Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

10621 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1162841 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    176.991
    Tớ đọc Tam quốc từ hồi còn nhỏ, cũng ko chuyên tâm đọc kĩ, chắc tại ko có mê say oánh nhau đấm nhao như bọn con giai, hihi, và sau này cũng ko có đọc các phân tích bình luận gì cả, nên đúng là biết rất sơ sài
    Cụ NBK thì tớ cũng chưa có tìm hiểu, cũng chỉ biết sơ là cụ có nhiều lời sấm truyền rất linh ứng thôi
    Có thời gian thì tớ sẽ tìm hiểu thêm về cụ NBK, tks again >:D<>:D<
    architetto thích bài này.
  2. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.421
    Mình thì nhặt EVF vì thông tin em nó được vào 2 rổ của FTSE bạn ạ, cũng để ý lâu rồi nhưng chờ giá giảm nhiều mới mua, giá sàn như hôm qua mình thấy bắt đầu gom được.
    HoangDung2008, LINHPLC, Clara212 người khác thích bài này.
  3. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Híc , thì Bác chả bảo sắp hưu nên rèn trí não và tim . Cái vụ Thị tẩm này coi bộ hay nhỉ :))
    Clara21, giavanchuakhonzug thích bài này.
  4. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.421
    Nhà em, ck và con đều biết mẹ có sở thích gì, nên hay mua quà cho mẹ theo đó. Em thì thích sách, khăn và nước hoa, tủ trưng bày có cả những chiếc trâm cài áo tụi nhóc mua cho mẹ nữa. Ck em thì mỗi lần đi nước ngoài là lại la cà khu mỹ phẩm để mua nước hoa cho vợ. Nói chung có quà bằng hiện vật dù to hay nhỏ em cũng đều thích hơn là được tặng tiền.
    Autumn_Cloud, hainq470, Clara215 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.700
    Sai ! Khum vất vả đâu vì BY tuy cũng hơi khó xíu nhưng lại cực dễ vì mình sống đơn giản và bình dị lắm , không thích hào nhoáng xa hoa , chỉ cần thực lòng và "có tâm " chút đều rất thích .:D "Có tâm" ở đây tức quan tâm mình và hiểu được điều mình thích mà dụng công để làm mình vui ấy .
    Ví dụ không có cao lương mỹ vị thì bữa ăn đĩa rau luộc tươi xanh và mấy miếng đậu rán cũng rất ngon . Không có chery cứng giòn ngon thì chỉ cần trái ổi tươi ngon giòn ngọt cũng rất thích chứ đừng cố mua loại đắt tiền nhưng bầm dập giảm giá BY không ăn vì sợ :D
    Không cần quà tặng đắt tiền mà một quyển sách nhỏ cũng rất vui .

    Dĩ nhiên , cũng phải tùy tính người để mình hiểu năng lực tính tình cũng như hiểu "tấm lòng" người rộng lớn đến đâu để xem xét gia giảm mức độ chứ một anh chuyên toán lại đòi bắt làm thơ tặng vợ sao được dù cho vợ mình thích thơ ?:))
    Hay một người chạy Grab , 8/3 hay SN mua tặng vợ là người bán xôi một chiếc nồi đồ xôi mới do thấy chiếc cũ méo mó rồi , vợ sẽ quá đỗi hạnh phúc . Nguời chồng này quá tâm lý .

    Đại loại thế ... Đấy là nói đến những điều mình thích nhất từ những người thân yêu hiểu nhau thôi chứ không có nghĩa BY không trân trọng những món quà từ những người khác dù mình thích hay không bởi họ đâu biết mình thích gì .

    Nếu vợ @zug thích hiện kim thì tặng hiện kim đúng chuẩn rồi , tức là người hiểu được vợ thích gì. Ngày thường mua cho vợ nhẫn vàng đủ cả , nhân dịp Mắm tăng cả 15% mà chốt trích tí lãi mua tặng Vện cái nhẫn kim cương ( nghe bảo Vện hay đòi) thì quá tuyệt vời !!! :D

    Ở đây đang tiếp mạch bạn thân của @Autumn_Cloud được chồng tặng tiền và vợ chuyển trả lại đó thôi nhưng @zug lao vào bênh ông chồng chằm chặp nên mới có chuyện để "chém nhao" =))
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.700
    Chúc mừng em ! Còn mong gì hơn nữa khi người thân có thể hiểu và quan tâm đến mình như thế ! :x
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.061
    Không vất vả đâu, mà là vô cùng cực nhọc.
    Tuy không thấy tác phẩm người chồng trong mơ của văn sĩ @Binh Yen nhưng qua những còm mấy hôm nay thì có thể tóm lược lại một số yêu cầu đối với chồng của i đôn em sẽ phải như thế này:

    1. Nấu cơm, rửa bát, dọn nhà là việc đương nhiên hàng ngày, nếu cả đưa đón con cái học hành thì là một điểm cộng :-s

    2. Mùng tám tháng ba (hẳn là phải cả 20/10) vẫn hệt như điều 1, nhưng phải tặng hoa (để không khô khan), không chuyển tiền mà phải tặng quà để không tính toán #:-s
    - Hoa thì thôi rồi, con buôn nó chém cho gấp 5 gấp 10 mình vẫn phải cười, lãng mạn mà lị.
    - Quà thì đồ trang sức kim cương chứ không phải vàng tây. Chưa rõ kim cương bằng hạt đỗ xanh bổ 8 đính lên nhẫn hay là phải nguyên 1 cái kiềng quàng cổ to bằng ngón tay cái.

