Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

3086 người đang online, trong đó có 130 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 816740 lượt đọc và 4028 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.157
    Tuyệt Cú Mèo
    Thứ 2 tới, Tôi hỏi bác là Sài Tép Nhảy hay Tôm Nhảy? hehe
    viettran74, Clara21, Soigia2711 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.157
    Em ko chịu đọc, Anh Viết rất rõ cho em gái Quynn , Giá cho em nó trả treo cao cao tại thượng, Giá đó rẻ bèo, chớ còn hỏi nữa, lên giá nữa, 100 tỏi chứ 1 tỏi hay 10 tỏi, vẫn rẻ.
    Riêng em, Thì phải xem lại cách đọc những gì FBV viết, đọc vội hiểu vạ là tai hại hack não.
    Thứ nữa, Nhật Thả Giá Tiền Tệ, Khác gì Bọn Thế Giới Thả Chó Vàng đi rông? và dự sẽ lên 25xx.

    Câu em dùng: Nhật thả giá tiền tệ và khác gì tỷ giá Yên mất giá? Khác nhau đâu?

    Thế , tại sao Nhật thả gía? Làm cho Tỷ giá Yên Mất Giá so với USD thì em nói còn ko ra ngõ, ko ra hơi.

    Anh nói rồi, em cần 5 năm nữa, để hiểu hết Vĩ Mô thế giới. Anh e là, 5 năm nữa với em cũng là Nhanh.

    Còn em ko tin, thì tùy, sau này, Chính em Dính vào Cái Bẫy Tư Duy của em thôi.

    Giờ, Anh còn chịu Chửi cho em Dốt Nát là May và Phước cho em. Nên Mừng vì được Chửi như thế 1 lần trong đời.
    Chớ mai mốt, em mub hỏi, anh bảo em trả 100 tỏi nữa thì xong rồi. Tự em Bơi.
    --- Gộp bài viết, 03/05/2024, Bài cũ: 03/05/2024 ---
    Ngon đó. Mai Mốt Ko giàu mới lạ
    ANHMEU, luubui23, haiyennt2 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.160
    ocb tăng 1 bước giá , ngân hàng nhà nước huỷ đấu thầu vàng rồi . Vàng sjc lên ngon , Quay đi quay lại dám chạm 100 tr lắm
    Có ngân hàng tăng lãi gủi , vậy là lãi gửi không xuống rồi , hi hi
    viettran74, Clara21, ConKhiNho1 người khác thích bài này.
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.874
    Sao em tìm mãi ko thấy cái khúc cụ nói hút tín phiếu thì giảm/tăng nhỉ? Cụ có thể cho em xin lại được không? Em Bận quá làm lỡ mất.
    Cám ơn cụ nhiều.
    Magnoliapink, viettran74Clara21 thích bài này.
  5. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.896
    Tép nhảy thì chống tép nhảy, tôm nhảy thì chặn tôm nhảy, sao phải quan tâm tép hay tôm? Lại đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương à, FBV?

    Chết thật, dạy bác mãi mà chả học được tí nào thế. Đứng đắn, trầm ổn mới là hay, có ai lấy chuyện lăng nhăng để khoe giỏi bao giờ???? =))

    Bác chỉ đi xúi dại là giỏi

    Tôi nghĩ lại thì bác rủ tôi đối thì mình cũng nên lịch sự chút, tuy thơ văn không phải sở trường nhưng đành cố vậy

    Của bác,

    "Bác Âu ở Ngoại Không Bình Thơ
    FBV trời Việt Vô Bờ Thinh mà làm
    "

    Của tôi,

    "Hải Âu trầm ổn, không sợ cãi
    FBV phập phù, mắng là xong
    "


