Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

6564 người đang online, trong đó có 384 thành viên. 11:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 16 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 16)
Chủ đề này đã có 1161448 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Còn ít thời gian cuối tuần. Sẵn mạch chơi rỡn, cợt nhả cái chữ " Bìm bịp - Chim lợn " , thì cười cợt cho trót, rồi mai khởi động một tuần Trade nào !
    Trò chơi phát biểu để RÈN LUYỆN QUAN ĐIỂM TƯ TƯỞNG ...
    ***
    . Đừng hòng thông tin xáo trộn Trung Đông mà chim nhợn được tôi ! => Hoạ may hệ quả của nó tác động lên kinh tế Vietnam và hệ thống DN VN , mà thiết thân nhất là các DN trong DM cá nhân tôi ... Thì Ok , bấy giờ sẽ chim lợn được tôi !
    . Đừng hòng dự báo giá vàng, tỷ giá của các anh được phép truyền thông trên mặt báo mà chim nhợn được tôi ! => Hoạ may hệ quả thật của nó mà tôi tính toán được tác động tổng thể mà được bù trừ các yếu tố khác, lên kinh tế Vietnam và hệ thống DN VN , mà thiết thân nhất là các DN trong DM cá nhân tôi ... Thì Ok , bấy giờ sẽ chim lợn được tôi !
    . Đừng hòng thông tin GDP cao, CPI trong vùng kiểm soát mà có thể bìm bịp được tôi ! => Hoạ may hệ quả của nó tác động lên kinh tế Vietnam và hệ thống DN VN , mà thiết thân nhất là các DN trong DM cá nhân tôi ... Thì Ok , bấy giờ sẽ bìm bịp được tôi !
    . Đừng hòng thống kê khối ngoại và tự doanh mua ròng mà bìm bịp được tôi ! => Hoạ may hệ quả của nó tác động lên kinh tế Vietnam và hệ thống DN VN , mà thiết thân nhất là các DN trong DM cá nhân tôi mà tôi tính toán được... Thì Ok , bấy giờ sẽ bìm bịp được tôi !
    . Đừng hòng thông tin chủ tịch đăng ký mua vào mà bìm bịp được tôi ! => Hoạ may thông tin dữ liệu cho thấy dấu hiệu kết quả hoạt động của DN đúng là sẽ cải thiện... Thì Ok , bấy giờ sẽ bìm bịp được tôi !
    . Đừng hòng đám đông nhao nhao bàn tán theo một hướng nào đấy mà bìm bịp được tôi ! Hãy cứ có cơ sở khoa học, nếu không, Xưa rồi Diễm ạ . :)):)):))
    *****
    He he...
    Dzí dụ ... các bạn phát biểu tiếp nhiều dí dụ cho dzui !!... :-bd:-bd@};-@};-@};-:drm2:drm3
    Last edited: 07/04/2024
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Vâng , Và đôi khi tin hay không tin được ai nó cũng là cái nghiệp của mỗi người nữa bác Già ạ .
    Người không tin được ai không phải họ muốn thế đâu vì cũng chẳng sung sướng gì và hẳn là nghiệp rất nặng từ tiền kiếp ...
    Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?
    Không ai trả lời
    Không ai trả lời
    Không ai nói gì cả
    Vì người còn đang bận giận hờn nhau
    Vì nguời còn đang lừa dối lẫn nhau
    Vì người còn nặng nỗi thương đau
    Vì người còn quên cách yêu nhau
    Vì người còn chôn chặt nụ cuời và không cùng chia sẻ
    Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau tàn lui ...
    Autumn_Cloud, LINHPLC, jun_jun11 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Dù biết rất nên hạn chế sự so sánh .
    Nhưng Cá nhân tôi thấy, khổ thơ của BY hay hơn của Hữu Thỉnh .
    Nói thật chứ không phải nịnh hay đãi bôi . :-bd@};-@};-@};-%%-%%-
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Trời , cái này dễ mà cụ . Không cần kỹ năng gì mà quan trọng là cần nhớ được chính xác mình hay ai đã từng viết về vấn đề gì thì gõ từ khoá vào chức năng search của diễn đàn là ra thui ạ .
    Cái vụ từ điển ck thì BY nhớ trước đây mình từng nói không ít lần nên gõ từ khóa này vô và search là ra cả đám :D

