Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

9963 người đang online, trong đó có 533 thành viên. 08:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 880833 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Thanks cụ nhiều nhá, cánh Hải Âu luôn là điềm lành!
    --- Gộp bài viết, 17/05/2024, Bài cũ: 17/05/2024 ---
    Em may hay tôi xui? kệ đi, tụi nhỏ sẽ lớn nhanh, lúc muốn chăm nó lại chẳng cho ấy :)):p
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Chuẩn luôn! Thỉnh thoảng mắng nó câu gì là nó viết thư đúc phong bì hẳn hoi rồi nhét vào túi xách hoặc túi áo khoác của con mẹ gấu mèo nữa cơ ;))
    Gặp online, uống cà phê, uống bia online ở nhà TM cũng đc rùi ~o)~o)~o)~o)~o)
    Nhưng quả thực mình "thẩm" còm men ra 'chất' con người ko tệ, ka ka ka, mình phục mình quá cơ :drm:drm
    Ttkh19, Binh Yen, KeolacChe3 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024
    Cụ chủ nhớ 2 Câu Thơ FBV từng tặng ko?

    Nay SG vào mùa mưa, SG hay mưa buổi chiều... cách đây 16 ..20 năm FBV từng đọc, thấm và Viết về Cơn Mưa SG vào những chiều như thế



    Mưa chiều thấm áo buốt da
    Ướt phương trời cũ ướt nhà cố nhân
    Lênh đênh ướt bước phong trần
    Ướt hờn thế sự, ướt thân dãi dầu!

    Đấy... nếu cụ chủ đọc cho kỹ, thì vốn dĩ, 20 năm nay, FBV vẫn thế....chỉ có cả nhà tự đổi muh ko nhận ra!
    Bàn tý Đạo
    Đạo

    Nghĩa là gì?

    Đạo vốn dĩ ko cần Đạt, vì sao? vì Mỗi người sanh ra, đã là Đạo rồi, cần gì Đạt Đạo với chả Đạt Đạo?


    Đạo, vốn dĩ đã sẵn rồi, như mặt trời vẫn chiếu soi mỗi ngày, mặt trăng vẫn tỏ mỗi đêm.

    Đạo, Như Như Bất Tận, Trùm Khắp, Thế gian này, Tất cả là Đạo, Đạo là Tất cả. Vậy hà cớ gì, Đạt hay ko cầu cho đạt đạo?

    Như vậy, Khi Cụ Chủ Quán Tưởng Sắc Không, Trụ Chấp rồi bỏ trụ, Trụ Như Không Trụ , Nghĩa là:

    1. Thiền quán , định, đưa tận cùng mọi sự vật con người vũ trụ quan , nhân sinh quan, từ hữu hình, vô hình, về dạng thức của tưởng, phi tưởng, chẳng không tưởng , rồi quán nó vào Sắc, Thanh Hương Vị Xúc Pháp.

    Tức là, Từ 1 vật chất hữu hình, cụ đưa về tận cùng là nguyên tử, phân tử, rồi nhỏ hơn, hạt, phản hạt, bỏ hạt thì đưa qua dạng tưởng là Quang lượng tử ( thể nhiệt) rồi sau đó.... biến sạch, cho chúng thành hạt và phản hạt, phản vật chất....

    Tận cùng nó, Lìa bỏ phản vật chất, chính là Vi trần, vi tế trần.


    Như vậy, Bất cứ tận cùng vật chất Hình tướng nào, cụ đều phải đưa về vô hình như thế
    bằng cách Đưa hữu hình từ sắc tướng, thanh hương vị xúc về tưởng... rồi lìa bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính là Lìa tưởng
    Vào Định rồi, tất cả chấp rồi bỏ, trụ rồi ko trụ... động chi động như thế... Cụ tự thấy ko sót bất cứ 1 cái gì trên thế gian này. Tất nhiên, Phải bằng chân tâm, bồ đề tâm.

    Như vậy, Đạo , vốn dĩ ko cần Đạt, vì ai chả có Đạo rồi.

