Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7728 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 880713 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Tính em hay đùa, thích trêu người này người kia, trình thơ của em thì cả tuổi thơ có 2 bài đc lựa vào "báo tường" ở vòng thi lớp.
    Giọng điệu chém gió vậy thôi chứ bảo làm câu thơ là em "ngọng" luôn. Em chỉ đi đọc thơ người khác làm thôi. Thơ ko chỉ sắp đặt từ đâu, nó còn có tính nhạc, tính giai điệu, độ phiêu cảm xúc,... tất cả hội tụ vào thơ.
    Chứ nếu chỉ sắp vần như văn xuôi chặt thành từng đoạn rồi xếp hàng trên trang giấy ra thơ thì có mà em làm 1 lúc ra cả rổ thơ =))=))
    Vón lại là, tin hay ko là ở phía bác, còn em thì em nhận em "ngọng" thơ thật, sáng sớm nói lời thành thật chân thàng ko điêu toa đâu =))
    Binh Yen, KeolacChe, viettran745 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.001
    Vẫn không tin, coi như tôi mặt dày xin bạn Clara một bài thơ làm kỷ niệm được hem?@};-
    => Coi như là cho cụ @zug trắng mắt ra vì có lần cụ í bảo Clara "ngọng" thơ :D
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Gì chứ em gái Clara ko điêu ngoa tý nào đâu, Bởi vì em điêu ngay từ đầu thì ko có điêu ngoa đâu á:
    Ông Tất Nhiên viết thì phải:
    Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    Thương lại bóng hình người năm năm trước...

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!

    Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
    Nên hùng hộ để đợi giờ thua thiệt!

    Nghe nói em vừa thi rớt Luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
    Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
    Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng!

    (Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    Rớt đi Duyên, rớt để thương người!)
    Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
    Không biết tìm ai mà kể lể

    Chim lớn thôi đành cam rớt lê.
    Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!
    Nếu vì em mà ta phải điên tình
    Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội

    Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
    Tay tre khô mối mọt ăn luồn
    Dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
    Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu!

    Em chẳng bao giờ rung động cũ
    Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    Nên trở về như một con sâu
    Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm

    Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
    Lá xanh em chưa dấu lở loang nào
    Ðể ta còn thi sĩ nhất loài sâu
    Nhìn lá nõn, tiếc, thèm ...đâu dám cắn!

    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!

    Nguyễn Tất Nhiên
    Binh Yen, Teppi276, Ube98911 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.001
    [​IMG]


    Lá Phong theo gió cuốn lên Mây
    Sắc đỏ bừng trong nắng cuối ngày
    Mong một ngày nào trong khát, cháy
    Mây hoá thành mưa, Phong ngất ngây%%-@};-
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Thôi, thế này được không @phiphuong69@Clara21 ?
    Clara bảo không làm được một bài thơ. Thì có thể làm được MỘT NỬA bài thơ thôi .
    Hai lần làm nửa bài thì xem như được một bài .
    Giống như VTN nè ! @};-@};-@};-
    .
    Hai nửa bài thơ

    Một tình thơ dệt cho đời.
    Nửa chôn kín giữ, nửa người mang đi.
    Nửa in dấu hận biệt ly,
    Nửa tàn phai dưới gót di của người.
    .
    Một tình thơ gửi đến người.
    Nửa đau hoài niệm, nửa cười nhếch môi.
    Ân tình được xé làm đôi.
    Nửa người quẳng lại, nửa tôi nhận về.
    .
    Một tình thơ nặng ước thề.
    Nửa cô đá cứng, nửa về hư không.
    Nửa tan rữa vào cõi không.
    Nửa thành nước mắt kẻ ngông giữa đời.
    .
    Tình thơ lỡ dệt thành lời.
    Từ phôi thai dựng bóng người tuyết trinh.
    Làm sao xóa một bóng hình ?
    Làm sao quẳng một ân tình trót mang ?