    >:D<
    viettran74, FBV, Clara211 người khác thích bài này.
  6. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.090
    Bác cứ yên tâm, rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Cứ mỗi lần có một quy định ban hành trái ngược với thói quen hằng ngày thì người ta cứ mặc định phản đối thôi, rồi từ từ quen dần thì lại thấy ok. Vì dụ như hồi ban hành quy định cấm đốt pháo và quy định bắt buộc đeo mũ bảo hiểm, dư luận cũng phản đối rần rần, thậm chí mỉa mai, châm biếm. Một khi tạo thành thói quen rồi thì Tết ko có pháo thì có những thứ vui khác lo gì, ra đường ko đội bảo hiểm thì thấy thiếu thiếu cái gì á.
    Về mặt bản chất thì việc phản đối một quy định ko hẳn vì quy định đó xấu, mà chẳng qua là nó gây bất tiện và khó chịu đối với thói quen hằng ngày thôi.
    Giống như bé con nhà mình đang chơi rất vui với bạn thì đùng một cái mình bắt nó phải về học bài ngay lập tức.
    Mình làm như vậy mấy lần rồi, nhìn mặt nó xịu xuống phụng phịu thấy dễ thương lắm. Ha ha.
    --- Gộp bài viết, 03/05/2024, Bài cũ: 03/05/2024 ---
    Cứ ăn trưa bình thường, chỉ cần nhớ đừng gọi "thịt băm" là được, mấy cái xúc xích hay chả giò, lạp xưởng cũng từ thịt băm ra đấy, nên bỏ hết đi.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.157
    Thì, mấy ông nhạc sỹ viết đấy thôi: Lâu rồi thì đời cũng qua
    Qua đời thì nhỏ, Đời Qua thì to đấy.
    Và... 80 năm rồi đời qua
  8. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.896
    Tôi chưa giải thích chuyện đó bao giờ.

    Nó chỉ là chuyện lúc trước, năm ngoái SBV hút tín phiếu 1 lần, lúc đó tôi có bảo FBV là CK xuống đấy. FBV cãi, rồi bảo CK lên gì đó

    Vừa rồi, SBV lại hút tín phiếu, lần này thì FBV chả dám nói gì, tôi thì bảo tốt cho CK, đến hôm SBV lại đột ngột bơm tiền ra lúc đáo hạn tín phiếu thì bác Vvaa và tôi cùng nói chuyện này không tốt, rồi CK down đến giờ

    Đại loại thế, còn tôi thì cứ mang chuyện này ra trêu FBV, hỏi là có biết tại sao không ấy mà :">


    Tôi giỡn FBV cho biết mặt dám trêu tôi. Thế thôi :)
    Last edited: 03/05/2024
    Magnoliapink, FBV, ConKhiNho2 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Tản mạn Kỳ Cùng

    Trung Quốc có hàng trăm con sông, con suối nhỏ góp phần tạo thành nguồn của Cửu Long , của Hồng Hà .
    Hai con sông Lớn đổ vào VN . Phong phú thì có dư. Hùng tráng thì có đủ.
    Nhưng , Việt Nam cũng có con sông tạo nguồn cho Trung Quốc . Phong phú và hùng tráng không bằng Cửu Long , Hồng Hà . Nhưng thơ mộng , U uẩn thì hơn nhiều lắm : Sông Kỳ Cùng .

    Kỳ Cùng sinh ra từ vùng núi trùng điệp, đỉnh cao 1.200m , ấp ủ linh khí thiêng liêng , rồi chảy qua Đỉnh Lập , quanh xuống Kỳ Lừa để thấm nhiễm anh linh của nàng Tô Thị - Cái nôi sinh ra sự thủy chung son sắt của nhân loại - rồi lững lờ qua tiếp Văn Lãng , Thất Khê để tiếp dẫn văn hóa làng thôn Việt Nam, thấm đẫm cho bằng được tinh túy của nền văn minh lúa nước , trước khi quanh co, gieo rắt khắp một miền đồng bằng Trung Quốc , tạo nên những làng mạc hoang sơ thanh bình vùng Bình Nhi Thôn , rồi hợp với Bằng Giang mà tạo ra sông Tây Giang cho Trung Quốc .

    Vậy là Kỳ Cùng đã thay cái giấc mộng của Quang Trung , rong ruổi vui chơi thõa chí trên một vùng rộng lớn, xinh đẹp nguyên sơ … nơi ngày xưa là đất Nam Việt của Việt vương Triệu Đà.

