Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7699 người đang online, trong đó có 1175 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 791990 lượt đọc và 4044 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Chào cả nhà, chúc một tuần tốt đẹp! @};-%%-

    Tôi tặng mọi người, cụ chủ, Bình Yên, FBV và cụ @HaiAu_QuayVe bài này, mọi người nghe và cho tôi cảm nhận, hoặc chỉ là cách cảm nhận không cần nói ra! Tôi sẽ trở lại và kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn :p

  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.736
    Mê Mụi và Mui của Mệ, Bác xem cái nào là Mẹ của cái nào?
    Clara21thichdauco thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    K nói nghĩa bóng mà nói nghĩa đen nè: Tất rất nhanh mòn và hỏng.
    Các sếp đi giày bóng bẩy, xịn sò mà tháo ra thì tất thủng lung tung =))
    Chắc … không có thời gian dòm tất ạ.
    Clara21, FBV, viettran744 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.819
    Thực ra, đối với chữ " Biết Tất " thì có lẽ quan điểm ứng xử với nó NÊN như thế ni nè :
    - Không nên nghĩ là mình có thể biết tất . Vì nghĩ như thế sẽ làm cho chúng ta càng lúc càng tiến về chỗ Hoang Tưởng .
    ==> Lý do là : Cứ cái gì bất khả thi, ngoài tầm với ... Mà ta tin vào chúng thì ắt là xa vời, không thực tiễn => Ko thực tiễn nghĩa là vu vơ ==> Tích tụ vu vơ theo thời gian sẽ là sự mung lung, sống trong ảo ảnh ...
    - Tuy không thể biết tất . Nhưng biết nhiều, hiểu rộng là mục đích chính đáng và cao cả mà con người cần phấn đấu để đạt được. Ấy chính là phương tiện thúc đẩy sự tiến bộ của cá nhân và XH .
    Sự nâng dần kiến thức, biết nhiều, hiểu rộng sẽ tự đến với những người có đam mê với kiến thức, có ý thức hướng thượng và tìm học. Tất nhiên, cộng với một nỗ lực và cần cù .
    ***
    Ko nhiều tgian để tư duy, nên viết thô thiển và dễ dãi với chuyện to lớn ...
    @Ube989 bàn luận thêm xem sao . @};-@};-@};-%%-%%-(~~)(~~)
    Clara21, khoaivn, Binh Yen9 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Tôi thử chút thế này, nguyên lý 20/80
    Thử nghĩ câu "Đứng trên vai người khổng lồ"
    nếu người khổng lồ là tri thức,
    thì để tiếp nhận và phát triển phải đứng trên vai, tức tạm cho là đúng, và biến nó thành thực tiễn - đó là 80%
    và, người khổng lồ ấy cũng cần phát triển thêm, đó là đi vào sâu bên trong, là chứng minh chân lý - tức phản biện cái đúng?! - đó là 20%

    Vậy quá rõ, 80% là ứng dụng, là cuộc sống, là truyền thụ; 20% là nghiên cứu, là mở rộng, là phát kiến.

    "biết Tất": nếu là đứng trên vai "tri thức" thì chỉ cần biết có "tất" là đủ, việc còn lại là sử dụng "tất"
    Còn "tất lủng" như @Ube989 thì nếu đứng trên vai người khổng lồ "tri thức" cũng không tới nỗi tệ vì ít ra còn đôi giày nó che rồi , và vẫn có cảm giác mang "tất":)):p

