Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Apr 20, 2024.

2613 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 28, 2020
    Likes Received:
    5,656
    Cám ơn cụ chủ nhưng cụ khen hơi quá rồi.
    Nhà TM siêu thú vị và thơ cụ rất hay nên làm tàu ngầm cũng thích hì hì :

    " Mai sau nhìn lại trăng rằm
    Còn nguyên hình dáng em nằm một đêm
    Tiếc về một thuở êm đềm
    Nhớ về kỷ niệm bên thềm hiên xưa ..." - Vuthanhnguyen -

    Bài này nhạc điệu rất dịu dàng nên xưa e đọc 1 lần vẫn ấn tượng
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  2. andydo

    andydo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 8, 2020
    Likes Received:
    6,514
    Hangseng đỏ chốt lời thôi mà các cụ. Tăng điên loạn 1 tháng qua rồi
    FBV, luxor and Vuthanhnguyen like this.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,441
    Ui ... Tuyệt quá !!! @};-@};-@};-
    Thơ của VTN đây sao ?
    Thực sự , có lúc comment tức thời ở nhà TM - Nếu gặp bối cảnh thơ mộng lãng mạn phong phú chút, chứ đừng đang bị bức xúc chi đấy - Tôi có thể viết vài câu ngẫu hứng ... Rồi quên mất !!!
    May quá, có @Teppi276 giữ lại 4 câu này. Vậy cho tôi xin lại . Save lại .
    Vì... Thực sự thấy 4 câu ấy khá dễ thương...
    :drm2:drm3
    ( Rất có thể lúc viết chúng ... Tôi có liên tưởng với 2 câu mà tôi thích của cụ Bùi Giáng.) Rằng :
    " Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không " - BG -
    Last edited: May 21, 2024
    trabac, FBV, Autumn_Cloud and 6 others like this.
  4. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 28, 2020
    Likes Received:
    5,656
    Ồ, Chính xác là thơ cụ đấy ạ. Hay vậy mà cụ nỡ quên. ;));))

    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-20.1536389/page-94#post-35511413
  5. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 12, 2021
    Likes Received:
    495
    [​IMG]

    Lạm phát có giảm nổi không [​IMG]
    FBV and Vuthanhnguyen like this.
  6. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 28, 2020
    Likes Received:
    5,656
    Đúng là thơ Bùi Giáng nhưng đoạn khác cụ ạ ;));))
    Binh Yen, FBV and Vuthanhnguyen like this.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,867
    Hi hi.. Đúng là mấy câu thơ của cụ chủ từ cuối T12/ 2020 hay thật .
    Lần theo Teppi , BY cũng thấy 4 câu của mình viết cho tâm lý TT lúc ấy mà nhờ đọc nó nên cụ chủ mới có cảm hứng viết 4 câu rất hay Teppi đọc lại đó nhe . :D

    Và có lẽ , tâm lý TT bây giờ cũng đang không khác năm 2020 ngày ấy nên tiện thể BY cũng xin post lại mấy câu thơ cũ ae đọc và nghe nhạc giải trí cho vui ạ .:D

    Ta vẫn bước trên đường vang vọng mãi
    Tiếng ngày xưa và tiếng của mai sau.
    Em cũng bước nhưng mãi nhìn quá khứ
    Đường tình nào ta đến được với nhau...:D:D:D


  8. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 28, 2020
    Likes Received:
    5,656
    Vâng đoạn thơ đó của bác gái BY cũng rất hay và đa nghĩa. (*)@};-
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2009
    Likes Received:
    3,216
    Chính trường Mẽo bây giờ cũng căng như dây đàn:
    Chủ tịch FDIC - cơ quan bảo hiểm tiền gửi vừa từ chức thay bằng P,CT thuộc đảng Cộng hòa!
    Vuthanhnguyen and KeolacChe like this.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,867
    Chắc mấy câu ngẫu hứng nên cụ chủ đã quên mất tiu rồi .:D
    Hèn chi mà khi trả lời cụ Bùi Giáng cụ chủ cũng đã khai thật là "... Rớt rơi thơ mộng nhạt màu nguyên sơ " :D

    “...Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ? - Bùi Giáng-

    Trời xưa kỷ niệm thắm hồng
    Bước chân ký niệm bềnh bồng nên thơ
    Bàn chân bước mãi tới giờ
    Đi , và góp nhặt bên bờ biển dâu
    Bao nhiêu hạnh phúc mặc dầu
    Rớt rơi thơ mộng nhạt màu nguyên sơ . - VTN -

    @};-@};-@};-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o)~o)

    Còn BY thì trả lời cụ Bùi Giáng như ri :D:

    “...Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ? - Bùi Giáng-

    Ta đi năm tháng phiêu bồng
    Màu trăng vẫn vậy thắm nồng trong tim.
    Xem đời nhẹ tựa cánh chim
    Dẫu cho mưa gió vẫn êm dưới Trời. - BY. :D:D:D
    F0F0F0, Bean511, Teppi276 and 4 others like this.

Share This Page