Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

4080 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 815331 lượt đọc và 4030 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.816
    - Cũng như lần trước tôi khen anh @HaiAu_QuayVe nhưng anh khiêm tốn bảo chỉ là "người ngoại đạo với cõi tài chính" mà chỉ là người ngành kỹ thuật ! Thực sự, anh không chỉ sành KỸ THUẬT trong môn vĩ mô, mà còn đến mức nâng Kỹ thuật lên một bậc thành Nghệ thuật .
    - Tôi tản mạn rời rạc thêm, cho dzui thôi ...
    Ý 1. "... chỉ bằng cách gảy đàn. Tư Mã Ý thì lui binh, người không biết thì có khi chê SBV gảy đàn tai trâu..." . :-bd
    Ý 2. " ... Trước đây, tôi thường nhắc cái gương mặt cau có của ngài Powel chủ tịch Fed ... Cau có làm gì ? để cho tôi cứ dùng từ diều hâu ? Diều hâu mà mặt dễ thương như gương mặt của chú Nai BamBi thì sao được ? Nhưng Powel chắc sẽ hiền từ, hoà nhã, yêu vợ, thích con nít, thích nựng con Mèo, thích tỉa chậu hoa, thích cho cá ăn... cho mà xem !!! Nghĩa là ngài í trông hiền hoà dễ gần gũi chứ không phải như lúc điều hành mà các phóng viên post ảnh minh hoạ ?? Chắc thế ?!!! Tâm không diều hâu nhưng phải đóng đúng vị trí buộc phải diều hâu, thì ko lẽ giải thích với thế giới và dân Mỹ rằng tôi đang đóng vai đấy, chứ ko phải lòng tôi hay tính cách tôi vậy đâu ?!!! :-j:-j:-@
    Ý 3. Lạm phát có nhiều bậc lắm ạ ! Đáng lẽ mỗi bậc phải đặt tên cho chúng, chứ cứ để dùng chung một chữ thì Mỹ cũng lạm phát, VN cũng LP, Apganishtan cũng LP... mà Zimbaway cũng một chữ LP ... Thì như nhau hết ư ?
    Thôi, tôi cho đại 40 bậc ... Cứ 10 bậc tôi đặt tên khác : 10 bậc đầu : Lạm hơi hơi hơi phát ; bậc 2 : Lạm phát ; Bậc 3 : Lạm quá trời phát. Bậc 4: Lạm vô cùng phát . ( Dzí dụ dậy ...) :-j:-j:-j.
    Ở bậc 1 : Nó là sự mất thăng bằng giữa tiền và những thứ mà tiền cần đại diện trao đổi . ( Với hệ số h = Tổng tiền/ Tổng lượng hàng hoá mà tiền làm trung gian trao đổi ). Thay đổi tử số hay mẫu số thì (h) nó trượt .
    Ở bậc 2 , 3,4 ... Cũng vẫn còn chung qui luật ấy . Nhưng (h) không phải biến thiên hoàn toàn theo tử số trong mối quan hệ với mẫu số . Mà (h) ấy nhân TIẾP với một HỆ SỐ KHÁC rất trừu tượng, không phải vật chất , ấy là NIỀM TIN .
    Và "cái hệ số khác" ấy lại lớn dần theo "bậc" ... ( He he... VTN chọn tạm 40 bậc ... ) .
    Không tin HỆ SỐ KHÁC trừu tượng ấy, cũng phải tin . Vì nếu ko tin thì làm sao có hiện tượng lạm phát cả triệu phần trăm trong tgian ngắn ... Khi mà Zimbâway đâu có phát hành đến mức triệu phần trăm lần ??? Nghìn phần trăm ( tức gấp 10 lần tổng tiền hiện có là cùng ?!!! ) . Tử số 1000/100 ... Nhưng (h) thì triệu phần trăm ? Có phải ấy là do bùng nổ " cái hệ số khác" nói trên không ?
    ***
    Thôi lười TM tiếp quá ! ( Bóng đá châu Á rùi !!! ).
    ****
    Vậy , bán A kg vàng , và B đồng Usd ... Không phải cân bằng A Kg và B đồng Usd ... đâu ạ !
    Tồn tại một "hệ số khác" .... Bóng dáng như cái chữ " HỆ SỐ KHÁC " trong Ý 3.
    ***
    Chỉ có điều, lặng lẽ làm thôi .
    Chứ Mr. Powel hay SBV sẽ ghét VTN ... Sao Tản mạn... Lộ ý lộ tứ ... Lộ thiên cơ thì giảm cường lực, giảm công năng làm sao ???!!~X(
    Last edited: 22/04/2024
    Autumn_Cloud, vvaa83, Binh Yen11 người khác thích bài này.
    Quynn đã loan bài này
  2. geod80

