Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Feb 21, 2024.

873 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 07:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2023
    Likes Received:
    2,915
    Thèm cái cảm giác cuả bác ở Lai Châu, kk
    Thời trẻ chưa mê tiền, em cũng chỉ mê chơi , mê rượu và mê trà.
    Cũng may mắn đặt chân và thưởng thức đc khá nhiều loại trà hiếm khắp Đông Tây Bắc.
    Kk cũng từng có ý định mở quán trà đạo để kiếm cơm , nhưng may mắn không theo.

    Trà cổ thụ Shan Tuyết nhiều nơi em uống cũng giống như bác nói, nhạt “phèo”. Ba em dân sành trà chê k thèm uống.
    Chỉ uống trà Thái Nguyên. Gu em cũng hợp loại này

    Có điều ngồi trên đỉnh núi cao cao, hớp một miếng trà cổ thụ, nhìn ngắm đất trời xung quanh. Cái cảm giác ấy nó khó tả lắm.
    Giờ chỉ mong chu kỳ đầu tư này ổn ổn, có nhiều tiền tý, để đc quày lại “mua” cái cảm giác ấy.

    Khu Yên Bái cũng nhiều khu trà cổ thụ hiếm đó bác. Nhưng phải xục xạo vào sâu.
    Ngoài khu Suối Giàng quá nổi tiếng, nếu đi sâu mạn Làng Nhì, … Bản Mù vẫn còn nhiều.
    Xưa em uống trên Đề Chơ, thấy trên đó vẫn còn.

    Hy vọng đến giờ Kinh tộc không lên quấy nhiễu để những gì hoang sơ vẫn còn là hoang sơ, kk
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,334
    Đói khát với em không có nghĩa là ăn đói mặc thiếu bác Thật ơi :)
    Vô lò có nghĩa là vơ cho thỏa cơn rồi nên đói khát gì nữa :)
    Còn với em, chưa tích lũy đủ mỡ thì dạ dày cứ cồn cào và não luôn có phản xạ kiếm ăn là chính thôi :)

    Mình có nói là ko còn đâu, nhưng hãy tìm hiểu con số cây trà cổ thụ để thấy số lượng có nhiều như Sướng kia nói chuẩn ko :)
    Nhiều thì... hơn 1 cũng là số nhiều rồi mà.
    Mình ko nói là ít, ko nói là nhiều, mình nói là: Ko nhiều như bác sướng kia nói :)
    Hỏi anh chị em làm nông nghiệp lquan sở nông nghịp là biết mà :)

    Ví dụ: chè san tuyết suối giàng cổ thụ có bao nhiêu cây cần bảo tồn. Xã chi đám huyện đoan hùng có bao nhiêu cây bưởi cổ cần chăm sóc,...
    Last edited: Mar 10, 2024
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    kinh tởm

    anh chịu cô đóa

    da dính xương, mỡ không đủ tới dạng di sản thì có ôm cả đống tiền vẫn là nòi đói khát thoai
  4. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 14, 2006
    Likes Received:
    8,447
    Thế giới quan thay đổi rất nhanh, hôm nay đúng ngày mai có thể sai. Việt Nam có ca dao không biết bao nhiêu năm rồi nhưng thật không ngờ không luôn luôn đúng bởi bây giờ không còn 2 giới tính:
    Số cô có mẹ có cha
    Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông
    Số cô có vợ có chồng
    Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai

    Và, ai cũng biết các hình thái ý thức xã hội luôn thuộc về phạm trù lịch sử có nghĩa là nó sẽ bị biến mất theo thời gian. Điển hình hãng Johnnie xếp loại rượu theo label vào năm 1999: Platinum (331$/ounce) cao hơn Gold (291$/ounce) nay đã đổi thay quá nhiều (917/2103, giá cả thuộc về ý thức).
    Chưa nói đến sự đổi thay trong lĩnh vực khoa học còn shock hơn như lý thuyết vật lý "không vật chất" ra đời...
    Vậy nên, sự hiểu biết hôm nay là sự ngớ ngẩn trong tương lai nếu không biết cập nhật sự thay đổi về nhận thức ấy.
    Hơi rông dài, các bạn thông cảm nhé.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,334
    Chuẩn, a diễn đạt rõ ràng thứ mà em muốn nói tới đó :)
    Autumn_Cloud likes this.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    thời bao cấp để lại 2 di sản kinh hoàng táng đởm:

    - cảm giác đói khát đến mê sảng
    - cảm giác kinh tởm nhà vệ sinh công cộng

    nhà VS công cộng còn để lại cảm giác kinh hoàng đến nỗi, khi say vào toillet của chúng ta bây giờ, anh nghĩ đang ở cùng anh ngọc hoàng
    --- Gộp bài viết, Mar 10, 2024, Bài cũ: Mar 10, 2024 ---
    @Clara21
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    nghe 40 nghìn cây là biết rồi
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Dạ ,theo định nghĩa của BY thì xưa giờ cứ lấy nghiện ma túy ra để hiểu về cái sự nghiện của con người , tức là lệ thuộc vào nó và không có sẽ thấy khó chịu đến mức phải tìm đến nó , ta gọi là nghiện .:D

