Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

10897 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 09:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1162842 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.061
    Đây là i đôn chống chế sau khi bị fan bóc phốt nên không tính.
    4 điểm tổng kết bên trên là mình đã lội còm (hết giờ xoá rồi) ghi vào sổ ;))
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.604
    He he he, đấy, dần dần rồi chị cũng hiểu rằng, em muốn hiền lành lắm chứ, nhưng noá(@zug Xù) ko để cho em hiền =))
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.703
    Xem lại nhá , 4 điểm đó là mình nói cho những hoàn cảnh của mỗi nguời chứ có nói mình đâu ?
    Ví như nhà @zug , ngày nào chồng cũng rửa bát nấu cơm và Vện lại thích kim cương thì mình chẳng khuyến khích bạn nên mua nhẫn kim cương làm quà cho vợ là dễ nhất khỏi suy nghĩ còn gì.
    Chứ như nhà mình , ox kg biết nấu ăn mà nếu 8/3 tự xung phong nấu một bữa đơn giản cho cả nhà cũng là một món quà ý nghĩa còn cần gì quà cáp khác . Mình cũng chả thích nhẫn kim cương thì đòi gì món đấy mà bảo đòi ?

    Nói chung , như đã nói là phải tùy hoàn cảnh , tùy khả năng và tính tình của chồng mà các bà vợ xem xét mức độ để thông cảm và chấp nhận .
    Chứ một ông vụng về mà vợ đòi chồng tặng quà lãng mạn sao được .
    Mình cũng kg ủng hộ quan điểm của các bà vợ khi "bắt bẻ " hay chê bai quà chồng đã lỡ tặng dù không phải thứ các bà thích.
    Nếu muốn thay đổi , hãy tâm sự nhẹ nhàng vào lúc tiện dịp nói ý thích cho chồng biết để biết lối chiều lòng vợ .
    Gặp các ông tinh tế thì kg cần nói , còn các ông hơi vụng mà kg nói rõ lại ngấm nguẩy bắt các ông đoán đúng thì khó thật đó đó

    Nói thế , kg phải bênh các ông và cứ lấy lý do vụng về rồi lơ là mãi nhé!:D
    Có câu : khi không thực sự muốn sẽ có lý do và khi muốn người ta sẽ tìm cách .
    Chẳng qua , các ông không thấy việc mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho vợ là quan trọng nữa khi đã là vợ chồng nên không cố gắng dụng công mà thôi. :D

    P/s : Trà Chanh Chém gió hậu 8/3 kết thúc tại đây nhé.
    Mỗi người tùy hoàn cảnh thực tế mà xem xét chứ chẩng có đúng sai đâu .
    Nhưng có một điều , nếu vì nguời khác mà muốn tặng quả cho họ thì hãy nên ưu tiên sở thích của họ để làm sao quà tặng thực sự mang lại niềm vui cho người được tặng , không phải mình .
    meo63, KeolacChe, Huyen_angle9 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.233
    uầy, thế đã dạy 2 con trai nấu ăn chưa @Binh Yen ơi

    1/ thế hệ mình, nói thật, đói và bấp bênh quá, sau khi cưới nhau xong là chuyện mua quà tặng tan biến, mặc dù hàng năm vẫn tặng ối quà thiên hạ vì bắt buộc

    việc này là do thói suy nghĩ của kẻ nghèo và tính cách sống nhạt nhẽo( giai đoạn lịch sử nóa đẻ ra những ông chồng như thế)

    - nghèo quá, nên biết tính vợ mình cũng tiết kiệm, thế nên đến ngày cần tặng quà là trích phần tiền đưa vợ định kỳ ra, làm cái phong bì tặng vợ, kiểu: Em ưng gì thì mua

    nhưng trong đầu yên tâm nhớn, vợ sẽ lại dùng nó để chi tiêu gia đình thôi

    2/ xưa mà yêu thì tặng ác, mong tới ngày để tặng, giờ chuồn sạch trừ phi ra NN có nhiều món độc đắc thì lần nào cũng mua quà, với lại đi NN mà không mua thì sợ quê độ

    hồi xưa ở vn đồ lót còn chưa đẹp, mấy anh em trai còn đo trước vợ để sang mua đồ, dấm dúi trông vui vãi

    nước hoa thì nhờ chị em nữ rồi

    4/ nay, thế hệ trẻ có cuộc sống tốt hơn, phim phọt nhiều, mạng mủng lắm, trải nghiệm nhiều....và quan trọng là chúng có tiền, quà tặng cho nhau theo hứng luôn chứ không cần ngày