    -Vũ Thanh Nguyên-
    Last edited: 18/05/2024
    phiphuong69 đã loan bài này
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Kệ anh, nghĩ em điêu ngoa từ lúc nào cũng đc, em ko quan tâm đâu, ka ka ka =))=))
    Bài thơ kia của thi sĩ Nhiên hay phết,
    Thơ thẩn tán gái cái kiểu gì mà ổng cứ ví nàng là lá còn ổng làm sâu ăn lá mới lãng mạng làm sao. Mà loài sâu chuyên ăn lá dính thằng bé cupi bắn tên trúng đầu nên lại chẳng dám ăn lá dù rõ ràng ăn lá là bản năng của sâu. Uầy, hay đấy, khộ chưa, iêu đương cho nó lắm vào, dở chưa, cho chít đi =))=))
    --- Gộp bài viết, 18/05/2024, Bài cũ: 18/05/2024 ---
    Săk! @zug nói em vậy là chính xác đó.
    Tin hay không thì tuỳ bác thoai.
    Vón qua vón lại là chả có bài thơ nào bày ra đĩa đãi bác Phương đâu vì tại hạ ko thể nấu món "thơ" ấy =))=))
    Làm sao ng ta có thể cho tặng thứ mà ng ta không có, ơ kìa! =))=))
    Binh Yen, Ube989, KeolacChe6 người khác thích bài này.
  7. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    47.654
    Cuối tuần nhà TM mần thơ ... dữ dội quá. :))

    Thơ thẩn thì tôi cũng thích sáng tác...tiếc là năng lực có hạn, nhưng đọc và cảm nhận thơ thì cũng tàm tạm. :)
    Bài thợ cụ mần hay rồi, nhưng mạo muội đưa ra ý với tựa đề là "Hai nửa bài thơ" thì nếu thay chữ "Một" trong "Một tình thơ"... thành "Nửa..." nghe có mượt mà và đúng chủ đề hơn tí nào không? :D
    Binh Yen, Ube989, KeolacChe6 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Tôi chỉ cho @Clara21 một cách :
    Ta không có thơ để đãi ? Clara có thể vay để đãi !
    Hãy vay của @phiphuong69 , @Ttkh19 , @thichdauco , @Binh Yen , @Motngaymua2020 , @Autumn_Cloud , @trabac , @FBV . @Ube989 .v.v... Họ chắc chắn không tính lãi đâu mà lo !!! L-)L-)L-):D
    Binh Yen, Ube989, KeolacChe4 người khác thích bài này.
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Chúng ta có ai còn nhớ về khoảnh khắc ngày thơ bé, khi nằm trên bãi cỏ và nhìn ngắm bầu trời xanh trong trẻo?
    Giờ ta vẫn có cơ hội làm lại điều đó, nhưng chắc hẳn cảm xúc đã khác nhiều rồi - thứ cảm xúc sau khi đã đi qua một chặng đường dài.
    Thật tuyệt đẹp hơn nữa nếu được thả mình trên thảm lá thông dày nơi rừng vắng, giữa Đà Lạt một buổi chiều thu im lặng, trên cao những chiếc lá đỏ lá vàng thêm một lần rực rỡ trước lúc lìa cành.
    Lá Phong theo gió cuốn lên Mây
    Sắc đỏ bừng trong nắng cuối ngày

    Lúc này, bạn sẽ nhớ đến ai, đến điều gì hay cứ thả trôi tâm trí lang thang trong cõi mông lung.
    Hoặc cũng có thể là cảm giác cô đơn không nguyên do xâm chiếm. Suy cho cùng, ai chẳng từng có vài lần trong đời làm bạn với cô đơn.
    Những phút tĩnh lặng kì diệu ấy như một dòng suối tưới mát lành tâm trí, để những hi vọng được thắp lên.
    Mong một ngày nào trong khát, cháy
    Mây hoá thành mưa, Phong ngất ngây

    Hãy luôn giữ trong mình những cảm xúc tốt lành bạn nhé, rồi một lúc nào đó cơn mưa sẽ rơi xuống, có thể là rất sớm thôi ~o)%%-

    P/S: Chị đang nhớ những bài bình thơ của em đó @Ube989
    ridd, Binh Yen, Teppi2768 người khác thích bài này.
    phiphuong69 đã loan bài này
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Ối zồi ôi, làm khó em rồi, em "chuồn" đây anh ơi ;))
    @phiphuong69 em kính bác hoặc nhờ bác cả 2 "nửa" luôn, tất cả là tại bác, em nhận ngọng nghịu từ đầu rất thành khẩn rồi mà X_X
    Binh Yen, Ube989, KeolacChe5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này