    geod80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2021
    Đã được thích:
    6.372
    Mà nói cho cùng bác cũng không nên dùng tích Không thành kế ở đây. Khổng Minh cả đời cầu toàn, hành sự cẩn trọng, tỉ mỉ nếu không rơi vào tuyệt lộ sẽ không bao giờ dùng Không thành kế :))
    vvaa83, FBV, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    cụ Âu mặc Âu Phục thì giỏi
    m_sieudn, phiphuong69, Clara211 người khác thích bài này.
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.381
    Ở góc độ nghiên cứu sâu như anh Hổ thì cần hàng nặng đô hơn.
    Nhưng bác Tuấn viết cho đại chúng, như thế em thấy đủ, đủ về bản chất nhưng ko quá khó hiểu với những người tay ngang như em.
    Có câu nói rất hay là người giỏi là người diễn giải cái khó thành cái dễ hiểu.
    Ngày xưa anh Hổ rất giỏi, em đọc đều hiểu khá, giờ thì vừa nói lái, vừa nói hàn lâm, hoa hết mắt anh Hổ ạ
    Autumn_Cloud, FBV, Binh Yen8 người khác thích bài này.
  5. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.627
    Thì vốn từ đầu tôi cũng nói là với 10 tấn vàng thì ta cản thế giới làm gì cho tốn vàng. Chắc là chị Hồng còn hiểu hơn tôi
    Sáng nay có bác bảo thương chị Hồng nhiều áp lực, tôi like luôn. Có cấp lãnh đạo bảo yêu cầu giảm giá vàng

    Nhiều lúc cũng có trường hợp, người biết thì không được quyết, người quyết thì lại chả biết gì nên áp lực là có thật

    Còn bác gì viết chả nói là không nên nói "giảm giá vàng" còn gì, tôi đồ là bác ấy có ám chỉ gì đó, chứ bác ấy chả nói mỉa "NHNN và thị trường đều biết", thế thì người không biết không phải SBV đâu nhỉ :))
    Last edited: 22/04/2024
    FBV, Binh Yen, Clara216 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.816
    Cái " 40 bậc tự bịa đặt " ... Rồi " CÁI HỆ SỐ KHÁC " ... Ở comment ngay phía trên của VTN có khó thành dễ ko @ConKhiNho ? :-w:-??@};-
    FBV, Binh Yen, viettran747 người khác thích bài này.
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.610
    [​IMG]

    CÂU CHUYỆN VĨ ĐẠI TỪ MỘT BỨC ẢNH MÀ RẤT ÍT NGƯỜI VIỆT NHỚ ĐẾN.

    Bức ảnh Trái Đất Mọc (Earthrise) - vị cứu tinh của năm 1968 và đêm giáng sinh đáng nhớ nhất trong lịch sử loài Người.

    Trước hết, đây không phải là câu chuyện về Apollo 11 với Neil Armstrong, cũng không phải là về Chú Cuội bám gốc cây đa bay vèo lên cung Trăng đã rất quen thuộc với nhiều người Việt, mà đây là câu chuyện về Apollo 8-sứ mệnh đầu tiên đưa con người rời khỏi quê nhà và tới một thế giới khác.

    Cách đây hơn 55 năm, phi hành đoàn Apollo 8 đã chụp bức ảnh Earthrise, nó đã làm thay đổi mãi mãi lịch sử Nhân loại, nó đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, loài Người tận mắt trông thấy toàn bộ hành tinh quê hương trôi nổi trong không gian sâu thẳm, tận mắt nhìn thấy mình đang sống ở đâu trong vũ trụ.

    Nhìn từ bề mặt của Mặt Trăng thì sự đau thương và tăm tối của năm 1968 đã hoàn toàn biến mất, mà Trái Đất hiện lên như một viên ngọc sáng lấp lánh, nó là thứ duy nhất có màu sắc trong vũ trụ bao la rộng lớn.

    Sự hỗn loạn và bi kịch ở Trái Đất trong năm 1968:

    Bức ảnh Earthrise ra đời vào năm 1968, đó là năm bạo lực, vô cùng hỗn loạn và đẫm máu bậc nhất từ sau Thế Chiến 2.

    Nó bao gồm các vụ ám sát nhân vật nổi tiếng như Bobby Kennedy (em trai của thổng thống John Kenedy) và Martin Luther King- nhà hoạt động nhân quyền người gốc Phi, bạo loạn, biểu tình, chia rẽ và xung đột sắc tộc bao trùm cả nước Mỹ khi đó.