    Như thế, đến một lúc, quá trình bỏ sắc, lìa sắc , không , sắc , thì, cụ thấy điều cần thấy. Tự cụ Cảm, Ai Tu nấy Chứng. Khi trụ sắc, lìa sắc, lìa không sắc, chính là không còn sắc, hết sắc sắc không không.
    ấy là : " Khi nào cụ chủ hết sắc sắc không không thì mới nhìn thấy núi Tu Di "

    2. Bàn Địa Tô:

    Địa Tô = là Độ Tia.
    Đây: https://vnexpress.net/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-ly-giai-vi-sao-de-xuat-thay-mau-so-do-4747039.html
    Last edited: 17/05/2024
    ridd, Acura1, doquocuy8 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.653
    Tuyệt !!!
    Quá hay !
    FBV mà viết nghiêm túc dụng công thế này thì tuyệt cú mèo !
    Thán phục !
    Chuyển ngữ được Bà la mật thành ngôn ngữ đời thường . Và bằng ngôn ngữ đời thường mà tải được tư tưởng Bà la mật .
    =D>=D>=D>@};-@};-%%-%%-:-bd:-bd:drm2:drm3
    viettran74, luxor, trabac3 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.414
    BY sáng nay phải họp giờ mới cơm nuớc xong ạ :D
    Cụ đang ở đâu mà 9.09 am giờ Việt Nam lại là tối chỗ cụ vậy , @Ttkh19 ?

    Cụ nói quá chuẩn , em nghĩ có Tạo lập là có thuyết âm mưu và đặc biệt nơi TT PS thì càng phải dùng thuyết â.m để hiểu và đọc được đối phương bởi lợi ích nghịch chiều nhau , không có chuyện thảnh thơi hay w-win .

    BY chẳng dám nói hay chê ai sd thuyết , pp gì cả vì chúng đều có nhiệm vụ làm nên một TT , chỉ nói rằng bản thân "không sd thuyết âm mưu tự lấy suy nghĩ chủ quan để áp đặt lên TT khi không có cơ sở gì cụ thể" .
    Có nghĩa là đã công nhận có thuyết âm mưu và có thể sd khi có cơ sở cụ thể .:D
    Ngay như kỹ thuật sd các thuyết để vẽ sẵn đường giá theo tỷ lệ lên đâu về đâu như sóng elliot BY còn không dùng vì không muốn áp đặt trước lên TT .:D
    BY mua cp , chỉ định giá theo FA dựa trên những số liệu cụ thể và cả dự đoán nhưng cũng phải tính toán từ cơ sở thực tiễn để cho sự khả thi chứ không phải kỳ vọng quá xa xôi.
    Sau đó , sd công cụ kỹ thuật để hiểu TT đang muốn gì với nó ... Đơn giản thế thôi cụ .

    Còn như cụ đọc vị được TT , đọc vị được hành động của tạo lập và Lái Cái tức suy luận và đọc ra thuyết âm mưu của họ thì quá hay và cứ sd đi ạ . BY luôn ủng hộ những ai làm điều mà có lợi cho họ và cho những người xung quanh họ .:drm

    Lại nói về thuyết â.m . Em kể cụ nghe ông cậu em , đợt giữa T4 hỏi em mua được mã nào , em bảo mua DB.C 26 .x đi rồi để đó cậu cứ đi du lịch thoải mái đi vì giá trị của nó còn xa lắm .
    Cp vừa tăng lên 29 đã bán theo mấy người bạn khi nhận định "cp đang phân phối với kéo lên để xả nên cậu bán rồi."
    Nãy vừa nhắn em "Hu hu sạch bách rồi , cậu bán xong chờ giảm mua mà nó không giảm " :D

    BY không thích khách sáo hay vòng vo gì đâu , nghĩ sao nói vậy , thấy cần nói gì thì nói thẳng luôn nên cụ đừng lo . Còn nữa, em cũng rất thích bàn luận hay trao đổi vấn đề gì đó với cụ hay những người như cụ vì cảm nhận sự thẳng thắng và một trái tim ấm áp rất dễ trao đổi.:D@};-:drm
    Tiếc là không cùng pp ( vì em chủ yếu hold theo giá trị DN và theo trend trung hạn của TT , không lướt T+ ) , chứ nếu không em đã cùng cụ phân tích chia sẻ thuyết â.m này kia vì nó tuy khó và phức tạp nhưng cũng rất thú vị :D
  6. THcoffee

