Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

5441 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1162142 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.295
    Mình nghĩ oánh ngắn sễ ổn hơn ôm dài và lúc nào cũng nên sẵn cổ phiếu và tiền .
    Nghĩ vậy nên từ giữa tuần sau là mình bán số cổ phiếu ocb mua hôm qua
    Mình đương nhiên có điểm chốt để nói vậy , nhưng mình không nói rõ vì ngán các anh nhiều tiền oánh khác kế hoạch các anh í
    Đô la chợ đen lên mức cao , bảo quản đô la mệt hơn bảo quản vàng , dễ rách , số seri mới cũ tùm lum v.v..
    Ube989, Vuthanhnguyen, Clara215 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.102
    Cụ í là phận nữ nhi, bị tư tưởng phong kiến cổ hủ chèn ép nữ quyền cả đời nên phản kháng bằng thơ, thấy tục nhưng lại thanh, chả ai bắt bẻ được, Các cụ nam nhi cùng thời chắc cay lắm vì ngày xưa chủ đề này là cấm kỵ, nhất là nữ giới.

    Vịnh Cái Quạt
    Tác giả: Hồ Xuân Hương

    Vịnh cái quạt (1)
    Mười bảy hay là mười tám đây
    Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
    Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
    Rộng hẹp dường nào, cắm một cay.

    Càng nóng bao nhiêu thời càng mát.
    Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
    Chúa dấu vua yêu một cái này.

    Vịnh cái quạt (2)
    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
    Duyên em dính dán tự bao giờ,
    Chành ra ba góc da còn thiếu,
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

    Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
    Ube989, Vuthanhnguyen, Clara214 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Đó là của quý của nhân gian
    Làm cho bao kẻ sướng vô vàn
    Cầy sâu cuốc bẫm anh không ngại
    Băng rừng lội suối chẳng từ nan...:D

    Người đời vẫn mãi cứ kêu than
    Không phải ai cũng sướng vô vàn
    Khi chưa đến chợ tiền tiêu hết
    Ngậm ngùi nhìn chợ sớm mau tan .:(

    Thân mang trọng trách của nhân gian
    Duy trì nòi giống để không tàn
    Một đời chinh chiến không chùn bước
    Ước mong sau trước mãi keo sơn . :x

    Thấy bác Phương có vẻ thích vấn đề này nên BY viết mấy câu tặng bác và các cụ khác để góp vui nhân dịp cuối tuần :D
    Các cụ thấy chưa vừa ý thì cứ tự nhiên chỉnh sửa :D

    Thực ra , khoái lạc trong ân ái một trong tứ khoái của người phàm và là cái khoái đỉnh cao nhất . Lẽ dĩ nhiên , nó phải là sự thăng hoa của tình yêu mới trọn vẹn cảm xúc nhất .
    Thế nên , ai cũng mong ước , cũng nghĩ đến và hành động nhưng khác nhau là nói ra hay không mà thôi.
    BY vừa phong kiến vừa hiện đại nên chẳng ngại nói đến những lúc cần nhưng là dùng từ thanh chút tại vì từ bé không quen nói tục . :D
    Nhưng mà cũng rất ít khi nói đến như kiểu tiện mồm trà tửu cho vui vì xem nó là chuyện của hai người và cũng chủ yếu chỉ nói những khi "cần nói " mà thôi . :D

    :
    --- Gộp bài viết, 02/03/2024, Bài cũ: 02/03/2024 ---
    Typhumoi, KeolacChe, jun_jun15 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Hai vc cụ này đối đáp đúng đỉnh của đỉnh ạ .:D
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    Chuẩn không BY

    Thích hiểu thanh rất thanh
    Thích diễn tục thì siêu tục

    Người vn giỏi lắm

    Nhưng, trong nước đói quá nên phải đi làm cả ngày chỉ đủ kiếm cơm bỏ mồm nên ít chữ nghĩa

    Ngoài nước an sinh xã hội tốt, người vn tha hồ nghiên cứu học tập, nhiều người giỏi cực kỳ luôn, nằm cả trong Top TG trong mọi lĩnh vực từ văn hóa tới khoa học, do họ ít giao lưu nên trong nước không biết thoai
    Ube989, ConKhiNho, phiphuong695 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    HCM hiện đang tích lũy nền sau khi vượt đỉnh. Dòng tiền đi ngang .
    Cản 29.5-31.3
    Hỗ trợ ngắn hạn Daily 27.15-26.3
    Hỗ trợ tuần. : 27.5- 26.85
    Hiện chưa có gì xấu , có thì cứ hold khi chưa vi phạm điểm bán .
    Vượt mỗi kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ .

    Nói chung , đoạn này TT đã qua điểm mua tốt gia tăng theo kỹ thuật và hiện không có điểm mua ( hôm bữa BY có chia sẻ rồi )
    Vì thế , lợi thế đang thuộc về người cầm hàng và nên nâng target để chốt dần nếu vi phạm , còn muốn mua mới thì cần chấp nhận rủi ro cao hơn và canh giá đỏ trong phiên , đặc biệt phải có ngưỡng cắt lỗ .

    [​IMG]
    SH.S có lẽ theo SH.B nên kém nhất trong dòng chứng nhịp này nhỉ .
    Nhìn chart có thể thấy , dòng tiền tạo lập cột đỏ MCD vẫn đang chiều hướng giảm dần và giá thì chưa vượt cản các đường HRB ngắn hạn 18.1-18.4
    Nếu vượt được thì cản tiếp theo 19.8-20.7

    Được cái , tiền lớn DE vừa vuợt kháng cụ đường ngang nên có chút tích cực hơn . ( nó rớt khỏi đường này từ phiên 12/12 và từ đó chưa khoi lên khỏi , giá cũng không tăng được )
    Hỗ trợ 17.4- 16.7 .

    [​IMG]
    KeolacChe, jun_jun, Ube9899 người khác thích bài này.
  8. Kevin_deptrai

    Kevin_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2023
    Đã được thích:
    11
    Em cảm ơn chị @Binh_Yen nhiều ạ!!!
    Binh Yen thích bài này.
  9. Acura1

    Acura1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2021
    Đã được thích:
    22
    --- Gộp bài viết, 02/03/2024, Bài cũ: 02/03/2024 ---
    E cảm ơn @Binh Yen nhieu
    ConKhiNho, Binh YenClara21 thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.833
    Thiên hạ đặt tên là của quý.
    Ở nhà vợ nựng: Ới bé con.
    Một đời chỉ mãi đi trong gió,
    " Sướng thêm sứ mệnh lẽ mất còn ". ( Diễn giải : Đã vừa được sung sướng, lại còn là sứ mệnh duy trì nòi giống trong lý lẽ còn hay mất ).
    Last edited: 02/03/2024

Chia sẻ trang này