Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

6513 người đang online, trong đó có 967 thành viên. 09:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 792416 lượt đọc và 4044 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164.063
    Cảm ơn bạn ! Bài này mình thường nghe Đặng Lệ Quân hát và cũng có post vài lần trên Pic TM cho ae cùng nghe .
    Hôm nay mới nghe bạn nam này hát , nhạc phối và giọng hát hay ghê , cũng rất thiết tha , đầy thổn thức và cũng trẻ trung hơn ,BY cũng rất thích nha . :D
    Thanks @Cơ đã post giới thiệu nhé ! @};-

    Mà nghe bài này lại nhớ vụ thơ hỏi đáp của cụ chủ @Vuthanhnguyen ngày xưa trong pic TM xa lắc :))
    Ace ai có hứng thì viết vài câu trả lời thay "em" cho cụ chủ nhé ! :D

    Hội thoại thẹn thùng ...

    Bâng quơ tôi chợt hỏi xem ... ???
    Rằng : - Những cơn gió quanh em chẳng rời ...
    - Thế còn đối với mặt trời ?
    Rằng : - Bên em suốt một đời chứ sao !
    Hỏi thêm : - Còn những vì sao ?
    - Hằng đêm tinh tú gợi bao nhiêu lời !
    Hỏi : - Yêu em bấy nhiêu người ?
    Vân vê vạt tóc, em cười , chẳng thưa ...
    - " Yêu anh biết mấy cho vừa
    Tim em trao hết , chẳng chừa phần ai ...! "

    VTN .

    BY thì thấy hai câu cuối là cụ chủ tự "nghĩ" chứ không phải "em" nào đó vì em ấy chẳng thưa mà chỉ vân vê vạt áo khi được hỏi chuyện yêu đương :))
    Vậy nên , BY thay "em" trong thơ cụ chủ đáp tiếp :

    Hỏi: Yêu em bấy nhiêu người ?
    Vân vê vạt áo , em cười ... rồi thưa:
    Yêu em có biết bao người
    Nhưng em yêu chỉ một người ... là anh !
    Dù cho trời biển hết xanh
    Tình em vẫn mãi ngát xanh .... cùng chàng ! :p

    Nghe Đặng Lệ Quân thấy đằm thắm si tình quá nhỉ nhưng BY thích vì một khi đã yêu là phải si tình và say đắm với thỏa cảm xúc .:))
    Dĩ nhiên không có chuyện mù quáng mà chỉ cho người xứng đáng .
    Yêu như cô "em" trong mấy câu thơ trên ấy , trời và biển thì có bao giờ hết xanh đâu và dù cho có hết xanh đi nữa thì tình yêu ấy sẽ mãi ngát xanh , tức luôn bất diệt và vĩnh cửu . :D

    Clara21, hkthienthanh, khoaivn10 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Ơ, chúng mình thật có duyên đó! Tôi vừa sửa lại bằng một post đồng thời với nàng... ah uh Bình Yên đấy :p
    Clara21, hkthienthanh, Ube9893 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.829
    Kinh không ? Kinh !
    Chơi chữ rất kinh !
    Cứ trộn qua, đảo lại ... Hoán vị, rồi chỉnh hợp, hoán vị lặp và chỉnh hợp lặp - chập (m) của (n) phần tử chữ ... Thì đúng là ra kết quả mênh mông ! Kinh !!!
    Kinh ! Nhưng mà nhức đầu !!! :-??:-??8-x8-x8-x Tốn thuốc Panadol quá , Hic ! :-j:-j:drm2:drm3
    Clara21, ridd, phiphuong695 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.791
    Kinh Chớ.
    Bởi vì, Trong Tất cả các Hệ Tư Tưởng Lớn của Nhân Loại xưa nay, Đều do Tưởng muh ra, Tất cả các hệ tư tưởng lớn là do Tưởng của Tưởng, ấy chính là KHÔNG TƯỞNG.
    Cụ hok thấy Kinh, Chớ FBV thấy Kinh, bời vì, Chúng ra là dân Tộc Kinh chiếm đa số! hehe
    Clara21, ridd, phiphuong693 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164.063
    Đọc câu chữ ký của BY " Phàm đã là con nguời thì không ai hoàn hảo" nha @FBV :D

    Theo BY thì cái "Biết Tất" mà @FBV nói ấy hãy bỏ ngay ra khỏi từ điển loài người vì chẳng có ai Biết Tất cả , cho nên cũng đừng giải thích lòng vòng qua biết Tâm , biết Yêu thương, Biết đủ .. này kia là Biết Tất nhé FBV . :))

    Cụ chủ @Vuthanhnguyen đã nói về Biết Tâm và em cũng đồng quan điểm với cụ. :drm
    Còn Biết Đủ ? Có những người cái gì họ cũng đủ rồi thì chẳng lẽ không còn muốn biết thêm điều gì khác hay sao cũng đồng nghĩa cuộc sống đã thôi còn ý nghĩa và thú vị vì đã hết mục tiêu mục đích ? Còn một số thì chẳng biết thế nào là đủ thì phải nàm thao ? :(( .

