Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

5549 người đang online, trong đó có 545 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1102441 lượt đọc và 4095 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    Trò Già và Bác gái @Binh Yen xem thanh hay tục:
    Vịnh Tình Bên Suối
    Hai bên cỏ rậm xanh rì
    Ở giữa nước chảy rầm rì trong veo
    Suối xanh uốn lượng quanh đèo
    Thuyền nhân đôi trẻ, cọc neo giữa dòng
    Ube989, tronghanh80, hainq4708 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    Trò Già và Bác gái @Binh Yen xem thanh hay tục:
    Vịnh Tình Bên Suối
    Hai bên cỏ rậm xanh rì
    Ở giữa nước chảy rầm rì trong veo
    Suối xanh uốn lượng quanh đèo
    Thuyền nhân đôi trẻ, cọc neo giữa dòng
    hainq470Clara21 thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.960
    Thử chuyển sang một lối Thơ có tính thử thách dụng công trong cuộc CHƠI CHỮ ...
    Gợi ý bằng cách post lại bài ni -@};-@};-
    .
    Tình Sầu
    .
    Người ơi , vì sao ta yêu người ?
    Chồi vươn cây tình xanh hôm nao
    Tình gieo vào tim hoang hôm nào
    Tình loang trong hồn bao la sao
    Em ơi . Tình ta . Ôi tình sầu !
    Càng yêu càng nghe con tim đau
    Tình ta , tình lung linh muôn màu
    Mà sao đôi ta luôn xa nhau
    Ngồi đây ta mơ , em thân gầy
    Môi em mềm sao hương ngây ngây
    Yêu em đưa em vào thiên đường ...
    Tan mơ ... đâu đây còn vương hương ... -vtn-
    Autumn_Cloud, Ube989, Clara217 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    Tình Sầu chở bởi Tàu sình
    Chạy trên lau sậy bãi tình ghê ta
    Tình sầu là tình tay ba
    Tình không ngang trái lại ra trái sầu
    Tình sầu không biết đi đâu
    Mênh mông vô định buổi đầu tình si
    Sầu tình thì sầu nỗi chi
    Tình đến tình đi lo gì sầu tình?
    ridd, Ube989, Clara217 người khác thích bài này.
    thinhbka đã loan bài này
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    Theo em mặt này mới là quan trọng nhất cụ ạ .
    Thơ hay nha @FBV !
    Ube989, Clara21, viettran742 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    Theo thơ mẫu thì chủ đề này khá khó khi ngôn ngữ bị giới hạn bởi vần bằng .
    Cho nên , BY chưa nghĩ ra bài mới nên post lại bài cũ phụ theo phong trào thơ văn thư giãn cuối tuần của cụ chủ :D

    Xuân qua , hè về em mong sao
    Mong Vờ - Ni thôi không lao đao
    Cho lòng ai thôi không chênh chao
    Và tình kia thôi không hanh hao...

    Người ơi ! Vui sao khi ta yêu
    Yêu nhau mà luôn gần bên nhau
    Luôn bên nhau tình không còn sầu
    Mong sao yêu nhau muôn mai sau .
    Yêu nhau ta luôn say mê nhau
    Cho nhau niềm yêu thương dâng cao
    Cùng đưa nhau về nơi thiên đường
    Cho buồn kia không vương câu thơ ...:D