    Chính vì thế , từ khi biết nhận thức về "con người phải sống làm sao " , BY từ trong tiềm thức có lẽ đã "âm thầmcảnh giác" với chữ nghiện mà bản thân còn kg biết là cảnh giác ấy khi mọi thứ diễn ra một cách rất hồn nhiên .
    Cho nên dù cho có say mê cỡ nào cũng vẫn luôn có một vài phần tỉnh thức tức để lý trí xen vào và do vậy kg nghiện đến mức không có không được mà chỉ dừng ở mức yêu thích mà thôi , thích đến mức có thể quên ăn một ngày hay không ngủ vài ba đêm để dành thời gian cho điều mình thích, có thể chấp nhận mạo hiểm và đặt cược nhưng phải lường trước đuợc hậu quả ở mức chấp nhận được nếu nó xảy ra khi mình đánh đổi ( ví dụ không ăn một ngày hay không ngủ vài ngày cũng chẳng để lại hậu qủa gì to tát . Và thế là say đắm cho thỏa thê với cái mình say mê :D)
    Xong rồi , biết tới giới hạn nên phải quay lại , ăn uống ngủ nghê điều độ và chừng mực chứ tiếp tục thì đi cấp cứu mất.:D

    Cứ thế riết rồi bản thân không phải chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào đến mức gây nghiện và phải lệ thuộc vào nó đến mức bats chấp tất cả ,
    Có thì thưởng thức cực feel , không có thì sự thèm thuồng tăng lên nhưng sẽ là mang lại cảm giác feel hơn nữa khi thời gian dồn tích .
    Cứ thế cảm nhận , thưởng thức . Vẫn thỏa mãn ý chí và cảm giác nhưng không quá sa đà với tất cả .
    Ví dụ , em rất thích chơi bài nhưng chỉ chơi mỗi dịp Tết chẳng hạn
    Ruợu , Trà , cà phê , thậm chí cả thuốc lá em đều thấy rất thơm ngon khi dùng nhưng em lại rất ít dùng ..:D
    Rượu có lé uống nhiều hơn chút khi tiệc tùng khách khứa ae bạn bè ..

    Đấy , Bác Già cứ mạnh dạn chẩn bệnh cho em và tùy bác xem em có thể hiểu được cái sự nghiện kg mà nói cho em nghe hay không nha .
    Nếu nói ,BY sẽ thỏa mãn sự tò mò về vấn đề nghiện rượu của bác :D, không nói cũng chẳng sao và em vẫn sẽ nghĩ như em đã nghĩ vì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới .
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    tôi vô thần toàn tòng, thiếu vắng đức tin

    nhưng nhà ta, ai có đức tin, hãy hiệp thương, cầu cho con giai yên lành trở lại cuộc sống đời thường


    XIN HÃY GIÚP CON TRAI NHÀ THƠ VI THUỲ LINH

    Con trai nhà thơ Vi Thuỳ Linh sinh năm 2017 bị tai nạn đang trong cơn nguy kịch. Nhà thơ Vi Thuỳ Linh kêu gọi mọi người dành năng lượng yêu thương từ tâm khảm mình gửi cho cháu để cháu vượt qua con nguy kịch này.

    Dưới đây là lời kêu gọi của nhà thơ Vi Thuỳ Linh:

    "Thưa các bậc cha mẹ, các trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, bạn hữu gần xa của tôi!

    Tôi Vi Thuỳ Linh - nhà thơ kêu gọi khẩn cấp mọi người cùng làm điều thiên lương cao đẹp là dành từ tâm tha thiết yêu thương gửi năng lượng tốt cứu cháu bé con trai tôi đang vòng nguy kịch.

    Cháu đang trong khung hạn 72h sinh tử tới 18h ngày mai thứ Hai, 11.3.

    Hôm nay là mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn tức 10/3/2024, ngày quan trọng để chúng ta hợp lực dồn truyền năng lượng và cầu nguyện Trời, Phật, Chúa, bề trên, độ trì nâng đỡ cháu.

    Cháu đang rất đau& yếu thể lực.

    Khấn truyền tới cháu: Nguyễn Xuân Khánh Thiên Anh sinh 9/3/ 2017 đang nguy kịch ở nhà D tầng 2,Khoa Điều trị tích cực - ngoại khoa, BV Nhi T Ư. Con đang thở máy.

    Phổi giập, gãy xương sườn, xương cụt, gãy ngón chân, máu tụ não - đa chấn thương.

    Xin cầu nguyện cho con trai Linh- bé Thiên Anh

    Mẹ đẻ Vi Thuỳ Linh 091 551 7880.

    Xin hãy thắp nến, hương xin Tổ tiên ông bà cha mẹ& hãy chung sức cầu nguyện tạo phép màu giúp Thiên Anh qua khỏi đại nạn nguy nan này, bình phục nhanh, không di chứng và trở về an lành sống với mẹ với chị và lại vui với bạn học, với những người yêu mến mẹ con tôi.

    Tôi xin tạ ơn!"

    Vi Thuỳ Linh
    Autumn_Cloud đã loan bài này
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    tôi vô thần
    không có đức tin

    nên chịu

    nhưng tôi xin ngừng phét lác tới hết 18 giờ ngày mai để mong có chút nào năng lượng, giúp con tai qua nạn khỏi

    hẹn cả nhà sau tối mai

Share This Page