Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

4344 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 12:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 816671 lượt đọc và 4028 bài trả lời
  1. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    18.846
    Ai bảo cái tội dại gái thì mới bị truy tố chứ@};-
    --- Gộp bài viết, 04/06/2024, Bài cũ: 04/06/2024 ---
    Vẫn là cá nhân cân cả 3 nhà@};-
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.103
    Cho nên, tôi bảo chứng sỹ: Yêu Lái Cấm Dại Gái, ấy vậy muh cụ chủ pic chê.
    trabac, Clara21, Soigia2711 người khác thích bài này.
  3. geod80

    geod80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2021
    Đã được thích:
    6.422
    Autumn_Cloud, Teppi276, SendMe2 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.103
    trabac, Clara21Soigia271 thích bài này.
  5. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.407
    Ồ No.!
    Cụ Thật là tác giả chuyện tả "con rận" ý mừ!:))
    Vd:
    1. Hôm qua đi uống bia chợt thấy miệng cốc hình tròn. Ố giề! Gống chữ O. Vậ là mai canh mua OCB nha.
    2. Hôm nay, sâng rảnh việc đi xe gắn máy ra bank canh vàng. Lại ố giề! Sao bánh xe máy hình tròn mà ko phải vuông??? Lại có chữ O. Chiều về canh OCB nha!
    .........
    Tôi đùa vui nhé cụ Thật!:)):)):))
    Last edited: 04/06/2024
    ridd, vvaa83, Tedd10 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.103
    https://video.vnexpress.net/cho-doi...1*lixr0v*_gcl_au*MTk4NDQ0ODc5OC4xNzE1NTE5MTMy
    Clara21, Ube989Soigia271 thích bài này.
  7. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.582
    Cụ biết trạng thái của cụ là gì không ? Là tìm loạn các lý do để biện minh cho sự nhìn nhận vấn đề sai lầm của mình gây hậu quả mất tiền cho người khác tin theo cụ đấy =))

    Cụ còn chưa biết vấn đề của cụ à ? Nhìn cái cách cụ xưng hô với những người hơn tuổi mình, và cái cách thuổng 1 câu là "ai đó không hiểu về 1 vấn đề gì đó"

    ==> Nhưng nếu cụ là người hiểu thật, thì cũng sẽ không sai tùm lum ngay và luôn như thế , nào là Hag, nào là hô hào vni 1800 lúc nó đang ở 1500, thấy nó đang xuống 1170 thì hô xuống 105x ==> Vuốt đuôi cũng không xong ! Nào là vàng 85-91 triệu hô 108 triệu, đã sai mà còn ngạo mạn , và giờ thì chả khác gì tự kỷ ám thị ta không sai =)) Khi bị mọi người trỏ ra thì.... ===> " Tớ Thích Thì Tớ nói Khơi Khơi thế thôi" vô trách nhiệm đến thế là cùng, với cái câu nói đấy , em nói luôn, cụ là thành phần em không muốn giao tiếp nữa ở diễn đàn này, trừ khi cụ không ở trạng thái mồm phát ngôn bừa bãi còn lại tay tự bịt tai bít mắt và đang dần bịt mũi bản thân như giờ nữa thì mình nói chuyện tiếp nhé.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.103
    Sai đúng, với tôi, hok có thuật ngữ Sai Đúng trong Tư Duy nữa. Và Tôi nói rồi, 10 năm nữa, Cu em cũng chả hiểu hết những gì đang xảy ra hay những gì tôi viết. Hehe.
    "Có một sự thật, tôi phải nói với tất cả quí anh chị em rằng, Toàn bộ các chính sách Vĩ mô 1 quốc gia, thực tế rằng, nó không phải là thứ muh phải tuân theo bất kỳ một nguyên lý kinh tế nào đã được học, nó cũng ko phải có nhiệm vụ chạy theo một hệ thống lý thuyết hay bất kỳ nguyên lý kinh tế nào được rao giảng. Hãy ghi nhớ kỹ điều này."
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.056
    TT đẹp , không có gì để nói vì hôm qua đã nói .
    BY mới đọc được bài thơ rất hay của thầy Minh Niệm , Post tặng cho hai hữu duyên cảm nhận được giá trị của sự vô thường trong cuộc sống, giá trị của được và cả mất nữa , tất cả đều đáng quý vì chúng đều có giá trị riêng của nó .@};-@};-@};-


    NẾU KHỔ ĐAU KHÔNG ĐẾN ĐÂY


    Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh
    Làm sao ta biết được rằng nói, cười, đi, đứng là diễm phúc thần tiên?

    Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên
    Làm sao ta biết được hơ tay bên bếp lửa nhà lòng sẽ ngập tràn ấm áp?

    Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc
    Làm sao ta thấy được lòng mình đong đầy hạnh phúc khi có nhau?

    Những ngày tháng qua ta quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau

    Có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ đc nhìn thấy nữa
    Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa
    Bao năm qua đã được gì?
    Sao bây giờ bỗng mịt mờ không thể tính nổi chuyện ngày mai?

    Những ngày tháng qua ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai
    Những ngón tay không thể chạm vào nhau, những cái nhìn cũng phải cần khoảng cách
    Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm diệu kỳ "tích tắc"
    Lòng chợt thấy bồi hồi, cũng đã từ lâu lắm rồi trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh .

    Những cành hoa đào đứng vươn mình vững chãi trong giá rét với niềm tin
    Nếu không có khổ đau thì hoa đào không thể toả ngát hương trong nắng ấm
    Nếu không có mùa đông thì hoa đào không thể làm cho mùa xuân thêm tươi thắm
    Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ, thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mỗi ngày lặng lẽ ra đi.
    ConKhiNho, khoaivn, votong7723 người khác thích bài này.
    Autumn_Cloud đã loan bài này
  10. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.589
    Ngày xưa ông cụ nhà em bị ho, uống Bổ phế Nam Hà không ăn thua. Sau này em tìm được cái Tì bà cao thì khỏi. :)
    ConKhiNho, LINHPLC, Meoden20156 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này