Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

8376 người đang online, trong đó có 446 thành viên. 21:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 880802 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.228
    ocb giữ nguyên , vậy là ok rồi , năm nay mình chỉ mua , không bán , chán bán rồi . Hội nghị Trung ương có nhiều thay dổi , bác Hưng cựu thống đốc vào bộ chính trị , làm cả truởng ban tổ chức , vậy là yên tâm dòng bank . Cho các chứng sĩ tha hồ oánh lên đạp xuống . Hôm qua chúng sĩ ocb huỷ lệnh bán liên tục , có cả lệnh bán cả trăm ngàn cổ , kết cuộc vẫn hớ như thường , ngồi tiếc nha
    Mình dòm bảng vẫn ngon mà , các lệnh mua bán khó qua mặt mình lắm
    Vàng sjc và pnj giảm chút , pnj vẫn cao hơn mức cao cũ . Media có bài các chiên za nói không nên cho nhập vàng vì lo tỷ giá đô la nhóng , các chiên za nói sao cũng nói được , hi hi , mình nói lâu rồi
    Media đăng bài các ngân hàng tăng lãi gửi , chán các chiên za , vuốt đuôi chậm quá .
    Thủ tướng nói đến quý 2 tín dụng phải tăng 5 - 6 % , vậy lãi gửi càng êm . Bác thủ tướng cũng nói đến 15/6 các tiệm vàng mà không kết nối vói bên thuế ra hoá đơn sẽ rút giấy phép kinh doanh , các tiệm vàng đang bị bên thuế dòm , khổ cho tiệm nào sẽ thành cobay , hi hi
  2. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.413
    Già đâu bác, Vờ ni có mà trẻ mãi không già thì có (mãi 12xx) =))
    ConKhiNho, Tedd, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.022
    Có những Tri Thức, Phải Được Đặt Đúng Nơi Dúng Chổ. Đúng Lúc, Đúng Người và Đúng Thời Điểm.

    Bàn Về Chứng, Thì FBV bàn 10 năm nay rồi, thừa thải quá nhiều, anh chị em lục lại, đủ dùng đánh chứng thêm 05...10 năm nữa trước khi 1 Chu Kỳ Tài Chính Dứt Hẳn qua 1 Trạng Thái Toàn Cầu Mới. Chắc Chắn Như Thế.

    Thậm Chí, Tôi còn dọn lên mâm sẵn, đặt các Hộp ở Núi Tu Di Chúa, để sẵn từng bậc thang như thế mời xơi, Chúng nhân ko hiểu là lỗi của Bá Nhân,. Ko lỗi ở người Viết.

    Giờ là rong chơi thok nek tý cười tủm tỉm 1 mình cho vui vẻ giải phóng năng lượng tư duy. Nhưng Thok nek muh Kiến Thức Rất Thật và Sâu. Ai Khai Phá được thì Thụ Đắc Tri Thức, Còn không, Cũng chả chết chóc ai.

    Tôi nghĩ, Anh em nào mới hay cũ, Lục hết những gì tôi viết, ngẫm cho hết , nhai chữ muh hiểu thì... ngon... Tha Hồ đánh Chứng 2... 3 năm nữa. Chờ Tôi Viết Cái Mới.

    Từ Đây, thì nhân kỷ niệm ngày FA đa Tầng và Vĩ Mô Thực Chiến đã ra đời tròn 2 năm. Viết vài dòng tặng Bác , chắc là cũng làm thầy rồi Tháo Giày dễ nguy cơ Mất Dạy... = theo nghĩa Thầy Giáo Thất Nghiệp


