1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Apr 20, 2024.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 22:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2009
    Likes Received:
    3,216
    https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-...n-1975-khat-vong-thong-nhat-dat-nuoc-a541ffc/
    TINH THẦN THẾ HỆ ĐI TRƯỚC TRUYỀN CẢM HỨNG ĐƯA VN THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH CHÂU Á (đã có đề án); TRUNG TÂM SEMICONDUCTOR TOÀN CẦU ; XK GẠO, CAFE NÔNG SẢN NHẤT NHÌ THẾ GIỚI; TRUNG TÂM DU LỊCH GIẢI TRÌ VỚI HỆ THỐNG GOLF KHẮP ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP !!!
    "Hoa loa kèn xuống phố như hòa chung âm vang của ngày đại thắng, lòng người náo nức hân hoan, thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Khúc khải hoàn ca cách đây 49 năm vẫn còn vang vọng, vẫn còn ngân vang trong đắm say thiết tha khi “Đất nước trọn niềm vui”: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay - Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây - Sài Gòn ơi! - Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng” (Hoàng Hà). Và nhà thơ Tố Hữu trong nguồn cảm hứng lớn lao “Vui thế hôm nay” khi bay trên đất nước thống nhất trọn vẹn hai miền Nam Bắc liền một giải: “Tôi bay giữa màu xanh giải phóng/ Tầng thấp, tầng cao, chiều dài chiều rộng/ Ôi! Việt Nam yêu suốt một đời/ Nay mới được ôm người trọn vẹn người ơi”. Dải đất Việt Nam hình chữ S cong mềm như dải lụa, lại là con đê trên bán đảo kiên gan, anh dũng chống chọi với bao lớp giặc ngoại xâm với thiên nhiên khắc nghiệt. 54 dân tộc anh em đã kề vai sát cánh bên nhau viết nên bao trang sử vàng tô thắm thêm truyền thống trầm tích lịch sử của 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc đã trở thành hiện thực sinh động tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam...
    Bác Hồ kính yêu luôn khao khát: “Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến hồi quyết liệt cam go, Người cương quyết khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” như một thông điệp cao cả, một mệnh lệnh trái tim và cao hơn đó là khát vọng, bởi trước lúc đi xa, Bác có một niềm tin son sắt được chắt lọc trong Di chúc: “Dù khó khăn gian khổ đến đâu, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước, Tổ quốc ta nhất định thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sum họp một nhà”.
    Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Ý chí ấy đã được hun đúc và phát triển tiếp nối truyền thống lịch sử của cha ông. Đó là cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của vua tôi nhà Trần còn sang sảng vọng lại lời tuyên bố đanh thép của một võ tướng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, hãy chém đầu tôi đi đã”. Đó là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài cả chục năm của Bình Định Vương Lê Lợi nếm mật nằm gai trường kỳ kháng chiến chống quân Minh xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn. Trong cuộc hành quân “Thần tốc, thần tốc hơn nữa - táo bạo, táo bạo hơn nữa” của 5 cánh quân như 5 cánh sao trên lá cờ Tổ quốc với những cỗ xe tăng như những con voi thép cho ta nhớ lại cuộc hành binh của vua Quang Trung từ Nam ra Bắc giải phóng kinh thành Thăng Long với những cỗ voi chiến áo bào sạm khói thuốc súng. Kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, quyết tâm giữ gìn bờ cõi trọn vẹn non sông, từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc, một chân lý đã được khẳng định, một khát vọng đã được hun đúc bao đời: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất chung một cội nguồn và không thể chia cắt về mặt lịch sử địa lý, kinh tế, văn hóa. Lãnh thổ Việt Nam từ Bắc chí Nam với một dải giang sơn gấm vóc hình sông thế núi tươi đẹp được đắp bồi bằng mồ hôi, xương máu của lớp lớp cha ông qua vô vàn cuộc đấu tranh đánh đuổi ách ngoại xâm và chống chọi với thiên nhiên, giữ vững bờ cõi. Một đất nước từ ngàn xưa đã truyền dạy đạo lý làm người ý thức về sự thống nhất trong sự yêu thương đùm bọc: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
  2. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 11, 2024
    Likes Received:
    9,036
    Theo lịch sử thì từ chúa Nguyễn Phúc Khoát, bản đồ hiện đại của VN đã hình thành đên châu thổ Mekong, nên coi là thành công của cả nhà Nguyễn là rất chuẩn @};-

