Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7157 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 07:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 880713 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Đó là nghệ thuật thư pháp ở xứ Phù Tang đấy, có điều họ nâng nó lên xíu thành thiền định chứ không còn là con chữ đơn thuần nữa. Khi người nghệ nhân ấy mài mực xong họ gọi nó đại loại như là mọi tâm hồn được mang ra hết, rồi dùng cây bút chấm một cách tỉ mỉ để lấy đi trọn vẹn điều ấy và vẽ chữ trong một nét bút
    Last edited: 17/05/2024
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Này em cấp 6 lém lỉnh, tôi cấp 1 thi 2 lần mới pass đây, đừng tưởng nói rồi xoá đi như Mây sau mưa là tôi quên nhá:p
    Chúc ngủ ngon @};-%%-
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Bài thơ hay quá ạ, dù buồn cũng vẫn không dấu đi được sự mạnh mẽ của một trang hảo hán
    Mong là bác sẽ thích bài thơ đáp lễ của Mây nhé. Mây viết tiếp từ chỗ ghi chú của bác ạ

    ***

    Con tằm đến thác tơ còn vướng
    Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa
    Không buồn không tiếc giữa bao la
    Đâu ai gọi nhân tình thế thái
    Mây tháng ngày phiêu du mê mải
    Bởi biết mai này rồi sẽ hóa mưa rơi

    Đành nhờ gió mang đi khắp muôn nơi
    Thấy thêm được thế gian này rộng lớn
    Mây ao ước giá như mình cũng được
    Mãi trăm năm như gốc phong già
    Bốn mùa lá bấy nhiêu cảnh sắc
    Bốn mùa qua ngẫm bao sự đổi dời

    Nếu một ngày phong thấy mưa rơi
    Chính là lúc mây tan vào lòng đất
    Vũ trụ xoay vần trăm ngàn tất bật
    Bởi muôn loài không hết cần nhau
    Nên sẽ chẳng có những buồn đau
    Khi cuối cùng là trở về cho tất cả ...

    Một khi đã bị gọi là bác gái thì cũng phải nhận là dữ dội, chứ ko đời lại không nể ;)
    Những điều thế hệ chúng ta làm và bị phụ huynh tẩn, thì giờ lại là tín hiệu đáng mừng với nhiều gia đình.
    Kiểu chị ơi mừng quá con em nó xin đi chơi, con em bị ghi sổ đầu bài, con em thích bạn lớp bên cạnh ... Trước giờ em cứ sợ nó bị làm sao

    Cứ coi như là Mây lâu tếch nên định edit mà nhấn nhầm thành xóa đi
    Cấp 1 thi 2 lần mới pass chắc là do chữ xấu thầy cô không dịch được bài
    Đó cũng là động lực để 50 năm sau tdc nghiên cứu về thư pháp
    Last edited: 17/05/2024
    jun_jun, ridd, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Em làm tôi nhớ nhà quá Mây ah
    Mà cấp 1 theo thang cụ kia không phải là Nhớ ah:p
    Uh mà chữ tôi xấu thật, thôi ngủ đi nào, em thức mãi mai sương mù đấy :)):p
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Hây za, mấy ông nghệ nhân vẽ chữ kiểu ấy chắc lúc nào cũng nghĩ, mài mực chỉ là giai đoạn sắp xếp lại các suy nghĩ thôi, mài cả ngày rồi xoẹt xoẹt nét bút là xong.
    Khổ, đôi khi ổng mài mực mãi chưa thông thì chắc khán giả nín thở chờ dài cổ.
    Mà cái dân Phù Tang ấy nó còn đam mê nghệ thuật bon sai. Ông nào sang đó làm việc rồi ngấm cái thú ấy thì thôi rồi, suốt ngày tìm kiếm rồi dốc hết thu nhập ra mua chậu sành sứ có gắn chiện chữ của nghệ nhân nọ kia. Mua về xong để lỉnh kỉnh khắp nhà, rồi rảnh là ổng ra vườn bốc đất nghịch cát với cả nặn bùn. =))=))
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Suy nghĩ của em cho lên cấp 7 luôn, banh nóc, có em trong nhà chắc cả đám cười cả ngày quá :)):p
    Thôi tôi đi đây, em ở đây đi nha :)):p:p
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Nhớ remember với nhớ miss khác nhau nha.

    Chắc hết nước hết cái rồi đó, hôm nay chỗ tôi mưa ngập đường.

    Nhớ nhà thì về thôi, cuối tuần rồi
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.001
    Thanks bạn Mây nha. Thơ hay lắm luôn. Mình sẽ lưu giử bài thơ này trong ký ức như một kỷ niệm đẹp@};-@};-@};-
    Các nữ sĩ nhà TM như Bình Yên, Mưa, Ube, Mây mình đều có giao lưu thơ rồi. Hôm nào dụ dổ @Clara21 xin được một bài thơ mới ngon lành nè:D%%-@};-
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Cấp gì Clara ko quan tâm đâu,
    Cấp mấy thì cũng chỉ là 1 con số mà thôi, mà Clara ko có nhu cầu lấy số với lấy cấp ;))
    Để hôm nào em đi ăn trộm thơ mới có,
    Bảo em sáng tác thơ thì em chịu ;))
    Con người cục súc bỗ bã hơi tí chỉ thích chởi thề giờ nảy nòi ra làm thơ thì Xì Gồng các bác ngập lụt đổ tại con dẩm Clara ngoài này lại mang tiếng em ra =))=))
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.001
    Không có đâu, tôi tin bạn làm thơ rất hay, chỉ là bạn không để tâm trí mình vào đó thôi, thơ là nghệ thuật sắp đặt ngôn từ. Cách bạn hành văn cho thấy bạn làm thơ không tệ như bạn nghỉ.:D%%-@};-

Chia sẻ trang này