    Ai có dịp về qua xứ Lạng , xin hãy lắng nghe thông điệp của nàng Tô Thị về sự thủy chung.
    Xin hãy lắng nghe thông điệp của văn hóa làng thôn lúa nước trầm tích nghìn năm nơi đáy sông Kỳ Cùng .
    Xin hãy lắng nghe tiếng thở dài u uất trong chuỗi thời gian lúc sắp tàn giấc mộng của Quang Trung ..

    Cũng từ đó cho nên , rong ruổi qua đây , Thanh Nguyên mới có dịp vạch da cây mà ngâm vịnh , rằng :

    ... Xuôi theo giòng nước Kỳ Cùng .
    Lòng trôi chầm chậm qua vùng sử thi .
    Lặng nghe Tô Thị nhắn gì .
    Lặng thương tiếc giấc mộng thì Quang Trung ....
    -VTN-
    [/QUOTE]

    - Nàng Tô Thị vẫn còn nhé , anh @Soigia271 . Nhưng không phải nàng Tô Thị thiên nhiên như hồi xưa thôi .
    ***
    Ở Việt Nam ta có 3 Đá Vọng Phu . ( Theo cái biết của tôi. Và tôi cũng đã đến tiếp cận đủ với 3 người vọng phu này ....).
    1/ Tất nhiên, chỉ một nàng tên là Tô Thị ở Lạng Sơn .
    Và bia đá Tô Thị là có dáng chính xác và thực sự giống như tạc người mẹ bồng con .
    2/ Đá vọng phu thứ 2 : Ở Huyện Phù Cát - Bình Định . Khá giống ở một số góc nhìn. Vẫn là bà mẹ ở thế đứng bồng con như nàng Tô Thị vậy.
    3/ Hòn đá Bia ở chân đèo Cả thuộc Khánh Hòa ... Rất ngoạn mục, rất đẹp, vĩ đại, bề thế, sừng sững trên đỉnh núi cao. ( Chúa Trịnh đã lên và cho khắc, để lại bút tích... nên gọi là đá Bia )
    Người ta cũng gọi Đá Bia là đá vọng phu . Lý do, có một góc nhìn có dáng Mẹ bồng con. Nhưng ở thế ngồi .
    Rất hiếm người nhìn được ở góc ấy. Lý do là phải đi ở ngoài biển Đông nhìn vào thì mới có dáng ấy.
    Phần lớn các góc nhìn khi đi đường bộ hay đường sắt qua đây, đá Bia có dáng của "một vị Thiền Sư, vác tay nải, lưng khom khom, đầu hơi cúi về trước - mắt nhìn xuống đất, chắc do đường núi gập gềnh, phải thận trọng kẻo rất dễ trượt chân rơi xuống chân núi chênh vênh ...??? -
    ***
    Trong 3 tượng đá vọng phu. Chỉ có đá Bia vừa to lớn, vừa ở thế chon von trên đỉnh rất cao... Đến mức cách 20km cũng có thể nhìn thấy. (Ai đi qua vùng đèo Cả .... nhớ lưu ý chiêm ngưỡng nhé !!! Chiêm ngưỡng Thiền Sư xuống núi thui ... chứ nếu muốn nhìn Mẹ bồng con, thì nhảy xuống biển phía bên kia núi, bơi ra vài Km rồi ngoảnh đầu ngắm lại ).
    2 đá còn lại vừa bé nhỏ, vừa ở độ cao lưng chừng, lại rất nhiều vị trí mà góc nhìn bị che khuất ... Muốn ngắm thì phải về khu vực lân cận ... @};-@};-@};-:drm2:drm3
    Last edited: 03/05/2024
    ConKhiNho, Ttkh19, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.874
    Vậy bác có vui lòng nhấc bác FBV sang 1 bên và cho em hỏi cụ thể không? :">:">:">
    Bác có thể giải thích cho em tham khảo thêm với ạ. Về các vấn đề hút/bơm tiền qua tín phiếu trước và vừa rồi.
    Cám ơn bác @};-@};-@};-

Chia sẻ trang này