Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

4762 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1103501 lượt đọc và 4093 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.235
    Thưa chị,

    Trong giây phút này, tất cả mọi thứ trên đời đối với chị có thể là vô nghĩa: Địa vị, tiền bạc, deals, đối tác, hạn mức, tài sản, định giá, chữ ký, cam kết... tất tất là không, chỉ còn tự do hoặc tối thiểu kéo dài mạng sống mới là quan trọng.

    Một cuộc đời như chị, thế gian này được mấy người? Tất cả những phong quang hào nhoáng nhất, chị đã đều được hưởng. Cả nước gọi chị là Madame. Ai cần tiền đều nghĩ đến Madame. Ai có deal nào lớn quá, không nuốt nổi, cũng nghĩ đến Madame. Chị muốn ăn món Ý, mua luôn cậu đầu bếp sao sung lấp lánh mang về treo vào nơi Romeo và Juliette hẹn hò. Chơi lớn và đơn giản.

    Em có quen một số người rất thân với chị, họ đều khen ngợi chị là người trượng nghĩa, người tử tế và kiệt liệt. Chị đã từng gặp nhiều khó khăn trong quá khứ, nhưng chị sẵn sàng dùng đến đồng bạc cuối cùng để giữ tròn chữ tín. Chị nói người ta rằng chị có thể chết, nhưng tiền chị còn nợ thì chị sẽ trả. Và chị đã giữ tròn chữ tín.

    Chị khéo vun vén, thu xếp mọi việc đều ổn, nên cuộc đời này dù stress đến cỡ nào, chị cũng thu xếp được, đó là cái hay và cũng chính là điểm yếu của chị. Những cơn đau nho nhỏ, chị dùng thuốc aspirin hay paracetamol để làm bớt đi, chị không khám không chữa, cho đến khi cơn đau lớn ập đến, bệnh đã di căn.

    Chị giỏi chống giỏi chèo, nên suốt đời lênh đênh trên sông nước, chèo mãi chèo mãi đến khi tỉnh ra thì con thuyền đã trôi trên đại dương không bờ bến. Chị không biết hải trình, không có la bàn nên cứ nghĩ chèo hoài sẽ đến bờ bên kia, nhưng rồi bị lạc, thuyền úp trên biển cả.

    Hôm nay, chị nhận những lời kết luận đầy đau thương và nghiệt ngã, nó là cơn ác mộng hoang đường cho bất cứ ai. Biết chị shocked và khổ đau.

    Mong rằng trong cuộc đời này, những lúc chị công bằng và phụng sự cuộc sống, phước đức ấy sẽ âm âm chi trung giúp cho chị được bình an để được chết già, chết an lành như những người không có bất cứ mặt nào nổi trội.

    Kính chúc chị tâm không bấm loạn, ý không điên đảo...



    ----//////

    Nhắn nhủ tự sự, của Trần bảo toàn, đệ ruột ngài Tuệ sỹ
    mrking164, khigiacodoc, trabac17 người khác thích bài này.
    khigiacodoc đã loan bài này
  2. Lalalala1234

    Lalalala1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2021
    Đã được thích:
    694
    Hay lắm bác
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Dautudaihang, viettran742TDN thích bài này.
  4. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.896
    :drm%%-

    :drm4:drm3@};-
    @};-
    Không về thì vẫn không về. Quay về thì vẫn quay về, không quan trọng, vẫn là hải âu như xưa thôi bác :drm


    @All,
    Chúc mọi người 1 ngày giao dịch tốt lành và mời trà ~o)


    @};-


    PS: cám ơn mọi người đã vui vẻ đón nhận >:D<
  5. wtam007

    wtam007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    19.473
    Mạng phép trả lời CHị. Thiên hạ ko điên khi gửi TK . Tôi ko biết mang tiền đi đâu, Tôi cần tiền dự trữ cho những ngày khó khăn, mặc dù tôi biết những gì chị nói và bằng chứng là vàng đang chạy vì dân tin vàng
    CK là trò chơi cờ bạc , phát giấy lấy tiền , sửa BCTC
    Trái phiếu thì chắc 4-5 năm nữa
    BĐS vẫn neo giá
    vậy chỉ còn GTK là con đường an toàn :x:x
    chúc chị ngày mới tốt lành
  6. phieu_du_2022

    phieu_du_2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    1.316
    Thiên hạ cũng rất nhiều người không mê cờ bạc như anh em trên F319 này, nên họ GTK đó.
    Congthanhdanhtoai, bin1408wtam007 thích bài này.
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    29.360
    Chị có tội hay không?
    Công tội lớn nhỏ như nào cũng tuỳ hệ thống, quy chuẩn pháp luật (có nhiều sự phức tạp đằng sau...)
    Trước khi bế, a1 cũng qua, ra án cũng a3 tham quan hx.
    Trên hết luôn ngưỡng mộ những người tài năng phi thường như chị @};-
    Kể cả anh 12
    %%-%%-%%-
    khigiacodoc, binhbach, Clara214 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.235
    Tuỳên người nuôi dân đóa bác
    Dautudaihang, Clara21, Ttkh192 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.159
    Té ra, cũng có người cảm nhận đọc hiểu nhỉ. Hehe. Kệ, Cứ từ từ đừng chấp câu chữ.
    Có những thứ tri thức gốc,mãi sẽ ko có ai dạy cho chúng ta, kể cả tư nghĩa, xã nghĩa... mãi mãi....Chúng ta phải tự Ngộ Đắc lấy muh dùng cho dân tộc.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.076
    Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

    Có lẽ , bỏ lại tất cả phía sau thì điều an ủi lớn nhất với chị lúc này chính là hai người con bình an vô sự khi không tham gia "hoạt động" gì trong tập đoàn của gia tộc, nhất là con gái lớn đã và đang rất thành công với chuỗi nhà hàng ở HK .

    Không lạm bàn công tội đúng sai vì chắc chắn chị sai và có tội như chị đã thừa nhận . Cón mức độ sai phạm thế nào thì căn cứ theo Pháp luật và cả những lời của hai bên trong quá trình xét xử công khai và tự do , mỗi người tự đánh giá theo những điều luật quy định vì mỗi công dân đều phải thượng tôn pháp luật .

    Nhưng sau hết , không ai phủ nhận chị là người phụ nữ giỏi có một không hai .
    Vâng , mượn lời chúc của tác giả bài viết trên để chúc chị nhưng nhìn nét mặt chị trên tòa thì có lẽ lời chúc này cũng thừa khi chị vẫn rất bình thản trong suốt quá trình xét xử và đặc biệt trong ngày tòa tuyên án chị mặc áo sơ mi trắng và xõa mái tóc dài . Có lẽ chị là người hiểu nhân quả nghiệp báo trong quả đời này và cả quá khứ vị lai nên sẵn sàng đón nhận với số phận mỗi con người .
    Đáng nể khi tuy là một người phụ nữ nhưng dám làm dám chịu như chị mới có được vẻ bình thản như thế !!! @};-

    Riêng cá nhân BY , vẫn muốn bỏ án tử trừ những án giết người dã man phải đền mạng và cũng mong chị được như thế ... %%-

Chia sẻ trang này