Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

9963 người đang online, trong đó có 533 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 880833 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Thơ của anh, em lưu trong đầu là như này:

    “Mưa chiều thấm áo buốt da
    Ướt phương trời cũ, ước nhà cố nhân
    Đường chiều lữ khách níu chân
    Bâng khuâng tiếng gọi luyến ân quay về
    Về đi cho ấm cô sơn
    Củi khô không sưởi lòng sầu đêm nay
    Về đi cho thoả những ngày
    Một thời bé dại, thơ ngây vui đùa”

    Em vừa gõ từ trong đầu em ra ấy b-(
    Last edited: 17/05/2024
    Ttkh19, viettran74, luxor8 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.653
    Ah... Chơi chữ ... rồi cười lăn bò càng . Sướng nhé !
    Anh học FBV chơi chữ lại, thì chít đấy !
    Bất Kiến là Kiến Bắt . Kiến bắt là Bắt kiến . Bắt Kiến là bỏng tay . ( Vì bị Kiến cắn ) . Kiến cắn là cắn Kiến . Cắn Kiến là cắn cái sự thấy. Cắn cái sự Thấy là sự Thấy bị cắn vỡ. Thấy mà vỡ tức là hết Thấy . Hết thấy là không thấy nữa .
    Ah... Hiểu ra rùi . Bất kiến là không thấy . Đúng hông ?
    Khổ quá ! Giải một hồi mới ra nghĩa ! #-o#-o#:-s#:-s#:-s:bz:bz
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Thơ của @thichdauco ạ, k phải của em nhưng em thích á.
    Anh toàn xuyên tạc, vẽ tình riêng là riêng đôi họ ạ.
    Cơ, cậu qua đây tranh luận với anh FBV đi á :))
    Mà em đau khổ hồi nào ạ?
    @Clara21 Idol của chị nè, chị quản giúp em với ạ :))
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Chơi chữ cả 1 serial thế kia thì em không "đỡ" đc roài =))=))
    Idol của chệ là chị Bình Yên,
    đồng thời thì chị cũng là fans của Bất-Kiến team =))
  5. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    2.867
    DB.C xuất sắc quá Chị @Binh Yen . Quá dữ ạ.
    CT.D của em nay cũng khởi sắc. Hy vọng ké đc nhiều may mắn từ Chị :)
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.727
    Hà hà, hồi khuya còm sáng mới úp.
    Nói âm mưu cho to tát, thực ra đơn giản chỉ là tự dự báo cho mình rồi lên kế hoạch theo các hướng, soi sẵn cp và khi nó theo kb nào đấy thì mình triển khai thôi mà.
    Vd: dự Vni vào quá trình pp, gần cuối phase C chẳng hạn (theo Pp Wyckoff) như vậy khả năng cao có Utad, ta vẫn có thể canh dự tiệc xong rồi chạy :)).(DBC như tôi đã nói T+ thực sự ngon) Mất cú tăng hnay ngoài dự kiến.
    Ôi dào, tôi chỉ chém về thực tế môi trường kt xung quanh và chủ yếu trong ngành.
    Ttck thì cũng chỉ dự tán phét chém gió thôi. Thấy VNI đi giống pha pp, cộng với PS tăng đột biến + 1 tý gia vị...vậy là chém. Hết 1-2p thì Vni giảm chút chút 3phien (như em đã nhận định =))) rồi gặp Đhps. Tôi nghĩ đhps kéo lên đóng vị thế L ...là bình thường, nhân tiện tạo Utad. Theo dự kiến cá nhân thì đã qua tuần gd có đhps, tuần sau VNI sẽ gd ở vùng thấp hơn hiện nay để giải quyết vùng cung cuối cùng LPSY.
    Có cụ từng nói lấy VSA đánh giá VNI là ko đúng. Nhưng tôi cho rằng khi đa số đi như vậy thì VNI là quả trứng của các mã và phải có gien gà mẹ thôi. Mấy dịp Đhps thì ngược lại :)):))
    %%-%%-%%-
    Last edited: 17/05/2024
    Binh Yen, viettran74, Tedd4 người khác thích bài này.
  7. hkthienthanh

    hkthienthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Đã được thích:
    177
    Mưa chiều thấm áo buốt da
    Ướt phương trời cũ, ước nhà cố nhân
    Tha nhân dứt áo hồng trần
    Đường chiều mưa lạnh hồn vùi trong tim
    Binh Yen, luxor, trabac6 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    "Có tia nắng mai lọt vào trong mi mắt
    Có giọt sương sớm đọng lại cuối đường cong
    Có làn gió nhẹ khẽ lay bờ đỏ mọng
    Có em, có anh cùng vẽ bức tình riêng"

