Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

6787 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 880740 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Thanks bác Âu đã khen Mây, Mây chờ nghe chuyện vui của bác đây ạ

    Ngày xưa Mây cũng đọc Teppi.
    Mây là người tư duy đơn giản nên thích những gì đơn giản chút :)

    Anh nói có lúc đúng, có lúc chưa nha, nhưng mà hổng sao vì ai cũng thế mà :p

    1. Nói về việc vay mượn:
    Những kiến thức của tiền nhân để làm nền tảng cho thế hệ sau áp dụng và phát triển là tốt mà, có gì đâu mà xấu hổ ta???
    Vay mượn là vay xong phải trả, đây mình xài hoài không trả thì sao gọi là vay mượn?

    2. Nói về tư duy:
    Em diễn giải nôm na theo ý hiểu của em.
    Còn phân tích sâu như anh thì chính xác ra, nó là "những yếu tố ảnh hưởng đến tư duy, từ đó dẫn đến việc phân loại tư duy theo các cách khác nhau".
    Để mà nói đủ, chắc lại phải xài tới 1000 trang A4 như anh vẫn hay nhắc cũng nên

    3. Phân loại tư duy:
    Có nhiều cách phân loại tư duy, nhưng cho dù gán cho nó cái tên là gì đi chăng nữa, thì chúng ta luôn không ngừng tư duy.
    Ngay cả từ thời xa xưa, khi tổ tiên loài người chưa biết chữ, chưa có sẵn cơ sở khoa học mà ứng dụng, thì dựa trên kinh nghiệm cuộc sống để sinh tồn cũng là tư duy rồi. Làm sau dùng mặt trời, viên đá tạo ra lửa, làm sao để chăm sóc mùa màng dựa vào việc "trông trời trông đất trông mây" ...

    Để mà nói thích loại tư duy nào, thì em thích tư duy tiến bộ trong cái lít anh liệt kê,
    Ngoài ra em còn thích cả tư duy tích cực nữa (là em đóa :">)

    Cái này là bác ưu ái Mây rồi,
    Bác ưu ái thì tặng thêm Mây bài thơ đi
  2. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.141
    #:-s
    SendMe thích bài này.
  3. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    47.663
    =))
    Clara21 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thực ra, thok nek em là để em vỡ ra cái anh cần muốn em vỡ ra thôi. Tư Duy kiểu gì rồi thì ai Tư thì nấy Duy. hehe.
    Nhưng, em thấy đấy, anh muh replay cái, là em phải Tự Tư Duy, và em vỡ ra rất nhiều. Nhưng, Còn nhiều vấn đề về Tư Duy lắm.
    Em dùng tri thức bên ngoài, ko lột tả hết được chữ Tư Duy đâu. Rỗi, anh Sẽ Tặng em 1 Định Nghĩa về Tư Duy mà ở đấy, em có thể sử dụng, ứng dụng nó, có tôn chỉ, cách thức, phương pháp, muh khi em sử dụng thì chắc chắn em Viết Truyện, Sách , GD rất tuyệt vời.
    Em thích thì anh dành cho em 1 Trang A4 là đủ.
    Tại em làm nhà viết chữ, nên anh thấy em sẽ cần cái Khái niệm này đó.

    Anh đã dùng được từ Bao Cấp Tư Duy, thì em xem, Có đủ sức định nghĩa Tư Duy là gì ko? hehe
    ridd, Binh Yen, phiphuong697 người khác thích bài này.
  5. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Oh bác gái cũng đọc siêu quậy Teppi à :-bd:-bd
    Mạnh dạn đoán bác gái thuộc thế hệ 8x hoặc 9x đời đầu, nhưng không cần trả lời đâu nhé!
    Mình hồi teen thích mấy bộ lạ lạ như Teppi, Doctor K, Black Jack, Arale... 1 thời tuổi thơ dữ dội kkk ;))

    Điều đơn giản + sâu sắc = dễ nhớ + dễ thấu
    -> (*)(*)(*)(*)(*)
    Chúc bác gái đầu tư thắng lợi!
    Last edited: 17/05/2024
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Vậy em chờ tờ A4, cảm ơn anh trước nhé ;;)

    Chúc chúng ta đầu tư thắng lợi, và không đau đầu mất ngủ vì nó nha
    Đương nhiên là Mây ko khai tuổi đâu:-P, vì lứa tuổi nào cũng có thể đọc sách mình thích mà.
    Mây chỉ tò mò về cái thời thơ ấu giông bão của bác thôi, nó giông bão ra làm sao?
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.001
    Nổi niềm cây Phong

    Trên đồi cao hiu quạnh
    Phong ngước mắt trông Mây
    Mây một đời phiêu lãng
    Phiêu du chốn non ngàn
    Làm sao Mây hiểu được
    Nổi buồn của nhân gian
    Cô đơn cùng năm tháng
    Kết bạn với Mây xanh
    Nhưng Mây thì cao quá
    Phong héo hắt một mình
    Tơ tằm vương đến chết (1)
    Nến tắt lệ chưa khô (2)
    Trời cao Mây rong ruổi
    Phong mòn mỏi trông theo
    Nguyện hoá thành ngọn gió
    Phong, Vân quyện cùng nhau.

    Tặng Bạn @Autumn_Cloud %%-@};-

    (1) Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
    (2) Lạp cự thành khôi lệ thủy can.
    Con tằm đến thác tơ còn vướng,
    Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
    Last edited: 17/05/2024
    ridd, Binh Yen, HaiAu_QuayVe7 người khác thích bài này.
  8. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Chúc hay!
    Ối viết nhầm, vừa sửa giông bão thành dữ dội cho nó vần giống cái tên truyện gì mà bác quote mất rồi :D
    Thực ra viết cho oai "dữ dội" cái hồi ngố tàu ấy có gì đâu, đại loại cúp học đi chơi điện tử 4 nút, trốn nhà đi chơi bắt chim bắt cá, đọc trộm truyện trong giờ học, mấy thằng để ý nhỏ này nhỏ kia bị trêu ... Ngáo ngáo vậy chả được hoành tráng như tụi trẻ bây giờ :))
    Chắc ko thể "dữ dội" bằng tuổi thơ bác gái với bạn bè đâu hỉ ;))
    jun_jun, Vuthanhnguyen, Clara212 người khác thích bài này.
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.001
    Ài, bác lại giấu đi cái vụ đi rình chị em hàng xóm tắm tiên hử?. Vậy nó mới đúng chất "dữ dội" chứ:D
  10. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Hehe cái đó ai dám kể bác :D :drm8b-)>:)

Chia sẻ trang này