    THcoffee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2015
    Đã được thích:
    8.603
    Vincom Retail (VRE) lập công ty con quy mô 3.620 tỷ đồng, ký thỏa thuận nhận chuyển nhượng tài sản với VIC, VHM và Vinwonders Nha Trang

    https://24hmoney.vn/news/vincom-retail-vre-lap-cong-ty-con-quy-mo-3-620-ty-dong-ky-thoa-thuan-nhan-chuyen-nhuong-tai-san-voi-vic-vhm-va-vinwonders-nha-trang-c1a2277940.html

    VRE chính thức rạch ròi không còn liên quan họ nhà Vin nữa

    VRE rạch ròi và làm ăn tốt thì nước ngoài sẽ mua ròng lại sớm thôi, giá này còn rẻ với tiềm năng của VRE

    Nước ngoài quay lại mua ròng thì 3x 4x sớm
    Ttkh19, viettran74, khoaivn2 người khác thích bài này.
    Quynn đã loan bài này
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024
    Vậy ấy là câu : " Khi nào cụ chủ hết sắc sắc không không thì mới nhìn thấy núi Tu Di " giờ cụ chủ tin là Chân Thật chưa?

    Cho nên, những gì FBV viết là thật, Chỉ là, anh em cảm tới đâu thôi, ko phải vì FBV bí hiểm, muh vì, nhiều anh chị em Chấp Kiến bám dính dày tầng tầng lớp lớp muôn kiếp nay như thế.
    Vậy, Ai hiểu gì, cứ thỏa mái hiểu. Còn FBV hiểu như không cần hiểu. Gọi là Bất Hiểu

    Từ: Bất Hiểu này, chắc chắn cụ chủ biết, vì với lượng ngôn ngữ kiến thức quá phong phú thì cụ chủ cảm và biết chính xác trạng thái của Bất Hiểu.
    viettran74, luxor, thichdauco6 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024
    Khi viết thì: Biểu Kiến
    Còn, Ai hiểu hay không hiểu, hok quan trọng, , hiểu sao hiểu, khen chê gì cũng kệ, ai nhặt đc gì đó thì nhặt, mặt sự trôi chảy của đời, trạng thái này, gọi là Bất Hiểu

    Tặng em cặp Từ:
    Biểu Kiến
    & Bất Hiểu!
    Đấy, Tư Duy Việt, Hán Nôm đấy, kinh chưa, ngôn ngữ Việt kinh thiên đại nghĩa lập dị. Số 1 không 2 trên thế gian. Hy hữu.
    Chỉ là, Chúng Sanh con cháu mất sạch gốc, nên cứ thẩn thờ! Thương lắm, tội lắm!
    viettran74, luxor, thichdauco3 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Kinh roài ạ! =))
    e Clara hổ báo cáo chồn này là fans của Bất-Kiến =))
    viettran74, luxor, thichdauco3 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024
    em biết ko?
    Đoạn thơ của em nó hay, mượt, muh trầm tịch quá, anh like ko khen,

    "... Có giọt sương sớm đọng lại cuối đường cong
    Có làn gió nhẹ khẽ lay bờ đỏ mọng
    Có em, có anh cùng vẽ bức tình riêng ..." .

    Xem đi, Gái thân chưa chồng, thì vẽ là vẽ tình chung, chơi vẽ tình riêng là chơi vẽ tranh kiểu gì?

    Phụ nữ, thân gái, phải vẽ tranh Tình Chung, để có chổ muh Chung Tình, Chung tình thì mới sanh nở và tăng trưởng hạnh phúc

    Em chơi tranh ai nấy vẽ tình riêng, mỗi người ôm mãnh trời mảnh đời thế nào chả đau khổ? Muh hài là cái này, do chính em tạo ra.

    Cho nên, anh nói rồi, em phải Tu đi. Em ko cần đi tu, muh anh bảo em Tu đi
    Tu đi, khác đi tu...hehe
    Thôi, đại loại, phải viết như vầy:

    "Sương mai nào đọng lại cuối đường cong
    Anh Bình minh rạng soi đôi bờ môi mộng
    Em, anh nào, hòa quyện giấc mộng tình chung"
    Ttkh19, viettran74, luxor7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này