    @Ube989 ah, cảm thơ mỗi người một kiểu, tôi tranh với cụ chủ bao nhiêu comment cụ ấy cũng hiểu nên có trách gì đâu, chỉ là cách cảm nhận, may là còn gặp tác giả, chứ không thì như chúng ta ngồi đây mà bình thơ của Nguyễn Bính vậy :p

    Đó là bức tranh sơn thủy ở quê tôi, vùng Tây Nguyên đấy!
    Cụ FBV nói đúng, cả hai người cùng vẽ lại là riêng thì mới oái ăm...
    Tôi vẽ lại bằng chính cảm xúc của mình thôi.
    "Bài này tôi viết vào tháng Tư, cái tháng sương mù và mây lởn vởn vào sáng sớm ấy, và nó cũng là tháng mà tôi nhớ nhiều nhất...
    Tôi thường đắm chìm vào kí ức của mình trước khi ngủ, nên sáng thức dậy nó có chút "kí ức" đọng lại ở khóe mắt
    Mắt tôi hay mắt em hay chỉ là cọng cỏ, cái lá, hay chỉ là đóa hoa dại nghiêng nghiêng ấy
    Bờ môi em hay tôi hay chỉ là con dốc mòn đất đỏ bazan
    Nhưng tôi chắc chắn có em và tôi, cùng vẽ nên điều đó, và chỉ là riêng của chúng tôi
    Chỉ thế thôi, không kể thêm gì đâu"

    Còn FBV, đừng cảm ơn tôi, tôi viết dài thế cho cụ là vì tôi tin cụ như tin vào những cái mới mẻ trong cuộc sống vậy đó!

    Có một lần,
    Trong cái khán phòng kính bưng, được cách âm gần như tuyệt đối với bên ngoài, khoảng 100 con người ngồi ngay ngắn, họ có ít thời gian để chào hỏi và tán gẫu
    Khi tiếng chuông ngân lên, tất cả đều im lặng, tĩnh lặng đến thở còn không có thở mạnh nữa
    Một ông dáng nho nhã, bước chậm rãi nhẹ nhàng ra khán đài, cúi chào, không nói gì hết, không vỗ tay, tất cả là tĩnh lặng
    Ánh đèn sân khấu sáng lên hơn chút xíu, hay là do bên dưới họ tắt hết đèn đi, chẳng biết nữa?!
    "Rẹt... rẹt...rẹt..." âm thanh nghiên mực được cọ bởi thanh mực tạo nên một giai điệu rất lạ, người mài mực ấy cũng chìm vào suy tư
    "mài mực hay mài giũa tâm hồn"
    Cũng khá lâu, khi ngừng lại, cầm cây bút lên, chấm xuống nghiên mực ấy, cả khán phòng nín thở, là "Nín Thở" để chờ ông ấy đặt bút vào tờ giấy làm bằng gỗ màu ngà ngà

    Đấy, chỉ cần thế thôi.
    Lạ kì lắm đúng không? Những điều lạ kì còn nhiều, và cần được khai phá
    Tôi cũng muốn thấy điều đấy ở nơi cụ. Ai biết đâu được FBV nhỉ!
    Chỉ là có một chút xíu "cá biệt" ấy nên ít lại, dù gì tâm hồn vẫn là mạch dẫn tốt nhất cho sự sáng tạo!
    Binh Yen, ridd, Donghanguyen10 người khác thích bài này.
    VuthanhnguyenUbe989 đã loan bài này
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Trích lại đoạn thích nhất nè:
    “Mắt tôi hay mắt em hay chỉ là cọng cỏ, cái lá, hay chỉ là đóa hoa dại nghiêng nghiêng ấy
    Bờ môi em hay tôi hay chỉ là con dốc mòn đất đỏ bazan”
    Ưng quá chừng! ^^
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    175.367
    Tôi rep com này vì từ cuối thôi, tôi ko đọc gì thơ thẩn đâu
    Có những người phân tích về tư duy rất hay nhưng trong thực tế cuộc sống rất ít tư duy
    Giống như vậy những người lý thuyết rất sâu sắc về sáng tạo mà ko có sự sáng tạo nào trong cuộc sống
    Giống như những người nói theo sách rất hay nhưng ko có ý kiến nào là của riêng mình cả
    Họ lẫn lộn giữa phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu
    Tán vui chút nha bạn thích đầu cơ, cà phê có khoẻ ko vậy, nay thị trường xanh đẹp quá ha, ca3 ngay phía trước rùi kìa
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    Ttkh19, SendMe, tien_tran11815 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này