    Chiến tranh Việt Nam cũng leo thang cực kỳ tàn khốc với sự kiện Mậu Thân làm bùng nổ các cuộc biểu tình phản chiến khắp toàn cầu, hình ảnh Biệt động Sài Gòn chiếm tòa đại sứ Mỹ ngay giữa thủ đô của chế độ VNCH khiến cả thế giới bàng hoàng.

    Người Việt thì vẫn kiên cường chiến đấu vì độc lập dân tộc của họ bất chấp việc phải trả giá bằng hàng triệu sinh mạng, người Mỹ thì ngày càng sa lầy ở đây, những hình ảnh chiến sự kinh khủng ở Việt Nam làm cả thế giới bị sốc và chấn động.

    Rồi cả bạo động, đình công, lan rộng khắp Paris (Pháp), London (Anh), Mexico... cuộc can thiệp của Liên Xô vào Tiệp Khắc, cùng vô số bất ổn khác trên thế giới.

    Trái Đất của năm 1968 là một hành tinh với hàng ngàn vết thương chảy máu khắp nơi, những vết thương mà bằng cách nào đó đã được cảm nhận và chia sẻ bởi hơn 4 tỷ người sống trên 160 quốc gia có chủ quyền, trên một hành tinh 4,6 tỷ năm tuổi.

    Nhưng vào đêm giáng sinh năm 1968, người dân thế giới tạm quên đi cái nỗi đau thương, cái sự hỗn loạn tăm tối đó và cùng nhau theo dõi và lắng nghe chuyến du hành của Apollo 8.

    Đêm giáng sinh 1968:

    Người dân thế giới nói hơn 7000 loại ngôn ngữ khác nhau, đại diện cho hàng ngàn nền văn hóa đến từ vô số lịch sử khác biệt, nhưng vào đêm Giáng sinh năm 1968, sự khác biệt đó được tạm thời gác lại, toàn thể người dân trên Trái Đất đã cùng lắng nghe những lời chúc Giáng sinh từ phi hành đoàn Apollo 8, (Không rõ ở Việt Nam lúc bấy giờ có ai để ý sự kiện này không).

    Nguồn: Copy & paste.
    VuthanhnguyenQuynn đã loan bài này
  8. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.627
    Cụ chủ có nhớ ngày tôi ất ơ vào nhà TM, hỏi mọi người từ những câu căn bản tại sao thế, nếu ngày nay có khá hơn chut nào là nhờ mọi người cả.

    Nên tôi mới lấy tên là quay về, quay về là để cám ơn @};-

    :drm4:drm3
    Autumn_Cloud, F0F0F0, Binh Yen13 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Vn rất hay, luôn muốn giảm giá mọi thứ trên thông tin đại chúng: Giảm giá heo, giảm giá phân bón..... giờ thì giảm giá vàng

    Sao lại cần thiết phải giảm giá vàng vậy các bác???

    Kệ nó thôi, khác gì cổ phiếu, tăng chán nó giảm thôi mà

    Lạ thật
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.534
    Đọc còm này mà em cười suốt dọc đường, bác "hài sâu" thật đấy ;));))
    "Cản thế giới làm gì cho phí vàng?" =))=))
    --- Gộp bài viết, 23/04/2024, Bài cũ: 23/04/2024 ---
    Cản vàng chứ anh, quá nóng, thêm vấn nạn nhập lậu vàng làm đô lơ khan hiếm! =))=))
    Toàn kiểu bắt nhái bày đĩa, he he he

    Lại còn có bác gì đó đề xuất anh Zời làm mưa nữa đó. Mới đầu tưởng không liên quan lắm mà sao gom mấy việc kiểu này lại thất khá liên quan :)

    Cứ nhất quyết phải làm tuyết rơi giữa mùa hè, cháu vủa tiên toàn thích làm việc khọ, tài quá nên ko nghĩ ra việc khó là phí hoài năng lượng, công nhận tài tài là ;))

    Tự dưng e nhớ cái phim hoàng quỳn, queen bẩu chớt chil: ngài nên làm gì đi chứ, nhân dân đang sục sôi và lỗi ở cta!
    Chớt chil bẩu: chả làm gì cả thưa queen! Họ(nhơn dơn) luôn cần đổ lỗi! các vde nó tới rồi nó đi nhưng Họ luôn cần 1 lý do để đổ lỗi cho ai đó :)
    Last edited: 23/04/2024
    ridd, Autumn_Cloud, Thanh_P8 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này