Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

7012 người đang online, trong đó có 224 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1162059 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Đã xem Sa hoàng cuối cùng chưa em @Clara21

    Đóa đóa

    Sa hoàng cả 1000 năm gây dựng, mà sơ sểnh để thảo khấu cướp sạch

    Và thật đau lòng, ổng như lan, đến nỗi bòm bòm cả gia đình trong niềm tiếc xót đớn đau
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.533
    Tìm quý ông nơi rừng rú hơi khó, ý em là vậy ;))

    Bác chủ đang nói tới việc chia sẻ phân phối lợi nhuận đồng thời phát triển dn thôi bác Lúa ơi,
    tạm gác vụ "kiếm lời" của các nhà đầu toi lại anh em ta xét sau ;))
    --- Gộp bài viết, 23/02/2024, Bài cũ: 23/02/2024 ---
    Em chưa sẵn sàng để xem anh ơi, em hèn phết, lắm lúc sợ zoombies ;))
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Thấy tình cảnh vn giờ hay ho đến nỗi: Quý ông quý bà lên rừng sạch em ợ

    Chỉ vì hèn mờ các quý đc chuồn sạch lên rừng(trọc) để đô thành he he cho ....à mà thôi
    BabyInMarket, viettran74Clara21 thích bài này.
  4. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Anh thích cách sống của cụ NBK ( cụ là một nhà khoa học minh triết của Á đông ) , và build mình thành 1 scholar, sống nhàn tản ( enjoy life ) mà các Đại Thần vẫn phải đến hỏi ý kiến . Còn việc chộp giật cướp bóc là của lũ tiểu nhân thấy người giàu thì xun xoe , thấy người nghèo thì coi thường, lợi dụng

    Anh chọn bạn dựa trên sự hợp về suy nghĩ chứ người đem lại chút lợi ích mà ko tôn trọng mình thì anh cũng lặng lẽ rời xa. Người xưa có nói Yêu nhau vì Đức , Mến nhau vì Tài.

    Nói vui chút là chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, còn những người khác thì có điều kiện mới yêu con b-)
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    Thật ra
    Xã hội chộp giật
    Xã hội sống gấp

    Nay sống mai chết còn chẳng hay

    Thế hệ sau là cái gì đó xa vời và luyên thuyên biết đâu có ngày mai, thì, Chia Tiền Tươi là điều kiện tiên quyết

    Cả nước chẳng có cty nào có tuổi 100 năm thì thôi, chia tiền chia tiền, để em mua vé cho con sang bển
  6. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Lính trơn thì đâu cũng như nhau thôi em, khung bảng lương có rồi...nhân viên ngân hàng thì được cao hơn 1 chút nhưng cũng muối mặt bán đủ sản phẩm ko có lợi cho khách. Còn các lãnh đạo doanh nghiệp thì chia nhau nhiều.

    1 Doanh nghiệp hay cá nhân có giá trị hay ko chính là những gì họ trao cho khách hàng chứ ko phải bởi quy mô ( Tất nhiên anh cũng chọn làm việc cho DN lớn của Âu chứ ko làm các DN nhỏ VN ). Mặc dù cũng có DN nhỏ VN rất là đàng hoàng và họ cũng chỉ duy trì mức đó thôi cho an toàn , dễ kiểm soát và họ có thời gian enjoy life với gia đình
    Dungm77, gadabong, thuyquai294 người khác thích bài này.
  7. Nguoihuongnoi

    Nguoihuongnoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2018
    Đã được thích:
    2.627
    Có chắc k bạn?
    Đầu năm chia cho bạn 2 đồng r giưã năm bắt bạn nộp 5 đồng vs mục đích mở rộng kinh doanh. Bạn nghĩ sao về lãnh đạo đó???
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.788
    Để trả lời "có chắc ko bạn" , trong trường hợp này , thì thiết nghĩ nên tách ra thành hai địa hạt khác nhau :
    - Nếu đã quyết định chia cổ tức , thì buộc phải chia cho tất cả cổ đông hiện hữu . ( Người mong muốn hay ko mong muốn nhận cổ tức thì vẫn nhận được ).
    - Còn nếu phát hành thêm cho CĐHH , thì người muốn tham gia hay bỏ quyền tham gia là sự tự do chọn . (Cho nên câu hỏi không thể là "cho bạn 2 đồng rồi BẮT bạn nộp 5 đ ...) . Không có chữ BẮT trong câu hỏi đâu ạ ! ( Vì nếu có chữ BẮT , thì đúng là vấn đề đang mang cái ý nghĩa xấu . May quá , DN phát hành , không BẮT ÉP được cổ đông phải nộp . Nếu thấy việc nộp mà xấu thì sẽ hô lên "này Doanh nghiệp , tớ không nộp đâu ! Cảm ơn vì đầu năm cho tớ 2đ nhé ! Giờ định dụ tớ nộp hã ? No nhé ! ).:)):)):))@};-%%-
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.275
    OK bác . Mính cũng nghĩ bán phiên sáng giá thường ngon hơn . Sòng lên xuống thì các chiên za phân tích cả đống lý do
    Có lãi qua đêm liên ngân hàng rồi , mình nghĩ cũng không cao không thấp .
    Theo mình khi có mức lãi đạt kỳ vọng thì bán , lấy tiền lãi cà phê vui hơn là dòm bảng
    Vàng nhẫn không xuống nha
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.975
    đang muốn nịnh cụ Xen quá, cụ làm hãi quá:

    - bảo kê cả 1 nền quân chủ
    - quan hệ thế giới ngọt ngào, vừa oách để không bị hạ nhục, vừa vừa để nhân dân tha hồ nhận hỗ trợ đào tạo của các bạn giàu
    - cho con cái ăn học tử tế tuyền trường âu mẽo
    - lao nhao, con trưởng là TT, con út PTT, con giữa tướng An cao cấp

    đi đâu cụ cũng oách, đồng hồ đồ chơi của cụ vào top biết ăn chơi của TG mà chẳng dân nào chởi, cụ cứ đeo thoai

    bài của bác ledung

    khen cụ đây

    Một chương trình giáo dục tối ưu đã thất lạc

    Đi khắp thế giới hiện tại, từ Lý Hiển Long đến Putin, từ con gái Park Chung Hee là bà Park Geun-Hye đến vua Thái Lan bây giờ là Maha Vajiralongkorn, thảy tôi đều không thấy ai có được một nền tảng sự nghiệp, đến gia đình, và con cái ổn định, tài trí, kiên định và mẫu mực như Hun Sen.

    Mười năm trở lại đây, tôi liên tục duy trì sự tìm kiếm thông tin về cách mà ông ta đã làm với con cái mình. Trừ Putin “lên ngôi” muộn ra, thì nền tảng của ông ta đều thấp hơn 3 nhân vật còn lại.

    Vậy, điều gì đã làm cho ông ta có thể có được một mái ấm gia đình và những người con hoàn hảo đến vậy?

    Ông ta có 6 người con với chỉ 1 vợ, chết một còn 5.

    Không phải ông ta, mà là ba con trai của ông ta đã làm nên sự ngưỡng vọng đối với nền tảng gia đình và giáo dục mà ông ta đã truyền cho con cái của mình.

    Điều này làm cho tôi liên tưởng đến cách mà Tư Mã Ý dạy con. Dù dữ liệu của Tư Mã Ý tôi có nhiều hơn dữ liệu của Hun Sen.

    Con trai đầu của ông ta trở thành một nguyên thủ duy nhất của châu Á, bước chân ra từ Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point danh giá của thế giới, nay kế nhiệm ông ta làm thủ tướng, mọi người biết rồi.

    Hai người con trai còn lại cũng xuất thân từ nền giáo dục tiến bộ, đó là Australia, một người vừa là phó cho anh mình, xuất thân từ Hofstra Uni. và Uni. of Melbourne; người còn lại xuất thân từ Hofstra Uni. và Deakin Uni., hiện đảm trách mảng tình báo quốc gia.

    Hun Sen hoàn toàn không có học vấn từ giáo dục chính qui, ngoại trừ 2 năm được các vị thầy là bộ đội Việt Nam dạy cho.

    Chính họ đã biến chàng thanh niên giàu trải nghiệm trở thành một bộ trưởng ngoại giao trẻ nhất ở tuổi 26, và là một vị nguyên thủ mẫu mực, lịch duyệt, bặt thiệp và đầy bản lĩnh ở tuổi 32.

