Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

6742 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 880568 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Truyện rất hay, Làm thành Tập được.
    TẬP tới, Cụ viết Lá nhai sâu nhé. Hay lắm.
    KeolacChe, viettran74, Clara211 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Thôi cụ, tôi viết theo cảm xúc, như FBV vậy, không có báo trước :p
    KeolacChe, viettran74, Clara211 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Có truyện Kiến ăn Cá, Cá Ăn Kiến
    Thì Cũng Có Truyện Sâu Ăn Lá, Lá Ăn Sâu. Có đấy.
    Có loài cây, lá làm bẫy yêu và ôm ấp các loài sâu, rồi chúng nhốt và ăn luôn con sâu. Thế là Ngon.
    https://vnexpress.net/nhung-loai-cay-an-thit-dien-hinh-2233876.html
    KeolacChe, viettran74, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    - Rất nhiều đoạn, nhiều câu anh Nguyên tâm đắc. Nhưng không Loan nguyên comment..
    Vậy đành chịu khó Copy Past từng câu của @Bonmua cho gọn .
    Và mong em thường xuyên hơn, bằng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, hỗ trợ cho Nđt nhỏ lẻ. Nhất là với Fo .@};-@};-@};-:drm2
    ****
    "... Ở VN khi muốn dụ gà, thì lái đánh đúng sách lắm, còn muốn xả, không biết đâu mà lần đâu. Lúc đó, chỉ có kỷ luật + trải nghiệm không được sợ chốt sớm, sợ mất cơ hội thì mới mang tiền về cho mẹ được. Lúc muốn xả, các ông lái bơm nhiều tin tốt lắm; lúc muốn đạp, thì chỉ đợi tin xấu là cất lệnh mua đi cho bà con tự giác sợ..." - Bonmua -
    .
    "...Nói gì thì nói, nếu lái làm cho bà con lúc nào cũng nghi ngờ chính mình, thì đấy là lái giỏi. Còn bà con mình, như lẽ tự nhiên thì 95% để yếu tố cảm tính len lỏi vào quyết định ( thua thì đổ tại số ). Nên nhiều người lúc giá thấp thì mua ít, lúc đu đỉnh thì mua nhiều vì thấy có duyên với lái là bình thường .." -Bonmua-
    ***
    Bonmua, ridd, KeolacChe11 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thua FBV dặn dò: Chứng Sỹ, Nhớ Yêu Lái, Cấm Dại Gái.
    KeolacChe, trabac, Clara212 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Tôi viết lá - sâu là từ cái hình ảnh con sâu mê lá nhưng ngập ngừng nửa muốn nữa không ăn của FBV chia sẻ đấy, nhỏ Ube viết tiếp đoạn bi hài kịch làm tôi muốn té ghế, mà viết thơ hết nổi thôi dẫn lời kết hạ màn :)):p
    KeolacChe, Ube989, viettran743 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Truyện Ngắn chữ : Tặng các cụ.

    Đêm Khuya
    Trí rủ Tâm
    Chơi trò Tư Duy Động
    Tâm ở đâu, Trí Mở ở đấy.
    Tâm phối Trí..
    Trí Phối Tâm
    Tâm hợp Trí
    Trí hợp Tâm
    Tâm Trí Giao Hoan
    Động Tâm Động Trí
    Sanh nở Tư Duy!
    Bất Khả Tư Nghì
    Last edited: 19/05/2024
    doquocuy, KeolacChe, tanloc18882 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    - Yêu Lái ? Cũng Ok ! Ok một phần nhỏ !
    - Chứ FBV tôn vinh Yêu Lái, cấm dại gái ... Sẽ dẫn đến kết quả không hay ! Không nhân bản !
    - Tóm lại thì có lẽ nên thế này :
    . cho phép 30% số lượng nhỏ lẻ yêu Lái .
    . 70% số còn lại : Không yêu không iếc gì hết !
    Ngang hàng và cộng sinh.
    Thuận nhau thì cùng chiều. Nghịch nhau thì đường ai nấy đi.
    Sòng phẳng.
    Bên nào trí cao hơn thì bên kia phải cõng trên lưng.
    Ai bám vào cái nôi là DN thì trong dài hạn buộc bên còn lại phải đồng thuận. Không muốn cũng phải đồng thuận !Không nói nhiều !
    Vì đã là nguyên lý thì đâu có cần phải mất thời gian để nói, để bàn bạc ?!!!
    KeolacChe, Ube989, Teppi2767 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyentrabac đã loan bài này
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thực ra, đang đêm khuya, Tôi hay thủ dâm tri thức, cho Tâm Phối Trí, Trí Phối Tâm, Giao Hoan như thế cho sanh đẻ ra Tư Duy
    Nhưng vì cụ chủ nói, vậy tôi hỏi cụ

    Cụ lôi hết chứng sỹ Vịt ra hỏi, 20 năm qua, Chứng Sỹ Vịt Ăn Gì? Lợi nhuận từ đâu ra?
    Toàn là ăn nhờ sự ban cho của Lái và Thụ Đắc là chính, Có mịa gì hay ho đâu muh hok yêu lái?

    Giờ, kiểu gì VNI Chả 1500...1800..2500
    Phân tích phân teo chi thừa, Yêu Lái là xong
    Cứ Yêu Lái , Ko dại gái, kiểu gì cũng VNI 1800 1 CÁI BÉ BÉ
    KeolacChe, tuan_arnis_84Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Uầy, đừng trêu anh Trà kẻo ảnh mà phản công bằng 1 loại câu hỏi xoáy thì anh Hổ có mà "ngọng" luôn
    Khuya rồi thì khò, tâm trí nghỉ ngơi,
    Nghĩ lắm quá cũng nhọc quá đi thôi,
    Em chỉ biết ko cầm vàng thì ôm cổ đợi thời, chấm hết ;))

    Anh cũng tâm tâm trí trí vừa thôi, đừng để Hổ phu nhân giơ chảo lên quát: Muốn thức hay ngủ? Nói nhanh để tui còn biết đường! Cả làng người ta ngáy vang mà ông cứ duy duy với cả tư tư cái gì!? Đi ngủ ngay cho tui nhờ! =))=))
    --- Gộp bài viết, 19/05/2024, Bài cũ: 19/05/2024 ---
    Em sẵn lòng trích tiền lãi chứng ủng hộ người nghiên cứu giống cây nào mà tiết nhựa ở lá khiến sâu ăn vào rụng răng cả hàm luôn :)
    KeolacChe, Ube989, trabac3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này