    Thỉnh thoảng đọc lại , chúng ta thấy ngày xưa thật dễ thương .
    Cơ mà cũng bình thường khi có bao chuyện hay , bao vấn đề cơ bản và cần thiết mình cũng đều nói hết cả rồi nên ngày nay chủ yếu là những vấn đề mang tính thời sự và mới mẻ .
    Và có thể vài năm sau nhìn lại chúng ta lại thấy thời gian của bây giờ cũng rất giá trị hữu ích và thú vị .:D

    Giống hai người khi mới yêu nhau có biết bao chuyện tâm sự muốn nói hoài với nhau không hết . Cơ mà sau nhiều năm thì thưa dần vì hiểu nhau hết rồi , chỉ nói những gì mới phát sinh thêm mà thôi ..:D
  5. Xanhhyvong399

    Xanhhyvong399 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2023
    Đã được thích:
    328
    phí trả sở ko có free đâu bạn aạ! nếu bạn mở kênh số ko cần môi giới thì chỉ cần trả phí trả sở thôi nó sẽ free phí giao dịch ... cho bạn! như 1 số cty khác có kênh chắm sóc số ko phải qua môi giới. có j cứ gọi tổng đài thôi!
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    E cũng thấy chệ Bình Yên phát triển mạch thơ hay hơn,
    và trên phây đang có 1 chị gái bẩu bài thơ ấy rất rất giống ý tứ 1 bài thơ của thi sĩ bên Pháp :)
    chị ấy có nói tên bài thơ & tác giả người Pháp nhưng em ko lưu tên.

    Thôi thì, dù như nào nhưng bài thơ của thi sĩ H.Thỉnh cũng khiến người đọc tự vấn bản thân mình.
  7. Xanhhyvong399

    Xanhhyvong399 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2023
    Đã được thích:
    328
    cảm ơn những chia sẻ luôn rõ ràng và tận tâm của bác! em học được rất nhiều và cũng tự tin hẳn lên
    Binh Yen, DuduconxanhVuthanhnguyen thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.753
    kết dòng cuối

    đa phần mọi người Ngộ ra việc đó khi đã quá muộn, hoặc còn quá ít quỹ thời gian

    Mà không hiểu, ông tạo hóa ác, hay ông ý thích thế để cho đời luôn đẹp, mà khi chết rồi đổi kiếp mới, Ai ai cũng quên tiệt, Đời chỉ là cái chớp mắt

    và rồi lại hồn nhiên Lao vào kiếp sống mới, tranh giành cắn xé nhau như điên, và gần Chết lại Bần thần, sao mình kỳ lạ Thế
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.753
    THƯỢNG ĐẾ SINH RA MẶT TRỜI

    Tôi hỏi gió
    Gió với em thế nào?
    - Gió luôn ở bên em.

    Tôi hỏi mặt trời
    Mặt trời với em thế nào?
    - Mặt trời luôn ở bên em.

    Tôi hỏi các vì sao
    Các vì sao với em thế nào?
    - Các vì sao luôn ở bên em.

    Tôi hỏi con người
    Con người với em thế nào?
    - Con người im lặng không ai trả lời tôi.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Vậy ư ?
    Vậy cho VTN biểu đồng tình với chị í một comment góp vui :
    ***
    Mười ý, trùng một, chẳng sao
    Ba ý trùng một hay nào văn chương ?
    Tự xưa trăm tỷ đời thường
    Cả triệu tỷ ý, bình thường trùng nhau !
    Ngặt nỗi, ngẫm lại xưa sau
    Sứ mệnh nghệ thuật phải muôn màu cái riêng
    Cùng là một nỗi ưu phiền
    Chữ tuông khác biệt triền miên mới là
    Niềm vui, Hoan lạc, hoan ca
    Ngữ ngôn cá biệt, mới là thi thơ . :)]:D:D:D@};-@};-%%-:bz

Chia sẻ trang này