Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

4311 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1102289 lượt đọc và 4095 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.972
    Trò vưỡn thế, vì gần năm nay thày bị thần kinh có giảng bài nào ra hồn đâu

    Thày thì khá tiến bộ về nhận thức môi trường chính trị của vn, trong đó có phần công của trò giảng giải

    Gọi là có đi có lại, lúc thày tỉnh thì trò học bài
    Lúc thày thần kinh thì trò giảng chính trị xh cho thày vỡ ra và bớt bệnh
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    ;));))
    Chít cười với thầy trò nhà anh,
    Cứ như dẩm dẩm gặp cáo chồn, ko hiểu đâu ra 1 "ông" trò cứ "bật" thầy đôm đốp ;));))
    BabyInMarket, Autumn_Cloud, FBV2 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.595
    Thầy Trò là Thầy phải chém gió ra trò trống tý chớ. Trò Thầy, là Trò pha trò mới vui hầy
    giavanchuakhonClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Vầng, hình như ng ta gọi kiểu thầy-trò nhà anh là... Trời sinh 1 cặp gì đó đó ;))
    FBV, BabyInMarketgiavanchuakhon thích bài này.
  5. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.843

    Xưa có một ông nhà giàu, sinh được hai cô, cô chị gả cho người làm ruộng, cô em gả cho người học trò.
    Một hôm thong thả, bố vợ cùng hai con rể đưa nhau đi chơi. Bố nghe tiếng con ngỗng kêu lên mới hỏi:
    -Làm sao tiếng nó to thế nhỉ?
    Người học trò nói chữ:
    -Trường cảnh tắc đại thanh.
    Người làm ruộng nói:
    -Trời sinh ra thế !
    Đi được một quãng, lại thấy con vịt đang bơi dưới ao, bố lại hỏi:
    -Tại sao nó nổi?
    Người học trò lại nói chữ:
    -Đa mao, thiểu nhục tắc phù.
    Người làm ruộng lại nói:
    -Trời sinh ra thế !
    Đi một quãng nữa, thấy hòn đá nức đôi, bố lại hỏi:
    -Sao nó lại nứt ra thế này?
    Người học trò vội trả lời:
    -Phi nhân đả, tắc thiên đả.
    Người làm ruộng vẫn nói:
    -Trời sinh ra thế !
    Đến lúc về nhà, ba bố con ngồi uống, bố khen con rể học trò hay chữ, chê con rể làm ruộng dốt. Người con rể làm ruộng tức mình mới hỏi lại người học trò:
    -Tôi thì dốt thật, nhưng mà chú nói: “Trường cảnh tắc đại thanh” là nghĩa làm sao?
    Người học trò đáp:
    -Nghĩa là cổ dài to tiếng.
    Người làm ruộng mới bẻ:
    -Thế con ểnh ương cổ đâu mà tiếng cũng to?
    Rồi lại hỏi:
    -Chú nói: ” Đa mao, thiểu nhục tắc phù” là nghĩa làm sao?
    Người học trò đáp:
    -Nghĩa là: ” Nhiều lông, ít thịt thì nổi ”
    Người làm ruộng lại bẻ:
    -Thế thì cái thuyền, lông đâu, thịt đâu mà cũng nổi?
    Rồi lại hỏi:
    -Còn chú nói: “Phi nhân đả, tắc thiên đả” là nghĩa làm sao?
    Người học trò trả lời:
    -Nghĩa là: “Nếu không phải người đánh thì trời đánh ”
    Người làm ruộng tức mình liền bẻ luôn:
    -Thế cái L… mẹ chú thì ai đánh mà cũng nứt đôi ra? Chẳng cũng là trời sinh thế cả hay sao?
    Lúc đó ông bố vợ mới gật gù nói:
    -Ừ, dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng !!!
    Last edited: 28/02/2024
    thinhbkabin1408 thích bài này.
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.284
    Vì xấu quá nghĩa là nó đang tạm chưa lừa.
    Ai cũng biết hàng họ trên sòng bịp quốc gia được mông má đẹp lung linh tăng vùn vụt rút cuộc vẫn chỉ để đổ bô lên đầu nhau chứ chúng có làm ra được cái gì hữu ích đóng góp cho văn minh nhân loại đâu, nên càng đẹp nghĩa là trò lừa đang leo thang mà thôi :-"
    BabyInMarketClara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Cứ giữ cái lối suy diễn này thì thể nào cũng có ngày vớ phải em thẩm mỹ lỗi =))=))
    BabyInMarket, Binh Yenzug thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.284
    Thẩm mỹ dù không lỗi thì leo máy bay lên giời vẫn cứ nổ bóng silicon thoai, cụ Quyên kể chuyện mấy lần rồi.
    Muốn không nổ bóng thì chỉ có đi dưới đất thoai ;))
    Clara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.556
    Kỹ sư gì mà nghe thế ko biết phân tích phản biện lại tin ngay. Toàn bọn truyền thông nghe hơi nồi chõ, kiến thức nền vật lý kém cỏi lại cứ thích phát biểu to tướng :)
    Bịch silicon ấy chỉ nổ khi bản thân nó đã có những dấu hiệu dò gỉ từ trước đó rồi, nó như khối bán cầu thì ông thử xem áp suất không khí tác dụng này nọ cũng ko thể vỡ đc bởi nó tạo cân bằng lực rồi. Nó chỉ vỡ khi "vỏ" túi đã quá date và nhiều vde tới lúc cần bảo dưỡng mà người dùng túi chưa đi bảo dưỡng, viêm nhiễm các kiểu đủ cả. Mà đứa nào thẩm mỹ rồi sẽ nghiện thẩm mỹ đấy, chi phí thẩm mỹ là 1 chuyện, chi phí bảo dưỡng sau đó gấp mấy lần.
    Tự dưng biến người thật thành người nhựa, chả cái dở nào dở hơn thế :)
    Last edited: 28/02/2024
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.284
    Ờ thì thôi silicon.
    Nghe bảo sáng nay chủ trì họp nhiệm vụ thẩm mỹ để nâng hạng sòng bịp gì đó.
    Thế kết luận chỉ đạo công tác thẩm mỹ thế nào mà chứng khắm thì đỏ nhoét còn Vịt Có Bầu lại tím?
    Mà vịt tím, thì nhân dân cũng khiếp chả kém lò nghiện nhà anh ông Miu @viettran74 lên bục trình bày ;))
    viettran74Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này