Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

1480 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 21:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 886403 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.940
    Uhm...
    Nơi tôi ở sáng nay đúng là nhiều mây và nắng ấm ... Như lời chúc .@};-%%-
    Còn comment này thì cho thưởng ngoạn đầy đủ cả hai mặt : Triết lý và Văn chương . :-bd:drm2:drm3
    Binh Yen, KeolacChe, thichdauco9 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thanks Bác.
    Còm Giá Trị Tri Kiến.
    Chúc Cậu Học Trò Mãi Như Thế...

    Về Niềm Tin Tràn Ngập Thì Năng Lượng FBV thừa mứa đến độ phải giải phóng miệt mài bao năm nay.

    Và Bứt Phá Qua Cả Niềm Tin. Trên Cả Niềm Tin Dũng Mãnh , Đó là Tín
    Tin thêm Sắc thành Tín.

    Tặng Bác Chữ : Tín. Tín Phải đi Kèm với Tâm Tín Tâm
    Bộ của Chữ Tâm: Trong Chuyển Động Tâm, Tôi tặng bác vài Chữ:
    Bao gồm: Tín Tâm, Chân Tâm, Trực Tâm , , Nhân Tâm, Thấu Tâm!
    --- Gộp bài viết, 17/05/2024, Bài cũ: 17/05/2024 ---
    Hạ về, Mùa Yêu Thương Về
    Cám Ơn Bức Ảnh Rất Quí.