    VN, sau này, sẽ thành 1 trong các nơi setup Tư Duy Tài Chính Toàn Cầu. Bác Tha Hồ Bay Nhảy . Chúc Bác Sớm Có Ngày Đủ Duyên Hội Ngộ Tư Duy Lõi Tài Chính và Tri Thức Gốc Tài Chính Tư Duy, FA Đa Tầng thứ xịn sò nhất cho NỀN TÀI CHÍNH VIỆT.
    ridd, thichdauco, Autumn_Cloud7 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Làm gì có cái gì trẻ mãi ngoài mấy con dở cứ tự huyễn hoặc chính mình hỡi Pink!?
    Chị mà là phụ huynh của nó chị vả cho tỉnh ra chứ lị.
    Chịu cho cái "nhà đấy" con cái hấp dở mà bố mẹ cứ khoe oai với khoe con mình trẻ như 12. Đúng là "dẩm di truyền"!
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.022
    VNI là Gái Vá Trinh ,
    Già Ko Già Trẻ Ko Trẻ. Kệ Bà VNI
    --- Gộp bài viết, 17/05/2024, Bài cũ: 17/05/2024 ---
    FED rồi sẽ tăng LS, và VN lại sẽ hạ lãi suất tiếp cho đến chạm 2%... .
    Cứ theo cụ Du dạy :
    Tà tà nắng ngã về tây.
    Chị em thơ thẩn dang tay nhau về.
    Last edited: 17/05/2024
    ridd, KeolacChe, dophi912 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.652
    Có mấy ý nhận xét sâu sắc thật, @Do_Quyen !!! :-bd@};-@};-@};-
    "... Có những người phân tích về tư duy rất hay nhưng trong thực tế cuộc sống rất ít tư duy
    Giống như vậy những người lý thuyết rất sâu sắc về sáng tạo mà ko có sự sáng tạo nào trong cuộc sống
    Giống như những người nói theo sách rất hay nhưng ko có ý kiến nào là của riêng mình cả .." -DoQuyen-
    ***
    Nhân chữ "sáng tạo", tôi tặng Do_Quyen và Ace một "điển tích kinh tế" cho Dzui cuối tuần :
    - Ngẫm đi ngẫm lại, đôi lúc thấy là lạ mà hay hay ...
    Năm 1969 con người đã đặt chân lên mặt Trăng rồi ! Chỉ vài năm sau khi chinh phục chị Hằng con người lại thực hiện chuyện to lớn hơn, với ý định phóng tàu đi xa hơn hàng tỷ lần... Thế là 2 con tàu Voyager ghé hết hành tinh này đến hành tinh nọ... Rồi giờ bay thoát ly vùng ảnh hưởng của Thái dương hệ mà vào Vũ trụ mênh mông ...
    196x ... 197x ???!!!
    - Ấy thế mà, thật đáng ngạc nhiên với câu chuyện sau đây :
    .
    Câu chuyện bắt đầu từ Tập đoàn 3A rất nổi tiếng của Mỹ .
    3A là tập đoàn được mệnh danh là tập đoàn đại diện cho việc "Tôn vinh sáng tạo, tôn vinh sáng kiến và giải pháp hữu ích".
    Một nhân viên của 3A vô tình phát minh ra được một loại "Keo không dính" .
    Vì là một phát minh mới, nên lãnh đạo Phòng của anh ta - Một Nam trưởng, một Nữ phó - Trình công trình lên ban LĐ tập đoàn.
    Cả tập đoàn nghiên cứu, bàn luận mãi ... Cuối cùng cho qua, không công nhận tính hữu ích của phát minh. Lý do đơn giản dễ thấy : " Đã Keo là để dính. Chứ Keo mà không dính thì Keo làm gì ? " . :-o~X([-X[-X
    ***
    May thay cho nhân loại !!!
    Trưởng phó phòng của anh ta lại là những người THỰC SỰ biết TÔN VINH sự sáng tạo .
    Họ cứ băn khoăn hoài ... Khắc khoải mãi với cái phát minh của cậu nhân viên của mình .
    Nhưng không cách gì tìm ra ý nghĩa hay tính hữu dụng của sáng kiến ấy. Mặc dù đó thực sự là một PHÁT MINH MỚI chưa từng có tiền lệ.
    ***
    Thời gian trôi ... Một hai năm sau ...
    Một hôm, cô Phó phòng sang báo cáo thông tin chi đấy, nhưng trưởng phòng vắng. Thông tin thì ít thôi, nhưng để đỡ phải đi lại, mà không thể viết vào đâu được trên bàn của sếp trưởng ?!!! Ước gì, có cái chi ấy để mình viết nhắn cái thông tin để khi Sếp vào, nhận được lời nhắn, rồi vất sọt rác thì hay quá nhỉ ???!!!
    Thế rồi đột nhiên cô hét toáng lên !!! Chạy như khùng như như điên trong Cty ... ( Hi hi... May quá đang mặc trang phục chứ không phải như Ac si met ngày xưa cởi truồng chạy ra phố...) .:D:D:)):))
    ***
    Thế là, Những tờ giấy Note trên bàn làm việc của chúng ta ra đời.
    Theo trí nhớ của tôi thì - Mãi 25 năm, sau khi làm được chuyện lớn đáp xuống mặt trăng và 2 con tàu bay ra ngoài Thái dương hệ sau này ... Thì con người mới tạo ra được chuyện NHỎ NHOI là những tờ giấy Note.
    ***
    Một tập đoàn to lớn như 3A , mà khi đối diện với một phát kiến, sáng tạo, hữu ích ... Mà mãi không nhận ra được tác dụng của nó ?!!!
    Đơn giản chỉ vì sự " Mặc định : Keo là để dính " .
    ***
    NHân đây, chúng ta cảm ơn cặp trưởng phó phòng của cậu nhân viên nọ .
    Nếu không thực sự tôn vinh sáng kiến, thì sẽ không khắc khoải mãi, không đành lòng với một phát minh bị bỏ xó rồi quên lãng qua thời gian ....
    Rất có thể, nếu ko có cậu nhân viên và trưởng phó phòng ấy , thì mãi đến 2024 này, chưa chắc chúng ta đã biết có sự tồn tại của một văn phòng phẩm là TỜ GIẤY NOTE !!!
    :-bd:-bd@};-@};-@};-@};-%%-%%-:bz:bz
    Last edited: 17/05/2024
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.022
    Tôi mạo muội, Dám hỏi cụ chủ và Cụ Quyên, 2 cụ thử định nghĩa từ TƯ DUY theo sự thấu hiểu của các cụ xem?

