Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

4698 người đang online, trong đó có 377 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 816147 lượt đọc và 4030 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.196
    Thư giãn vài phút ...@};-@};-@};-
    Binh Yen, Thanh_P, ANHMEU3 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.293
    3Am Chui ra đấy. Thôi, Dạo Này Nhường Tất Dép Cho Các Cao Nhân Mới Nhà Tản Mạn, Nhớ là, Tất Cả Những Ai được Ông FBV chửi như cách vừa rồi, Là Phúc Lắm. Còn Ông nào ko được khen ko được Like là Thương lắm kiểu Bình Thường Thôi

    Tặng Cụ 1 Câu của Ông bà:
    Kim đâm vào Thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau cả đời
    Kinh Chưa?

    Ở miền bắc, Thịt đâm vào Thịt, dân Phu Hồ, Phu Vác cửu vạn gọi là: Đị.t nhau đấy. Rất là bình dân.

    Sau này, Hy vọng tìm người được chưởi khó dần
    Xưa, Trong đám lính tôi thì, Thằng nào tôi chưởi nhìu nhất giờ là chức nó to và thành công nhất.

    Quay lại cho Cụ Biết, Cụ nên Tìm Hiểu Cho Kỹ Bảo Đại, Học Hỏi Muh Yêu Lái, Hok Dại Gái. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là vì vậy.
    Giờ nhà này, Thok lek là thú vui tao nhã của FBV . Cụ nào được thok, Cù nek thì ráng muh Cười.
    Thanh_P, ANHMEU, Soigia2711 người khác thích bài này.
  3. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.777
    Dear mọi người,

    Mấy hôm nay có lẽ mọi người tưởng tôi với bác FBV đang kê kích nhau, tôi e là mọi người có chút hiểu nhầm. Tôi với bác ấy là đang đánh cờ với nhau, kiểu cờ là cờ ngửa, chỉ là dùng lời lẽ để đánh cờ thôi #:-s

    Hiện tình trạng có lẽ là 5/5 gì đó vì chân thành nói thật bác ấy cũng chả kém gì tôi, nói thế cho oai vì nói ngược lại thì tôi cũng chả kém gì bác ấy. Nhưng bảo bác ấy chả kém gì tôi, thì nghe đâu đó có vẻ bác ấy kém hơn tôi, đấy là cách đánh cờ

    Đại loại khởi đầu từ vụ thơ thì tôi và bác ấy hoà, khi mỗi người nói 1 chuyện, tôi chê bác ấy dốt không biết bài thơ thì hoá ra tôi cũng không biết thơ Nguyễn Du. Bác ấy tranh thắng bằng chữ Nôm thì tôi cũng gài là chả biết, đợi đến khi bác ấy tưởng thắng rồi thì tôi lặng lẽ đưa ra 2 bài để lật ngược. Ai thích thì cứ xem lại cho biết

    Chúng tôi thì vừa thị nhau và vừa trọng nhau, nên 2 bên nói kiểu gì cũng chỉ là đọ chứ không phải độc. Điều đó làm cho ván cờ thú vị và cả 2 đều tự hiểu nhau. Trên hết là tôi với bác ấy đánh vui chứ không cạn tàu ráo máng

    Rất tiếc, nãy thấy có vài người có vài lời hơi nặng, chân thành chia sẻ mong các bác đừng giận,

    - Muốn kéo 1 người về với chúng ta thì ngoài chuyện ta cần hiểu người đó, cần thêm cả sự chấp nhận nhau. Nếu hiểu mà không chấp nhận được thì liệu ta sẽ có được đồng minh hay ta sẽ có thêm kẻ thù?

    - Giả sử hôm nay ta chê bác ấy ngu, điên thì lại hoá ra cuối cùng ta với bác ấy hơn nhau ở điểm gì??? Bác ấy chê ta, ta chê lại, thế thì hoà mà không đi được đến cuối

    Nói nốt rồi dừng ở đây,

    Tôi vẫn coi trọng và cám ơn những gì FBV đã từng chia sẻ dù tôi cũng thấy khó chịu vì vài tính của bác ấy gần đây và tôi hy vọng bác ấy sẽ thay đổi.

