Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

4612 người đang online, trong đó có 374 thành viên. 20:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 816848 lượt đọc và 4028 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.547
    Em ko bàn về văn, nếu view theo toán thì...
    Từ 0 --> 1 là một khoảng Hữu Hạn,
    Nhưng, trong khoảng Hữu Hạn ấy lại có Vô Số Số Hạng :)

    Con người là thực thể sống nhỏ bé, tuổi thọ và sức lực hữu hạn nhưng trí tưởng tượng và tư duy thì vô hạn. Và trong thực thể sống như con người chẳng hạn lại có vô số các sự sống của các tế bào vẫn âm thầm chuyển đổi, lớn lên và già nua :)

    Chém gió vui thôi vì em thấy thơ của chế Bình Yên pốt lên quá hay, hay chỉ có thể âm thầm cảm và em ko đủ năng lực diễn tả & bình phẩm thơ đâu :)
    cavicovn, Binh Yen, viettran744 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Say cũng sống, mà tỉnh cũng sống... mà sống là hiện thực! Vậy say với tỉnh có khác chi đâu!
    Cụ đừng viện cớ nhen :)):p:p

    Cơ mà tôi cũng thích say, vì say tôi quậy cho banh nóc luôn :p
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.173
    Mình trước giờ ngấn bia rượu vì không uống được , chỉ cà phê hút thuốc chút nghe bà con chém gió thôi
    Các quán ăn mình cũng ngán quán nào đền không sáng nhất là khu làm đồ ăn vì thấy dễ đau bụng
    Media có bài nói đấu thầu vàng hôm nay rồi , thế nào trong tuần này sẽ có tiếp . Vàng theo mình đến tháng 4 sang năm sẽ có mốc 100 triệu
    Cố công ty trên sàn gần 5 ngàn nhân viên ra đứng đường , sếp cty nayf mình nhớ lúc trước xem cổ đông như củ khoai , chính sếp nói nha , mình nhớ mà
    Ube989, Binh Yen, viettran745 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.236
    Say sướng
    Cơ mờ Say tốn lém
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    A cụ tác giả SAY-TỈNH đây rồi! @};-%%- bài thơ chất thật!

    Tôi không thích "vô hạn", "vô cực" nó không có thật. Người ta toàn tìm cái không có thật để phó thác cho cái mà ta không tìm được. Tôi say, tôi cũng tìm về cái không thật! nhưng khi tỉnh lại nó còn đau đớn hơn cả lúc say...

    Dù gì, bài thơ vẫn rất hay
    Thanks cụ
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024, Bài cũ: 14/05/2024 ---
    Vâng cụ ạ, bữa gần nhất tôi say bay hẳn 7% nav, lúc tỉnh lại tôi đổ thừa "say" ngay... đau hơn hẳn :))=)):p
    Ube989, Binh Yen, viettran746 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Chính xác em ạ !!!
    0 - 1 là hai điểm chặn của một đoạn "hữu hạn" trong dãy số thực (Ký hiệu R) .
    Nhưng "cái đoạn ấy" lại có một "quyền năng hay một độ lớn gì đấy kinh, kinh,kinh khủng..." đến mức dung chứa hết cái vô hạn phần tử ở trong mình .
    ***
    Té ra, Toán học và Triết học, kể cả Vật lý ... đều có chỗ để gặp gỡ ... Thậm chí ôm choàng lấy nhau ... Cứ như một thể thống nhất vậy ???!!! ( Cả 02 comments của anh Nguyên, tất cả đều là câu xác định. Tức khẳng định, không nghi ngờ. Chỉ có câu "suy luận ... Té ra..." vừa rồi, thì phải để vài dấu hỏi đi kèm dấu than... để biểu hiện hình thức câu nghi vấn . Clara21 nhận ra ý nghĩa cái ngoặc đơn vừa rồi ko ??? ). @};-@};-@};-:drm2:drm3
    Ube989, Binh Yen, viettran742 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.236
    May
    Mới mất 7% nav

    Chứ, cụ mà quậy banh nóc là tiêu tùng
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.547
    Vâng, đúng là mấy môn đó có điểm giao thoa & hội tụ ạ :)
    Khi ở tập tự nhiên thì từ 0-1 chẳng có số nào nữa,
    Khi nhìn nhận ở tập số hữu tỷ & số thực(R - real numbers) thì cũng là nó mà trong đó lại có vô số số hạng.
    Và tự dưng nó làm em liên hệ tới giáo lý Phật giáo về sự Vô thường gì đó đó :)
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024, Bài cũ: 14/05/2024 ---
    Quậy vào mắt í,mấy anh đừng mơ,
    Bà chị xông ra cho mấy ông thích quậy vào nồi luôn! He he he
    Binh Yen, Thanh_P, viettran745 người khác thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Em cho tụi tôi quậy một bữa đi, hôm sau rồi cho vào nồi nhé :)):p
  10. Bacxanh

    Bacxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2019
    Đã được thích:
    625
    Có một ít mà nó các anh nái vật vã cho đau cả đầu bác ạ.
    Magnoliapink, Binh Yen, Thanh_P2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này