ít nhất là trên cơ sở công bằng tự nguyện ( tức là làm mà không thấy ấm ức hay bực bội, khả năng cho được gì cứ cho kg cần phải chờ nhận lại , cũng như nếu không biết vì người kia thì cũng đừng bắt người kia phải vì mình ...) ,
    Còn riêng con cái thì phải chăm lo hết sức mình và vai trò của người mẹ có phần lớn hơn ( dĩ nhiên cả bố và mẹ đều có trách nhiệm và tình thương để tự nguyện mà chăm sóc nuôi dạy con cái nhưng có không ít gđ do một bên quá vô trách nhiệm khiến bên còn lại mệt mỏi áp lực và rồi đùn đẩy trách nhiệm chăm con và nuôi dạy con nên cuối cùng con cái thiệt thòi nhất khi nó bỗng trở thành gánh nặng chứ không còn là niềm hp của mẹ cha)

    Sống như thế đi , tức có thể làm tốt nnất những gì có thể , nuôi dạy con cái chăm ngoan giỏi giang trưởng thành . Còn VC như đã nói là duyên nợ rất khó nói phải làm sao cho đúng nhất nên cứ thả lỏng ra , còn nợ còn duyên ắt sẽ tự khắc mỗi người biết thay đổi sao cho hòa hợp hơn để bên nhau hp đến cuối đời , còn như hết nợ hết duyên sẽ khiến họ dần xa nhau ...

    Hi. Cảm ơn Khỉ nhiều nha !@};-
    Ha2t, Autumn_Cloud, lx15013 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.597
    Mềnh mà đi tông lào như @Clara21 cũng muốn ném ra =))
    Bạn tính toán quá đi . Thường xuyên như thế thì đúng là không được ,
    Nhưng cả năm mới một ngày thì cũng không nên tính toán thiệt hơn quá khi muốn dành cho vợ chút niềm vui bất ngờ.
    Ông nào tặng tiền thì phải xem lại nha , vì có thể ông ấy quá vô tâm nên không hiểu được vợ mình thích gì , hai là ông ấy quá lười biếng chẳng muốn đi mua và chi tiền là xong , ba là ông ấy quá chi li tính toán nên luôn nghĩ đến lợi ích vật chất hơn .

    Còn như trường hợp hoàn cảnh khó khăn và bảo tặng tiền là thực tế nhất . Cũng có thể nhưng nếu nói là cách tốt nhất cũng kg hẳn vì đưa tiền cho vợ lo cho gđ là chuyện bình thường , còn quà tặng vợ ( nhỏ thôi) sẽ mang lại giá trị khác biệt so với điều bình thường đới :D