    Nhưng tôi khuyên bác, cũng chả nên bàn nhiều quá chuyện này vì nó tương đối nhạy cảm. Mở rộng bờ cõi, nghe thì hay nhưng với bên bị thu nhỏ bờ cõi thì ngược lại. Không phải vô cớ, trong sử chính thống hầu như không ghi lại dữ liệu cụ thể nhiều về quá trình này :)

    PS:

    Tiện cũng nói chút về câu đánh giá vua Gia Long "cõng rắn cắn gà nhà", vì theo lịch sử thì công mở rộng bờ cõi được cho là của cả nhà Nguyễn, còn bản thân Gia Long chỉ là người tiếp quản thành công chuyện đó và sự việc cõng rắn cắn gà nhà là có thật, nhưng không ai bảo các chúa Nguyễn là cõng rắn cắn gà nhà

    Nên đâu đó, hiểu thì hiểu cho hết, hiểu 1/3 mà nói thì thì dễ mang tiếng đã phét cũng chỉ phét được 1/3 =))
    Last edited: Apr 30, 2024
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,267
    Các cụ thấy hông

    Vui thôi, thử téo thôi

    Đấy là còn nhè nhẹ đấy

    Còn vài bài bom tạ về anh trung anh quang nữa

    Nhưng, thôi

    Gớm, có 1 téo thôi mà đã dưỡn da dưỡn dẹo lèo lá chết mợt
    --- Gộp bài viết, Apr 30, 2024, Bài cũ: Apr 30, 2024 ---
    Sử, đúng

    Nó chỉ là câu chuyện được kể lại

    Mỗi người kể, sẽ ra 1 câu chuyện khác, nhưng, chẳng nên cấm kể, chẳng nên hãi hùng ngáo ộp

    Lắm ngáo ộp thề mới ra tuyền ba ngơ
    Last edited: Apr 30, 2024
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,267
    Chiến tranh đã dừng lại. Cũng như người Hàn. Dù đúng sai phải trái, những con dân người Việt chết thì đã chết. Nhưng họ còn có thể ngậm cười nơi chín suối, là thấy quê hương đoàn tụ. Cái mà Hàn, hay thậm chí Đài và Trung chưa biết bao giờ mới có được.

    Nếu tôn vinh sự sống trong đoàn viên, thì đó là điều vô cùng đáng giá.

    Và đáng giá hơn nữa, thì thay vì ăn mừng, hãy nên coi đây ngày ngày giỗ đoàn viên của một quốc gia. Hàng triệu người nằm xuống cho sự vẹn toàn. Chứ anh em giết nhau có gì mà mừng.

    Người Mỹ đã làm điều này rất tốt, trong cuộc nội chiến duy nhất của họ, để bảo toàn sự thống nhất. Họ không ăn mừng, họ tưởng niệm.

    Nghĩa trang quốc gia, nơi diễn ra trận Gettysburg đẫm máu trong đó quân đội Liên bang giành chiến thắng, nơi chôn cất gần 300 ngàn binh lính đã ngã xuống trong cuộc nội chiến nước Mỹ, thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ 2.

    Nơi nghĩa trang này, đã ghi dấu một bước chuyển vượt thời đại của nước Mỹ, là một chỉ dấu cho thấy sự vĩ đại chỉ có thể có được, khi biết tha thứ cho chính đồng bào của mình. Vì đất mẹ mà buông súng, nắm tay nhau.

    Chế độ nô lệ được đập bỏ.

    Những người con của quốc gia ở hai bên chiến tuyến ngã xuống, được ghi nhận như là sự hi sinh cho nước Mỹ hùng cường. Không có đúng sai phải trái, luận tội hay mạt sát. Chỉ có nghiêng mình trước nỗi đau và sự mất mát.