    Đừng Lo, Hán Hóa Hay Hán Nôm, Hán Gì Rồi Cũng Banh Hán! Cứ Còn làm Người, Thì phải Ái Dục Sinh Đẻ. Chắc Chắn Phải Banh Hán.
    Banh Hán đc thì sợ gì Hán hóa?
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.940
    TM ... Những phút cụ thể hôm nay...
    ***
    Triết lý, Văn chương, Âm nhạc, Cái đẹp của thiên nhiên hoang dã từ các thước phim của các nhà khoa học, sự lý thú của môn Vật lý và vật lý vũ trụ... v.v... Sẽ có góp phần giúp ta đầu tư THẢN NHIÊN đấy ạ !
    Chúng cũng giúp ta dễ dàng thực hiện hơn với cái việc GIAO DỊCH CHẬM .
    ***
    Nay, thỉnh thoảng nhìn màn hình, vài mã trong DM xannh mạnh quá !
    Tăng ư ? Kệ .
    Tăng mạnh ư ? Kệ .
    Giảm nhẹ ư ? Treo thấp chút. Không khớp thì thôi vậy !
    Giảm mạnh ư ? Nhặt . Lệnh khớp trực tiếp .
    @};-@};-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o)~o):bz
    Last edited: 17/05/2024
    FBV, Thanh_P, ConKhiNho7 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.940
    (Continude)
    Thuyết minh cho dòng cuối ... Có chữ "nhặt" .
    ...
    " Không phải hoàn toàn 100% nội hàm. Không phải lúc nào cũng thế .
    Nhưng, có lẽ phần lớn trường hợp thì : Một nđt nhỏ lẻ nên dùng chữ "gom nhặt" thay cho chữ Mua .
    - Nếu nđt nhỏ lẻ ấy công nhận ngôn ngữ là quan trọng. Ngôn ngữ ám thị vô tình, tích lũy lâu dài, vô tình hình thành quan điểm, rồi dẫn đến hành vi - " .
    trabac, Thanh_P, viettran744 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    @thichdauco làm thơ ngẫu hứng rất hay ấy anh Nguyên ^^
    Nhưng cậu ta đang bận rộn, để viết dài vậy là cậu ấy dành khá nhiều thời gian và tâm sức ạ. Bình thường sẽ chỉ: Nào, đi với tôi k? Tôi đi đây, tôi đi nhé, hẹn gặp lại, tui đang ủn đít tàu…, để tôi lái tàu cho…
    Nhưng đùng cái lại lãng mạn như này:
    “Có tia nắng mai lọt vào trong mi mắt
    Có giọt sương sớm đọng lại cuối đường cong
    Có làn gió nhẹ khẽ lay bờ đỏ mọng
    Có em, có anh cùng vẽ bức tình riêng
    Người ra đi, kẻ ở lại
    Người nằm xuống, kẻ đứng lên
    Kệ đời... ta dạo trong cực lạc
    Một mảnh tình ta, vắt hững hờ”
    Nói chuyện với cậu ta nhẹ nhàng như 2 nữ nhân trò chuyện với nhau, @thichdauco nhỉ :)) chắc lại đi bán cà phê dạo rồi :))
    trabac, Binh Yen, KeolacChe10 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thích Đầu Cơ là Cờ Đâu thì thích đó.
    --- Gộp bài viết, 17/05/2024, Bài cũ: 17/05/2024 ---
    Nói về địa tô thì FBV tôi có thể nói đủ để bác Viết 1000 trang A4. Vậy, Muốn Nghe thì Cắp Cặp Đi Học Lại Từ Đầu.
    thichdauco, Clara21Vuthanhnguyen thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đầu tư như các cụ khổ thân sầu bận.
    Cứ Núi Tu Di Chúa muh Leo Từng Tầng, Đập Vỡ Mấy Chiếc Hộp là Ra.
    Ngồi Nhặt Với Mua Mua Bán Bán Phiền Lắm
    Binh Yen, Clara21, thichdauco1 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.940
    Ôi, @thichdauco tuyệt thế ư ?
    Do thichdauco hình như chỉ mới sinh hoạt ở nhà TM tgian gần đây hay sao nhỉ ? Nên anh Nguyên ít đọc được thơ của anh í .
    Đoạn thơ trên của @thichdauco hả @Ube989 ? Hay thật !!! Rất hay !
    Phải chép lại ...
    "... Có giọt sương sớm đọng lại cuối đường cong
    Có làn gió nhẹ khẽ lay bờ đỏ mọng
    Có em, có anh cùng vẽ bức tình riêng ..." .
    ....
    "... Kệ đời... ta dạo trong cực lạc
    Một mảnh tình ta, vắt hững hờ ”.
    Hay ! Hay tuyệt !!! =D>=D>:-bd:-bd:-bd@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:x
    trabac, Binh Yen, KeolacChe6 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.240
    Người như vậy thì ai nói gì hay nghĩ gì về họ đều ko quan trọng, gió thoảng mây bay :)
    Họ cũng chẳng có nhu(mưu) cầu lấy le lấy số, sao cũng đc, bạn nghĩ về tôi thế nào cũng ok,
    Nhưng gặp ai mà họ cảm thấy có thể hiểu hiểu đc điều họ nói thì lúc ấy họ mới nói, mà kiểu nói cũng hay có phong cách... nói mây nói gió, hiểu sao thì hiểu, hiểu đc thì hiểu =))=))
    Binh Yen, KeolacChe, Thanh_P8 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Dạ, thơ của cậu ta ấy anh Nguyên.
    Không những thơ hay mà còn kể chuyện rất hay nữa ạ. Truyện của cậu ấy cứ như bê luôn người đọc vào không gian ấy luôn ạ.
    Từ văn đến thơ, có thể cảm nhận được tâm hồn ấy như thế nào ạ. Toàn bộ cảm xúc được biểu hiện qua ngôn từ một cách rất chân thực, không giấu giếm.
    Đó là cảm nhận cá nhân của Ube ạ. ^^
    Và cậu ấy học khối tự nhiên, đúng không @thichdauco.
    @Clara21 Cậu ấy toàn xưng “tôi”, vì từ “anh” chỉ dành riêng cho một người con gái thôi ạ. Lập dị vậy đó. :D
    trabac, FBV, Binh Yen7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này