    P/s : Những gì mình nói cũng chỉ là quan điểm và sở thích của cá nhân , không bàn đúng sai . Ace đọc cho vui và bỏ qua .:D
  5. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    =))
    Người yêu Bình Yên chắc là vất vả lắm đây=))
    --- Gộp bài viết, 09/03/2024, Bài cũ: 09/03/2024 ---
    Zug nó tặng Hiện kim vì nó biết Vện thích Hiện kim
    HoangDung2008zug thích bài này.
  6. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Cụ Nguyên mãi là cây đại thụ trên đàn, tấm chiếu đã trải nhiều lần:drm3
    Vuthanhnguyen, HoangDung2008Do_Quyen thích bài này.
  7. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    176.784
    Thank you com này của bạn nhá
    Tớ đang định làm tua Tứ Xuyên, thăm đất Thục Hán, chiêm nghiệm về Lưu Bị và Khổng Minh, hihi....
    Tớ cũng có đọc Tam quốc chí nhưng cũng chưa hiểu hết những ý sâu xa như vầy >:D<>:D<
    HoangDung2008architetto thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Dạ, bác Già chắc cũng từng đọc tiểu sử của Puskin hay Victor Hugo với đời sống tinh thần, tình cảm phức tạp nhưng lại cho ra đời những áng văn chương bất hủ. Những con người thăng hoa với nghệ thuật như vậy thì hiếm khi có cuộc đời bình thường ạ.
    Ube chỉ mong muốn sống cuộc đời bình dị thôi ạ. :D
    @Do_Quyen , thơ hay bình văn là chia sẻ cảm xúc thôi chị cơ mà nó tốn khá nhiều năng lượng nên em hạn chế ạ. Mấy vần thơ Ube tào lao thì không tốn năng lượng mấy ạ :))
  9. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    18. LÊN LẦU RÚT THANG - LƯU KÌ CẦU KẾ KHỔNG MINH.
    Hai người đang trò chuyện thì có tin báo : - Công tử Lưu Kỳ đến thăm.
    Huyền Đức đón vào. Thi lễ xong, Lưu Kỳ khóc lóc nói : - Ngày nay, kế mẫu quyết tình không dung. Tính mạng cháu chỉ treo trong sớm tối ! Xin thúc phụ thương tình cứu mạng.
    Huyền Đức thở dài, than : - Đó là việc riêng của cháu. Cháu hỏi như vậy thì ta biết làm sao được !
    Thấy Khổng Minh ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười. Huyền Đức liền hỏi kế. Khổng Minh vội từ chối : - Đó là việc riêng của nhà Công tử, Lượng đâu dám dự vào.
    Lưu Kỳ khóc sướt mướt. Huyền Đức tiễn Lưu Kỳ ra ngoài cửa, và dặn nhỏ : - Ngày mai ta sai Khổng Minh đến đáp lễ, cháu cứ làm như thế... như thế... thì Khổng Minh sẽ có mưu giúp cho.
    Lưu Kỳ vui mừng bái lạy Huyền Đức rồi ra về.
    Hôm sau, Huyền Đức giả đau bụng, sai Khổng Minh thay mặt mình đến nhà Lưu Kỳ đáp lễ.
    Khổng Minh vâng lời tìm đến nhà riêng của Lưu Kỳ ra mắt.
    Lưu Kỳ mời vào hậu đường.
    Trà nước xong, Lưu Kỳ ngỏ lời : - Kỳ này bị kế mẫu không dung, xin tiên sinh dạy cho một lời cứu mạng.
    Khổng Minh lắc đầu, nghiêm sắc mặt nói : - Lượng là người khách tạm trú ở đây, đâu dám can dự vào việc cốt nhục của kẻ khác ? Nếu tiết lộ tai vạ không nhỏ.
    Nói xong đứng dậy xin cáo từ. Lưu Kỳ vội nói : - Đã được gót ngọc chiếu cố, kẻ ngu này quá hân hạnh, đâu dám thờ ơ bỏ một cơ hội vàng ngọc.
    Rồi Lưu Kỳ nhất định cầm Khổng Minh ở lại cho được, mời vào hậu đường uống rượu.
    Uống được vài chén, Lưu Kỳ lại khẩn khoản năn nỉ : - Kẻ tiện hạ này đang bị kế mẫu mưu hại, mong tiên sinh dạy cho một lời để cứu tánh mạng, ơn đức ấy xin trọn đời ghi dạ.
    Khổng Minh vẫn lắc đầu : - Việc ấy tôi quyết không dám bàn đến.
    Dứt lời, lại toan đứng dậy từ biệt. Lưu Kỳ vội níu lại nói : - Thôi, tiên sinh đã không bày bảo, Kỳ này chẳng dám nài nhưng việc gì lại vội vàng như thế ?
    Khổng Minh mới ngồi nán lại chút nữa.
    Bỗng Lưu Kỳ nói : - Vãn sinh may mắn được bộ sách cổ hay lắm, mời tiên sinh xem qua một chút.
    Nói rồi mời Khổng Minh lên một cái lầu nhỏ.
