1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Apr 20, 2024.

313 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 13:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 2, 2023
    Likes Received:
    121,181
    Đúng rồi, lúc trưa nay tôi có lướt qua bài báo cũng tiêu đề người dân rút ra khá nhiều. Với luật bđs sắp tới nữa nên có lẽ Bank cần huy động vốn với thêm 1 phần giữ NIM như bác Âu có phân tích mấy hôm trước,
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,945
    Hi hi ... BY là fan thơ của Bùi Giáng và cụ chủ nên cụ khỏi đố .
    Em post tiếp đoạn thơ 5 chữ của cụ BG đây ạ :D

    “ Tặng vật của ngàn năm
    Đi về trong sương tuyết
    Phân phối đêm trăng rằm
    Dàn chia trời mắt ngước
    .
    Lãng đãng bóng xa trôi
    Khép mở liễu thông đồi
    Nhành Lê bên cửa rụng
    Rừng tía giữa khung đời
    .
    Mùa hoa đầu đi biệt
    Kỷ niệm đầu lãng quên
    Nhành Sim đầu phai lục
    Tường Vi nhạt bên thềm.”
    Bùi Giáng .
    ***
    Bonus thêm bài nhạc BY đang nghe khi lẫn lộn cảm xúc của dáng người và dáng em VNI :D cho đủ thơ nhạc giải trí thư giãn nhân ngày VNI tăng mạnh ạ..%%-%%-%%-

    stock_victory đã loan bài này
  3. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 11, 2024
    Likes Received:
    9,027
    Tôi thấy bác cũng nghe nhạc TQ, tò mò hỏi bác xem nếu nghe vào lúc này (hoặc lúc nào bác nghe) thì bác cho là bài nào hay nhất. 3 bài này giống nhau chỉ khác cách hát
    Kiểu 1:

    Kiểu 2:

    Kiểu 3:


    PS: tôi thấy lời bài hát khá hay

    Bác nào có ý kiến thì đóng góp với tôi nhé. Tôi đang giúp người bạn
    Last edited: May 6, 2024
    Clara21, Soigia271, KeolacChe and 7 others like this.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    216,267
    Tuyệt thật !
    BY post đúng bài tôi thích ! ( Ừ mà nhỉ ? Biết bao nhiêu bài của ổng mà mình thích ? ) .
    Ông ta hay làm cho chúng ta ngạc nhiên về ý tứ . Cứ hỏi, ủa sao nghĩ ra những câu, những từ ngộ vậy ta ?
    Mà bình thường thôi, từng từ bình thường thôi ! Nhưng khi chúng đứng với nhau thì lại như rủ nhau khiêu vũ ?!!! Không, trước khi rủ nhau, thì còn bắt nhau từng đứa phải mặc trang phục vào... Chữ nào cũng tự do chọn trang phục, kiểu nào, màu nào, theo ý mình ... Rồi mới cùng nhau khiêu vũ, hoặc múa những khúa nghê thường cổ xưa .
    Cứ thắc mắc hoài ... Người con gái, khe nước, bàn chân, nỗi niềm ... Những chữ bình thường quá ! Vậy mà viết nổi cái khổ :
    " Người con gái lội qua khe
    Bàn chân với nước lạnh đè lên nhau
    Nỗi niềm tưởng lại xưa sau
    Bàn chân với nước cùng nhau lại đè ."
    Hoặc giả, bình dị hết sức... Sao mình viết hông nổi ? Toàn chữ bình thường, ko bao giờ mình viết nổi !!! Cả ý tứ, nỗi niềm ! Cả cái việc cứ đọc lên là nghe nhạc nó réo rắc ...
    " Ngồi ở dòng đây, nước chảy hoài
    Ngồi đây ngó lại bóng trăng soi
    Em buồn, hay nhớ, hay không nhớ ?
    Những gì xưa hẹn với sương mai ?
    ****
    Nhiều... Nhiều... Nhưng, ăn cơm chiều thui ! Đói bụng rùi !!! :D:D@};-@};-@};-
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,945
    Hi .. cụ không nghĩ đã tạo đáy thì cho rằng hồi lên đến đâu và sẽ chỉnh về đâu ạ ?

    Có lẽ cũng xuất phát từ vị thế nên cần đa nghi thế vì mỗi phiên tăng giảm cũng đều ảnh hưởng đến các vị thế T+ .
    Còn BY chủ yếu hold theo xu hướng và xu hướng vĩ mô / FA DN nên khá ung dung và có phần "xông xênh ,rộng rãi" cho điểm số ngắn hạn ví như xu hướng chưa đảo chiều thì rung lắc không quan trọng , hay đã về hỗ trợ mạnh dự kiến và hội tụ đủ đk để dự đáy sớm nhất thì full cổ dù TA đang xấu chứ chờ chi nó hồi nó đẹp phải mua đắt hơn ...kiểu vậy:D
    Thế nên , nhận định ngắn hạn cũng dễ khác với bác là chuyện rất bình thường .

