Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

4033 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 816891 lượt đọc và 4028 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    Bác già mà Mưa biết đây rồi. Lại chuyện chi mà bác lại chửi quá. Bác có mở Pic nữa không, Mưa lại vào học ạ :)
    Mưa lại nhớ ý nghĩa Tam Không lại khác P ơi
    ... Không Nghe điều bịa đặt - Không Thấy điều giả dối - Không Nói điều không đúng ... Ý là mình vẫn nhận thức ý nghĩa các giác quan mà ông trời ưu ái cho mình, tai, mắt, miệng ... và sử dụng cho đúng bằng trái tim chân thành nhỉ ;;) . Diễn giải ra thì sẽ dài và nhiều ý. Rồi Mưa lại lang mang mất.
    Autumn_Cloud, Songsanh, jun_jun6 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Nay nói về Tam không trong Phật
    Phật dạy con người, Phải Yêu Thương làm gốc, Đạt Tánh Không. Để đạt tánh không, Thì Thực hành Tam Không:

    Vô Trần ( = Không) , Vô Tướng, Vô Nguyện

    Tương Ứng là:

    Ngã Không, Pháp Không, Câu Không.

    Kết quả của Huệ , Tuệ phát sinh: Biết như không biết, không biết nhưng là biết.

    Một là Nghe như không nghe, Không nghe mà nghe.
    Hai là : Thấy như không thấy như không thấy, Không Thấy mà Thấy
    Ba là Nói như không nói, Không nói mà là nói.
    ( Tức tương ứng kết quả là: Vô tánh không, Dị Tánh Không, Tự Tánh Không)
    Nó là 1 Trạng Thái Giao Tiếp Tư Duy, Thiền động chi động bậc cao.

    Sau này , Con Cháu Phât hok rõ sao, Chơi bịt tai, bịt mồm, bịt mắt. Quả là Vẹt học

    Nay, anh bạn chơi trò khỉ Bịt nắt, bịt mồm bịt tai , thì căng nữa.
    --- Gộp bài viết, 30/04/2024 ---
    Ko rượu mới say chớ. Rượu muh say thì bình thường
    Chuyện Của Lưu Bị, Quang Vũ , Trương Phi, Múc nước lên uống say cả nhân gian từ thời Tam Quốc đến nay đấy sao?
    Last edited: 30/04/2024
    ridd, KeolacChe, phiphuong695 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Khi thực hành Tam Không đạt tánh không, thì tất nhiên, mặt nhiên bao gồm điều em nói đó Mưa.

    Nay nói về Tam không trong Phật
    Phật dạy con người, Phải Yêu Thương làm gốc, Đạt Tánh Không. Để đạt tánh không, Thì Thực hành Tam Không:

    Vô Trần ( = Không) , Vô Tướng, Vô Nguyện

    Tương Ứng là:

    Ngã Không, Pháp Không, Câu Không.

    Kết quả của Huệ , Tuệ phát sinh: Biết như không biết, không biết nhưng là biết.

    Một là Nghe như không nghe, Không nghe mà nghe.
    Hai là : Thấy như không thấy như không thấy, Không Thấy mà Thấy
    Ba là Nói như không nói, Không nói mà là nói.
    ( Tức tương ứng kết quả là: Vô tánh không, Dị Tánh Không, Tự Tánh Không)
    Nó là 1 Trạng Thái Giao Tiếp Tư Duy, Thiền động chi động bậc cao.
    ridd, Autumn_Cloud, tronghanh803 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Ngu Trí = Là Bậc Đại Nhân, nghe chưa?
    Cho nên có câu, Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ!

    Tặng Trò Già 1 Câu muh FBV Đào Sâu Được Trong Tư Duy Việt bị chôn hơn 1000 năm. Mới tinh luôn, đào lên tặng cho Trò Già đây:
    1. Sự Học Tam Nhân:
    Chúng Nhân thì học cho mình
    Sư Nhân thì học cho đời
    Thánh Nhân thì học cho người.