    nguyên lý 20/80 hay được hiểu ở góc độ, 20 quyết định 80. Tôi thì cho rằng nó liên quan mật thiết và quấn lấy nhau. Xã hội này "chia" quá đủ rồi, đừng chia nữa @FBV ah, hãy làm khác đi nè
    Last edited: 27/05/2024
    Clara21, khoaivn, Autumn_Cloud6 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.819
    TM ... Tuần cuối tháng " seo in may en go ơ quay " ...
    ***
    - TT Sw rất tuyệt ! @};-@};-@};-
    - Đúng như mong muốn của mình : VNI nên ở vùng PE thấp, trong lòng một nền kinh tế tăng trưởng xếp hạng cao và một Cpi được khống chế trong khung kế hoạch. Những Điều này tạo an toàn cho Nđt . Và là đk tốt đẹp cho việc đầu tư giá trị .
    - Hiện tại, tôi nghĩ : Đã rất nhiều DN hoàn thành tổ chức ĐHCĐ. Kqkd của 2023 và QI đã có, chỉ cần nắm thêm nội dung của ĐHCĐ, đặc biệt là kế hoạch 2024 đã được ĐHCĐ quyết nghị ==> Chúng ta sẽ có gần như đầy đủ những yếu tố cơ bản cần thiết để sở hữu một DM gồm những DN theo tiêu chí đtư của mình .
    - Tôi đã sử dụng hết tiền trong hôm nay. ( Chưa có cơ hội thuận lợi để phát huy quyền vay MG )
    ***
    Nếu nối tiếp mạch ý của chủ đề " Biết tất " ... Thì thêm một ý nhỏ .
    - Mình một đôi lần đặt vấn đề, đối với kiến thức, điều cần cảnh giác từng ngày từng giờ từng giây, ấy là : BIẾT và TƯỞNG BIẾT .
    ( Có vẻ chữ Tưởng Biết, mấy lần comment lúc trước, chỉ có @Binh Yen cảm nhận và Reply bình luận ?!!! Ko biết lần này chữ ấy có là một chủ đề đủ kích thích để bàn luận cho dzui nhà TM ? Chứ TT thì sẽ còn Sw ... ko tăng nổi.. Nhưng cũng ko dám giảm ... Chọc giận thách thức gì gì với tay to lái liếc cũng sẽ không DÁM giảm ... vậy thì ko cần thiết bàn về TT làm gì !... ). :-bd:-bd:drm2:drm3:)]:)]
    Clara21, khoaivn, Autumn_Cloud9 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.736
    Anh biết sẽ có người nghĩ như em nói muh.
    Anh nói tiếp nè:
    Biết Tất rồi, thì Xả Tất đi Chân Đất.
    Thế thì Tất như không Tất đấy là Chân Đất = Biết Tất. Vì biết tất rồi thì không cần mang tất , gọi là xả tất, đi chân đất.
    Đi Chân Đất là xả tất, tất như không tất, ắt là Biết Tất, Là Biết như không biết. Không biết như biết.
    Clara21, ridd, phiphuong693 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.736
    Biết trong tưởng, tưởng trong biết.
    Tưởng như không tưởng! Không tưởng mới chính thật là Tưởng.

    Bởi vì sao?
    Tưởng của Tưởng, Chính Là Không Tưởng. Cụ Chủ Thấy Kinh Không?
    Càng đi vào Tưởng, thì mới thấy thế nào là Tưởng, Và nó mênh mông Không Tưởng
    Nhưng rồi, Khi Tóm Được Tưởng. Thì, À, Té ra, Không Tưởng, chính là Tưởng của Tưởng
    Clara21, phiphuong69thichdauco thích bài này.
  9. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    4.479
    "Đúng như em dự đoán" :))

    Tình hình cho đến giờ khả năng phải cứu bác vẫn chỉ 50%, nếu nhìn theo điểm số.


    PS: bài nhạc của bác khá nổi tiếng, nghe được đấy bác >:D<
    phiphuong69, Ube989thichdauco thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    "Đúng như em dự đoán" :p
    Tôi cố tình tag cụ để cụ tag tôi, chứ cứ nói một mình ngại lắm :)):p



    月亮代表我的心 - Ánh trăng nói hộ lòng tôi!

    ...

    Những ngày xa xôi ấy,
    Có hai đứa nhóc, sống ở xứ mộng mơ và cũng hay mơ mộng!
    Chúng nó thích nghe nhạc, đủ loại, vì chỉ có thể nghe qua radio hoặc là kiểu như,
    Chúng nó thường đi học về và dừng lại lâu ở một góc phố để nghe những bài hát mà chúng nó yêu thích.
    Đêm đêm chúng nó hay ngồi trước cái cát-sét cũ mèm để dò "tín hiệu từ vũ trụ", rồi khoái chí cười khanh khách khi nghe "người ngoài hành tinh" trả lời
    Và chúng nó yêu thích bài hát ấy - "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" của Đặng Lệ Quân hát.

    Đã từng, có phải không? Đừng trả lời!
    ...
    Vài thập kỉ sau,
    Một tên thanh niên, ngồi ở một quán trà sang trọng, có tiếp viên ân cần, xinh đẹp rót nước phục vụ, để thưỡng lãm chút thời gian của mình, và nghe "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" do một cô gái trẻ trình bày!
    Nó nghe say mê, đến môi khô khốc! Nghe cả những nụ cười, những ánh mắt, và tiếng vài ba cơn mưa bất chợt nữa. Nó không còn nghĩ là nó đang ở Shanghai?! Mà nó đang ở nơi mộng mơ! vẫn bài ấy, vẫn là Đặng Lệ Quân...

    Không đầu, không đuôi!

    Nhưng có một câu hỏi, và cũng đừng trả lời!
    "Có phải không? Có gì? Mất gì? và còn gì?"

    Một ví dụ:
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Đặng_Lệ_Quân#cite_note-26


    Đôi khi, ta có, rồi lại mất, đến lúc nhìn lại chẳng còn có thể tiếc nuối được nữa! Đó chẳng phải là vòng lặp hay sao?!
    Không, đừng trả lời, hãy nhìn lại đã...
    KeolacChe, Clara21, ridd5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này