    BY thì nhìn TT đơn giản lắm , không thuyết âm mưu này khác vì khi ấy có thể mình sẽ dễ nghĩ theo điều mình mong hơn là sự khách quan của TT . Cho nên , em đọc TT theo các tín hiệu , đặc biệt là tín hiệu dòng tiền lớn trên chart thôi ạ .
    Và nhịp hồi này ace nhà TM như BY và @Clara21 , bác @Thanh_P .. đều dự hồi lên vùng 1240 từ phiên 23/4 ấy nên vẫn ôm hàng bắt đáy đến nay mà , rung hay không kệ cha nó không quan tâm :D
    Còn tại sao nói VNI vượt 1221 thì khả năng 80% tạo đáy xong em nói từ hôm 26/4 kèm post chart minh họa rùi đó .
    Chưa kể , thường khi TT đang xu hướng uptrend thì đáy sau luôn cao hơn đáy trước ..
    Last edited: May 6, 2024
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,945
    Theo em , âm nhạc là cảm nhận nên cũng tùy gu nữa bác .
    Và với em thì bài giữa hay nhất ạ .

    Cụ chủ ăn cơm muộn thế ạ ?:D

    BY dù chưa có nhiều thời gian đọc và nghiên cứu gì nhiều về ông Bùi Giáng và dù chỉ đọc được ít thôi nhưng hầu như bài nào cũng thích cụ ạ . Em cảm nhận thơ của ông vừa đơn giản mộc mạc nhưng cũng lại thi vị lãng mạn quyến rũ , nó nhẹ nhàng ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng đầy suy tư , vừa chất phác đời thường khi rất gần gũi với thiên nhiên và con người nhưng lại sang trọng và phong phú cao cả cũng như kg kém phần liêu trai ...
    Gianh giới giữa kẻ điên và thiên tài rất mong manh . Và có lẽ BG nằm ở cái gianh giới đó để khi vô tư khờ khạo và lập dị như một kẻ điên nhưng ẩn trong đó lại là một thiên tài với mênh mông minh triết ...
    Có lẽ , số phận đã kg cho ông được hp phàm trần ( tình +tiền) nhưng ông đã tự tạo cho mình một cõi tiên giới của riêng ông và vẫn tìm được sự ung dung tự tại và hp trong đó ? :D

    Mà thôi , nói về BG thì có lẽ chẳng giấy bút nào nói hết vì ... kg chắc đã hiểu hết về ông mà nói, em cũng chém bừa thế thôi qua cảm nhận cái gọi là “nhân tướng học” cộng với một số tác phẩm của ông mà em đã đọc qua khi tiện cụ chủ nhắc đến BG .

    Bờ Nước Cũ

    Nhìn em nhé bên bờ kia gió thổi
    Lá xanh vườn theo cỏ mượt ngân nga
    Tơ vi vút một đời thương nhớ tuổi
    Của trăng rằm xuống dọa dẫm bên hoa.

    Khung cảnh ấy nằm sâu trong đáy mắt
    Có lệ buồn khóc với lệ hoà vui
    Để tràn ngập hương mùa lên ngan ngát
    Rồi tan đi trong hố thẳm chôn vùi.

    Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
    Ngó bên kia vườn biếc lá hoa lừng
    Ô vạn vật vẫn chờ nguồn nước lũ
    Tự ngàn năm tuôn dạo tự khe rừng.

    Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
    Mộng xanh ngần giậy nổi mộng em xưa
    Ngó non nước giữa sớm chiều tư lự
    Đón mơ màng về thổi gió lưa thưa.
    .BG .
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    56,295
    Vâng, em ôm hàng từ hôm ấy, nay xanh nhưng chưa hết dư địa nên em cứ kệ chị ạ :)
  8. HA_INDEX1

    HA_INDEX1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2021
    Likes Received:
    1,605
    Giữ nguyên trạng thái nhé
    Soigia271, Vuthanhnguyen and Thanh_P like this.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    354,962
    Đúng hướng rồi.
    VNI cần chúng ta làm thơ, ru nó lớn, hok cần chúng ta tích phân gì đâu. Tin Hay Hok Thì Tùy, Núi Tu Di linh lắm. hì hì.
    Cứ ngày ngày, thok nek, ghẹo thơ, bình nhạc, à ơi ru VNI thì tự nó lớn. Chúng ta cho nó ăn 20 năm nay rồi, giờ là ru hỡi ru hời, chờ thời gian nó tự lớn
  10. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 2, 2023
    Likes Received:
    121,181
    Xác nhận hôm đấy bác Bình Yên và La Ra có cùng view với tôi @};-@};-
    Hôm nay thì tôi có ra ít hàng đáy với cả hàng CK bắt hôm thứ 6 giá đỏ thì nay đem hàng có sẵn trong kho ra bán lướt luôn vì cũng lãi bằng gtk nên thấy cũng đủ
    Mai dự kiến kéo lên 2 3% nữa chắc cũng ra phần lớn hàng còn lại để thủ thế, không bán lúc xanh tím thì lấy đâu tiền để mua những lúc đỏ sàn :)
    Magnoliapink, Tedd, Soigia271 and 8 others like this.

Share This Page