Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

5441 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1162142 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    Uầy
    Bác mô phạm quá

    Thơ như này
    Xưa các cụ làm nhiều làm giỏi

    Cả bài đang rất thanh
    Đang rất hay

    Thì cụ ấy
    Chêm ngay câu tân kỳ để chốt

    Thế là xong

    Đang tục thanh
    Chuyển ngay sang tởm

    Nhưng không sao đâu
    --- Gộp bài viết, 02/03/2024, Bài cũ: 02/03/2024 ---
    Nó là C.him
    Đương nhiên cả đời đi trong gió

    Bài thơ tục thanh các cụ rất hay

    Ý nội ý ngoại rất rõ ràng

    Đừng có chêm câu tân kỳ xã

    Là chẳng phản bác được từ nào
    Autumn_Cloud, Ube989, F0F0F07 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.102
    À hiểu rồi, thanks cụ Gìa, mình ngốc thật.
    Đống ý với cụ, câu chót hơi tệ làm mất hay của bài thơ.
    F0F0F0, Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    Cái câu cuối
    Nó là sự thực

    Và đó là quà tặng của tạo hóa, để các loài bảo tồn giống nòi

    Chứ em nói thật, sinh hoạt mà vất vả ngược xuôi, thì các loài tuyệt chủng lâu rồi

    Nên Đấng tạo hóa giỏi lắm
    Hoa thì phải có mật
    Mật ngọt dụ ong đến phủ phê, giúp hoa giao hợp

    Động vật cũng vậy, nếu giao hợp không kèm khoái cảm thì tuyệt chủng hết, vất vả mệt nhọc chúng hơi đâu giao hợp???

    Thế nên, anh em giỏi làm thơ, thử đặt câu kết cho phù hợp với các câu trên xem nào???
    Ube989, F0F0F0, Clara215 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.102
    Hưởng ứng nha cụ Già

    Tạo hóa ban cho có một con.
    Nhỏ, to , dài, cứng, với hai hòn.
    Tay ải, tay ai cầm vừa đủ.
    Tới đỉnh để rồi lại mấy con.
    Thiên hạ đặt tên là của quý.
    Ở nhà vợ nựng: Ới bé con.
    Một đời chỉ mãi đi trong gió
    Đỡ chị, nâng em sướng mê hồn...
    Ube989, hainq470, F0F0F06 người khác thích bài này.
    quanghung99VN đã loan bài này
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    Làm thơ mà có vần ồn
    Vẫn là nhăng nhít ồn ào cụ ơi


    Ps, vui thôi, em xin câu kết khác, nóa phải tinh tế như hoa nhài hoa mộc cụ ơi

    Chứ sướng mê hồn thì thành cái hoa lồng tồng nhồng và cũng giống cụ kia, sướng vl, với sướng mê hồn khác gì nhau đâu???

    Sướng vl là cách nói của con cái chúng ta bây giờ, và đâu có sai, vãi thì vãi thoai

    Sướng mê hồn là cách nói của tụi xã nghĩa, ăn xổi ở thì, chưa ăn được vào giọng các cụ ở các câu thơ phía trên
    Last edited: 02/03/2024
    Ube989, Clara21, BabyInMarket1 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.102
    Em chịu, bác nào tinh tế vào cho câu kết cái.

    Cái khoái thứ ba nó là sự thăng hoa của tình yêu. Không có gì xấu.

    Khoái lạc ngoài cảm xúc đăng phong, tạo cực mà nó đem lại cho chúng ta còn mang một ý nghĩa quan trọng

    khác là duy trì nòi giống.
    Ube989, Vuthanhnguyen, Clara212 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    Hiểu nó xấu là chết ngay

    Nó là phít bách cho anh em có công duy trì giống nòi

    Nó tinh khôi
    Không bẩn
    Không tởm

    Chỉ là chúng nhân diễn giải chưa ngon thôi

    Đọc bài quả mít của cụ gì đó

    Thân em như quả mít trên cây gì gì đó

    Xin đừng mân mó gì đó

    Lười gu gồ, bài rất tục mà cụ ấy làm quá thanh
    --- Gộp bài viết, 02/03/2024, Bài cũ: 02/03/2024 ---
    À
    Em nhớ rồi, không cần gu gồ


    Thân em như quả trên cây
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay
    Ube989, ridd, Clara213 người khác thích bài này.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.737
    Một người bạn làm giáo viên, thi thoảng bạn hay đùa chuyện bậy bậy kiểu này, mình rất ngạc nhiên, bao năm biết bạn, bạn chuẩn chỉ từng câu nói, lời văn (bạn dân văn).

    Thấy mình ngạc nhiên.

    Bạn hỏi: Khỉ có biết, tại sao giáo viên rất hay lôi chuyện "tục" ra đùa vui với nhau không (nhất là giáo viên dạy môn sinh học)?

    Mình: tớ chịu

    Bạn: Bởi vì sau những giờ lên lớp, căng thẳng và mệt mỏi bởi phải dạy bọn "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" với vô vàn chuyện nhức đầu, thì giáo viên luôn mong muốn có những giây phút đùa vui thoải mái. Nhưng chủ đề nào mà đùa mãi vẫn vui, và NHẤT LÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐỘNG CHẠM đến ai? Đó là mấy chuyện "tục" Khỉ ạ.

    Sau này, nghề của mình, cũng hay đùa vui tục tữu ở văn phòng/công trường, những chủ đề "tục" này khiến cán bộ văn phòng và công nhân trên công trường có tiếng nói chung hơn (vì cao siêu quá công nhân họ rén lắm), và như thế, công việc cũng trôi chẩy hơn.

    Trên bàn tiệc, cũng là chủ đều "tục" này sẽ kéo dài tiếng cười hơn

    Có thể kéo dài tiếng cười, có thể ai cũng tham gia được, có thể ko đụng chạm bất cứ ai... để công việc trôi hơn....
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.102
    Là của Hồ Xuân Hương ạ. Cụ làm rất nhiều bài thơ làm người ta dể liên tưởng nhưng đều là tuyệt tác.

    Đèo Ba Dội



    Một đèo, một đèo, lại một đèo,
    Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
    Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,
    Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
    Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
    Đầm đià lá liễu giọt sương gieo.
    Hiền nhân, quân tử ai là chẳng ...
    Mỏi gối, chồn chân vẫn muốn trèo.

    Nhà Thơ: Hồ Xuân Hương
    Ube989, Clara21, giavanchuakhon2 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.737
    Những bài thơ Quả mít, Tát nước.. của Hồ Xuân Hương, đều "lời thanh, ý tục" cụ nhỉ?

    HXH nổi tiếng là "ý tại, ngôn ngoại", bởi ngày xưa, việc lời ăn tiếng nói ko cẩn thận lại rước họa vào thân.

Chia sẻ trang này