    Riêng chuyện đánh cờ miệng này đã đủ nói lên chuyện đó. FBV hiểu, nên bác ấy cũng chả thấy gì kể cả khi tôi chọc bác ấy quá tí


    >:D<



    PS: ngẫm lại thì nếu lúc này, ai có thể đứng ra nói với bác FBV 1 câu duy nhất, tôi vẫn tin bác. Tôi nghĩ là bác ấy sẽ thoải mái hơn rất nhiều và chúng ta có hy vọng sẽ có 1 FBV ngày xưa
    Baole86, Tedd, KeolacChe17 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.293
    Chửi muh ko chữi, chê muh hok chê, Đó cụ Tìm Khắp VN người nào xưa nay đạt tầm như FBV tôi? Thử tìm đc nhiu người nhé.
    Chửi muh Lòi Tri Thức Gốc Dân Việt, Há đời mấy ai?

    Nay SG mưa mát mẻ ,
    Cụ Âu Bạc làm vài lon lẻ
    Thành ra, Bác Âu Bạc già thành trẻ.
    Lại thêm thêm mấy lon lẻ
    Cụ Âu lại viết khỏe
    Hà Nội hồ Gươm mát mẻ
    Già Chưa Khôn lại hóa trẻ
    Lon ton vội đạp xe
    Dạo quanh 36 hàng chè
    Cũng 1 ly mát mẻ.
    Già rồi mà vẫn thấy trẻ
    Rồi sung sức rất khỏe
    Nhớ tới Tản Đà ke
    Giữa đêm rằm hội hè
    Nhìn Hằng Nga nghĩ trẻ
    Chửi thằng dân ngu lợn
    Hóa ra là quan trẻ!
  5. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    18.011
    Thì em vẫn tin cụ FBV mà@};-
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.293
    Tin hay hok thì FBV vẫn vậy chớ, Nhưng sống, Cách Tốt Nhất là Kẻ Thù Ta, Ta Vẫn Phải Tin và Yêu
  7. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.777
    Dear @FBV,

    Tôi nói khá nhiều ở post trên nên không cần nói nhiều ở đây. Tôi chỉ lưu ý bác vài điểm rồi để bác tự quyết định

    Mấy hôm nay tôi thấy nhiều người đều nói giống nhau về bác, đều có sự tiếc muối, đều thấy rõ nhiều chia sẻ hay của bác, đều kêu ca về một số biểu hiện của bác gần đây. Nhiều người đêùu mong chờ 1 sự thay đổi ở bác, không phải tài năng mà là cách biểu hiện, phong cách nói, cách giải thích,...

    Tôi cũng thế, không rõ tại sao bác có thay đổi khá nhiều trong thời gian ngắn nhưng FBV ngày xưa mà tôi quý có vẻ đã trở thành 1 người tiêu cực và cộc cằn hơn. Nhiều người vẫn kỳ vọng ở sự chia sẻ của bác

    Bác chắc cũng nhận thấy, khi bị tôi trêu kiểu gì cũng có sự tự ái, không thích. Ai trong chúng ta đều thế, tôi cung thế . Nên tôi thấy bác VVaa nói thế còn nhẹ, bác nói bác ấy còn gấp 3

    Vốn tôi định viết cho bác khác nhưng giờ thì lại viết khác, ngắn gọn cho đơn giản

    Người tài hay có tật, ngựa chừng là ngựa hay, các cụ hay nói thế, nhưng để trở thành xuất xắc thì phải là người tài nhưng không có tật, ngựa hay nhưng chả cần phải có chứng. Làm được điều đó hay không thì phải xem ở bác. Tôi thì cho là bác làm được vì bác đã từng thế

    Ngắn và gọn, còn lại thì tuỳ bác. Từ mai, tôi trở về như cũ, không trêu bác nữa nhưng tôi sẽ vẫn xem bác thế nào, khả năng có thể vượt qua được người thì dễ, còn vượt qua chính mình thì chả dễ tí nào.