    Vậy nên , cái Biết của nguời phàm theo em đa số chỉ là Tưởng Biết nên sẽ không bao giờ là đủ cả vì . Vì thế , phải luôn khiêm nhường và mở tâm đón nhận những điều mới mẻ để hướng đến cái Thực Biết cũng như hướng đến Chân Thiện Mỹ cũng là vì thế . Chỉ là "hướng đến" thôi đã là có mục tiêu của cả một đời người ý nghĩa chứ nói đến đạt được thì e là rất khó và không thể.
    Clara21, luubui23, ridd8 người khác thích bài này.
  6. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    4.510
    Nhạc TQ, tôi ít nghe. Nếu nghe thì thường nghe không lời, kiểu thế này
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.257
    Nói thì có vẻ hiểu biết sâu xa, nhưng xem kỹ thì chỉ phản ánh một suy nghĩ bế tắc mà thôi.

    Bác nên dừng lại.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.791
    Thực ra, Đơn giản, Biết Tất, là Mỗi người, chỉ cần biết đôi tất ta đang mang, và tất gì, là đủ muh .. hehe.
    --- Gộp bài viết, 27/05/2024, Bài cũ: 27/05/2024 ---
    Có những Còm, Vô Thưởng muh thật ra tôi Tự Thưởng cho tôi bác ạ. Điều muh, khi viết, thì mới có. Còm kia, là Tôi thưởng cho tôi với Cụ Chủ. Hehe. Cụ thấy thì tự thưởng đc thì tự thưởng.
    Clara21, luxorVuthanhnguyen thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Có 3 cách để chúng ta học được trí tuệ theo lời Khổng Tử thì anh Nguyên chọn cách đáng trân quý là tự mình sửa mình, tự biết kiến thức mênh mông, ta thì nhỏ bé mà luôn luôn không ngừng nỗ lực tìm tòi, học tập. Rất đáng ngưỡng mộ!
    Cơ thì chọn cách thứ 2 là học từ người thành công khác, đây là cách dễ nhất.
    Nhưng phần lớn chúng ta lại học được nhiều hơn cả nhờ trải nghiệm của bản thân, đây là cách tốn kém và đau thương nhất. Dù người đi trước có nói gì, chúng ta cũng gạt đi, tự mình làm rồi đến lúc … biết thế, giá như…
    Đi trên con đường đầu tư cũng vậy, Ube bước chân vào TTCK năm 2021 nhưng chưa bh đu FLC, vì người đi trước đã mất rất nhiều năm kinh nghiệm để list ra loạt cổ phiếu cây thông. Ube tránh, nên những mất mát năm 2022 cũng giảm thiểu tối đa. Và cũng tin vào việc thị trường sẽ trả lại công bằng cho những DN tốt mà kiên quyết mua vào vùng dưới giá trị, rồi sớm lấy lại những gì đã mất.
    Ube luôn lựa chọn vùng an toàn. Việc bắt đáy những cổ phiếu dạng cây thông rồi úp lên đầu người đến sau ở đỉnh cây thông không những làm hỏng mindset đầu tư mà bản thân cũng chẳng vui vẻ gì cho những pha ăn may nhưng ngỡ mình giỏi rồi tự mãn. Cuộc đời này hầu hết thứ gì dễ dàng có được cũng dễ dàng mất đi thôi ạ. “Tài chính nhân văn” là cụm từ Ube luôn để trong đầu, mặc ai nói gì thì nói. :D
    Hãy xem cuộc đời Jesse Lauriston Livermore.
    Vận may có mấy lần trong đời để ta biết đâu là điểm dừng cho lần ăn may cuối cùng?
    Last edited: 27/05/2024
    Clara21, Binh Yen, khoaivn7 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.829
    He he... Hội thoại thẹn thùng , dễ thương mà nhỉ ?
    Mà cả hai đều thẹn thùng, chứ không chỉ một bên .
    Chàng tán gẫu, ko dám thể hiện sớm, chỉ dám vu vơ... " Hỏi em rằng gió, mặt trời, sao đêm ... đã đối xử với em ra sao ? " . Rồi mới theo mạch hồn nhiên hỏi đến người.
    Hai câu cuối thì đúng là không phải lời đáp bằng lời nói ... Mà là lời đáp trong yên lặng !
    Một lời đáp yên lặng của một bên. Cũng là niềm mong trong lòng của bên còn lại . Nhỉ ? @};-@};-@};-:x
    Clara21, Binh Yen, khoaivn5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này