Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

12476 người đang online, trong đó có 1144 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1162723 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.098
    Vâng cụ chủ

    Chỉ có hoang thú và thổ phỉ mới không có gia tộc hay DN vài trăm tuổi

    Dn vài trăm tuổi, hàng nghìn tuổi, chẳng phải vì họ quá giỏi, mà nó là minh chứng cho:

    - sự cần cù
    - tính kế thừa
    - sự lớn mạnh

    Và Niềm tin, là thứ tạo nên nó

    Không niềm tin, non nhà hơn già đồng..... bố bảo thằng nào dám truyền đời công cuộc vất vả dựng xây???
  2. Hoanghh

    Hoanghh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2021
    Đã được thích:
    4.139
    E cám ơn chị!
    Magnoliapink, Binh YenClara21 thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.596
    Dài hạn nó vô chừng lắm.
    Nếu như cầm dài hạn mà không có cổ tức để thu hồi mà chỉ nhìn theo nến tháng , tức hết tháng mới xem thì VNI chưa khi nao xuống < 1000
    Cơ mà đợt nó từ 1000 về về 873 ae bị call MG giải tanh bành hết Tk .
    --- Gộp bài viết, 01/03/2024, Bài cũ: 01/03/2024 ---
    Những gia tộc và DN như thế sẽ trọng chữ tín lắm bác Già.
    Đúng là cái vòng luẩn quẩn ...
  4. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.725
    Xin đa tạ :-c
    viettran74 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.098
    Được cái lọ thì mất cái chai @Binh Yen

    Để, an tâm tuyệt đối cho nền độc lập và cnxh, tbt LD đã cho bắt nhốt cải tạo gần như sạch bách quân cán chính của chế độ vnch, và nó đã đúng, ý chí phản kháng của họ bị bẻ gẫy hoàn toàn

    Hiện tại vn là nước duy nhất ở ĐNA không bị người Hoa độc chiếm và khiển nền kinh tế, công đó cũng thuộc tbt LD khi ông tống sạch người hoa có tí ti khỏi vn hồi 1979

    Các việc đó, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhưng, tầm nhìn của tbt LD là không thể phủ nhận
  6. Khoaxda

    Khoaxda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2021
    Đã được thích:
    482
    Thank chị đẹp nhiều !
    Em đang kì vọng nhịp này nó tiến sát đỉnh cũ
    Magnoliapink, Clara21Binh Yen thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.596
  8. Tiendatnb

    Tiendatnb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2021
    Đã được thích:
    18.100
    Vâng, e cảm ơn ạ, e cũng đang bám để canh hạ dần đây ạ @@!
    Binh Yen, viettran74Clara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.098
    10 bài không tên, bài nào cũng hay lắm

    Có 2 dòng nhạc tiếng việt mà mình rất khoái

    - nhạc đỏ, oai hùng và kiêu hãnh, đậm chất thơ
    - nhạc tiền chiến và nhạc vnch, lãng mạn thơ ngây, đậm chất thơ
    --- Gộp bài viết, 01/03/2024, Bài cũ: 01/03/2024 ---
    À mà vũ thành an có thuộc gia tộc cụ chủ không ạ @Vuthanhnguyen
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    @Clara21 Là em nhiều năng lượng tiêu cực nên không muốn làm ai tổn hại vì năng lượng đó thôi chế :)) Vậy cách tốt nhất là chui một góc, khỏi phiền tới ai ạ! ^^
    @Autumn_Cloud chị nhớ mấy câu thơ em trích lộn xộn mà chị thích không? Nó được trích trong bài “Giời mưa ở Huế” của cụ Nguyễn Bính nhưng em cắt dán tùm lum theo ý em.
    “Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
    Chén ứa men lành, lạnh ngón tay
    Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ
    Mà nhớ mà thương đến thế này!
    Cố nhân chẳng khoá buồng xuân lại
    Vung vãi ân tình khắp đó đây
    Mưa chiều, nắng sớm, người ta bảo
    Đến cả ông giời cũng đổi thay.
    Tỉ tê gợi nhớ niềm tâm sự
    Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
    Trôi dạt dám mong gì vấn vít
    Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây!”

    Nỗi niềm không chỉ riêng ai mà cụ ấy lại gắn cái câu “Giời mưa ở Huế sao buồn thế” nó làm ý thơ co lại thành nỗi niềm riêng ạ.

    Một góc sông Hồng, đoạn chảy qua Thái Bình, trước đền cụ Phan Bá Vành ạ:
    [​IMG]
    linhht0102phiphuong69 đã loan bài này

Chia sẻ trang này