Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 03:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1167819 lượt đọc và 4063 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Con lạy thày

    Cứ được vài hôm là lại bệnh

    Bệnh này thì con cũng chịu thày ợ
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Hơn chứ. Đỉnh Thái Sơn bé tẹo.
    Tri thức XH, Kinh Tế Tài Chính Khoa Học, Có 1 Khái Niệm là: Đường Cong Dị Biệt.
    Chẳng Qua, Tôi may mắn thấy tí, nói ra chút, ai tin hiểu , biết, thì lợi lạc cho bá nhân.
    Nhớ, XH, Kinh Tài, Khoa Học Công Nghệ, có Đường Cong Dị Biệt.
    Tất nhiên, nó 2 chiều, vì là đường cong, nên luôn có mặt lõm, mặt lồi.
    Điều tôi nói, ko thuộc mặt lõm hay mặt lồi,mà nó nằm ngay chính trên đường Cong này. Ai nhặt được, thì phúc đức của họ.
    --- Gộp bài viết, 10/03/2024, Bài cũ: 10/03/2024 ---
    Trò lo tu đi, ko thì 100 kiếp nữa, vẫn vô minh như thường
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tứ chi, muh em chỉ có 2 tay, thì thiếu 2 chân. Ráng cho đủ 2 chân nữa em ạ
    Clara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Má ơi
    Thế mà bao năm tôi không biết làm

    Bởi vì, tôi chẳng bao giờ muốn ăn:

    - bún chả
    - nem
    - bánh chưng
    - măng móng
    - giả cày

    Và chẳng bao giờ muốn đưa vào mồm, bất cứ thứ gì có xương hay phải nhằn ra, thía nên chưa biết chế biến

    Thỉnh thoảng phát hiện ra cách làm, đi khoe, các cụ tuyền cười tủm, mả cha cái thằng nhà quê ngơ ngẩn, nóa ghét và bài xích các món đó, rồi tự nóa lại làm đúng quy trình của chúng ta, cha tiên sư thằng già mãi ngu
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cái Xe BWM Nhật nó ngừng SX rồi, trò nên cho vào dĩ vãng. Sắp thành đồ cổ
    viettran74giavanchuakhon thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    He he
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Lục lịch sử đi, văn hóa Nhật chỉ bằng 2/3 VN thôi á
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Đã bảo thôi đi

    Vài năm trước có thể nhà TM toàn nông dân chất phác ham học hỏi như tui, @FBV còn có thể khệnh

    Giờ nhà TM rất nhiều người trẻ, hàm gs ts rồi dạy cmn cả gs ts luôn

    Nên, con mong thày, trích tý tiền ăn sáng, mua cuộn băng keo, dán cái mồm vào

    Và khẩu quyết nằm lòng: Trước khi nói cứ ú ờ oằng oẳng dăm vài câu, chứ giờ tuyền sơ trung với cao cấp trong nhà đấy

    Bố lạy thày
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.037
    - Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta tự biết CẢNH GIÁC với những rủi ro, nguy cơ, nguy hiểm, những thứ thuộc khu vực sinh ra hệ quả xấu ...
    - Nhưng hiếm khi chúng ta nhận ra một thứ NGUY HIỂM hơn nhiều , cần phải CẢNH GIÁC . Ấy là SỰ TƯỞNG BIẾT .
    - Biết thấu đáo về một cái gì thì tốt với cõi của cái ấy.
    - Không biết về gì cõi ấy cũng không sao cả. ( Lý do là cuộc đời có cả hằng hà sa số các cõi . Không biết gì về hàng trăm cõi cũng ko sao cả ...).
    - Vậy , chỉ một nguy hiểm và gây thiệt thòi lớn nhất cho chúng ta , ấy là TƯỞNG ĐÃ BIẾT vậy .
    Có thể kết luận thế này : "Biết thì Tốt . Không biết không sao . Nhưng Tưởng đã biết mới là nguy hiểm , mới đẩy ta vào chốn mê muội ."-vtn-
    Binh Yen đã loan bài này
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Chuẩn

    Đó là thuốc phiện của lái cái

    Rất tiếc, ở ta...à mà thôi, ai cũng thấy biết tuốt lâu roài, chứ Tưởng biết thì vẫn còn cứu được cụ chủ ợ

Chia sẻ trang này