    Thực tế thì, tôi đọc còm cụ Q, Tôi thấy, thôi rồi, thương cụ Q quá, vì cụ ấy ko hiểu khái niệm của TƯ DUY. Nên tôi ko trách cụ Quyên muh thương và tội nghiệp cho cụ ấy. Nên tôi ko nói gì , chỉ thấy tội nghiệp quá nữa đời, có người vẫn còn mê quanh quẩn.

    Nhưng, tôi đâm ra lo cho cụ chủ và thương hơn cho cụ, vì hok rõ ý cụ Loan 1 Còm muh của 1 người ko hiểu gì về TƯ DUY thì há cụ có lệch lạc khi hiểu về chữ TƯ DUY không?

    Cho nên, Đành phải nói, hỏi ngay, và cụ chủ xem thử, Khái niệm 2 Chữ TƯ DUY là giống quái gì?

    Tôi biết, 80% XH này, cũng ko bao người đưa ra được khái tròn méo về tư duy
    Nhưng, vì sự lo lắng thái quá của FBV, mong cụ đưa ra khái niệm Tư Duy để xem tôi có lạc ở đâu ko muh tìm lối về. hehe
    ridd, cobonla88, Motngaymua20202 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Haha, cơ mà mấy kẻ sĩ này ứ như cụ Tú Xương, để nửa kia phải:
    “Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ 5 con với 1 chồng”.
    Rồi đặt tựa đề “Thương vợ”
    Hí hí, nếu em không nhầm thì cậu ấy cũng lăn lộn trời Tây nhiều năm trời ấy ạ. Để giờ, trở về mảnh đất đã từng gọi là nơi khỉ ho cò gáy, trồng hoa trên đó ngắm trăng, thưởng trà ạ.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.022
    Người đi là để về muh em.
    Em phải vẽ tranh tình chung, chớ dại vẽ tình riêng nhé
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.652
    Hi hi...
    Thui , thui !!!
    Tư tưởng đơn giản thui !!! :-bd
    Cứ hồn nhiên đơn sơ được như thiếu nhi thì tốt !
    Hơi đâu sâu xa quá.
    Sâu xa quá ==> Hoặc tẩu hỏa hoặc mau già bi giờ đấy !!!
    Tư với Duy gì đâu ? Cứ thả lỏng thôi , @FBV ạ !!!:)]
    ***
    Đừng lo cho tôi ! Không sao đâu, VTN cười hoài hông thấy hả ?!!! :-j:-j:-j@};-%%-(~~)~o)

Chia sẻ trang này