    Mời bác @phiphuong69 và các bác ạ ! :D
    --- Gộp bài viết, 03/03/2024, Bài cũ: 03/03/2024 ---
    Cuộc đời đâu chỉ mỗi tình vui ?
    Có duyên không nợ phải ngậm ngùi
    Tình sầu vô hạn ai người thấu
    Nên đành ôm trọn một mình thôi .:D
    Autumn_Cloud, ridd, Ube9897 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.960
    Haiza..a... @Binh Yen "tiềm ẩn tố chất hay thuộc tính của quản trị ở tầm trị quốc " .
    Sao lại nói thế nhỉ ?
    Vì , ở mọi khu vực, phạm vi lớn hay bé gì gì ... Thì chủ thể quản lý luôn có quyền lực so với đối tượng quản lý .
    Với quyền lực ấy , họ đồng thời phải có nhiệm vụ xây dựng và thực thi việc quản lý .
    Vậy, về sự chủ quan , quyền lực và quyền lợi luôn luôn từng khắt từng giây thôi thúc âm thầm trong quá trình xây dựng và thực thi theo chiều hướng có lợi về phía người quản lý nhiều hơn là về phía đối tượng quản lý .
    Vậy, việc cảnh giác với sự phát huy ở mặt phản diện - Tức phát huy theo hướng xấu cho toàn cục vấn đề đến từ phía người quản lý - Là chuyện cực kỳ quan trọng , mà chỉ người có tố chất phù hợp với cuộc trị quốc mới quan tâm thường trực .
    ****
    Rõ thế, Có cần chứng minh ko nhỉ ?
    Những tướng giỏi khi xưa, khi chinh phục đất địch , đáng lý ra , theo Logic, quân của mình đàn áp cướp bóc từ dân phía địch càng nhiều thì mình dễ có lợi cá nhân càng lớn . Nhưng họ không làm thế ! Họ quản trị chặc việc ấy . Mặt trái của kẻ chinh phục đến từ thôi thúc sở hữu nguồn lợi. Mặt trái của một đoàn binh chiến thắng là nạn kiêu binh, gây oan khiên thống khổ cho phía bại trận v.v... Tướng giỏi là người biết quan tâm thường trực cái mặt trái của sự chiến thắng vậy . Vì tính nhân bản, nhân văn và những giá trị trường cửu hơn .
    Còn những Vua sáng thì luôn tạo ra một triều đình và hệ thống quản trị các địa phương theo hướng phục vụ đối tượng quản lý - tức dân quần - Hạn chế tối thiểu sự trục lợi bòn rút của bộ máy quản lý XH.
    Last edited: 03/03/2024
    Autumn_Cloud, ridd, Ube9895 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.982
    Mình thấy media nói về hệ thống KRX , chắc lần này sẽ cho chạy đúng kế hoach là tháng 5 . Để sóng lình xình không nâng hạng gì chắc các sếp lãnh đạo sòng cũng ngán , hơn nữa không có gì mới sau thòi gian dài thì chứng sĩ cũng chán
    Có hệ thống mới đương nhiên có nhiều cái mới kèm theo . Mình sẵn sàng tiếp nhận cái mới
    Autumn_Cloud, ridd, Ube9896 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    "Một chuyện tình đẹp như trong giấc mơ . Thấm đẫm nỗi buồn , thiết tha , hoài nghi và hy vọng .
    Những con nguời đã không thể tìm thấy nhau ở những năm tháng tươi trẻ , đã chạm nhau ở ngưỡng gần như chấp nhận lặng yên với sự sắp đặt của số phận, khi một trong hai đã có chốn đi về.
    Bốn ngày, cho một đời. Nỗi đau êm đềm mà day dứt . Âm thầm mà dai dẳng . Ám ảnh ấy như những nốt trầm xao xuyến rơi từng nhịp vào trái tim mỗi người .
    Dù rằng chỉ có những chiếc cầu ở quận Madison là những nhân chứng duy nhất , tình yêu ấy vẫn bất diệt . Mãi mãi ..."

    Theo New York Times ,
    Tác phẩm Những Chiếc Cầu Ở Quận Madision là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của thế kỷ XX , với hơn 50 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới và được dịch ra 25 ngôn ngữ .
    Trên New York Tines , tiểu thuyết này của Robert James Waller luôn có mặt ở danh sách bán chạy nhất trong 164 tuần kể từ năm 1992 đến 1995 .
    Nó cũng đã được chuyển thể thành một bộ phim hấp dẫn vào năm 1995 và một tác phẩm âm nhạc suất sắc trong năm 2013 .

  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.960
    Tài thật !
    Với luật khắt khe "chỉ với âm bằng" , vẫn khai thác được từ cõi khô khan CK , nhỉ ? :-bd@};-@};-@};-:drm
    Autumn_Cloud, ridd, Ube9894 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này