    2. Bàn về Tam Không của Phật

    Nay nói về Tam không trong Phật
    Phật dạy con người, Phải Yêu Thương làm gốc, Đạt Tánh Không. Để đạt tánh không, Thì Thực hành Tam Không:

    Vô Trần ( = Không) , Vô Tướng, Vô Nguyện

    Tương Ứng là:

    Ngã Không, Pháp Không, Câu Không.

    Kết quả của Huệ , Tuệ phát sinh: Biết như không biết, không biết nhưng là biết.

    Một là Nghe như không nghe, Không nghe mà nghe.
    Hai là : Thấy như không thấy như không thấy, Không Thấy mà Thấy
    Ba là Nói như không nói, Không nói mà là nói.
    ( Tức tương ứng kết quả là: Vô tánh không, Dị Tánh Không, Tự Tánh Không)
    Nó là 1 Trạng Thái Giao Tiếp Tư Duy, Thiền động chi động bậc cao.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.240
    Con lạy bố

    Giặt tã đi

    Con không ngăn kịp đội chửi bố đâu
    --- Gộp bài viết, 30/04/2024, Bài cũ: 30/04/2024 ---
    Thôi
    Tôi

    Đi xóa bài đây
    BabyInMarket, Clara21FBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Ngu Trí = Là Bậc Đại Nhân, nghe chưa?
    Cho nên có câu, Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ!
    giavanchuakhon thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.240
    He he
    Lạy thày

    Mừng thày

    Lại quay lại chốn cũ

    Nơi, thế giới trẻ thơ

    Kể cả Tây

    Càng nhớn càng Ngu

    Nói gì Vẹt

    Phỏng thày
    BabyInMarket, Clara21FBV thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Lần đầu tiên anh Nguyên không like, không thể ủng hộ chú @Songsanh !
    Và phân vân mãi, cả chục giờ ko biết có nên Reply ?
    Nhưng chú thân thiết quá ! Nếu mình "Tam Không cái kiểu ấy" giả vờ "ko thấy ko nghe ko nói" thì ... ko lẽ songsanh lại như mọi tha nhân dửng dưng hay sao ?
    Chú cứ một tuần suy tư, rồi hãy điều chỉnh quan điểm và trạng thái.
    Anh chỉ nói : Tam Không mà theo nghĩa ấy thì là sự yếm thế . Dành cho kẻ yếu nhược và chỉ biết có mình. Không dám làm gì cho những cái ngoài mình. Nghĩa là chỉ muốn nhận mà bủn xỉn không dám cho trần gian chút gì cả. ( Ăn uống - Đồng hoá , mà không muốn cho ra - Dị hoá ... Thì chỉ là người phì nộn,chứ ko thể có thêm bất kỳ cái gì khác trong cõi tinh thần. Vậy là sống lệch. Sống cho sự phì nộn mà thôi ?!!!).
    Chữ Tam Không ấy cực kỳ phản lại tính chất của chữ Cao Cả, của chữ trượng phu .
    Chú nhiều tố chất trượng phu. Chú không có quyền bị cái tư tưởng yếm thế "tam ko tam khiếc tào lao" đó nó có quyền bào mòn, làm hao hụt, vơi đi cái khí chất có sẵn của chú được .
    Xoá ngay cái chữ ấy trong đầu . Đó là lời tâm huyết của anh nói với chú. @};-@};-@};-:drm2:drm3
    Last edited: 30/04/2024
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.240
    Sai mưa ạ, đó là biến thể vui chơi thoai

    Tam Không tốt

    Tam không khốn nạn

    Nó nghiệt ngã thế đó

    Người tốt: Không biết không nghe không nói

    Khốn nạn, nó Bịt mồm bịt tai bịt mắt, cũng là Tam Không

    Cùng sự việc, Tam Không, mỗi nơi mỗi khác
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Đại Ngu là Gốc Của Trí muh
    Sử Tàu có Ngu Cơ - Hạng Võ
    Ngu Cơ là bậc đại sắc kéo Tụt lùi Hạng Võ đấy thôi
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này