    Bốn mươi bảy năm qua, hơn 90 triệu người Việt có thể bước qua vĩ tuyến 17 chỉ với một khoản phí giao thông.

    69 năm qua, bước qua vĩ tuyến 38 để ngắm được phần đất đai yêu thương của tổ quốc mà cha ông để lại, là một giấc mơ quá xa xỉ của gần 77 triệu người Hàn.

    Đất nước không phải của riêng ai.

    Hi vọng một ngày nghĩa trang Biên Hoà của VNCH được tôn tạo, diễn văn mang âm hưởng nhân văn như Lincoln đã làm với nước Mỹ của người Việt được xướng lên, khép lại một trang sử đau buồn. Họ đều là cha anh chúng ta. Và họ đã chết cả rồi, còn đâu.

    By ledung
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,267
    TRUNG NAM BẮC… MỘT NHÀ

    Chưa bao giờ không khí dịp 30/4 hoà đồng, sẻ chia giống như năm nay.

    Trung - Nam - Bắc gì cũng dao dộng từ 30 đến hơn 40 độ C mỗi ngày.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    216,463
    Tặng anh Già anh Sói và các bạn bài viết ni ... (Trong một ngày nhà TM nói về lịch sử).
    ***
    Tản mạn Kỳ Cùng

    Trung Quốc có hàng trăm con sông, con suối nhỏ góp phần tạo thành nguồn của Cửu Long , của Hồng Hà .
    Hai con sông Lớn đổ vào VN . Phong phú thì có dư. Hùng tráng thì có đủ.
    Nhưng , Việt Nam cũng có con sông tạo nguồn cho Trung Quốc . Phong phú và hùng tráng không bằng Cửu Long , Hồng Hà . Nhưng thơ mộng , U uẩn thì hơn nhiều lắm : Sông Kỳ Cùng .

    Kỳ Cùng sinh ra từ vùng núi trùng điệp, đỉnh cao 1.200m , ấp ủ linh khí thiêng liêng , rồi chảy qua Đỉnh Lập , quanh xuống Kỳ Lừa để thấm nhiễm anh linh của nàng Tô Thị - Cái nôi sinh ra sự thủy chung son sắt của nhân loại - rồi lững lờ qua tiếp Văn Lãng , Thất Khê để tiếp dẫn văn hóa làng thôn Việt Nam, thấm đẫm cho bằng được tinh túy của nền văn minh lúa nước , trước khi quanh co, gieo rắt khắp một miền đồng bằng Trung Quốc , tạo nên những làng mạc hoang sơ thanh bình vùng Bình Nhi Thôn , rồi hợp với Bằng Giang mà tạo ra sông Tây Giang cho Trung Quốc .


    Vậy là Kỳ Cùng đã thay cái giấc mộng của Quang Trung , rong ruổi vui chơi thõa chí trên một vùng rộng lớn, xinh đẹp nguyên sơ … nơi ngày xưa là đất Nam Việt của Việt vương Triệu Đà.

    Ai có dịp về qua xứ Lạng , xin hãy lắng nghe thông điệp của nàng Tô Thị về sự thủy chung.
    Xin hãy lắng nghe thông điệp của văn hóa làng thôn lúa nước trầm tích nghìn năm nơi đáy sông Kỳ Cùng .
    Xin hãy lắng nghe tiếng thở dài u uất trong chuỗi thời gian lúc sắp tàn giấc mộng của Quang Trung ..

    Cũng từ đó cho nên , rong ruổi qua đây , Thanh Nguyên mới có dịp vạch da cây mà ngâm vịnh , rằng :

    ... Xuôi theo giòng nước Kỳ Cùng .
    Lòng trôi chầm chậm qua vùng sử thi .
    Lặng nghe Tô Thị nhắn gì .
    Lặng thương tiếc giấc mộng thì Quang Trung ....
    -VTN-
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,267
    Đi ở quảng châu, nếu tai điếc ai cũng tưởng đang ở quê nhà
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,267
    30-4-1975.
    Trái ngược với dòng người đang ùn ùn đổ xô xuống biển Vũng Tàu để tìm cách leo lên những chiếc tàu đang chuẩn bị rời bến để trực chỉ về hướng về Philippines, nơi có những căn cứ quân sự Mỹ, thì có người đàn ông mặc đồ lính lặng lẽ rời khỏi tàu để quay lại đất liền.
    Đó là ông già vợ tương lai của mình.

