Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

4119 người đang online, trong đó có 252 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 816891 lượt đọc và 4028 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Tam Không thời nay của cán bộ và XH quán triệt là: Không Biết, Không Làm thì Không Sai.
    Kết Quả: XH VN đang xuất hiện trường phái Không Động
    Kết quả của quá trình tiến hóa XH sau 11 năm đốt thì, Trường Phái Không Động ngày một gia tăng: Không động đậy gì.

    Quái lạ, XH VN có môn Phái không động, nhưng không giáo chủ muh giáo đồ ngày một tăng.
    Cụ Chủ với cụ già xem thử răng hè?
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Trí Không và Không Trí chỉ khác nhau trật tự cụ chủ ạ!
    Last edited: 30/04/2024
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Sáng nay, có bàn Bình Ngô Đại Cáo
    Trong Bình Ngô, Có lối văn Biền Ngẫu
    Trò Già hiểu chữ Biền không?
    Bàn chữ Biền đi Già với cụ @Vuthanhnguyen!
    --- Gộp bài viết, 30/04/2024, Bài cũ: 30/04/2024 ---
    Thực tế thì, Lịch sử lập quốc Mỹ đến nay hơn 300 năm, chưa bao giờ chúng đuổi Tổng Thống hay Chủ tịch thượng hạ viện một lần nào cả
    Chúng rất lịch sự, Bê ghế đi chổ khác thôi
    Chuyện Bình Thường
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Uhm...
    Đúng sự thật thế thật !
    Nhưng vì pháp luật khắt khe, hoặc kể cả là vì đốt chỉ vì phe phái nhắm vào mình mà sợ không dám làm gì, chỉ trơ ra rồi bám vào lương của người dân cày lưng ra nuôi mình ... Thì ấy là những kẻ hèn, kẻ đê tiện .
    Mà đã hèn và đê tiện thì chấp làm gì ? Để ý và bàn về họ làm gì cho bẩn miệng ? Đúng ko ?
    Đáng lẽ ko dám làm hoặc ko thể làm gì vì sợ thì phải xin về ngay trong một giây ! Nhất định không sống bám vào dân một giây nào. Thì ấy mới là tự trọng tối thiểu .
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Điều kiện trở thành trung tâm tài chính châu Á là gì hử bác?
    Soigia271giavanchuakhon thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.101
    Tam không của @FBV ok nè ! @};-
    BY chưa bao giờ quan tâm , thậm chí chưa từng nhìn kỹ vì không hề thích hình 3 con khỉ hay 3 chú tiểu trong 3 tư thế đó.

    Cái gì mà bịt mắt bịt miệng bịt tai là cớ làm sao khi tạo hóa sinh ra mắt để nhìn , miệng để nói và tai để nghe ?

    Vậy nên , cho dù điều ta nhìn ta nghe có xấu hay tốt thì vẫn đập vào mắt vào tai nếu ta không bị mù bị điếc .
    Chỉ là nhìn thấy , nghe thấy nhưng ta có "nhận thấy " hay không sẽ tùy thuộc vào tư duy khi tiếp nhận bằng mắt bằng tai và cả bằng tâm ... Từ đó , ta có thể nói những điều ta muốn và cần nói .

    Chứ gì mà thờ ơ hững hờ thế cũng không ổn.

    ***
    Nghe nói Tam không này có nguồn gốc ở Ấn Độ từ vài ngàn năm trước ( không liên quan gì đến đức Phật nha)!

    Đó là một bức tượng về một vị thần, là thần Vajrakilaya. Thần có sáu tay, mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai tai và miệng, với ý răn dậy mọi người, “không được nói bậy, không nhìn bậy và không nghe bậy”.

    Sau đó được các nhà tu của Phật giáo đưa vào Trung Quốc nhưng không rõ vào thời kì nào. Vào khoảng thế kỷ thứ 9 (có tài liệu ghi năm 838), một thiền sư người Nhật trong chuyến đi làm phật sự ở Trung Quốc đã mang theo tư tưởng này về Nhật.

    Chữ “zaru” trong tư tưởng 3 không “Mizaru, Kikazaru, Iwazaru” của Ấn Độ được phát âm như tiếng “saru” – có nghĩa là con khỉ, nên người Nhật ta đã khắc họa hình tượng hình ba con khỉ bịt miệng, bịt mắt, bịt tai với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu đạt triết lý .
    Ở Nhật, thâm ý của “Bộ khỉ tam không” không chỉ đơn thuần là “không được nói bậy, không nhìn bậy và không nghe bậy” nữa, mà sâu xa hơn, nó mang ý nghĩa “bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói”.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.072
    :) Dạ bác. Mưa đọc và biết thêm các phạm trù cho một Câu ạ.
    Cuộc sống vốn dĩ phức tạp và đa chiều, nên sự nhìn nhận và định nghĩa cũng nhiều hướng. Nên cái nào cũng đúng trong một phạm trù. Còn riêng Mưa thì chỉ mong giữ lại điều đơn giản và phù hợp cho mình vậy
    %%-
    Vâng anh. Đọc thấy cao cao, chạm đến tầng trên luôn rồi. Mưa vẫn giữ cái Mưa hiểu, phù hợp với người phàm như Mưa ạ :) %%-
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Hỏi như không hỏi!
    Ai đời, Đòi chơi Với Âu, Mỹ Pháp, Suốt ngày đem chiến thắng ra khè chúng nó chạy mất dép.

    Tôi ko rõ, thế giới này, có thằng điên nào, quốc gia nào chơi với ta, muh nó năm nào cũng nghe ta ra rả đem chúng ra chửi, nhắc hận thù , kỷ niệm thắng với hơn thua?
    Chịu. Già xem có thằng đui mù nào như thế ko? và nếu có, ta như thế, chúng nó có chơi thật, chơi đẹp ko? hay chơi xỏ lá?
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.173
    Tam Không trong Duy Thức của Phật Học Nguyên Thủy

    Lịch sử loài người, đến nay, vẫn còn dịch chưa hết kinh sách Phật thuyết để lại. Vẫn còn dịch, đang dịch đấy bác gái. Cho nên, nhiều người còn chưa biết!
    Last edited: 30/04/2024
  10. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.090
    Vì bắt đầu từ thời Triệu Đà, mình và Trung Quốc mới chạm mặt nhau bác. Chứ thời vua Hùng thì lãnh thổ Trung Quốc chưa mở rộng xuống phía Nam để giáp biên giới nước mình.

Chia sẻ trang này