    Vừa trèo lên đến nơi, Khổng Minh hỏi : - Bộ sách ấy đâu thưa Công tử ?
    Lưu Kỳ phục lạy khóc nức nở nói :- Kế mẫu tôi sắp ra tay, mạng tôi chỉ còn trong sớm tối, tiên sinh nỡ nào không dạy một lời cứu nguy.
    Khổng Minh sa sầm nét mặt, đứng phắt dậy bước ra, toan xuống khỏi lầu, nhưng thang gác đã bị lấy mất rồi.
    Lưu Kỳ lại nói như van lơn : - Vãn sinh cầu xin lương kế mà tiên sinh sợ tiết lộ nên không chỉ dạy. Hiện giờ thang gác đã lấy rồi, nơi đây chỉ còn có một mình tiên sinh và Kỳ tôi mà thôi. Trên không đến trời, dưới không đến đất. Miệng tiên sinh nói ra, tai Kỳ nghe riêng lấy. Còn ai biết nữa ? Xin tiên sinh chớ ngại mà dạy bảo cho.
    Khổng Minh vẫn vùng vằng không chịu, nói : - Xin Công tử nên nhớ rằng người dưng không chia rẽ tình thân của kẻ khác. Tôi làm sao mà bày mưu cho Công tử được.
    Thấy cầu khẩn mãi vẫn không được, Lưu Kỳ vừa khóc vừa nói : - Tiên sinh quyết chẳng chịu dạy bảo, mạng này ắt chẳng giữ được.
    Thôi, thà Kỳ này chết trước mặt tiên sinh cho xong.
    Dứt lời, rút kiếm tự tử.
    Khổng Minh vội giằng lấy kiếm nói : - Tôi đã có kế này, Công tử đừng nóng tính.
    Lưu Kỳ mừng rỡ hỏi : - Kế gì ? Xin tiên sinh dạy bảo cho !
    Bấy giờ Khổng Minh mới nói : Công tử há không nhớ chuyện Thân Sinh với Trùng Nhĩ khi xưa ? Thân Sinh ở bên trong thì chết, Trùng Nhĩ ở ngoài mà được an toàn. Nay Hoàng Tổ vừa bị phá ở Giang Hạ, thiếu người trấn giữ, sao Công tử không xin lãnh binh ra đóng ở Giang Hạ ? Ra đấy ắt tránh được tai vạ.
    Lưu Kỳ vui mừng, lạy hai lạy tạ ơn, rồi gọi người nhà đem thang tới bắc vào, tiễn Khổng Minh xuống lầu.
    Khổng Minh từ biệt, trở về gặp Huyền Đức kể rõ việc ấy. Huyền Đức rất mừng.
    Hôm sau, Lưu Kỳ xin cha cho ra trấn đóng Giang Hạ, Lưu Biểu do dự không quyết, liền mời Huyền Đức vào bàn.
    Huyền Đức nói : - Giang Hạ là nơi trọng địa, không thể giao cho người ngoài được. Nếu Công tử ra trấn đóng thì còn gì tín nhiệm hơn. Thôi thì các mặt đông nam cha con huynh cáng đáng lấy, còn mặt tây bắc thì đã có đệ đây.
    Lưu Biểu nghe lời và hỏi thêm : - Gần đây nghe Tào Tháo đào ao Huyền Vũ ở Nghiệp quận, luyện binh ắt có ý đánh Giang Nam. Vậy chúng ta phải đề phòng mới được.
    Huyền Đức nói : - Tiểu đệ đã biết việc ấy rồi, xin hiền huynh cứ an
    tâm, để đệ lo liệu. Huyền Đức từ giã ra về.
    Lưu Biểu sai Lưu Kỳ lãnh ba ngàn quân ra đóng nơi Giang Hạ.
    LẠM BÀN
    1. Kinh Dịch, quẻ Phệ Hạp, dưới là Chấn (sấm), trên là Li (lửa) ; sấm nổ thì chớp sáng.
    Phệ có nghĩa là cắn, hạp có nghĩa là hợp ; tương tự kẻ sàm nịnh thường chen ngang ở giữa, người trên bị nó bưng bít, người dưới thì bị nó che lấp, làm cho trên dưới không hợp với nhau, làm cho hoạ loạn xảy ra liền liền. Muốn trừ hoạ loạn thì phải trừ khử cái chen ngang, phải cắn mới hợp.
    Tượng hào Lục tam viết : (Ăn miếng thịt khô) ngộ độc, thật không đáng. Tức lấy lợi dụ địch, tương tự lấy mồi ngon dụ cá.
    2. Tôn Tử binh pháp, thiên Cửu địa viết : Lên cao rút thang (đăng cao nhi khử kì đệ) ; có hai nghĩa :
    Một là, làm cho quân sĩ không đường rút lui tử chiến.
    Hai là, dụ quân địch vào tử địa, không có đường rút lui để tiêu diệt địch.
    Thang là phương tiện, địch dùng phương tiện hoặc cho địch mượn phương tiện để dụ địch ; sau đó rút thang là cắt phương tiện, làm cho địch không còn phương tiện, mất ý chí chiến đấu.
    3. Đoạn văn vừa dẫn có hai nghĩa : Một, Lưu Kỳ lừa Khổng Minh lên lầu, rút thang, năn nỉ, ép buộc Khổng Minh bày kế cho mình.
    Hai, Lưu Biểu và Lưu Kỳ bị ngăn cách bởi kế mẫu, Lưu Kỳ tìm cách thoát thân ; Khổng Minh bày kế tẩu vi thượng sách, chạy ra ngoài vòng tranh chấp, đóng quân Giang Hạ mới thoát hiểm.