    Để tôi xem nhé, có khi bác cũng kém thôi :))


    Đánh cờ thì lúc nào tôi cũng thích chiếm tiên tạo lợi thế, còn ván cờ mà tôi ra đề là sự thay đổi, mai tôi thay đổi, thách bác dám chơi đấy ;)

    PS: tôi cũng thấy có sự thay đổi từ bác, nhưng vẫn còn có chút lưỡng lự đâu đó thì phải :)
    KeolacChe, bogia_CK, Binh Yen12 người khác thích bài này.
  8. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.777
    Không giải thích, FBV. Ngon thì đánh ván mới từ mai với tôi, tôi chả ngại, bác thì sao? (:|
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.293
    Nói Nhiều Là Tốt
    Nay, Mời Cụ Đối Thử:
    Vế đối:
    Sài Gón Mưa, Cụ Âu Bạc, Ngồi Chòi Mát, Uống Sài Gòn Bạc, Nghe Hải Âu Hát, Âu Say Nhạc , Rờ Đầu Bạc.

    Thử đối đi, Đối Chỉnh thì tôi tặng cho 1 Bài Về Cậu Vàng Muh đem về Thui Rơm , đem so với thiên hạ thử xem, Vàng nào hơn vàng nào?
  10. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.216
    Thực ra. Tôi viết vài dòng ra đây như 1 lời tâm sự với Bác. Rất may, trước khi viết tôi có đọc dc bài viết của Bác @HaiAu_QuayVe, thật đồng cảm là tôi cũng thấu hiểu tâm và ý tốt của Bác Hải Âu:
    1. Về cá nhân tôi: tôi tầu ngầm trên F lâu, khá lâu và tôi cũng chịu đọc. Nhà tản mạn, cũng như cá nhân Bác tôi đương nhiên đọc , nghiền ngẫm và học dc nhiều ở tư duy của các anh chị em...
    2. Về Bác:
    - Khi xưa lâu rồi( năm ngoái), có Bác gì đó với giọng văn bố đời vào đây dèm pha. Tôi , dù ít sinh hoạt nhưng cũng viết nhẹ 1 bài: Tản mạn về nút like thì phải. Ý là trách Bác kia...
    - Chính Bác cũng bị tôi góp ý 1 lần do thời ký đó giọng văn Bác trở nên khó nghe, ông kễnh. Và đặc biệt phê phán Bác ở góc độ Bác chê bai tất cả:...từ nguyên thủ QG đến người còm trực diện...có đôi lần suýt tôi còm hỏi thẳng Anh Nguyên @Vuthanhnguyen : anh coi FBV như em , gắn bó hằng 10 năm mà ko mắng nổi cậu ta sao? Anh nuông chiều FBV để hắn hư và sai vậy sao? Cũng rất bực đó FBV ợ.
    - Có 1 điều ko thể phủ nhận: dù bất kỳ lý do gì tôi nhận thấy ở Bác sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Có rất rất nhiều thứ Bác nhìn ra, ví như tôi còn lâu tôi mới nhìn ra. Trân trọng nhau ở điểm này.Thật.
    - Trả lại sự công bằng: mạng là ảo, con người và lời văn là thật, là nhân cách. Rất mong Bác bớt chút muộn phiền, gạt qua những sự chán chường nhân tình thế thái. Tôi cảm nhận trong tâm Bác có sự tổn thương do đâu, và vì sao? Tôi ko hỏi bởi tôn trọng. ...Để làm gì? Hãy giao lưu và chia sẻ bình đẳng, tôn trọng người ắt người tôn trọng ta, phải ko Bác?.. ..người hưởng lợi trực tiếp ko phải tôi hay a chị em sinh hoạt tại đây mà là những a e luôn đọc và tàu ngầm( ý tôi chỉ cánh F0). F ngày nay, các bài viết chất lượng ngày càng có xu hướng giảm.
    Lan man 1 chút do nay cảm thấy Bác có 1 chút rượu và đầy tâm trạng phải ko? Quan điểm tôi luôn lạc quan để tạo ra năng lượng tích cực.
    Thế Bác nhé!

Chia sẻ trang này