    Chúng ta chỉ vì nghèo và không có cuộc sống sinh động nên bỏ mất cử chỉ làm Sung sướng cả 2 bên đó là Tặng quà

    nhiều khi kẻ tặng còn sướng hơn cả người nhận ý chứ

    mua bao thuốc có vài chục bạc, thế là được chén tái thằng người yêu trong lúc nó đang mất cảnh giác vì cảm động
    Last edited: 09/03/2024
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.233
    hậu quả của nghèo đói nó nặng nề lắm, di chứng tâm lý và hành xử đến nhiều đời, đừng nói là chỉ 1 thế hệ đâu.


    trích đaotuan


    Một khoảnh khắc của Thùy Linh, vdv số 1 của cầu lông Việt Nam tại giải Đức mở rộng, nơi cô thất bại và chỉ đứng ở vị trí (edit) Á quân.

    Thất bại là thất bại.

    Nhưng trong thất bại ấy có một nguyên nhân là cô không có HLV trong suốt giải đấu.

    Lần đầu tiên, trong một trận chung kết của hệ thống World Tour Super 300 và hoàn toàn đơn thương độc mã.

    Nguyên nhân được chính Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam xác nhận: “Nếu có HLV đi cùng thì chi phí sẽ tăng gấp đôi, đổi lại số giải tham dự phải giảm một nửa".

    Linh, số 1 VN, hạng 23 thế giới, ở các giải trước đó, thậm chí ngay trước trận chung kết giải Đức, đã phải nhờ các đồng nghiệp- thậm chí có người vừa thua cô- làm HLV tình thế-để hỗ trợ chuyên môn.

    Nhưng Linh, chưa từng cất lời than phiền, chấp nhận hoàn toàn, thậm chí hôm qua vẫn đang chỉ nói lời cảm ơn những người đang ủng hộ, hỗ trợ mình.

    Tiền của chúng mình đâu hết rồi , đến mức để số 1 đơn thương độc mã mang chuông đi đấm xứ người.

    Mà chúng mình còn có cả những tiến sĩ cầu lông kia mà.
    Binh Yen, KeolacChe, luxor8 người khác thích bài này.
  6. Congthanhdanhtoai

    Congthanhdanhtoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2023
    Đã được thích:
    645
    Kể tiếp chuyện 8/3 nhé. Hôm qua là một buổi tối ấm áp không phải nấu cơm, đi ăn phở bò ở 120 Nguyễn Khuyến, ăn kem Tràng Tiền rồi xem hài kịch Nhà hát tuổi trẻ, cười đấy mà khóc đấy vì nhắc lại một thời bao cấp rưng rưng. Đưa cả bà đi cùng. Vé xem kịch rất rẻ chỉ 200-300k tùy chỗ, chả cần nhà hàng sang trọng gì mà vẫn vui lắm.
    Lại nhớ về một ngày 8/3 năm xưa. 5g chiều, kết thúc giờ làm, loay hoay cơm nước thì nhận được điện thoại "Anh sắp về. Ăn cơm nhanh cả nhà 7h30 tối đi xem phim nhé. Mời cả 2 bà cùng đi". Cái kiểu bất ngờ ấy quen rồi nên chả buồn hỏi phim gì, vội báo 2 bà rồi hân hoan cơm nước, xúng xính áo quần. 7g30 đến Trung tâm chiếu phim quốc gia thì bộ phim hay đang hot hết vé rồi (ngày lễ này không mua vé trước lấy đâu ra còn), chỉ còn phim hành động Mỹ phụ đề tiếng Việt, tất nhiên 2 bà xem sẽ không hiểu và phim hài hành động Việt trẻ con ấm ớ "Siêu nhân X". Dù thích xem hành động Mỹ nhưng không thể để mặc 2 bà 70-80 tuổi và bé con đi 1 mình đươc. Kết quả chia đôi ngả: 1 vé phim hành động Mỹ cho người đàn ông vào xem 1 mình, 4 người phụ nữ còn lại chui vào phòng bên cạnh coi Siêu nhân X. Hỏi các cụ có thích không, đáp "Thích lắm, mấy khi được vào rạp xem phim". Kể chuyện đưa bà già 80 đi xem phim Siêu nhân X ngày 8/3 ai cũng cười ha hả, có khi vô tuyến mà chiếu cụ lại chả chuyển vội sang kênh phim Ấn Độ ấy chứ.
    Đấy, chỉ cần tấm lòng hướng về những người thân yêu là được, còn mọi vụng về, bận rộn, không chuẩn bị trước cũng vẫn vui, nào có sao đâu!
    Last edited: 09/03/2024
    Binh Yen, KeolacChe, ConKhiNho8 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.233
    Một ngày 8/3 quá đẹp