    Mợ xem phần này sẽ thấy Lưu Bị cũng không hề kém so với Khổng Minh đâu nhé. Mà tớ thích Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm hơn.
    Vuthanhnguyen, CongthanhdanhtoaiDo_Quyen thích bài này.
  10. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Trên thực tế, trận Bạch Mã giữa lực lượng Tào Tháo và Viên Thiệu hoàn toàn không đơn giản là mô hình đơn đả độc đấu - tướng chọi tướng - như tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa mô tả, mà là cuộc tác chiến quân đội quy mô lớn.
    Trong Tam quốc chí - Thục thư - Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện của sử gia Trần Thọ cũng ghi lại sự kiện Quan Vũ chém Nhan Lương.
    “Quan Vũ thấy Nhan Lương, bèn thúc ngựa đâm Lương giữa vạn quân, chém đầu Lương. Chư tướng của Viên Thiệu không thể ngăn cản, để Vũ phá vây Bạch Mã. Tào Công (Tào Tháo) lập tức phong Quan Vũ làm Hán Thọ Đình Hầu”.
    Trên thực tế, nhân vật Nhan Lương trong lịch sử không xuất hiện trong vai trò một “võ lâm cao thủ”, mà là một tướng chỉ huy quân sự.
    Dù sử sách Trung Quốc có ghi chép rằng Nhan Lương “kiêu dũng”, song nhiệm vụ của Lương càng thiên về chỉ huy tập kích, bày binh bố trận, vây thành và công thành.
    Chiến dịch Bạch Mã là một cuộc chiến theo mô hình tập kích - chi viện, cuối cùng diễn biến thành cuộc đối đầu trực diện giữa 2 phe.
    Tình thế đương thời vốn không cho phép Tào Tháo năm lần bảy lượt cử các đại tướng ra thách đấu với Nhan Lương, mà bản thân Lương cũng không hao phí thời gian chỉ để... khoe khoang võ nghệ.
    Về phía quân Tào, Quan Vũ là một trong những quan chỉ huy của quân chi viện, mục tiêu rõ ràng không phải tham chiến để tỷ võ cùng Nhan Lương, mà là đột phá phòng tuyến quân sự do Lương chỉ huy.
    Dựa trên ghi chép của Trần Thọ trong Tam quốc chí có thể thấy, Quan Vũ đã nhìn thấy tư lệnh Nhan Lương trong cuộc hỗn chiến và quyết đoán đưa ra quyết định tấn công “sở chỉ huy” của địch.
    Vì vậy mới có màn Quan Vũ đơn thương độc mã xông vào trận địch. Trong quá trình này, nhiệm vụ của Quan Vũ vô cùng phức tạp.
    Dù Trần Thọ không tả kỹ tình hình lúc đó, nhưng bên cạnh việc cần vượt qua nhiều lớp phòng ngự của trọng binh, Quan Vũ còn phải tự bảo vệ bản thân trước đội cung nỏ binh của phe Viên Thiệu.
    Thực tế lịch sử cho thấy năng lực tác chiến quân sự và kỹ năng cá nhân của Quan Vũ còn đáng gờm hơn nhiều so với những gì Tam Quốc diễn nghĩa mô tả về ông.
    Thực tế lịch sử cho thấy năng lực tác chiến quân sự và kỹ năng cá nhân của Quan Vũ còn đáng gờm hơn nhiều so với những gì Tam quốc diễn nghĩa mô tả về ông.
    Điểm vượt trội của Quan Vũ là chỉ dựa vào năng lực chiến đấu cá thể, trong điều kiện không có “hỏa tiễn” yểm trợ, thậm chí không có cả quân nghi binh, ông không chỉ lọt vào tận “sở chỉ huy” địch, mà còn chém được quan chỉ huy Nhan Lương.
    Ngoài ra, ngựa của Quan Vân Trường vào thời điểm đó không phải Xích Thố, bởi theo sử liệu để lại, Xích Thố đã chết từ trước đó rất lâu.
    Quân đội của Nhan Lương chắc chắn cũng không yếu kém trong lĩnh vực phòng ngự. Khi Quan Vũ phát động tấn công nhằm vào họ, tiền tuyến sẽ gửi về cảnh báo cho Nhan Lương.
    Như vậy, có thể thấy rõ bối cảnh cuộc đột kích của Quan Vũ: đối phương có “vạn quân”, tác chiến hợp lý và luôn ở vào thế thượng phong cho tới thời điểm đó, đủ thấy màn độc diễn của Quan Vũ xứng đáng là “tuyệt phẩm”.
    Từ điểm này có thể xác định, năng lực chiến đấu thực tế của Quan Vũ trong lịch sử còn “nguy hiểm” hơn những gì tiểu thuyết mô tả.
    Việc Tào Tháo lập tức phong Hầu cho Quan Vũ, do đó cũng không có gì khó hiểu.
    Kỳ thực, trong lịch sử Tam quốc, những sự kiện như trên cực hiếm xuất hiện.
    Hệ thống phòng ngự của các lực lượng quân đội tất nhiên không phải để “làm cảnh”, và nếu không phải là Quan Vũ trong tình huống đó mà là một viên tướng khác, thì chắc hẳn đã vong mạng dưới loạn tiễn ngay từ đầu.

    Mợ xem tam quốc chí thì đây : Họ đều là những người tài giỏi, nhưng họ bị cuốn vào những cuộc chiến tranh của thời mông muội. GCL thực tế là 1 nhà khoa học minh triết. Nhưng tớ thích cụ NBK hơn vì cụ cũng là 1 nhà khoa học hiểu hết đạo và đời . KHXH Văn hóa , KHTN,và KHKT
    Last edited: 09/03/2024

Chia sẻ trang này