    Vậy, những người thầy bộ đội đó, đã dạy cho ông những gì, với nền tảng đó, ông đã vừa tự học vừa điều hành quốc gia ra sao, và ông, đã dạy con cái mình như thế nào?

    Để có thể, vừa giữ vững được quyền lực cho đến tận bây giờ, chuyển giao cho con cái một cách trọn vẹn, vừa giữ vững được gia đình, và lèo lái con đường của đất nước ông ta với đầy hiểm hoạ, rủi ro, thách thức, chịu chi phối và can thiệp của các quốc gia mạnh hơn, hoặc là cường quốc, hoặc là có ân nghĩa đưa ông ta “lên ngôi”, để đi đến sự độc lập và vững chải như ngày hôm nay?

    Tại sao cũng nó nền tảng tốt hơn thế, mà ông LD, ông TC và bao nhiêu ông khác của ta, lại không làm được như Hun Sen? Tôi không tin tài năng họ kém Hun Sen.

    Vậy tại sao con cái họ, ngoài việc ngồi kể ba tôi đã làm như này như kia, ăn như này như kia, nói như này như kia, và các chú các bác đã nói về ba tôi như tê như nọ, thì tịnh không thấy nét đạo mạo, chững chạc, với khí độ ung dung và trải nghiệm chính chắn như con cái Hun Sen, tuyền kể như con tôi bây giờ khoe về ba hay ông nội của chúng. Họ vĩnh viễn là Hồng Hài Nhi cho đến tuổi gần đất xa trời.

    Tại sao họ như thể không thể nào lớn lên được, dưới bóng cha mình?

    Duy nhất trên thế giới, ở nền tảng có nét tương đồng, mà làm được thế, là cha đẻ của chủ tịch Triều Tiên bây giờ, ông Kim Jong-il.

    Tiếc rằng cách ông ấy dạy con cũng ít thông tin không kém Hun Sen. Chưa nói, Kim Jong-il thừa hưởng một cơ nghiệp ổn định từ cha mình, và một học vấn vượt trội.

    Nên với tôi, với những gì mà Hun Sen đã làm, ông là Một người cha đáng kính.

    Quay trở lại nền giáo dục mà Hun Sen nhận được.

    Nhiều tướng lĩnh quân đội cũng được bổ túc văn hoá như Hun Sen, và cũng đều trưởng thành vượt bậc về trí tuệ và kiến thức.

    Họ vừa đánh trận vừa hoàn thành bài học theo yêu cầu của các vị thầy của họ, thi cử một cách nghiêm túc, và sát hạch không có ngoại lệ.

    Sau một thời gian ngắn bổ túc, những vị tướng đó, xuất thân là nông dân, học vấn chỉ tầm bình dân học vụ, mà có thể đạt được thành tựu để gia nhập vào những khoá huấn luyện quân sự chính qui, cao cấp và chuyên nghiệp, đồng thời, kiến thức văn hoá, xã hội, nghệ thuật của họ đạt được cũng không hề tầm thường hay kém cạnh gì so với các vị tướng xuất thân từ gia đình khoa bảng.

    Vậy, nền giáo dục đó của chúng ta, đã mất dấu đi đâu?

    Trong các giai đoạn cải cách từ đầu thế kỉ 20 đến do người Việt thực hiện, thì ngoài lớp học của Nguyễn Ái Quốc mở tại Quảng Châu, thì chưa có một chương trình giáo dục nào, có dược thành tựu như chương trình dạy Hun Sen và các vị tướng như đã dẫn.

    Và ông ta đã kế thừa nó, phát huy nó bằng cách nào, mà đến mức, con cái của Lý Hiển Long với nền tảng vượt trội bậc nhất thế giới, cũng không bằng được Hun Sen?

    Hãy thôi đi việc chửi bới ông ta.

    Mà hãy nhìn những thứ mà ông ta đã làm được cho đất nước ông ta, gia đình ônh ta, con cái ông ta, giữ được sức khoẻ và sự nghiêm ngắn khi ngồi trên cả mâm tiền với quyền lực khuynh đảo quốc gia, để thấy rằng đó là người đàn ông đáng ngưỡng mộ, và người cha đáng kính.

    Rồi sẽ xem, ông ta đã học và dạy con như thế nào.
    Last edited: 23/02/2024
    Watchch, vietinbanksc, bin14086 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này