    Trình tặng quà rất văn hóa sâu

    Cung đường di chuyển đẹp, địa chỉ đẹp

    Phở nguyễn khuyến cũng ngon
    Kem tràng tiền vừa ăn vửa ngó nghiêng rất vui

    Hết kịch tan trường phở đêm quanh đó cũng ối quán ngon, cả nhà vừa ăn vừa bình kịch

    Đạo diễn chương trình như chuyên gia: Du lịch-ẩm thực-văn hóa
    --- Gộp bài viết, 09/03/2024, Bài cũ: 09/03/2024 ---
    Có 2 thú cực vui:

    - cùng nhau xem phim xem kịch rồi trên đường về bàn tán bình phẩm rôm rả, trình và phông của đội càng cao thì hoa lá cành càng xum xuê, rất thú và bổ não

    - cùng ngồi đọc sách, thấy đoạn hay thì mọi người dừng đọc, người còn lại đọc như phim như kịch, rất khoái

    Mấy thú dẩm dớ trên, giờ hiếm rồi
    Last edited: 09/03/2024
  8. vongai

    vongai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    1.630
    Bài này từ xưa em rất thích vì có 2 câu này:
    "...Từ lâu yêu người ta, mà sao không chịu nói
    Để giờ tiếc ngẩn ngơ,..." là vì ko dám ngỏ lời với cô bạn xinh tươi cấp 3

    Từ ngày nghiêm túc theo nghiệp đầu tư chứng khoán, từ đầu năm 2020 cho tới 2022 (t5/2022 tới cuối năm rồi, em cơ bản là đứng ngoài), có quá nhiều mã khiến mình cũng tiếc ngẩn ngơ như vậy: SHB, FRT, DGC và em DCM và 1 số em penny là HUT, CMS, IDJ,..vv
    Tiếc nhất là hoa hậu FRT, bỏ bao công sức để xem, mua nhưng chỉ ăn được 1 sóng
    Hy vọng năm 2024-2025 sẽ ko còn tiếc ngẩn ngơ em TSB
    Hy vọng là sẽ không nhắc tới 2 mã mà mình bôi đỏ như thành 1 câu văng tung téo hết cả nỗi niềm
  9. Congthanhdanhtoai

    Congthanhdanhtoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2023
    Đã được thích:
    645
    Cám ơn cụ, đúng là mấy thú dẩm dớ đó không còn hợp với số đông. Mê nghệ thuật, luôn ủng hộ nghệ sỹ nên hay xem kịch. Có những vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ xem đi xem lại hàng năm.
    Sách bây giờ tìm được người chung sở thích cùng bình phẩm hiếm quá. Nên nhiều khi cũng hơi lạc lõng giữa đám đông...
    Giờ thì:
    Loay hoay cơm áo gạo tiền
    Câu thơ bỏ dở, vui riêng tạm dừng
    Được ngày chứng nở tưng bừng
    Xông xênh ta lại ăn mừng, hát ca...
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.604
    Hãy cứ văng nếu nó làm tinh thần mình thoải mái,
    Đơn giản, vào phòng kín cách âm càng tốt, văng chởi đấm đá thoải mái, chả ảnh hưởng tới ai cả :)
    Ăn ở đâu ko quan trọng,
    Ăn gì không quan trọng nốt,
    Ăn cùng ai mới quan trọng ;));))

Chia sẻ trang này