Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7628 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 14:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. NgocTrieu
Chủ đề này đã có 792451 lượt đọc và 4044 bài trả lời
  1. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    35.822
    Đốt nốt 3x thế là việc nước việc nhà đều thỏa, rồi cụ về vui thú điền viên cho con châu yên tâm công tác . Chứ giờ con cháu cứ phải túc trực bên cụ lấy đâu tâm chí mà làm việc anh nhỉ
    nhanmap2004, 4muathaylaCatCatTA thích bài này.
  2. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    26.329
    Còn tùy vị thế holding T+3, T+30, 360, 720 hay 1080 nữa chứ Tá?! :))
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.818
    Hok rõ, thằng khỉ mốc nào đang băm nát tiếng Việt bằng ngôn ngữ giày đày thế này hử trò già?
    Clara21, 4muathaylaVuthanhnguyen thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.818
    Sắc Không, Không Sắc bây giờ sắc không?
    Em có vài option:
    1. là:
    Ube lấy chồng, sanh con cho nhanh, Tu còn kịp.
    2. là: Hok thèm lấy, hok thèm sanh cho trai trẻ thèm chơi, làm sài , rồi tu cho nhanh
    3. Là, Tu gấp, Tu gáp, tìm lại ngã rồi Tùy Duyên muh THUẬN NGÃ
    Ube989Clara21 thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.818
    Bàn thơ , nhờ cụ chủ đối thử:

    Nguyên bản:

    "Một hôm quá chén thành say
    Thấy đời bình thản như cây ngô đồng
    Mông lung sắc sắc không không
    Một không…khôn một…khột mồng…khộc môn(1)
    Một đời được mấy hòang hôn
    Phân vân say, tỉnh, dại, khôn… làm gì
    Để cho tố chất dẫn đi
    Mà xem thiên mệnh làm gì đời ta
    Từ “không” tới “một” bao la
    Hưởng trong định lượng, ấy là thằng tôi."


    Xưa nay vốn dĩ đi tìm
    Chìm trong ảo ảnh, hư huyền sắc không
    Thấy trong tĩnh thức ấy là thằng tôi
    Nay bao thế sự đã rồi:
    "Từ không tới một ấy là Thằng Tôi"
    Thằng Tôi tĩnh thức đâu rồi Sắc không?
    Sắc Không, Không Sắc bây giờ sắc không?
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.818
    Mấy giải Nobel Văn Học đó nó là Tôn Tạo, Xây Đắp Hệ Tư Duy phục vụ cho trò chơi của Thượng Đế thôi
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.853
    Ui, đầu ngày !! Bình minh mùa Hè thật tươi và thật sáng. :drm1:drm1
    Đọc từ sớm, nhưng mãi mới comment. Cứ như muốn kéo dài thêm chút, khoảng thời gian đón người em bé đi xa về lại nhà .@};-@};-@};-
    Đi đâu mà lâu thế ?!:-t
    Gì cũng được, khi đọc thơ ! Nhưng không được phép đọc thơ mà rung rinh đến... mất ngủ, nhé ! @};-%%-(~~)
    Ube989, BabyInMarket, Thanh_P7 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.818
    Em ấy đi lạc bấy lâu đấy cụ ạ. hehe
    Ube989, Clara21, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.853
    Hay quá ! =D>=D>=D>
    Thích mấy câu ni nè ::-bd
    " Chìm trong ảo ảnh, hư huyền sắc không ."
    ...
    " Thằng tôi tĩnh thức đâu rồi sắc không " . @};-@};-@};-
    KeolacChe, Ube989, FBV5 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Bình Yên ah, uống chén nữa sẽ chắc sẽ say không? Mà dừng lại thì sẽ tỉnh sao? tôi cũng muốn "bình yên" thôi :p

    Đến cụ tác giả @Vuthanhnguyen say thì để "thiên mệnh" đẩy đưa, tới lúc tỉnh thì xé luôn cả "thiên mệnh", thật ra tôi bảo say-tỉnh gì cũng như nhau, "đốt thiên cổ lục" hay là vượt qua rào cản của chính ta đây?
    Tôi còn phản đối cái "vô cực" của cụ ấy, để rồi tôi lại chìm vào "vô cực" của chính mình. Thế say hay tỉnh đây???

    Tôi muốn "nửa say-nửa tỉnh" là để cho mình còn có thể lựa chọn! hay có thể cho là cách chơi chữ như @FBV cũng hay, khi mà SAY = TỈNH thì còn lại gì đây @Vuthanhnguyen ơi, chẳng còn "Ngô đồng", chẳng còn "men" và cũng chẳng còn "ta" nữa... chỉ còn cái "thiên mệnh" như trêu ngươi ấy thôi!

    Cảm ơn @HaiAu_QuayVe nhé, tôi thích kiểu như vậy, cũng như thích cái bản nguyên gốc "ta biết ta" hơn ấy :p

    Còn Ube, thôi ngủ bù đi nè, chưa muộn đâu :)):p
    Last edited: 15/05/2024
    KeolacChe, Ube989, HaiAu_QuayVe8 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này