Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7096 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 17:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 880458 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Đây, Tặng cụ Âu , Bác Gái Nè: Cũng Trầm Cũng Phù, Trầm Phù cụ Âu Bạc Đầu vẫn mãi cõi Ta Bà Thôi, Vì Ngay tác giả bài thơ kia, vẫn còn trầm luân phù tế.

    FBV tôi ngạo tý cho vui với Cụ Âu Bạc

    Đây là Lời Của Điển. Cụ Âu Hiểu đc thì cái Trầm Phù Cụ Viết Kia, Hay muh bé lắm. Vì nó phập phù trầm bổng cả bao lâu cho thoát tục?
    Xem Điển về Trầm Phù:

    Phù Trầm các hạ luân hồi kiếp
    Trầm Phù tại hạ luân giải thoát.

    Phù Phù, Trầm Trầm , Trầm Phù Duyên Ly Hợp
    Ngộ Tan xé Toạt Đắc Niết Bàn!
    Clara21, KeolacChe, Duduconxanh1 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Mặc dù bác chỉ yêu có 1 giây, tôi cũng yêu bác 1 s. Tặng bác 2 từ: Cảm Thấu. Bác quả là cảm thấu.
    Clara21, KeolacChe, Duduconxanh4 người khác thích bài này.
  3. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.141
    Nữa, vẫn vớ vẩn chỉ bớt được có tí. Cần khiêm tốn hơn, FBV :))

    Bác vẫn cái thói đi định giá, thấy tiền to là cho hơn tiền bé.

    Đánh giá, không định giá. Nhớ chưa FBV?

    Mất 1/2 gia sản thì ông tiền to khóc to như ông tiền bé. Hiểu chưa?

    Trình tôi thơ văn có tí, làm được tí thế là mất cả bình trà đặc, có phải dễ như bác nói linh tinh đâu

    Vớ vẩn, vớ vẩn thật =))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Nếu Im Lặng Là Vàng muh giữ được quốc gia gian sang thì cớ gì nước Nepan Đất Phật điêu tàn như nay?
    Nếu muh Đánh giá được, ko cần định giá thì XHCN Liên Xô ko sụp đổ và Cụ Âu Ko Phải Là Hải Âu Bay Ra Đảo Ngoại rồi để Quay về. Haha
    Như vậy, Phải Nói, và Định Giá Lại Toàn Bộ Nền Kinh Tế, Trong Đó Có VNI, Ko thì, cảnh lịch sử cứ chơi trò lặp lại ùa về. Hehe
    Last edited: 05/05/2024
    KeolacChe, Teppi276Soigia271 thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.638
    - VTN cứ thắc mắc, vướng chút ... Theo trí nhớ của mình, thì Vua Thuấn chết, vợ ngồi khóc bên sông, nước mắt thấm... Từ bấy Cho đến nay loài Trúc có đốm vàng như những giọt lệ ở sông này vẫn thế. Và sông ấy mới có tên là sông Tương .
    " Sông Tương một dãi nông sờ
    Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia " -Ng Du-
    - Trong văn chương, ta hay gặp các từ : " Thời Ngu Thuấn " ..... hay " Đường - Ngu " ... Khi diễn tả biểu tượng cho thời hoàng kim an bình thịnh trị... nhất là về mặt đạo đức nhân văn ...
    Thì chữ Ngu ấy là Nghiêu . ( Thời Nghiêu - Thuấn ) .... Đường - Ngu ( Chỉ Thịnh Đường ... Nghiêu Thuấn, trong đó nói gọn Nghiêu đại diện...).
    ****
    Vậy mà khi viết và dịch thì lại mang tinh thần là vua Ngu mất, vợ vua Ngu khóc, hình thành Trúc đốm lệ...
    Có gì đấy lẫn lộn giữa vua Thuấn và vua Nghiêu chăng, nhỉ ? :D:D:D@};-@};-@};-:-w:-w
    ****
    Chắc là... Hy vọng anh @HaiAu_QuayVe sẽ lý giải được câu chuyện ... Tìm kiếm rồi lý giải.
    Last edited: 05/05/2024
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Hay quá ! Thật tuyệt vời ! Em cảm ơn bác nhiều ạ !!! @};-@};-@};-
    Thi nhân giờ mới lộ tướng nè :D
    Clara21, KeolacChe, Soigia2716 người khác thích bài này.
  7. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.141
    Bác thích là đủ, còn tôi thì chỉ tự hào là ăn uống song toàn thôi :D
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Tôi cũng Thích muh hok đủ đây.. hehe
    Thik thọt nek đủ thứ, nhất là Thok nek cụ Âu Bạc
    Clara21, KeolacChe, Soigia2712 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Thơ, Viết theo Điển Cố, Biền Mẫu, Ý gốc tựa như nhau, ý lớp thứ 2, theo ngữ cảnh mới là Ý Tại Ngôn Ngoại
    Clara21, Soigia271, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.638
    Uhm... Văn chương thì có thể chấp nhận ... Ranh giới động, co giãn... Tải ý, nhẹ lời ! Ok .
    - Nhưng cái biết thì cần thiết đến nơi đến chốn. Dzí dụ, biết tỏng : Có hai vua . Một vua Nghiêu - đọc trại vua Ngu - Không vị gia đình hay vị dòng dõi , phát hiện hiền tài Thuấn thì trao ngôi .
    Về sau, vua Thuấn cũng thế ! Không truyền dòng, mà muốn giao ngôi cho hiền tài . ( Mới sinh ra câu chuyện Hứa Do - Sào Phủ ... Một người rửa tai bên suối, được hỏi, thì đáp rằng, vừa được vua Thuấn gọi đến để trao ngôi, lời ấy làm bẩn tai nên phải rửa sạch ! Người kia nghe thế bèn dắt Trâu lên phía trên, sợ Trâu uống nước rửa tai đã nhiễm bẩn vị quyền thế đua chen ...). Hi hi...:D:D:D:drm2:drm3
    ****
    Mà lai rai ... Cũng tự nhiên thấy, phong kiến nhưng TRUYỀN HIỀN ( Tức làm vua mà ko truyền tự ngôi ... ko truyền cho con ..) ... Cũng hay hay thế nào í nhỉ ??!!! :x@};-@};-@};-:-bd
    Clara21, KeolacChe, Soigia2712 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này