    Sau này, đôi lúc ngồi thủ thỉ nói chuyện thì ông cho hay rằng ông đã phải " đấu tranh tư tưởng " dữ lắm giữa đi hay ở vào ngày 30-4 định mệnh đó.
    Và ông đã quyết định định ở lại Việt Nam vì không nỡ bỏ rơi người vợ đang mang thai còn kẹt lại trên đất liền tuy ông vẫn biết rằng một viễn cảnh đen tối đang chờ ông ở phía trước...

    Thế rồi để được ở bên cạnh vợ, ông đã phải lay lắt ở " trại cải tạo " rồi sau đó đày đọa thân xác ở " vùng kinh tế mới ", nhà nghèo đến nỗi không có đủ tiền để mua sách , phải đi mua giấy cân ký ( kg ) của các bà bán đồng nát để kiếm sách, báo, tạp chí cũ để đọc...

    Khi mình về làm rể thì ông đã trên 60 rồi. Ông nhỏ thó, lặng lẽ...
    Lật cuốn album cũ, nhìn ảnh ông cường tráng khoác cây M1 Garand đu dây để leo núi, rồi đám cưới ông đi rước dâu bằng máy bay trực thăng...
    Nhìn ông tư lự với ly rượu trên tay, mắt nhìn xa xăm vào cõi mông lung...mình xót quá. Mình vẫn hiểu rằng thời cuộc đổi thay nên số phận con người cũng vậy...
    Mình thật sự quý, thật sự thương, thật sự đồng cảm với những trăn trở, u uất của ông...

    Đôi khi mình dẫn ông đi nhậu riêng, chỉ hai cha con thôi, rồi đi karaoke...
    Ông say rồi, cầm microphone ề à "
    Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
    Anh trở về chiều hoang trốn nắng
    Poncho buồn liệm kín hồn anh..."
    Mình lén ra ngoài thì thầm với " má mì " " Kiếm mấy bé nào dễ thương, ngoan ngoãn vô ngồi với ông già anh, chiều ổng hết bến, đừng lăn tăn về tiền bạc, anh lo..."
    Khi thấy ông có vẻ lúng túng, ngại ngùng giữa mấy thân hình con gái bốc lửa, mình cầm chai bia lên tu và nói trống không " Ở đây chỉ có tình huynh đệ mà thôi chứ không có bà con dòng họ gì hết ráo á..."

    Hôm nay, ra phố thấy cờ vàng ba sọc đỏ réo phần phật trước gió California, chợt nhớ tới ông.
    Và nhớ khoảng thời này của 49 năm trước, một người đàn ông đã rời tàu để về bao bọc, chở che cho người đàn bà của mình...

    By phương đoàn( cháu gọi đoàn giỏi = bác ruột)

    Các cụ nhớ đoàn giỏi hông ta???
  9. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 12, 2015
    Likes Received:
    61,843
    Hay quá. Sông Kỳ cùng nước chảy ngược. Nàng Tô Thị thì không còn nữa, nhưng động Tam Thanh thì vẫn còn. Em cũng lên tham quan rồi mà@};-
  10. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 12, 2015
    Likes Received:
    61,843
    Em vẫn nhớ Cụ Đoàn Giỏi. Cụ viết cho thiếu nhi mà. Đất rừng phương nam thì hầu như ai cũng đọc. Nhưng em sợ nhất là Cá bống mú, nó làm em ám ảnh từ bé. Cứ nghĩ là con cá bống nhỏ, ai dè cụ cho nó ngoạp một cái ăn luôn một người. Em sợ và không đọc tiếp nữa@};-

Share This Page