    3. Tiền bạc phải đút hết vào két chung. Nếu lấy ít chi tiêu hàng ngày như cà phê, thuốc lào, xăng nhớt, gạo nước, rau dưa, thịt cá thì thoải con gà mái, lấy không cần hỏi, mà nhiều hơn thì phải hỏi không thì rách việc.
    Chưa rõ là tài khoản có phải mở thêm thẻ phụ cho vợ như thím Pink nữa không? :-&

    4. Không thấy lên án việc bù khú bạn bè, nên chắc là sẽ được tự do đàn đúm không cần xin phép nếu đã hoàn thành nghĩa vụ hàng ngày, hy vọng là không phải sau khi đã vượt qua nốt thử thách nhặt riêng từng hạt gạo nếp gạo tẻ trộn chung 1 thúng ;))
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.261
    Sau khi chém 2 đại tướng Nhan Lương, Văn Xú. Tào Tháo do mến mộ tài đức Quan Vũ, cực kỳ hậu đãi để mua lòng. Cứ ba ngày Tào đãi tiệc nhỏ, bẩy ngày tiệc lớn, lên ngựa tặng vàng, xuống ngựa tặng bạc (tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến, thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân), lại xin Vua phong tước Hán Thọ Đình Hầu. nhưng Quan Vũ vẫn trước sau chờ dịp bỏ Tào tìm về với Lưu Bị, Khi bị quân Tào ngăn cản Quan Vũ còn cho thấy khả năng bách chiến, bách thắng của mình khi vượt 5 ải chém liền 6 đại tướng của Tào Tháo (Quá ngũ quan, trảm lục tướng).
    Quan Vũ cả đời sống nghĩa khí, Ông được cả hai giới Hắc đạo (Xã hội đen) và Bạch đạo (Cảnh sát) người Hoa cung kính gọi là Quan nhị ca và lập bàn thờ khấn vái trang trọng trước khi kết nạp thành viên mới.

    Theo La Quán Trung, ở miếu Quan thánh trên núi Ngọc Tuyền có câu đối:

    Xích diện bỉnh xích tâm, kỵ Xích thố truy phong, trì khu thời, vô vong Xích đế;

    Thanh đăng quan thanh sử, trượng Thanh long yển nguyệt, ẩn vi xứ, bất quý thanh thiên.


    (Mặt đỏ mang lòng son, cỡi Xích thố như gió, khi rong ruổi, không quên vua Đỏ;

    Đèn xanh xem sử xanh, nương Thanh long yển nguyệt, chốn ẩn vi, chẳng thẹn trời xanh.)

    Xích đế là Lưu Bị (do mặt đỏ)
    Last edited: 09/03/2024
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.061
    Bạn thân của @Autumn_Cloud bị lên báo rồi này i đôn.
    À mà năm nay không thấy báo lá cải đồng loạt giật tít như mọi năm: Nhà nghỉ cháy phòng đêm 8/3.
    Nhẽ năm nay ngành này cũng vỡ mồm rồi, ghế đá công viên lên hương chăng? =))

    Theo chuyên gia Nguyễn Thị Tâm, có 5 ngôn ngữ tình yêu để người bạn đời bày tỏ tình cảm, quà cáp chỉ là một trong số đó (lời ngọt ngào, hành vi phục vụ, quà tặng, dành thời gian chất lượng bên nhau, hành động thân mật). Vì vậy, anh Trần Thành mang tiền về cho vợ là thứ ngôn ngữ tình yêu của anh.

    "Kiếm tiền đâu có dễ, người ta phải lao ra ngoài, đổ trí tuệ, sức lao động mới có được thành quả. Họ tặng nó cho vợ là thể hiện sự trân trọng, nhưng vợ lại như dội gáo nước lạnh vào chồng", bà phân tích.

    https://vnexpress.net/dau-dau-vi-ap-luc-tang-qua-vo-4719696.html
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.700
    Ời ơi , không khó đâu mà là cực kỳ dễ khi không bao giờ bị ép buộc làm những thứ kg muốn , nhưng phải biết giới hạn trên tinh thẩn tự giác và trách nhiệm . Lấy tiêu chuẩn là người bình thường ở mức trung bình . :D
    Nhà mình kể cả con mình cũng thế, luôn cho khoảng tự do lớn nhưng đồng thời phải tự biết trách nhiệm của bản thân .
    BY một khi đã hiểu người , yêu người và đã chấp nhận thì sẽ trước sau như một , luôn tôn trọng sự khác biệt và sở thích của nhau. Cứ làm những gì mà khiến bản thân tốt hơn sẽ luôn được khuyến khích và ủng hộ dù cá nhân mình có thích hay không .
    Chăm sóc gia đình luôn là quyền và nghĩa vụ chung . Thế nên , nếu không biết nấu cơm thì phải phụ dọn dẹp nhà cửa là lẽ đương nhiên . Khi nao bận hay mệt thì thôi . Có thời gian rảnh thì đưa đón con đi học , còn bận công vịệc hay trùng giờ hẹn bạn bè hoặc giờ chơi thể thao ( có đồng đội) thì thôi.
    Mùng 8/3 hay 20/10 , có thể hoa , hay một món quà giá trị nhỏ thôi mang yếu tố tinh thần chủ yếu , đôi vé xem phim cũng tuyệt , nói chung là nếu đã nhớ đến thì làm gì đó cho có chút không khí là đuợc. Bận quá mà quên luôn cũng chẳng sao .
    BY không thích kim cương , chẳng thích vàng . Rất ít đeo trang sức .
    Tiền bạc dĩ nhiên là TS chung nên những khi chi tiêu gì lớn cần phải thông báo ...
    Bạn bè là quyền tự do và niềm vui nên ủng hộ chứ không có chuyện cấm cản . Dĩ nhiên không phải ngày nào cũng bạn mà quên gia đình.

    Có vất vả cực nhọc không @zug ? :D
    Last edited: 09/03/2024

Chia sẻ trang này