Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7990 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 880539 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. SaPo

    SaPo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2023
    Đã được thích:
    2.970
    Good morning.
    Chị ơi chứ học bao lâu mới nhìn chart đọc như chị được ạ . E chỉ xem dc cái macd ngoảnh lên là tỉ lệ giá cổ phiếu tăng cao :D:D
    Clara21, Binh Yen, 100k3 người khác thích bài này.
  2. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    42.816
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.640
    Văn chương, đôi khi những thiên tài xuất chúng trong cõi, cũng không thể chịu nổi ca dao của người bình dân - (Có lẽ do khí chất của một mình mình, không chịu nổi với sự cộng hưởng rung cảm qua bao thế hệ rồi đọng lại ?).
    " Mùa thương nhớ ai, mà mùa thu khóc?
    Nước thương nhớ ai, nước nhọc nhằn trôi? ..." .
    Tôi nghe bảo mùa Thu chết, rồi mùa Thu tàn, rồi mùa Thu qua mau... Hay gì gì ... quá nhiều ! Nhưng mùa Thu biết khóc thì hiếm lắm ! Nếu có chăng, cũng chỉ là học tập từ Ca Dao .
    Tôi nghe dòng nước êm đềm, rồi nước lặng lờ chảy xuôi, hay nước gợn dưới chân cầu... Hay gì gì... Quá nhiều! Nhưng nước trôi một cách nhọc nhằn thì hiếm lắm ! Khó để nhận ra cái sự nhọc nhằn của một dòng nước trôi ! Nếu có chăng, cũng chỉ là học tập từ Ca Dao .
    ***
    Clara21, Binh Yen, trabac10 người khác thích bài này.
  4. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.141
    Dọn đường cho công nhận kinh tế thị trường chăng? Tự nhiên IMF cho vay tiền nghe có vẻ gãi đúng chỗ ngứa. Xét cho cùng thì kéo VN làm bạn, chuẩn bị cho Tàu lăng nhăng. Xét về logic không tệ :))
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.832
    Nay em trả hết các thể loại peny :D
    "Ná thở luôn":D
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Nay tôi chẳng trêu cụ nữa đâu, tự dưng cụ gửi nhiều "vết sẹo" quá, tôi buồn off F đây! Tôi biết cụ đẩy tôi, nên tôi mới còn thở đấy! Cảm ơn cụ nhé! Cánh Hải Âu luôn là điềm lành cho kẻ trôi nổi giữa đại dương như tôi @};-%%-
  7. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.141
    Không cần cám ơn tôi đâu, bác ơi. :))

    Tôi với bác cùng nhau, thế là như nhau cả. Tôi cũng nói là vì hy vọng có đồng minh với mình, sức tôi thì muỗi, các bác to cao đen hôi bỏ túi chả cần gài nắp

    Hẹn bác cơ hội sau @};-
  8. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Ca dao VN có những câu đắt nhỉ cụ... :)
    %%-%%-%%-%%-

    Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
    Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.
    Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn.
    Núi bao nhiêu tuổi, núi còn trơ trơ.

    Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng không đi hết những lời mẹ ru.

    Ai làm chiếc nón quai thao?
    Để cho anh thấy cô nào cũng xinh…
    Em là con gái Bắc Ninh
    Tay nâng vành nón, mái đình nghiêng theo

    %%-%%-%%-%%-%%-
    Clara21, viettran74, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    2 bác Có biết tại sao Ca Dao VN hay xuất chúng như thế không?
    Tôi biết như thể không biết tận cùng gốc rễ ngọn đấy. Biết như Không Biết gì cả.
    Nhưng thôi, chổ này, hok phải chổ Trao Đi Cái Biết.
    Sau này, các cụ sẽ Biết. Sớm muộn gì, cũng Biết.
  10. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    42.816
    Việc công nhận thì sớm muộn thôi cụ, tận dụng tốt thì thoát bẫy thu nhập trung bình, không thì cứ mãi làm cây tre đu đưa trước gió bão

Chia sẻ trang này